Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Today at 11:58

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46

Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 48 ... 93, 94, 95 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
unikey

unikey

Tổng số bài gửi : 428
Location : Somewhere
Registration date : 22/11/2012

Cột đồng chưa xanh - Page 94 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 94 I_icon13Mon 14 Mar 2016, 21:46

Ai Hoa đã viết:


   
Có chớ, xấu chai, bất tài, hỏng ga lăng vv... thì gọi là bị...đì sói trán  :whisper:

Soái ca là nhân vật không xuất hiện ngoài đời mà chỉ có trong các truyện của tác giả là những người bị...đì sói trán, hehe!  :laughing15:

 
Thầy nói soái ca hỏng xuất hiện ngoài đời là hỏng đúng, Song Joong Ki là 1 soái ca với đầy đủ bằng chứng đã kể ở trên. Và đây là tiểu sử của anh í: https://vi.wikipedia.org/wiki/Song_Joong-ki

Còn những nhân vật soái ca trên màn ảnh và truyện ngôn tình thì 90% tác là giả là... phụ nữ  lol2
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 94 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 94 I_icon13Tue 15 Mar 2016, 05:42

Trà Mi đã viết:
Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
 
Bánh lòng Shiroi làm đó huh?   :clapp:
    Dạ hổng phải, em làm bánh... lòng thòng thì nhiều lắm :grin8:
   
Thầy Iu Bông muốn hỏi bánh lòng của tỷ Shiroi đó mà!
 

Shiroi chỉ sợ đem dĩa bánh lòng của Shiroi ra thầy Iu Bông của TràMi với cả nhà chạy mất á dd
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 94 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 94 I_icon13Tue 15 Mar 2016, 08:34

Shiroi đã viết:
Trà Mi đã viết:
Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
 
Bánh lòng Shiroi làm đó huh?   :clapp:
      Dạ hổng phải, em làm bánh... lòng thòng thì nhiều lắm :grin8:
     
Thầy Iu Bông muốn hỏi bánh lòng của tỷ Shiroi đó mà!
   

Shiroi chỉ sợ đem dĩa bánh lòng của Shiroi ra thầy Iu Bông của TràMi với cả nhà chạy mất á dd
 
chạy mất với cái bánh, ha ha :cuoi2:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 94 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 94 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 94 I_icon13Tue 15 Mar 2016, 08:35

unikey đã viết:
Ai Hoa đã viết:


   
Có chớ, xấu chai, bất tài, hỏng ga lăng vv... thì gọi là bị...đì sói trán  :whisper:

Soái ca là nhân vật không xuất hiện ngoài đời mà chỉ có trong các truyện của tác giả là những người bị...đì sói trán, hehe!  :laughing15:

     
Thầy nói soái ca hỏng xuất hiện ngoài đời là hỏng đúng, Song Joong Ki là 1 soái ca với đầy đủ bằng chứng đã kể ở trên. Và đây là tiểu sử của anh í: https://vi.wikipedia.org/wiki/Song_Joong-ki

Còn những nhân vật soái ca trên màn ảnh và truyện ngôn tình thì 90% tác là giả là... phụ nữ  lol2
 
 
 
sao biết là phụ nữ? bộ uni gặp rồi?  :bitchitlin:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 94 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7115
Registration date : 01/04/2011

Cột đồng chưa xanh - Page 94 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 94 I_icon13Tue 15 Mar 2016, 10:56

Để TM sưu tầm định nghĩa về soái ca cho thầy Iu Bông xem


Soái ca là gì? là ai?

Minh Tiệp

Một khái niệm mới thời gian gần đây được cộng đồng mạng sử dụng khá nhiều - Soái Ca. Vậy soái ca là gì? là ai? là người hay là vật?

