Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 40 ... 77, 78, 79 ... 89 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 78 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 78 I_icon13Wed 04 Mar 2015, 04:02

Ai Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:

  Em có nhõng nhẽo bao giờ đâu :grin8:
Vậy chắc em hổng phải con gái. :cuucon:

:cachua:
 
Soi kiếng coi mũi có dài ra không kìa?
  :so:

Dạ, cái mũi vẫn ... tẹt :grin8:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 78 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 78 I_icon13Wed 04 Mar 2015, 11:38

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:

  Em có nhõng nhẽo bao giờ đâu :grin8:
Vậy chắc em hổng phải con gái. :cuucon:

:cachua:
   
Soi kiếng coi mũi có dài ra không kìa?
  :so:
  
Dạ, cái mũi vẫn ... tẹt :grin8:
 
Dzị chắc là ... illusion!  :potay:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 78 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 78 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 78 I_icon13Thu 05 Mar 2015, 11:47

Cột đồng chưa xanh (tt)

Câu nói vừa buột ra khỏi miệng, chợt nhận ra mình đã bộc lộ tình cảm hơi quá mức, nàng xấu hổ cúi mặt xuống, chân bước thật nhanh, hai mang tai cảm giác nóng bừng. Đào Long Vân ngượng nghịu nói:
_ Tôi xin lỗi! Cũng là vạn bất đắc dĩ, không kịp báo cho anh Lôi và Nguyệt hay. Sự thể là như thế này ...

Chàng bèn thuật lại đầu đuôi mọi việc. Nét mặt Phong Nguyệt dãn ra, dần dần nàng lấy lại trạng thái vui vẻ như bình thường. Khi nghe kể chuyện về Bát Túc Thử, nàng nhoẻn miệng cười:
_ Anh có người anh kết nghĩa thực là thú vị! Anh ấy đâu rồi, sao không đi cùng với hai người?

Đào Long Vân nghĩ là nếu nói thật mọi việc thì phải kể rõ ngọn ngành cũng khá lôi thôi nên chàng chỉ nói:
_ Anh ấy có việc bận phải đi gấp nên không cùng đến được.

Bốn người ghé vào một quán bên đường, kéo ghế ngồi xuống gọi mấy món điểm tâm. Bế Nguyễn Nghê lại gọi mấy vò rượu lớn. Đào Long Vân nói:
_ Bế huynh uống khiếp thế!

Gã cười hà hà:
_ Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu! Lần này được gặp Lý huynh đệ và Vũ huynh đệ, Nghê tôi thực là sướng khoái, chúng ta cùng uống rượu và làm thơ nhé?

Đào Long Vân kinh ngạc nhìn sững vào mặt gã, không biết là gã nói thật hay đùa. Trông tướng tá cao lớn vạm vỡ thế kia, lại thêm sức khoẻ kinh thiên, vũ nghệ siêu quần, không lẽ tiềm tàng một tâm hồn văn nhân thi sĩ? Bế Nguyễn Nghê thản nhiên bắt đầu ngâm nga:
_ Gió lộng truông Mây sóng bạc đầu
Bóng người tri kỷ biết tìm đâu
Gươm đàn nửa gánh tay vùng vẫy
Non nước nghìn thu bước dãi dầu  ...

Nghe lời thơ tràn đầy khí phách, không nhịn được, Đào Long Vân tiếp ngay liền:
_ Đá đội trời cao toan chước vá
Thời chờ cá nhỏ thả mồi câu
Phong vân hữu phúc cùng tương hội
Vận mới tiềm long bái thỉnh cầu

Bế Nguyễn Nghê vỗ vai chàng:
_ Hay lắm, Lý huynh đệ thực đúng là tri kỷ của Nghê này.

Thình lình có giọng người kêu lên:
_ Đả Hổ Thần Tướng đây rồi! ...

Cả bốn ngẩng đầu lên thấy hai người đi tới, một người mặc áo chàm, mặt chữ điền, trán cao, vẻ cương nghị, một người mặc áo trắng, mặt thuôn, mày thanh, mắt sáng phong tư nho nhã. Bế Nguyễn Nghê vui mừng vẫy tay mời:
_ Mời Quách huynh và Đinh huynh cùng đến đây! Ta mới kết giao ba người bạn mới, mọi người làm quen đi!

