Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 40 ... 76, 77, 78 ... 88 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 77 I_icon13Fri 27 Feb 2015, 06:08

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Một chốc sau như hoàn hồn, Dương Vô Sỉ rót bát rượu lớn hai tay bưng mời Bế Nguyễn Nghê. Gã cầm ngay lấy kê ngay lên miệng. Đào Long Vân vội la:
_ Cẩn thận, coi chừng rượu có thuốc mê ...

Nhưng đã trễ, Bế Nguyễn Nghê nốc cạn chén rượu rồi!

Ái Hoa
(còn tiếp)
   
 
Sao mấy người có võ đều nhẹ dạ cả tin thế nhỉ :fun1:
Chắc là... ham uống rượu quá nên hổng có thời gian suy nghĩ dd
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 77 I_icon13Fri 27 Feb 2015, 11:48

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Một chốc sau như hoàn hồn, Dương Vô Sỉ rót bát rượu lớn hai tay bưng mời Bế Nguyễn Nghê. Gã cầm ngay lấy kê ngay lên miệng. Đào Long Vân vội la:
_ Cẩn thận, coi chừng rượu có thuốc mê ...

Nhưng đã trễ, Bế Nguyễn Nghê nốc cạn chén rượu rồi!

Ái Hoa
(còn tiếp)
     
 
Sao mấy người có võ đều nhẹ dạ cả tin thế nhỉ :fun1:
 
 
 
AH hong có võ mà cũng vẫn nhẹ dạ cả tin như thường!  :whisper:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 77 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 77 I_icon13Fri 27 Feb 2015, 11:51

Shiroi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Một chốc sau như hoàn hồn, Dương Vô Sỉ rót bát rượu lớn hai tay bưng mời Bế Nguyễn Nghê. Gã cầm ngay lấy kê ngay lên miệng. Đào Long Vân vội la:
_ Cẩn thận, coi chừng rượu có thuốc mê ...

Nhưng đã trễ, Bế Nguyễn Nghê nốc cạn chén rượu rồi!

Ái Hoa
(còn tiếp)
     
 
Sao mấy người có võ đều nhẹ dạ cả tin thế nhỉ :fun1:
  Chắc là... ham uống rượu quá nên hổng có thời gian suy nghĩ dd  
 
Nếu uống rượu mà còn suy nghĩ thì đâu có người say?  Rolling Eyes

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 77 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 77 I_icon13Fri 27 Feb 2015, 14:07

Cột đồng chưa xanh (tt)

Nghe tiếng Đào Long Vân ngăn cản, gã chỉ cười bảo:
_ Chúng dám sao? Tại hạ đâu thấy mùi vị gì khác lạ? Rượu cũng khá đấy!

Tên thầy dùi lật đật rót đầy bát khác, mặt ra vẻ siểm nịnh:
_ Vâng vâng, chúng tôi nào dám, xin mời Bế đại gia bát nữa!

Hắn nghĩ rằng với sức mạnh của Bế Nguyễn Nghê thì cần phải liều lượng lớn mới quật ngã được y. Gã họ Bế tiếp lấy uống liền ba bát rượu rồi chuếnh choáng bảo:
_ Còn rượu không? Sao chưa rót tiếp?

Thấy gã bắt đầu có vẻ say, tên họ Dương mừng thầm trong bụng vội vàng vâng dạ rót rượu ra bát. Chợt Bế Nguyễn Nghê đưa bát rượu cho hắn nói:
_ Rượu ngon này, sao ngươi không uống một bát đi!

Dương Vô Sỉ từ chối:
_ Rượu mời Bế đại gia, tiểu tử chẳng dám vô phép!

Tuy nhiên Bế Nguyễn Nghê vẫn dí bát rượu vào mặt hắn quát lớn:
_ Uống đi!

Lẽ đương nhiên là Dương Vô Sỉ làm sao dám uống bát rượu có thuốc mê, hắn thi triển thân pháp lẹ làng lùi lại tránh, nhưng dù hắn đã nhanh, không biết bằng cách nào, Bế Nguyễn Nghê vẫn theo sát trước mặt. Hắn hoảng hốt vận hết mười thành công lực tống hai tay vào ngực Bế Nguyễn Nghê. Nào ngờ hai tay hắn giống như chạm phải bức tường đá, đau đớn khôn tả, những đốt xương ngón tay dường như muốn gãy vụn. Bế Nguyễn Nghê một tay bóp mũi cho hắn há miệng ra rồi trút nguyên bát rượu vào. Chờ cho rượu chảy hết vào cổ họng, gã mới buông hắn ra. Dương Vô Sỉ nấc lên mấy tiếng ứ hự rồi nằm vật xuống sàn mê man bất tỉnh.