1. Soái ca là gì?

Soái ca, theo đúng nghĩa đen, là để chỉ một anh chàng đẹp trai, hoặc, siêu đẹp trai, nhưng, có thể hiểu nôm na cũng là nhân vật Mr.Perfect trong truyện, người đàn ông mà bất cứ cô gái (hoặc anh chàng gay) nào cũng mơ ước sở hữu, cưới về làm chồng. Giàu hoặc sẽ giàu, nhất định phải đẹp trai, lịch thiệp, luôn trầm tĩnh, có thể giải quyết mọi rắc rối bằng một cuộc điện thoại, thậm chí là chỉ cần cú phất tay, nhấc chân cũng cực phong độ, sẵn sàng bỏ tất cả để đi theo tình yêu và thường yêu một cô gái chả có gì đặc biệt,...

2. Soái Ca bắt nguồn từ đâu?

Mọi người biết đến Soái Ca qua các tiểu thuyết ngôn tình.


Cột đồng chưa xanh - Page 94 2vb3kow


3. Tại sao các cô gái thích Soái Ca?

Không phải tự nhiên mà các soái ca ngôn tình dần trở thành mẫu người yêu trong mơ của nhiều thiếu nữ. Chính cách yêu họ dành cho nữ chính thật sự đã khiến không ít cô gái phải ghen tị.

   - Bá đạo nửa vời
   - Luôn tạo cảm giác mới mẻ
   - Cương nhu hợp lý
   - Nói một hiểu mười, không nói cũng hiểu
   - Ngoài bạn ra không cách nào yêu ai khác


Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7115
Registration date : 01/04/2011

Cột đồng chưa xanh - Page 94 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 94 I_icon13Tue 15 Mar 2016, 11:10

Từ "soái ca" thực sự có nghĩa là gì?

Soái ca là cụm từ không còn xa lạ với các bạn trẻ yêu thích ngôn tình. Hình tượng soái ca được mô tả với vẻ ngoại hình đẹp trai, tài giỏi, thông minh, lịch lãm, si tình và thủy chung với duy nhất một nữ nhi.

Điều này lý giải vì sao các "soái ca" ngôn tình như Hà Dĩ Thâm (Bên nhau trọn đời - Cố Mạn), Dạ Hoa (Tam sinh tam thế, Thập lí đào hoa - Đường Thất Công Tử) An Dĩ Phong (Đồng lang cộng hôn - Diệp Lạc Vô Tâm).

Và mới đây là Diệp Vấn lại khiến các thiếu nữ mới lớn đứng ngồi không yên, ngày đêm mộng tưởng.

Dễ nhận thấy các "Soái ca" ngôn tình và võ thuật không những có ngoại hình dễ coi mà còn có vị trí trong xã hội do tự thân phấn đấu, một khả năng đặc biệt nào đó hay ít ra cũng có phẩm chất nghĩa hiệp, xuất thân danh giá.

Vậy đã bao giờ bạn tự hỏi soái ca có nghĩa là gì và đến từ đâu chưa? Bài viết dưới sẽ bật mí cho bạn nhiều điều thú vị lắm đó!

"Soái ca" = "Soái" + "Ca"

Cần phải hiểu rằng, từ "Soái" trong từ "Nguyên soái" hoặc "Thống chế", theo Wikipedia vốn là từ Hán Việt chỉ danh xưng quân hàm sĩ quan cao cấp nhất trong quân đội của một số quốc gia.

"Nguyên soái" còn trên cả cấp bậc Đại tướng, là người nắm quyền lực quân đội, thống lĩnh quân sự tối cao, nắm quyền sinh, quyền sát, quyết định đến cả vận mệnh của dân tộc, nhất là trong thời chiến.

Hình ảnh những vị Nguyên soái vĩ đại, lỗi lạc, đặc biệt là ở các cường quốc, lẫm liệt, oai dũng trong bộ quân phục với những lon, những vạch, sao, huân, huy chương ghi dấu chiến tích oai hùng đã khắc sâu vào tâm khảm của nhân loại niềm kính phục, ngưỡng vọng.

Những huyền thoại ly kỳ, bi tráng về các vị Nguyên soái cũng thu hút không ít sự tò mò.