Hai người vòng tay thi lễ. Người áo trắng nói:
_ Tôi là Đinh Công Hầu, bằng hữu đây là Quách Tất Thắng xin ra mắt chư vị.

Đào Long Vân chắp tay đáp lễ:
_ Xin đừng khách sáo, thỉnh Đinh huynh và Quách huynh an toạ. Tôi tự Lý Thế Đào, hai vị này là bào huynh bào muội, họ Vũ, mỹ danh Phong Lôi và Phong Nguyệt.

Đinh, Quách luôn mồm nói:
_ Hân hạnh hân hạnh ...

Bế Nguyễn Nghê nói thêm:
_ Nhị vị đây là dòng dõi Gia quốc Công ở Đại Đồng đấy!

Hai người ồ lên:
_ Quý hoá quá, đại danh và ân đức của Vũ Gia Quốc Công vang dội khắp nơi, ai ai cũng đều ngưỡng mộ ...

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 78 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh - Page 78 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 78 I_icon13Thu 05 Mar 2015, 15:59

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Câu nói vừa buột ra khỏi miệng, chợt nhận ra mình đã bộc lộ tình cảm hơi quá mức, nàng xấu hổ cúi mặt xuống, chân bước thật nhanh, hai mang tai cảm giác nóng bừng. Đào Long Vân ngượng nghịu nói:
_ Tôi xin lỗi! Cũng là vạn bất đắc dĩ, không kịp báo cho anh Lôi và Nguyệt hay. Sự thể là như thế này ...

Chàng bèn thuật lại đầu đuôi mọi việc. Nét mặt Phong Nguyệt dãn ra, dần dần nàng lấy lại trạng thái vui vẻ như bình thường. Khi nghe kể chuyện về Bát Túc Thử, nàng nhoẻn miệng cười:
_ Anh có người anh kết nghĩa thực là thú vị! Anh ấy đâu rồi, sao không đi cùng với hai người?

Đào Long Vân nghĩ là nếu nói thật mọi việc thì phải kể rõ ngọn ngành cũng khá lôi thôi nên chàng chỉ nói:
_ Anh ấy có việc bận phải đi gấp nên không cùng đến được.

Bốn người ghé vào một quán bên đường, kéo ghế ngồi xuống gọi mấy món điểm tâm. Bế Nguyễn Nghê lại gọi mấy vò rượu lớn. Đào Long Vân nói:
_ Bế huynh uống khiếp thế!

Gã cười hà hà:
_ Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu! Lần này được gặp Lý huynh đệ và Vũ huynh đệ, Nghê tôi thực là sướng khoái, chúng ta cùng uống rượu và làm thơ nhé?

Đào Long Vân kinh ngạc nhìn sững vào mặt gã, không biết là gã nói thật hay đùa. Trông tướng tá cao lớn vạm vỡ thế kia, lại thêm sức khoẻ kinh thiên, vũ nghệ siêu quần, không lẽ tiềm tàng một tâm hồn văn nhân thi sĩ? Bế Nguyễn Nghê thản nhiên bắt đầu ngâm nga:
_ Gió lộng truông Mây sóng bạc đầu
Bóng người tri kỷ biết tìm đâu
Gươm đàn nửa gánh tay vùng vẫy
Non nước nghìn thu bước dãi dầu  ...

Nghe lời thơ tràn đầy khí phách, không nhịn được, Đào Long Vân tiếp ngay liền:
_ Đá đội trời cao toan chước vá
Thời chờ cá nhỏ thả mồi câu
Phong vân hữu phúc cùng tương hội
Vận mới tiềm long bái thỉnh cầu

Bế Nguyễn Nghê vỗ vai chàng:
_ Hay lắm, Lý huynh đệ thực đúng là tri kỷ của Nghê này.

Thình lình có giọng người kêu lên:
_ Đả Hổ Thần Tướng đây rồi! ...

Cả bốn ngẩng đầu lên thấy hai người đi tới, một người mặc áo chàm, mặt chữ điền, trán cao, vẻ cương nghị, một người mặc áo trắng, mặt thuôn, mày thanh, mắt sáng phong tư nho nhã. Bế Nguyễn Nghê vui mừng vẫy tay mời:
_ Mời Quách huynh và Đinh huynh cùng đến đây! Ta mới kết giao ba người bạn mới, mọi người làm quen đi!

