Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 45 ... 87, 88, 89 ... 94 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 88 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 88 I_icon13Wed 20 Jan 2016, 20:07

Phương Nguyên đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Cô Phong Nguyệt này nóng tánh và háo thắng quá dzị ? :tongue:
      
Nóng tánh và háo thắng là đặc tính của con gái!  :pp:
--------------------------------------------------------------

Thưa Thầy! Thầy nói oan cho  đệ tử rồi ạ! Embarassed
   
  
Con gái mới nóng tánh và háo thắng, còn phụ nữ thì mát tính và biết nhường nhịn đúng hông ạ Very Happy
 
Con gái nóng tánh và háo thắng còn đàn bà thì rất nóng tánh và cực kỳ háo thắng!
:potay:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 88 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh - Page 88 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 88 I_icon13Wed 20 Jan 2016, 20:39

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Cô Phong Nguyệt này nóng tánh và háo thắng quá dzị ? :tongue:
       
Nóng tánh và háo thắng là đặc tính của con gái!  :pp:
--------------------------------------------------------------

Thưa Thầy! Thầy nói oan cho  đệ tử rồi ạ! Embarassed
    
   
Con gái mới nóng tánh và háo thắng, còn phụ nữ thì mát tính và biết nhường nhịn đúng hông ạ Very Happy
  
Con gái nóng tánh và háo thắng còn đàn bà thì rất nóng tánh và cực kỳ háo thắng!
:potay:

Cuối cùng thì cả con gái và đàn bà đều nóng tánh và háo thắng, chỉ có phụ nữ là đáng iu thôi hihi. Mà PN thì là phụ nữ chắc luôn Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 88 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 88 I_icon13Thu 21 Jan 2016, 08:15

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Cô Phong Nguyệt này nóng tánh và háo thắng quá dzị ? :tongue:
         
Nóng tánh và háo thắng là đặc tính của con gái!  :pp:
--------------------------------------------------------------

Thưa Thầy! Thầy nói oan cho  đệ tử rồi ạ! Embarassed
      
     
Con gái mới nóng tánh và háo thắng, còn phụ nữ thì mát tính và biết nhường nhịn đúng hông ạ Very Happy
    
Con gái nóng tánh và háo thắng còn đàn bà thì rất nóng tánh và cực kỳ háo thắng!
:potay:
  
Cuối cùng thì cả con gái và đàn bà đều nóng tánh và háo thắng, chỉ có phụ nữ là đáng iu thôi hihi. Mà PN thì là phụ nữ chắc luôn Very Happy
 

Ai dám iu phụ nữ thì iu, còn AH chỉ iu  ... hoa thui!   :so:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 88 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 88 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 88 I_icon13Thu 21 Jan 2016, 08:24

Cột đồng chưa xanh (tt)

Nàng trụ tấn tung ra một quyền nhắm vào ngực đạo sĩ. Lão chẳng tránh mà còn ưỡn ngực ra nhận đòn. Phong Nguyệt có cảm giác như mình đánh vào một bó rơm khô, quyền của nàng chạm đến lão kình lực chợt tan biến đâu mất. Nàng đánh luôn bảy tám quyền vào vai, bụng và ngực lão nhưng tất cả đều có cùng hiệu ứng như thế khiến cho Phong Nguyệt kinh hãi vô cùng. Nàng nghĩ thầm:
_ Chẳng lẽ lão yêu đạo này có tà thuật?

Đánh hoài không thủ thắng óc nàng chợt loé lên tia sáng:
_ Lão bảo chỉ cần làm cho lão di chuyển khỏi vị trí, vậy ta phải chú ý tấn công vào những yếu huyệt ở chân lão.

Nghĩ là làm, nàng bèn vận khí vào chân đá vào huyệt Dương lăng tuyền sau đầu gối của đạo sĩ. Không ngờ cước lực như thế mà chạm vào chân lão nàng có cảm giác như đá vào gốc cây. Phong Nguyệt tấn công liên tục vào các huyệt Túc tam lý, Dương giao, Dương phụ trên chân lão nhưng vô ích, lão vẫn đứng yên không hề suy suyển. Nàng kêu khổ thầm trong bụng:
_ Ta thua rồi, chẳng lẽ lại phải đi theo hầu lão ba tháng sao?