Sự việc xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Không ai tưởng tượng nổi là võ công của Bế Nguyễn Nghê cao siêu đến mức rượu thuốc mê không có tác dụng gì với gã cả. Cả đám côn đồ kinh hãi đứng nhìn, tay chân đều run rẩy, vũ khí chúng đang cầm muốn rơi tuột cả ra. Nhiều tên sợ quá đã vãi ướt cả quần.

Thấy Bế Nguyễn Nghê lừ lừ tiến tới, Trấn Đông Quân quay đầu bỏ chạy. Gã họ Bế phóng người theo. Bọn Sơn Nam Hạ ba kẻ lập tức cản đường. Thanh côn sắt của Hỗn Thế Thiên Vương bổ từ trên cao xuống đầu, trong khi mũi Phương Thiên Hoạ Kích của Bệnh Ôn Hầu đâm chếch bên hông từ cánh trái và lưỡi búa đồng của Thanh Diện Tướng lia ngang bên cánh phải nhằm chặt vào đùi của Đả Hổ Thần Tướng. Mọi người hoa mắt lên đã thấy họ Bế giơ tay đoạt được thanh côn sắt của Hỗn Thế Thiên Vương, tiện chân đá vào hạ bộ hắn làm tên họ Trịnh bể bọng đái ngất xỉu liền. Gã múa côn một vòng đón đỡ búa đồng của Trương Tác và họa kích của đồng bọn hắn.  Chỉ nghe một tiếng choang lưỡi búa đã bật trở ngược vào trán chủ nhân của nó, máu phun dầm dề, tên họ Trương ngã lăn ra đất. Côn sắt lại tiếp tục đánh văng ngọn kích vàng ra xa, còn đà đập vào hông Bệnh Ôn Hầu làm gãy nguyên bẹ xương sườn, hắn rú lên thê thảm nằm ôm vết thương oằn oại.

Nói thì chậm chớ sự việc xảy ra chỉ trong chớp mắt. Lúc này Trấn Đông Quân đã chạy xa mười trượng. Bế Nguyễn Nghê nhún mình vài ba cái đã đuổi kịp hắn. Trấn Đông Quân kinh hoảng vung quyền đánh loạn xạ. Bế Nguyễn Nghê chụp tay hắn vặn tréo ra sau lưng, một tay đặt lên đỉnh đầu hỏi:
_ Mi muốn sống hay chết?

Bàn tay Bế Nguyễn Nghê ấn xuống làm hắn đau nhức khôn tả, Trấn Đông Quân vội van xin:
_ Ôi chao! Đau quá! Xin Bế đại gia tha cho, cái mạng kiến ruồi của tiểu nhân chẳng đáng bẩn tay ngài!

Bế Nguyễn Nghê nói:
_ Mau bảo chúng thả ngay hai người bạn họ Vũ ra đây, bằng chậm trễ ta đập cho vỡ sọ!

Trấn Đông Quân riu ríu vâng lời, sai thủ hạ vào cởi trói cho anh em họ Vũ và đưa họ ra ngoài. Thấy hai người đã thoát khỏi bình yên, Bế Nguyễn Nghê bảo:
_ Tội chết thì ta tha cho, nhưng tội sống cũng phải trị một lần cho nhớ!

Thấy bên hông nhà có ao nước cạn, chàng bèn xách cổ hắn tới lẳng một cái, thân mình béo phịch của Trấn Đông Quân bắn tung lên rớt vào ao nước, sức ném mạnh đến nổi đầu hắn cắm sâu vào lớp bùn dưới đáy ao. Hắn vùng vẫy giãy giụa  một lát, đám thuộc hạ nhảy xuống lôi lên bờ, đầu tóc mặt mũi bê bết bùn đất.