Hai người vòng tay thi lễ. Người áo trắng nói:
_ Tôi là Đinh Công Hầu, bằng hữu đây là Quách Tất Thắng xin ra mắt chư vị.

Đào Long Vân chắp tay đáp lễ:
_ Xin đừng khách sáo, thỉnh Đinh huynh và Quách huynh an toạ. Tôi tự Lý Thế Đào, hai vị này là bào huynh bào muội, họ Vũ, mỹ danh Phong Lôi và Phong Nguyệt.

Đinh, Quách luôn mồm nói:
_ Hân hạnh hân hạnh ...

Bế Nguyễn Nghê nói thêm:
_ Nhị vị đây là dòng dõi Gia quốc Công ở Đại Đồng đấy!

Hai người ồ lên:
_ Quý hoá quá, đại danh và ân đức của Vũ Gia Quốc Công vang dội khắp nơi, ai ai cũng đều ngưỡng mộ ...

Ái Hoa
(còn tiếp)
 
 

Đào công tử và Phong Nguyệt cô nương tới đoạn này xưng hô lung tung quá, không huynh muội mà lại anh tôi mí lạ chớ. Đào Long Vân còn gọi "Nguyệt" không rất là thân mật nữa, hihi

Còn nữa, sao Đào công tử không dám câu "cá lớn" nhỉ? Hay tại không có võ nên nhát vậy Smile
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 78 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 78 I_icon13Fri 06 Mar 2015, 05:38

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)


Đào Long Vân chắp tay đáp lễ:
_ Xin đừng khách sáo, thỉnh Đinh huynh và Quách huynh an toạ. Tôi tự Lý Thế Đào, hai vị này là bào huynh bào muội, họ Vũ, mỹ danh Phong Lôi và Phong Nguyệt.

Đinh, Quách luôn mồm nói:
_ Hân hạnh hân hạnh ...

Bế Nguyễn Nghê nói thêm:
_ Nhị vị đây là dòng dõi Gia quốc Công ở Đại Đồng đấy!

Hai người ồ lên:
_ Quý hoá quá, đại danh và ân đức của Vũ Gia Quốc Công vang dội khắp nơi, ai ai cũng đều ngưỡng mộ ...

Ái Hoa
(còn tiếp)


Em nhớ là... Lý Hoán Đào mờ :fun1:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh - Page 78 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 78 I_icon13Fri 06 Mar 2015, 07:40

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)


Đào Long Vân chắp tay đáp lễ:
_ Xin đừng khách sáo, thỉnh Đinh huynh và Quách huynh an toạ. Tôi tự Lý Thế Đào, hai vị này là bào huynh bào muội, họ Vũ, mỹ danh Phong Lôi và Phong Nguyệt.

Đinh, Quách luôn mồm nói:
_ Hân hạnh hân hạnh ...

Bế Nguyễn Nghê nói thêm:
_ Nhị vị đây là dòng dõi Gia quốc Công ở Đại Đồng đấy!

Hai người ồ lên:
_ Quý hoá quá, đại danh và ân đức của Vũ Gia Quốc Công vang dội khắp nơi, ai ai cũng đều ngưỡng mộ ...

Ái Hoa
(còn tiếp)
 

Em nhớ là... Lý Hoán Đào mờ :fun1:

Có lẽ là tên bịa ra nên Đào công tử hay quên đây mừ. Ví lại không Hoán thì Thế cũng vậy thôi à :cheers:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 78 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 78 I_icon13Fri 06 Mar 2015, 08:05

Phương Nguyên đã viết:
Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)


Đào Long Vân chắp tay đáp lễ:
_ Xin đừng khách sáo, thỉnh Đinh huynh và Quách huynh an toạ. Tôi tự Lý Thế Đào, hai vị này là bào huynh bào muội, họ Vũ, mỹ danh Phong Lôi và Phong Nguyệt.

Đinh, Quách luôn mồm nói:
_ Hân hạnh hân hạnh ...

Bế Nguyễn Nghê nói thêm:
_ Nhị vị đây là dòng dõi Gia quốc Công ở Đại Đồng đấy!

Hai người ồ lên:
_ Quý hoá quá, đại danh và ân đức của Vũ Gia Quốc Công vang dội khắp nơi, ai ai cũng đều ngưỡng mộ ...