Thình lình nàng vụt nhảy lui mấy bước rồi xoay người bỏ chạy. Thấp thoáng một bóng người hiện trước mặt nàng, chính là lão đạo sĩ kỳ dị. Dù chỉ có một chân, không biết làm cách nào lão phóng người nhanh như điện, chỉ loáng cái đã chận đầu nàng. Phong Nguyệt tung quyền tấn công luôn. Lão chụp tay nàng, miệng cười hì hì nói:
_ Đâu thể chạy dễ dàng thế? Cô phải theo hầu ta ba tháng theo đúng giao ước.

Phong Nguyệt vùng vẫy bảo:
_ Tôi chạy hồi nào? Chính ông thua tôi thì có.

Đạo sĩ ngớ người:
_ Ta thua?

Phong Nguyệt vênh mặt nói:
_ Đúng thế! Ông đã di chuyển khỏi vị trí rồi, tôi việc gì phải chạy? Trái lại ông phải đáp ứng yêu cầu của tôi.  
_ Nhưng cô đã thua rồi chạy ta mới theo bắt lại.
_ Tôi đã nhận thua đâu? Ông bảo tôi dùng bất kỳ thủ thuật gì làm ông dời chỗ ông cũng thua mà. Ông đâu có bảo tôi không được rời chỗ?

Mọi người đứng quanh vốn ghét sẵn lão đạo sĩ nên cũng hùa theo phụ hoạ:
_ Cô gái nói đúng. Ông đạo sĩ thua rồi!
_ Ai bảo ông chạy theo cổ?
_ Giao ước chỉ cấm ông, không cấm cổ chạy!

Đạo sĩ cứng họng. Lão trầm ngâm một chút rồi trở mặt nói:
_ Chúng ta đấu xong rồi, cô không làm gì được ta tức là cô thua. Có giỏi thử thoát ra khỏi tay ta xem.

Lão quắc mắt nhìn những người chung quanh:
_ Các ngươi tránh ra, hay muốn kết cục như hắn?

Lão hất hàm về phía gã thanh niên bị tét hổ khẩu tay, ngầm ngụ ý đe doạ. Mọi người sợ hãi lùi ra xa. Chợt có tiếng thét:
_ Thả tay ra!

Phong Lôi đã phóng tới tấn công phía sau lưng đạo sĩ. Lão không thèm tránh, giơ quyền đón luôn. Hai nắm tay chạm vào nhau, chàng có cảm giác như đấm vào khối sắt nguội, tay đau nhức khôn tả. Đạo sĩ phất tay áo, một luồng kình phong cuồn cuộn xô tới. Phong Lôi bị kình lực đẩy ngã nhào trên đất lăn mấy chục vòng. Chàng chống tay dậy, cảm thấy tức thở, miệng thổ ra một búng máu bầm. Chàng gắng gượng đứng lên, lão đạo sĩ đã kéo Phong Nguyệt đi, phút chốc mất dạng. Phong Lôi lảo đảo chạy theo, được mấy bước thì thấy đầu óc quay cuồng té lăn ra đất.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 88 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh - Page 88 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 88 I_icon13Thu 21 Jan 2016, 08:33

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Nàng trụ tấn tung ra một quyền nhắm vào ngực đạo sĩ. Lão chẳng tránh mà còn ưỡn ngực ra nhận đòn. Phong Nguyệt có cảm giác như mình đánh vào một bó rơm khô, quyền của nàng chạm đến lão kình lực chợt tan biến đâu mất. Nàng đánh luôn bảy tám quyền vào vai, bụng và ngực lão nhưng tất cả đều có cùng hiệu ứng như thế khiến cho Phong Nguyệt kinh hãi vô cùng. Nàng nghĩ thầm:
_ Chẳng lẽ lão yêu đạo này có tà thuật?

Đánh hoài không thủ thắng óc nàng chợt loé lên tia sáng:
_ Lão bảo chỉ cần làm cho lão di chuyển khỏi vị trí, vậy ta phải chú ý tấn công vào những yếu huyệt ở chân lão.