Trong tích Tây Du Ký, Trư Bát Giới từng chỉ huy hơn 8 vạn thủy binh ở Thiên Đình và được Ngọc Hoàng thượng đế phong cho chức "Thiên Bồng Nguyên Soái".

Nhưng chỉ vì đam mê nhan sắc của Hằng Nga và buông lời tán tỉnh nên bị đày xuống hạ giới.

Ở Việt Nam, thời chống Pháp, danh tướng Trương Định từng được phong chức "Bình Tây Đại Nguyên soái" trước khi hi sinh lẫm liệt từng làm kinh hồn bạt vía lũ cướp nước, để lại tiếng thơm muôn thuở lưu truyền.

Ở hầu hết các nước châu Âu từ trước đến nay, Nguyên soái được xem là cánh tay phải của hoàng đế, được các vị lãnh đạo tối cao của đất nước vị nể, thậm chí kiêng dè (người nắm quyền lãnh đạo quân đội thét ra lửa, đâu phải chuyện chơi).

Về từ thứ hai, từ "ca", có lẽ không phải là một từ dễ như ăn kẹo với bất cứ ai. Đại ca, nhị ca, tam ca, ca ca, tiểu ca, từ Hán Việt chỉ người đàn ông, thường đi kèm với tiểu muội, muội muội, tỷ tỷ, đại tỷ… hàng ngày được nhắc nhiều trong phim ảnh.

Vậy "Soái ca" có nghĩa là gì?

"Soái" dĩ nhiên chỉ người đàn ông đứng đầu một đội quân tinh nhuệ, sở hữu những phẩm chất tuyệt đỉnh trong chiến đấu, chỉ đạo chiến thuật quân sự, khó có đối thủ xứng tầm.

Từ "Soái" trong từ "Tướng soái", "Nguyên soái" được các bạn trẻ thời hiện đại trẻ hóa khi ghép với từ "ca" thành ra một danh từ hay hay, điều điệu, đọc lên nghe rất kêu và rất "oách": "Soái ca".

Vậy "soái ca" theo nghĩa gốc chỉ người nam giới oai phong, lẫm liệt, có bản lĩnh, nắm quyền sinh quyền sát, có thể quyết định vận mệnh của cả dân tộc.

Còn "soái ca" hiểu theo nghĩa hiện nay, là để chỉ một anh chàng đẹp trai, lịch thiệp, phong độ, nhà giàu, thậm chí có quyền lực, giải quyết mọi chuyện bằng cú điện thoại hay cú phất tay đúng nghĩa.

Hay hiểu nôm na, "soái ca" là nhân vật Mr.Perfect - một anh chàng luôn là mơ ước của mọi cô gái.

Từ văn chương, phim ảnh vào đời thường, có vẻ như cư dân mạng đang dùng từ "Soái ca" hơi dễ dãi khi nghiễm nhiên "phong tặng danh hiệu" này cho các anh chàng hào hoa phong nhã.

Nên mới có "Soái ca" mặc quân phục, "Soái ca" bánh tráng trộn, "Soái ca" xe bus, "Soái ca" cảnh sát giao thông...

Gọi như vậy có "chuẩn" không khi mà "Soái ca" từ chỗ hiếm hoi như lá mùa thu đã trở nên nhan nhản đến nỗi khiến nhiều người bắt đầu dùng cụm từ này với ý giễu cợt?

Bản thân danh xưng "Soái ca" không có lỗi, gốc gác từ loại này cực kỳ nghiêm túc, quan trọng là cách ứng xử với mỗi người mà thôi.