Ái Hoa
(còn tiếp)
     

Em nhớ là... Lý Hoán Đào mờ :fun1:
    
Có lẽ là tên bịa ra nên Đào công tử hay quên đây mừ. Ví lại không Hoán thì Thế cũng vậy thôi à :cheers:
 
 
 
Đúng rồi, tên bịa hơi đâu mà thắc mắc! :cuoi2:
Nhưng mờ, ... chỗ nào ghi Lý Hoán Đào đâu cà?    :bitchitlin:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 78 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 78 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 78 I_icon13Sun 08 Mar 2015, 05:49

Ai Hoa đã viết:

Đúng rồi, tên bịa hơi đâu mà thắc mắc! :cuoi2:
Nhưng mờ, ... chỗ nào ghi Lý Hoán Đào đâu cà?    :bitchitlin:
dạ chỗ ... đó đó :sourc:
:45: :horang:

Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 78 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 78 I_icon13Fri 13 Mar 2015, 11:23

Cột đồng chưa xanh (tt)

Mấy người ngồi ăn uống chuyện trò rôm rả. Rượu mời nhau hết vèo vèo, châm liên tục. Được một lát, hai người họ Đinh và họ Quách đưa mắt nhìn Bế Nguyễn Nghê ra hiệu rồi cùng đứng lên vái chào từ tạ. Bế cũng đứng lên nói:
_ Hôm nay Nghê gặp ba vị thật là phỉ dạ ước ao, cùng đàm đạo ngàn câu cũng chưa muốn dứt. Tuy nhiên vì chúng tôi có trọng sự mang trong mình, chẳng tiện ngồi lâu, xin vui lòng thứ lỗi!

Đào Long Vân và Vũ Phong Lôi cũng đáp lại vài câu khách sáo, rồi hỏi:
_ Quý vị về đâu?

Bế Nguyễn Nghê trả lời:
_ Chúng tôi xuôi Nam. Khi nào xong việc nhất định trở ra tìm Lý huynh đệ, Vũ huynh đệ uống một bữa thật say.

Rồi y khật khưỡng bước theo hai người bạn. Phong Lôi hỏi:
_ Còn Lý huynh có định ở Long Thành thăm thú thêm một thời gian chăng?

Đào Long Vân đáp:
_ Tôi phải sang xứ Đông tìm một người.

Phong Nguyệt buột miệng hỏi:
_ Nam hay nữ? Trẻ hay già?

Phong Lôi nhìn em mỉm cười. Phong Nguyệt cũng chợt thấy mình hơi thất thố, nàng vội chữa thẹn:
_ À, em định xem là người ấy có danh tiếng gì chăng mà?

Long Vân lúng túng nói:
_ Đấy là một vị quan tên Tiêu Tử Hùng.
_ Một vị quan? Quan gì thế? Anh quen ông ấy à?
_ Không, tôi cũng không biết ông ta làm chức gì, chỉ định gặp để hỏi một việc bí ẩn ngày xưa.

Phong Lôi nói:
_ Xứ Đông có nhiều tay giang hồ tứ chiếng hành xử hung bạo. Lý huynh đi sang đấy phải cẩn thận lắm mới được!

Phong Nguyệt nhìn anh hỏi dò:
_ Anh em mình cũng chưa nhất định phải đi đâu, hay là ta theo hộ tống anh ấy một chuyến cho an toàn? Bản thân anh ấy không biết vũ công, một thân đi đường gặp cường đồ e rằng khó thoát!

Phong Lôi biết em mình đã gặp đúng đối tượng làm cho quyến luyến chẳng muốn rời. Chàng không nỡ làm nàng thất vọng nên nói hàm hồ nước đôi:
_ Chỉ e Lý huynh có việc riêng, chúng ta đi theo gây bất tiện cho người!

Phong Nguyệt nhìn vào mặt Long Vân nôn nóng chờ câu trả lời. Trông nàng háo hức giống như một đứa trẻ đang chờ ban thưởng. Chàng sợ gương mặt xinh tươi kia phải chuyển nét buồn rầu ủ dột nên bèn nói:
_ Ồ, được huynh và Nguyệt cùng làm bạn đường sang đấy thì còn gì bằng?