Nghĩ là làm, nàng bèn vận khí vào chân đá vào huyệt Dương lăng tuyền sau đầu gối của đạo sĩ. Không ngờ cước lực như thế mà chạm vào chân lão nàng có cảm giác như đá vào gốc cây. Phong Nguyệt tấn công liên tục vào các huyệt Túc tam lý, Dương giao, Dương phụ trên chân lão nhưng vô ích, lão vẫn đứng yên không hề suy suyển. Nàng kêu khổ thầm trong bụng:
_ Ta thua rồi, chẳng lẽ lại phải đi theo hầu lão ba tháng sao?

Thình lình nàng vụt nhảy lui mấy bước rồi xoay người bỏ chạy. Thấp thoáng một bóng người hiện trước mặt nàng, chính là lão đạo sĩ kỳ dị. Dù chỉ có một chân, không biết làm cách nào lão phóng người nhanh như điện, chỉ loáng cái đã chận đầu nàng. Phong Nguyệt tung quyền tấn công luôn. Lão chụp tay nàng, miệng cười hì hì nói:
_ Đâu thể chạy dễ dàng thế? Cô phải theo hầu ta ba tháng theo đúng giao ước.

Phong Nguyệt vùng vẫy bảo:
_ Tôi chạy hồi nào? Chính ông thua tôi thì có.

Đạo sĩ ngớ người:
_ Ta thua?

Phong Nguyệt vênh mặt nói:
_ Đúng thế! Ông đã di chuyển khỏi vị trí rồi, tôi việc gì phải chạy? Trái lại ông phải đáp ứng yêu cầu của tôi.  
_ Nhưng cô đã thua rồi chạy ta mới theo bắt lại.
_ Tôi đã nhận thua đâu? Ông bảo tôi dùng bất kỳ thủ thuật gì làm ông dời chỗ ông cũng thua mà. Ông đâu có bảo tôi không được rời chỗ?

Mọi người đứng quanh vốn ghét sẵn lão đạo sĩ nên cũng hùa theo phụ hoạ:
_ Cô gái nói đúng. Ông đạo sĩ thua rồi!
_ Ai bảo ông chạy theo cổ?
_ Giao ước chỉ cấm ông, không cấm cổ chạy!

Đạo sĩ cứng họng. Lão trầm ngâm một chút rồi trở mặt nói:
_ Chúng ta đấu xong rồi, cô không làm gì được ta tức là cô thua. Có giỏi thử thoát ra khỏi tay ta xem.

Lão quắc mắt nhìn những người chung quanh:
_ Các ngươi tránh ra, hay muốn kết cục như hắn?

Lão hất hàm về phía gã thanh niên bị tét hổ khẩu tay, ngầm ngụ ý đe doạ. Mọi người sợ hãi lùi ra xa. Chợt có tiếng thét:
_ Thả tay ra!

Phong Lôi đã phóng tới tấn công phía sau lưng đạo sĩ. Lão không thèm tránh, giơ quyền đón luôn. Hai nắm tay chạm vào nhau, chàng có cảm giác như đấm vào khối sắt nguội, tay đau nhức khôn tả. Đạo sĩ phất tay áo, một luồng kình phong cuồn cuộn xô tới. Phong Lôi bị kình lực đẩy ngã nhào trên đất lăn mấy chục vòng. Chàng chống tay dậy, cảm thấy tức thở, miệng thổ ra một búng máu bầm. Chàng gắng gượng đứng lên, lão đạo sĩ đã kéo Phong Nguyệt đi, phút chốc mất dạng. Phong Lôi lảo đảo chạy theo, được mấy bước thì thấy đầu óc quay cuồng té lăn ra đất.

Ái Hoa
(còn tiếp)

Phen này lại khổ cho Đào công tử rùi, chưa tìm được nường nọ thì nường kia lại bị bắt đi :crying:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7113
Registration date : 01/04/2011

Cột đồng chưa xanh - Page 88 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 88 I_icon13Thu 21 Jan 2016, 12:51

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Cô Phong Nguyệt này nóng tánh và háo thắng quá dzị ? :tongue:
           
Nóng tánh và háo thắng là đặc tính của con gái!  :pp:
--------------------------------------------------------------

Thưa Thầy! Thầy nói oan cho  đệ tử rồi ạ! Embarassed
        
       
Con gái mới nóng tánh và háo thắng, còn phụ nữ thì mát tính và biết nhường nhịn đúng hông ạ Very Happy
      
Con gái nóng tánh và háo thắng còn đàn bà thì rất nóng tánh và cực kỳ háo thắng!
:potay:
    