Soha News

(theo Kenh14/TTVN)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7115
Registration date : 01/04/2011

Cột đồng chưa xanh - Page 94 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 94 I_icon13Tue 15 Mar 2016, 11:16

Còn đây là Soái ca dưới mắt một người đàn ông

Chị em đang ảo tưởng về ‘Soái ca’

Quay trở về thực tại đi chị em. Chị em đang ảo tưởng về Soái ca, về người đàn ông trong phim ảnh đó. Ngoài đời thực, chẳng có người như thế đâu…


Thấy trên mạng xôn xao nhắc tới từ ‘Soái ca’, thân làm đàn ông , tôi cũng tò mò vào xem, rốt cuộc đó là cái thứ gì mà khiến chị em điên đảo như vậy. Ờ thì ra, là ám chỉ đàn ông chúng tôi. Thảo nào, ra đường cũng thấy Soái ca, về nhà cũng thấy Soái ca trên tivi, trên phim ảnh, thậm chí trên cả chương trình truyền hình thực tế ở mình.

Tôi cũng lần mò xem sao, để xem sức hút phi thường của cái mà chị em gọi là Soái ca ấy như thế nào. Sao ngoại, Huỳnh Hiểu Minh được mệnh danh là Soái ca vì đã đem những lời lẽ ngọt ngào tựa mía nói với cô vợ của mình rằng, sẽ yêu cô ấy đến 80 tuổi, sẽ bảo vệ cô ấy cả đời này. Chỉ cần là điều cô ấy vui thì anh chàng cũng vui. Đám cưới của họ như trong truyện cổ tích, mà có lẽ, cổ tích cũng không lãng mạn, ngọt ngào như vậy. Vì họ là những ‘đại gia điện ảnh’ mà, có khó gì để có một đám cưới lộng lẫy, huy hoàng như thế? À thì ra, Soái ca cũng phải có tiền đấy chứ?

Lại thấy, người ta gọi anh chàng Ngọc Sơn gì đó của chương trình thực tế Bước nhảy ngàn cân mới đăng quang gần đây cũng là Soái ca. Vì anh này có khuôn mặt đẹp, nhảy cũng đẹp, sẽ là niềm ao ước của nhiều chị em trẻ. Có đẹp thật, nhảy đẹp thật đấy nhưng mà được làm Soái ca dễ vậy sao? Thế thì tôi cũng thừa tiêu chuẩn làm Soái ca nhé.

Thế mà vợ tôi, trong mắt cô ấy, tôi chẳng là gì cả. Chỉ là một gã chồng tầm thường, cục cằn, ăn nói vô duyên và kiếm tiền nhàng nhàng. Tôi cũng mua hoa tặng vợ, mua quà tặng vợ, đưa vợ đi nhà hàng, đi du lịch. Cũng chiều lòng vợ những khi vợ thích. Nhưng có những thứ, tôi không thể theo ý vợ, vì tôi là đàn ông, tôi cần quyết đoán, cần có sĩ diện và tự trọng của mình. Lời nói ngọt ngào ư, khó gì đâu. Cũng chỉ là một câu nói. Chẳng phải các cụ thường khuyên nhủ ‘lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau’ đó sao? Chuyện tán tỉnh con gái là sở trường của tôi rồi và tán tỉnh vợ thì chẳng là gì với tôi.

Ấy vậy mà, vợ tôi vẫn ngày ngày lên mạng, lên tivi xem và ngắm mấy chàng trai được mệnh danh là Soái ca. Chắc, vợ xem tôi chẳng là gì. Thói đời là vậy, có mới nới cũ, cái mới, cái lạ, cái chưa có được thì chẳng thích, chẳng thèm hay sao? Với các chị em, đàn ông ngoại, đàn ông Hàn Quốc, Trung Quốc, diễn viên điện ảnh mới là thần tượng của họ. Rồi một ngày nọ, có một anh chàng nào đó đóng phim tình cảm, khóc sướt mướt, nói toàn lời hay, ngọt ngào, hứa hẹn trọn đời bên em, họ cũng mất ăn mất ngủ vì người ta mà quên mất, mình đã làm mẹ, làm vợ và chỉ là người đàn bà bình thường.

Nhưng chị em không hiểu, ngoài đời, họ cũng chỉ là những người đàn ông như bao người khác, những người làm nghề diễn, những người khốn khổ chạy theo cái gọi là danh tiếng. Họ cũng gồng mình lên để giữ hình ảnh và làm tròn vai diễn của mình. Còn trong cuộc sống gia đình, họ thế nào, người ngoài làm sao biết.