Nghe chàng đáp, mặt nàng tươi rạng rỡ như cánh hồng nở dưới ánh ban mai khiến nam nhân nào thấy cũng phải động lòng. Phong Lôi hỏi:
_ Khi nào huynh khởi hành?

Vốn Đào Long Vân muốn sang Hải Dương càng sớm càng tốt, nhưng chàng chưa kịp từ giã Phan Tường nên cũng hơi khó nghĩ. Chàng không chắc lão còn ngụ ở quán trọ hay chăng. Tuy nhiên nấn ná mãi ở Thăng Long cũng không tiện. Bởi vậy chàng quyết định:
_ Chúng ta đi ngay bây giờ. Nhưng để tôi gửi tin lại cho nghĩa huynh đã. Hai người chờ ở đây một chốc nhé?

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 78 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 78 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 78 I_icon13Fri 13 Mar 2015, 11:30

Cột đồng chưa xanh (tt)

Chàng đến quán trọ dúi cho tên tiểu nhị ở đó ít tiền và nhờ hắn gặp Phan Tường nhắn lại giùm là chàng đã đi Hải Dương. Sau đó quay ra cửa. Thình lình nghe tiếng quát tháo ầm ỹ. Có đám đông xúm xít trước cửa hiệu bán bánh bao nhân thịt. Chủ hiệu là một lão Chệt già, mũi hếch, cằm bạnh, đầu hói, bụng trương to như thùng nước lèo. Lão đang chỉ trỏ la mắng một thiếu niên mặt mày lem luốc.
_ Hầy, nị có tiền không lớ? Cứ đưa bàn tay pẩn chọn tới chọn lui làm sao ngộ pán? Định trộm cắp hử?

Thiếu niên phản đối:
_ Sao biết tôi không có tiền? Mua hàng phải cho người ta chọn chứ?

Thiếu niên trông trạc chừng mười bốn mười lăm, dáng người thấp bé, mặt quệt đầy lọ nghẹ đen đúa. Mặc dù vậy, chàng cảm thấy ngờ ngợ như là rất quen thuộc. Thiếu niên tay bốc vào chiếc bánh, lão chủ dằn lại làm rớt chiếc bánh xuống đất. Lão túm áo thiếu niên đòi phải trả tiền. Thiếu niên nói:
_ Ơ kìa, bánh rơi xuống đất, tôi có ăn đâu, sao bắt tôi trả tiền?

Lão Chệt hùng hổ:
_ Nị cầm nó lên rồi. Nó rơi từ tay nị ra mà!

Lão giơ tay toan đánh, thiếu niên né đầu tránh thoát, la ầm lên:
_ Ông đừng cậy lớn bắt nạt trẻ con nhá?

Nghĩ là thiếu niên đói mà không có tiền mua bánh Đào Long Vân liền lách đám đông chen vào trước mặt hai người ôn tồn nói:
_ Dừng tay lại, để tôi trả tiền cho.

Thiếu niên cúi lượm chiếc bánh, nhưng trái với ý nghĩ mọi người, hắn không ăn mà quăng nó cho một con chó ốm đang chạy tới.
_ Cho mày nè!

Con chó ngoạm bánh rồi lủi mất. Đào Long Vân hỏi:
_ Cậu không đói sao?

Thiếu niên bĩu môi:
_ Đói chứ, nhưng đây không thèm ăn bẩn!

Đào Long Vân bảo:
_ Cậu muốn ăn bánh thì tôi mua cho.

Chàng cầm lấy một cái bánh. Bánh nở trắng bong trông thật ngon lành, mùi bốc lên thơm lựng. Chàng đưa cho thiếu niên, dịu dàng nói:
_ Cầm lấy đi mà ăn nhé!

Thiếu niên nhìn chàng có vẻ khác lạ. Đào Long Vân hơi rùng mình, cặp mắt này trông rất quen. Chàng nặn óc suy nghĩ cố nhớ lại xem đã thấy thiếu niên này ở đâu.  Chợt chàng kêu lên thảng thốt:
_ Em đấy à?

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 78 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh - Page 78 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 78 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Chả giò cốm xanh
» Cháo vịt đậu xanh
» Kem tươi trà xanh trái cây
» Hình Tự Chụp + tự Vẽ và Sưu Tầm lắp ghép
» Sữa đậu xanh
Trang 78 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 40 ... 77, 78, 79 ... 89 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-