Cuối cùng thì cả con gái và đàn bà đều nóng tánh và háo thắng, chỉ có phụ nữ là đáng iu thôi hihi. Mà PN thì là phụ nữ chắc luôn Very Happy
   

Ai dám iu phụ nữ thì iu, còn AH chỉ iu  ... hoa thui!   :so:
 

Trà Mi cũng là ... hoa nè thầy
  Embarassed
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7113
Registration date : 01/04/2011

Cột đồng chưa xanh - Page 88 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 88 I_icon13Thu 21 Jan 2016, 12:54

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Nàng trụ tấn tung ra một quyền nhắm vào ngực đạo sĩ. Lão chẳng tránh mà còn ưỡn ngực ra nhận đòn. Phong Nguyệt có cảm giác như mình đánh vào một bó rơm khô, quyền của nàng chạm đến lão kình lực chợt tan biến đâu mất. Nàng đánh luôn bảy tám quyền vào vai, bụng và ngực lão nhưng tất cả đều có cùng hiệu ứng như thế khiến cho Phong Nguyệt kinh hãi vô cùng. Nàng nghĩ thầm:
_ Chẳng lẽ lão yêu đạo này có tà thuật?

Đánh hoài không thủ thắng óc nàng chợt loé lên tia sáng:
_ Lão bảo chỉ cần làm cho lão di chuyển khỏi vị trí, vậy ta phải chú ý tấn công vào những yếu huyệt ở chân lão.

Nghĩ là làm, nàng bèn vận khí vào chân đá vào huyệt Dương lăng tuyền sau đầu gối của đạo sĩ. Không ngờ cước lực như thế mà chạm vào chân lão nàng có cảm giác như đá vào gốc cây. Phong Nguyệt tấn công liên tục vào các huyệt Túc tam lý, Dương giao, Dương phụ trên chân lão nhưng vô ích, lão vẫn đứng yên không hề suy suyển. Nàng kêu khổ thầm trong bụng:
_ Ta thua rồi, chẳng lẽ lại phải đi theo hầu lão ba tháng sao?

Thình lình nàng vụt nhảy lui mấy bước rồi xoay người bỏ chạy. Thấp thoáng một bóng người hiện trước mặt nàng, chính là lão đạo sĩ kỳ dị. Dù chỉ có một chân, không biết làm cách nào lão phóng người nhanh như điện, chỉ loáng cái đã chận đầu nàng. Phong Nguyệt tung quyền tấn công luôn. Lão chụp tay nàng, miệng cười hì hì nói:
_ Đâu thể chạy dễ dàng thế? Cô phải theo hầu ta ba tháng theo đúng giao ước.

Phong Nguyệt vùng vẫy bảo:
_ Tôi chạy hồi nào? Chính ông thua tôi thì có.

Đạo sĩ ngớ người:
_ Ta thua?

Phong Nguyệt vênh mặt nói:
_ Đúng thế! Ông đã di chuyển khỏi vị trí rồi, tôi việc gì phải chạy? Trái lại ông phải đáp ứng yêu cầu của tôi.  
_ Nhưng cô đã thua rồi chạy ta mới theo bắt lại.
_ Tôi đã nhận thua đâu? Ông bảo tôi dùng bất kỳ thủ thuật gì làm ông dời chỗ ông cũng thua mà. Ông đâu có bảo tôi không được rời chỗ?

Mọi người đứng quanh vốn ghét sẵn lão đạo sĩ nên cũng hùa theo phụ hoạ:
_ Cô gái nói đúng. Ông đạo sĩ thua rồi!
_ Ai bảo ông chạy theo cổ?
_ Giao ước chỉ cấm ông, không cấm cổ chạy!

Đạo sĩ cứng họng. Lão trầm ngâm một chút rồi trở mặt nói:
_ Chúng ta đấu xong rồi, cô không làm gì được ta tức là cô thua. Có giỏi thử thoát ra khỏi tay ta xem.

Lão quắc mắt nhìn những người chung quanh:
_ Các ngươi tránh ra, hay muốn kết cục như hắn?

Lão hất hàm về phía gã thanh niên bị tét hổ khẩu tay, ngầm ngụ ý đe doạ. Mọi người sợ hãi lùi ra xa. Chợt có tiếng thét:
_ Thả tay ra!