Đào Long Vân giới thiệu Bế Nguyễn Nghê với anh em họ Vũ. Hai người vái chào tạ ơn. Bế Nguyễn Nghê nói:
_ Xin đừng khách sáo. Nhị vị là dòng dõi Gia Quốc Công, danh vang khắp cõi, người người ngưỡng mộ. Bế Nguyễn Nghê hôm nay may mắn mới được hội ngộ cùng nhị vị.

Vũ Phong Lôi nói:
_ Chúng tôi chỉ như là con đom đóm so với ánh trăng rằm, danh tiếng Đả Hổ Thần Tướng vùng Tây Bắc, cả ba mươi sáu động bảy mươi hai bản làng ai mà chẳng kính phục?

Vũ Phong Nguyệt nhìn Đào Long Vân ra vẻ hân hoan. Thấy nàng có vẻ tiều tuỵ chàng không khỏi động lòng thương xót. Bỏ mặc bọn thuộc hạ Trấn Đông Quân cứu chữa người bị thương, bốn người rời khỏi Trấn Đông Đường. Bế Nguyễn Nghê trò chuyện phía trước với Phong Lôi dường như rất tâm đắc, còn Đào Long Vân sóng bước cùng Phong Nguyệt đi sau. Thấy Phong Nguyệt làm thinh, Đào Long Vân hỏi:
_ Đêm qua Nguyệt muội ngủ được không?

Phong Nguyệt liếc nhìn chàng hờn trách:
_ Hôm qua Đào huynh trốn đi mà không báo trước, có biết làm người ta lo lắng suốt cả đêm chăng?

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 77 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 77 I_icon13Fri 27 Feb 2015, 15:53

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Phong Nguyệt liếc nhìn chàng hờn trách:
_ Hôm qua Đào huynh trốn đi mà không báo trước, có biết làm người ta lo lắng suốt cả đêm chăng?

Ái Hoa
(còn tiếp)

Ui da, nghe cái câu trách yêu này... PN là phụ nữ mà cũng thấy thích... nữa là Đào công tử. Hem bít chàng nói sao đây :mim:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 77 I_icon13Sat 28 Feb 2015, 01:04

Con gái trong truyện của chiện sĩ toàn là... nhõng nhẽo can hổng nổi ~X( 
:biking:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 77 I_icon13Sat 28 Feb 2015, 08:21

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Phong Nguyệt liếc nhìn chàng hờn trách:
_ Hôm qua Đào huynh trốn đi mà không báo trước, có biết làm người ta lo lắng suốt cả đêm chăng?

Ái Hoa
(còn tiếp)
  
Ui da, nghe cái câu trách yêu này... PN là phụ nữ mà cũng thấy thích... nữa là Đào công tử. Hem bít chàng nói sao đây :mim:
 
Ủa, bộ PN chưa có trách ai bao giờ à?  Rolling Eyes

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 77 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 77 I_icon13Sat 28 Feb 2015, 08:22

Shiroi đã viết:
Con gái trong truyện của chiện sĩ toàn là... nhõng nhẽo can hổng nổi ~X( 
:biking:
 
 
 
Con gái mà hông nhõng nhẽo thì chắc hổng phải là con gái á!  :cuoi2:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 77 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 77 I_icon13Sun 01 Mar 2015, 02:51

Ai Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Con gái trong truyện của chiện sĩ toàn là... nhõng nhẽo can hổng nổi ~X( 
:biking:
 
Con gái mà hông nhõng nhẽo thì chắc hổng phải là con gái á!  :cuoi2:
Em có nhõng nhẽo bao giờ đâu :grin8:
Vậy chắc em hổng phải con gái. :cuucon:

:cachua:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 77 I_icon13Tue 03 Mar 2015, 07:42

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Con gái trong truyện của chiện sĩ toàn là... nhõng nhẽo can hổng nổi ~X( 
:biking:
  
Con gái mà hông nhõng nhẽo thì chắc hổng phải là con gái á!  :cuoi2:
 Em có nhõng nhẽo bao giờ đâu :grin8:
Vậy chắc em hổng phải con gái. :cuucon:

:cachua:

Soi kiếng coi mũi có dài ra không kìa?
:so:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 77 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh - Page 77 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 77 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Đậu Hũ Nấm và Cải Xanh
» Nộm xoài xanh tôm thịt
» Bánh đậu xanh
» CỬA HÀNG BÁCH HOÁ XANH
» Chả giò cốm xanh
Trang 77 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 40 ... 76, 77, 78 ... 88 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-