Chẳng thế mà, mới ngày nào, đôi uyên ương Huỳnh Hiểu Minh và vợ Angela Baby nổi đình nổi đám toàn châu Á, thậm chí là cả thế giới khi viết tiểu thuyết ngôn tình cho hôn nhân của mình mà hôm nay, cô vợ đã nói hôn nhân của họ chưa chắc đã bền vững. Chỉ vì người chồng bận rộn, không có nhiều thời gian quan tâm vợ hay sao?

Quay trở về thực tại đi chị em. Chị em đang ảo tưởng về Soái ca, về người đàn ông trong phim ảnh đó. Ngoài đời thực, chẳng có người như thế đâu… Một người chồng yêu thương vợ con, chăm chỉ kiếm tiền, lãng mạn, ngọt ngào đã là một Soái ca thực sự rồi. Còn đừng đòi hỏi phải đẹp như trai Hàn, lãng mạn như diễn viên, hứa hẹn đủ thứ, nói lời hay ý đẹp suốt ngày. Còn bao nhiêu việc phải lo, gánh nặng cơm áo gạo tiền đang đè lên vai chị em, anh em, người chồng người vợ của mình.

Quay trở lại với thực tại đi, những Soái ca như thế chỉ có trong phim ảnh ma thôi. Còn chúng ta, chúng ta là những người thực, của thế giới thực không ảo vọng. Đừng mải miết nghĩ về những điều hoang tưởng nhất là khi chúng ta đã làm cha, làm mẹ. Một người chồng yêu thương vợ con, chịu thương chịu khó, chung tình đã là Soái ca của muôn vàn Soái ca rồi. Chị em ạ, tỉnh lại đi…

Theo Trọng Nhân ghi (Khám phá)
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 94 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 94 I_icon13Tue 15 Mar 2016, 13:45

Trà Mi đã viết:
Để TM sưu tầm định nghĩa về soái ca cho thầy Iu Bông xem


Soái ca là gì? là ai?

Minh Tiệp

Một khái niệm mới thời gian gần đây được cộng đồng mạng sử dụng khá nhiều - Soái Ca. Vậy soái ca là gì? là ai? là người hay là vật?

1. Soái ca là gì?

Soái ca, theo đúng nghĩa đen, là để chỉ một anh chàng đẹp trai, hoặc, siêu đẹp trai, nhưng, có thể hiểu nôm na cũng là nhân vật Mr.Perfect trong truyện, người đàn ông mà bất cứ cô gái (hoặc anh chàng gay) nào cũng mơ ước sở hữu, cưới về làm chồng. Giàu hoặc sẽ giàu, nhất định phải đẹp trai, lịch thiệp, luôn trầm tĩnh, có thể giải quyết mọi rắc rối bằng một cuộc điện thoại, thậm chí là chỉ cần cú phất tay, nhấc chân cũng cực phong độ, sẵn sàng bỏ tất cả để đi theo tình yêu và thường yêu một cô gái chả có gì đặc biệt,...

2. Soái Ca bắt nguồn từ đâu?

Mọi người biết đến Soái Ca qua các tiểu thuyết ngôn tình.


Cột đồng chưa xanh - Page 94 2vb3kow


3. Tại sao các cô gái thích Soái Ca?

Không phải tự nhiên mà các soái ca ngôn tình dần trở thành mẫu người yêu trong mơ của nhiều thiếu nữ. Chính cách yêu họ dành cho nữ chính thật sự đã khiến không ít cô gái phải ghen tị.