Phong Lôi đã phóng tới tấn công phía sau lưng đạo sĩ. Lão không thèm tránh, giơ quyền đón luôn. Hai nắm tay chạm vào nhau, chàng có cảm giác như đấm vào khối sắt nguội, tay đau nhức khôn tả. Đạo sĩ phất tay áo, một luồng kình phong cuồn cuộn xô tới. Phong Lôi bị kình lực đẩy ngã nhào trên đất lăn mấy chục vòng. Chàng chống tay dậy, cảm thấy tức thở, miệng thổ ra một búng máu bầm. Chàng gắng gượng đứng lên, lão đạo sĩ đã kéo Phong Nguyệt đi, phút chốc mất dạng. Phong Lôi lảo đảo chạy theo, được mấy bước thì thấy đầu óc quay cuồng té lăn ra đất.

Ái Hoa
(còn tiếp)
   
Phen này lại khổ cho Đào công tử rùi, chưa tìm được nường nọ thì nường kia lại bị bắt đi :crying:
 
 

Biết đâu có người mừng trong bụng đó tỷ :thinking:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 88 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 88 I_icon13Fri 22 Jan 2016, 11:49

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Cô Phong Nguyệt này nóng tánh và háo thắng quá dzị ? :tongue:
                 
Nóng tánh và háo thắng là đặc tính của con gái!  :pp:
--------------------------------------------------------------

Thưa Thầy! Thầy nói oan cho  đệ tử rồi ạ! Embarassed
              
             
Con gái mới nóng tánh và háo thắng, còn phụ nữ thì mát tính và biết nhường nhịn đúng hông ạ Very Happy
            
Con gái nóng tánh và háo thắng còn đàn bà thì rất nóng tánh và cực kỳ háo thắng!
:potay:
          
Cuối cùng thì cả con gái và đàn bà đều nóng tánh và háo thắng, chỉ có phụ nữ là đáng iu thôi hihi. Mà PN thì là phụ nữ chắc luôn Very Happy
         

Ai dám iu phụ nữ thì iu, còn AH chỉ iu  ... hoa thui!   :so:
       

Trà Mi cũng là ... hoa nè thầy
    Embarassed
 
 
 
 
 

"Mai Lan Quỳnh Phượng Hồng Đào
Lưu Ly Thạch Thảo hoa nào cũng iu"

Hình như hong có Trà Mi! 
:tease2:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 88 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 88 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 88 I_icon13Fri 22 Jan 2016, 11:55

Cột đồng chưa xanh (tt)

Chàng ngất đi không biết bao lâu, chừng tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường, trong một gian nhà nhỏ. Nhà có mái tranh, vách gỗ, sàn gạch cao ráo sạch sẽ, phía đầu giường có chiếc bàn nhỏ trên đó có một chiếc bát sành. Chàng cảm thấy đau rát trong ngực, miệng khô ráo, cổ họng khát bỏng, bèn thều thào nói:
_ Nước ... nước ...

Có tiếng người thốt hàm vẻ vui mừng:
_ Tỉnh dậy rồi!

Đó là một thiếu nữ khoảng mười sáu mười bảy, mặc áo tứ thân màu nâu non, quần đen, yếm trắng, tóc vấn khăn vành rây, bỏ xuống đuôi gà bên vai. Nàng rót nước vào bát sành rồi đưa cho chàng:
_ Nước đây rồi, uống từ từ thôi nhé!

Phong Lôi uống được nửa bát nước cảm thấy tỉnh táo hơn. Chàng cám ơn cô gái và hỏi:
_ Tôi đang ở đâu?

Nàng đó trả lời:
_ Đây là nhà của tôi. Anh đã ngủ hơn nửa ngày rồi. Để tôi sắc thêm thuốc cho anh uống.

Phong Lôi ngăn lại:
_ Thôi không cần. Cô nương danh tính là chi?
_ Tôi tên Sương.
Người quen thường gọi là Tiểu Sương. Cha tôi là ông Lang Bảy, vốn là lang y vùng này. Người ở chợ thấy anh bị đạo sĩ đánh bất tỉnh nên đưa đến đây nhờ phục thuốc cho. Anh bị nội thương khá nặng nhưng nhờ cha cho uống ít nhân sâm cùng linh chi thảo nên giữ được tính mệnh.