   - Bá đạo nửa vời
   - Luôn tạo cảm giác mới mẻ
   - Cương nhu hợp lý
   - Nói một hiểu mười, không nói cũng hiểu
   - Ngoài bạn ra không cách nào yêu ai khác

 
Cám ơn Trà Mi! Như vậy anh chàng Song Joong Ki của Uni không có đặc điểm nào của soái ca rùi bởi vì anh ta:

- Không đẹp trai (mắt hí, miệng móm)
- Không có tài năng đặc biệt, đóng phim chỉ là một nghề như bao nghề nghiệp khác
- Không có phong độ, quyền lực (phải diễn xuất theo chỉ đạo của đạo diễn, không phải muốn làm gì thì làm)
- Không sẵn sàng bỏ tất cả để đi theo tình yêu (ngu sao?)
- Không yêu một cô gái chả có gì đặc biệt
- Không bá đạo (tức là không điên khùng/biến thái)
- Không tạo cảm giác mới mẻ (fangirl lúc nào cũng mê thì có gì mới?)
- Nói một không hiểu, nói mười cũng không hiểu (vì không biết tiếng Việt)
- Không chỉ yêu ... bạn!

:thinking:
 

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 94 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 94 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 94 I_icon13Wed 16 Mar 2016, 04:01

Ai Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Trà Mi đã viết:
Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
 
Bánh lòng Shiroi làm đó huh?   :clapp:
       Dạ hổng phải, em làm bánh... lòng thòng thì nhiều lắm :grin8:
      
Thầy Iu Bông muốn hỏi bánh lòng của tỷ Shiroi đó mà!
    

Shiroi chỉ sợ đem dĩa bánh lòng của Shiroi ra thầy Iu Bông của TràMi với cả nhà chạy mất á dd
  
chạy mất với cái bánh, ha ha :cuoi2:

Lòng chỉ một bánh thôi, lấy chạy mất thì chít weo :sao:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10567
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 94 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 94 I_icon13Wed 16 Mar 2016, 09:22

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân thoáng tư lự. Chuyện thâm cung bí sử nhà Lê chàng đã được nghe Phạm tiên sinh kể lúc bị giam trong ngục thất Sơn Tây nên chẳng phải là mới mẻ gì. Điều đáng thắc mắc là tại sao quốc sử quán của triều đình không ghi chép lại những sự kiện trọng đại này. Chàng lẩm bẩm:
_ Không hiểu vì lẽ gì các sử gia đều cố tình che giấu sự thực, ngay cả khi Lê Thánh Tông lên ngôi và những người gây tội đã chết cả? Thánh Tông vốn là một minh quân và Nguyễn phu nhân trước kia còn là ân nhân của mẹ con ngài cơ mà?

Thầy lang bổng nhiên cười nhạt:
_ Có gì mà khó hiểu? Chẳng qua là do tình hình chính trị phải làm thế thôi. Dù là minh quân cũng phải lo cho địa vị mình trước. Tào A Man* xưa đã chẳng nói: "Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta" hay sao?

Cả mấy người cùng ngạc nhiên kêu lên:
_ Thế ạ? Tình hình chính trị làm sao?

Thầy lang thủng thẳng đáp:
_ Bởi nếu lộ ra điều Nhân Tông không phải là con của Thái Tông thì việc Lạng Sơn Vương lên ngôi là chính đáng, vì Lạng Sơn Vương là con trưởng của Thái Tông, trước đã được phong Hoàng Thái Tử, sau do gièm pha mới bị truất để hoàng tử Bang Cơ thay. Từ chỗ đấy, triều thần lật đổ Thiên Hưng Đế để tôn Thánh Tông lên ngôi là bất hợp pháp. Trong tình hình như thế, sử thần nhà Lê phải chấp nhận Nhân Tông là chính thống, Thánh Tông là người kế tục và Lạng Sơn Vương là kẻ tiếm quyền.

Ông thở dài tiếp:
_ Chính trường là nơi đấu tranh bẩn thỉu. Người ta thà hy sinh kẻ khác chứ không thể hy sinh bản thân mình, đôi khi phải nhắm mắt ngơ tai trước những điều phi nhân vô đạo lý.

Đào Long Vân có cảm giác thầy lang đang mang một tâm sự u uất trong lòng. Có lẽ ông từng là một vị quan tại triều đình vì bất mãn thời cuộc mà từ quan sống cuộc đời người ẩn sĩ, tuy không còn tham chính vẫn canh cánh bên mình niềm ái quốc thương dân, và luôn cảm thấy bất lực trước dòng xoáy đổi thay của lịch sử. Chàng nghĩ đến hình tượng của danh thần Chu Văn An, của Trạng Trình, những bậc thầy tài giỏi hận mình không xoay chuyển được thời thế. Trong lòng chàng nảy sinh sự kính phục và ngưỡng mộ đối với thầy lang. Chàng liếc nhìn ông và chợt thấy thầy lang cũng đang nhìn chàng, trong ánh mắt ông thể hiện sự trìu mến lạ thường.

Mải trò chuyện mà mọi người không để ý trời đã xế bóng. Ráng hoàng hôn lên phủ đỏ chân trời. Khói lam chiều nghi ngút trên các mái tranh gợi nhớ những bữa cơm ấm cúng trong các gia đình miền quê, cả nhà sum họp sau một ngày đồng áng vất vả. Phong Nguyệt lên tiếng:
_ Muộn rồi, chúng ta phải về thôi các anh ạ!

Đào Long Vân và Phong Lôi chào cha con thầy lang xin cáo từ. Tiểu Sương nói:
_ Sẵn mời các anh và cô Nguyệt nán lại dùng bữa chiều luôn. Thức ăn còn nhiều lắm!

Đào Long Vân từ chối:
_ Xin phép tiên sinh và cô Sương để khi khác. Chúng tôi cần phải về ngay.

Chàng và anh em họ Vũ từ tạ ra về. Tiểu Sương tựa cửa nhìn theo cho đến khi ba người khuất bóng. Chợt nàng giật mình nghe tiếng cha:
_ Trong hai chàng trai trẻ, con nghĩ rằng kẻ nào sẽ có sự nghiệp hiển hách hơn?

Mặt Tiểu Sương đỏ lựng. Nàng có cảm giác như thể là bị cha nhìn thấu tận gan ruột. Nàng lí nhí đáp:
_ Con chẳng nghĩ gì cả ạ!

Thầy lang chẳng gặng thêm. Ông lẩm bẩm như tự nói với mình:
_ Họ Vũ tính nết thật thà, tinh thần khí khái xứng đáng là bậc trượng phu quân tử, nhưng tài năng không có gì nổi bật. Còn gã kia, nhất định sau này danh tiếng lẫy lừng chẳng kém gì phụ thân hắn ngày xưa!

Cô gái ngạc nhiên:
_ Bố quen biết phụ thân Lý công tử à?

Thầy lang trả lời, giọng bé như muỗi kêu:
_ Quen biết ư? Chúng ta ngày trước là huynh đệ đồng sinh đồng tử, chung lưng đấu cật vượt bao nguy nàn, gian khổ cùng chia, vinh quang cộng hưởng, chỉ tiếc là ...

Mặt ông lộ vẻ vô cùng thống thiết bi phẫn. Tiểu Sương hỏi:
_ Tiếc là sao hở bố?

Thầy lang chợt nghiêm giọng:
_ Chuyện xưa rồi, nói ra vô ích, con cũng chẳng nên biết làm gì.

Rồi ông bỏ vào trong để lại người con gái ngơ ngác với bao câu hỏi rối rắm trong đầu.

Ái Hoa

(còn tiếp)


_____________________________
* A Man là tên hồi nhỏ của Tào Tháo, cách gọi thiếu kính trọng

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 94 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh - Page 94 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 94 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Cá kho trà xanh
» KÍNH VẠN HOA toàn tập - Nguyễn Nhật Ánh
» Trân châu hấp đậu xanh
»  Cây xanh là phổi thủ đô Môi trường để sống, sao rồ chặt đi ?
» Trị ung thư bằng 'nọc bọ cạp xanh': coi chừng mất mạng
Trang 94 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 48 ... 93, 94, 95 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-