Nghe đến đạo sĩ, Phong Lôi vội hỏi:
_ Thế đạo sĩ ấy đâu rồi?

Cô gái đáp:
_ Lão đi mất rồi. Không ai biết lão ấy ở đâu và từ đâu đến!

Phong Lôi vùng dậy nói:
_ Tôi phải đi tìm lão.

Cô gái ái ngại bảo:
_ Vết thương chưa lành hẳn, làm sao đi được? Vả lại với yêu thuật của lão đạo dù không bị thương cũng đà khó chống chọi!

Phong Lôi vòng tay nói:
_ Ân cứu mệnh của thầy lang và cô nương Vũ Phong Lôi tôi xin muôn đời ghi nhớ, nhưng tiện muội lọt vào tay yêu đạo tình thế cực kỳ nguy hiểm, không thể chần chờ. Dẫu chẳng phải đối thủ của lão tôi cũng phải liều chết tìm cách cứu em.

Cô gái khuyên:
_ Cha tôi vào xóm xem bệnh cho người ta, chắc cũng sắp về. Anh hãy chờ người về xem lại tình trạng thế nào, có thể đi được chưa đã.

Phong Lôi nóng ruột bởi Phong Nguyệt bị đạo sĩ cầm giữ lành ít dữ nhiều nên chẳng muốn lưu lại thêm giây phút nào. Chàng lắc đầu bảo:
_ Tôi đã khoẻ lại rồi, xin cô đừng bận tâm. Nhờ cô vui lòng chuyển lời cảm tạ của tôi đến lệnh tôn, nguyện sau này sẽ có dịp đền đáp.

Chàng gắng gượng đứng lên từ tạ. Cô gái can ngăn không được cũng chỉ đành thở dài.

Phong Lôi ra khỏi nhà thầy lang, trời đã xế chiều. Đi loanh quanh khoảng chừng nửa khắc chàng chợt thấy bóng đạo sĩ xa xa ở về hướng Bắc thì vội chạy theo miệng la lớn:
_ Yêu đạo đứng lại!

Khinh công của đạo sĩ thật là siêu việt. Lão đi nhẹ nhàng, phiêu hốt mà chàng cắm cổ hết sức chạy theo vẫn không kịp. Chàng thét lên:
_ Yêu đạo chớ chạy. Có giỏi đứng lại chờ ta.

Đạo sĩ bỗng nhiên đứng lại làm Phong Lôi suýt nữa đâm sầm vào lão. Chàng vung tay đánh song quyền vào ngực đối phương. Đạo sĩ giơ tay cản khiến chàng không sao nhúc nhích. Chàng rít lên:
_ Yêu đạo, ta quyết đổi mạng với ngươi.

Chàng cố gắng gia tăng nội lực vào tay nhưng cảm thấy ngực đau nhói, hai tay rã rời. Đạo sĩ đẩy nhẹ ra chàng đã ngã lăn kềnh. Chàng thét:
_ Giết ta đi.

Đạo sĩ lẩm bẩm:
_ Đồ điên!

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 88 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Cột đồng chưa xanh - Page 88 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 88 I_icon13Fri 22 Jan 2016, 13:22

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Chàng ngất đi không biết bao lâu, chừng tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường, trong một gian nhà nhỏ. Nhà có mái tranh, vách gỗ, sàn gạch cao ráo sạch sẽ, phía đầu giường có chiếc bàn nhỏ trên đó có một chiếc bát sành. Chàng cảm thấy đau rát trong ngực, miệng khô ráo, cổ họng khát bỏng, bèn thều thào nói:
_ Nước ... nước ...

Có tiếng người thốt hàm vẻ vui mừng:
_ Tỉnh dậy rồi!

Đó là một thiếu nữ khoảng mười sáu mười bảy, mặc áo tứ thân màu nâu non, quần đen, yếm trắng, tóc vấn khăn vành rây, bỏ xuống đuôi gà bên vai. Nàng rót nước vào bát sành rồi đưa cho chàng:
_ Nước đây rồi, uống từ từ thôi nhé!

Phong Lôi uống được nửa bát nước cảm thấy tỉnh táo hơn. Chàng cám ơn cô gái và hỏi:
_ Tôi đang ở đâu?

Nàng đó trả lời:
_ Đây là nhà của tôi. Anh đã ngủ hơn nửa ngày rồi. Để tôi sắc thêm thuốc cho anh uống.

Phong Lôi ngăn lại:
_ Thôi không cần. Cô nương danh tính là chi?
_ Tôi tên Sương.
Người quen thường gọi là Tiểu Sương. Cha tôi là ông Lang Bảy, vốn là lang y vùng này. Người ở chợ thấy anh bị đạo sĩ đánh bất tỉnh nên đưa đến đây nhờ phục thuốc cho. Anh bị nội thương khá nặng nhưng nhờ cha cho uống ít nhân sâm cùng linh chi thảo nên giữ được tính mệnh.

Nghe đến đạo sĩ, Phong Lôi vội hỏi:
_ Thế đạo sĩ ấy đâu rồi?

Cô gái đáp:
_ Lão đi mất rồi. Không ai biết lão ấy ở đâu và từ đâu đến!

Phong Lôi vùng dậy nói:
_ Tôi phải đi tìm lão.

Cô gái ái ngại bảo:
_ Vết thương chưa lành hẳn, làm sao đi được? Vả lại với yêu thuật của lão đạo dù không bị thương cũng đà khó chống chọi!

Phong Lôi vòng tay nói:
_ Ân cứu mệnh của thầy lang và cô nương Vũ Phong Lôi tôi xin muôn đời ghi nhớ, nhưng tiện muội lọt vào tay yêu đạo tình thế cực kỳ nguy hiểm, không thể chần chờ. Dẫu chẳng phải đối thủ của lão tôi cũng phải liều chết tìm cách cứu em.

Cô gái khuyên:
_ Cha tôi vào xóm xem bệnh cho người ta, chắc cũng sắp về. Anh hãy chờ người về xem lại tình trạng thế nào, có thể đi được chưa đã.

Phong Lôi nóng ruột bởi Phong Nguyệt bị đạo sĩ cầm giữ lành ít dữ nhiều nên chẳng muốn lưu lại thêm giây phút nào. Chàng lắc đầu bảo:
_ Tôi đã khoẻ lại rồi, xin cô đừng bận tâm. Nhờ cô vui lòng chuyển lời cảm tạ của tôi đến lệnh tôn, nguyện sau này sẽ có dịp đền đáp.

Chàng gắng gượng đứng lên từ tạ. Cô gái can ngăn không được cũng chỉ đành thở dài.

Phong Lôi ra khỏi nhà thầy lang, trời đã xế chiều. Đi loanh quanh khoảng chừng nửa khắc chàng chợt thấy bóng đạo sĩ xa xa ở về hướng Bắc thì vội chạy theo miệng la lớn:
_ Yêu đạo đứng lại!

Khinh công của đạo sĩ thật là siêu việt. Lão đi nhẹ nhàng, phiêu hốt mà chàng cắm cổ hết sức chạy theo vẫn không kịp. Chàng thét lên:
_ Yêu đạo chớ chạy. Có giỏi đứng lại chờ ta.

Đạo sĩ bỗng nhiên đứng lại làm Phong Lôi suýt nữa đâm sầm vào lão. Chàng vung tay đánh song quyền vào ngực đối phương. Đạo sĩ giơ tay cản khiến chàng không sao nhúc nhích. Chàng rít lên:
_ Yêu đạo, ta quyết đổi mạng với ngươi.

Chàng cố gắng gia tăng nội lực vào tay nhưng cảm thấy ngực đau nhói, hai tay rã rời. Đạo sĩ đẩy nhẹ ra chàng đã ngã lăn kềnh. Chàng thét:
_ Giết ta đi.

Đạo sĩ lẩm bẩm:
_ Đồ điên!

Ái Hoa
(còn tiếp)

Cứ đến hồi gay cấn là thầy lại cắt. Đúng là truyện võ hiệp. Hì Hì Hì Hì ...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh - Page 88 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 88 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Chả giò cốm xanh
» Cháo vịt đậu xanh
» Kem tươi trà xanh trái cây
» Hình Tự Chụp + tự Vẽ và Sưu Tầm lắp ghép
» Sữa đậu xanh
Trang 88 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 45 ... 87, 88, 89 ... 94 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-