Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 39 ... 75, 76, 77 ... 88 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 76 I_icon13Sun 08 Feb 2015, 03:55

unikey đã viết:
Dzị là thầy chưa hỉu luật chơi rùi, ở đây chỉ có một mình thầy có đặc quyền nộp phạt, còn những người khác chỉ được phép đi ăn kem :cuoi1:
ai mờ dám dành đặc quyền của ông thầy há unikey ? toatmohoi

gimme
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 76 I_icon13Mon 09 Feb 2015, 09:05

unikey đã viết:
Dzị là thầy chưa hỉu luật chơi rùi, ở đây chỉ có một mình thầy có đặc quyền nộp phạt, còn những người khác chỉ được phép đi ăn kem :cuoi1:
 
Ai ra luật vậy? Muốn bash  hong?

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 76 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 76 I_icon13Mon 09 Feb 2015, 13:40

Cột đồng chưa xanh (tt)

Sáng hôm sau, mặt trời vừa mọc là Đào Long Vân đã lật đật đi tìm Xuân Phong Ca Quán. Vừa đi vừa hỏi đường đến nơi thì quán cũng còn đóng. Chàng sốt ruột đứng chờ, chỉ hận không thể đập cửa gọi Trần Thập Nương ra hỏi thăm. Mỗi khắc trôi qua chàng cảm thấy dài như cả năm. Cuối cùng khi cửa mở, quên hẳn phép lịch sự chàng sấn bước vào trong ngay. Một cô bé khoảng mười sáu mười bảy mặc áo xanh da trời ra mời chào. Chàng nói ngay:
_ Tôi đến đây không phải để nghe ca nhạc mà có việc cần kíp muốn cầu kiến Trần Di Nương. Xin cô vui lòng bẩm báo giùm.

Cô bé mời chàng ngồi rồi vào trong. Một chốc sau Long Vân thấy màn cửa xao động rồi một bàn tay thuôn thuôn trắng nõn đẹp như ngọc đúc thò ra khoát tấm rèm cửa, trên cổ tay tròn lẳn lấp lánh mấy vòng xuyến vàng sáng ngời. Một cô gái với khuôn mặt đẹp như trăng rằm uyển chuyển bước ra, nàng mặc áo tứ thân màu hồng, váy đỏ, yếm hoa cà, tóc vấn khăn vành rây cũng màu hồng. Nàng nghiêng mình chào, từ đôi môi tươi như hoa hàm tiếu, khẽ thốt ra giọng nói thanh tao:
_ Trần Thập Nương xin kính chào công tử.

Đào Long Vân đứng lên cung kính vái chào:
_ Tiểu sinh là Lý Thế Đào xin ra mắt Trần Di Nương.

Trần Thập Nương ra vẻ ngạc nhiên:
_ Sao công tử gọi tôi là Di Nương? So tuổi của công tử thì tôi cũng đâu có già hơn bao nhiêu, chẳng lẽ tôi ... trông giống bà lão thế sao?

Đào Long Vân vội xua tay cãi chính:
_ Dạ không phải đâu! Người ngoài trông Di Nương chắc chẳng ai cho rằng tuổi quá đôi mươi, nhưng tiểu sinh là bằng hữu của tiểu ... tiểu ... công tử Lý Thuỷ Bình, người là hiền điệt của Di Nương nên tiểu sinh phải gọi thế cho phải phép.

Trần Thập Nương tươi ngay nét mặt:
_ À ra thế! Nghe công tử có việc cần gặp, việc gì nếu tôi làm được xin tận lòng tận sức chẳng dám từ nan.

Đào Long Vân ngập ngừng nói:
_ Tiểu sinh có việc rất quan trọng, định nhờ Lý công tử giúp đỡ. Thỉnh cầu Di Nương chỉ giùm nơi ngụ của họ để tiểu sinh đến xin tương trợ.
_ Thế thôi à? Vậy mời công tử cứ an tâm ngồi xơi nước, tôi sẽ sai người đi gọi Lý Thuỷ Bình đến ngay. Bằng chẳng kíp lắm thì công tử  đợi nơi đây, thường khoảng xế chiều nó và Mạc công tử cũng hay ghé quán.
_ Việc gấp như lửa cháy mày, tiểu sinh e rằng khó lòng đợi được. Chẳng dám làm phiền Di Nương, xin Di Nương chỉ cho biết nơi trọ của Lý công tử, tiểu sinh tìm đến gặp cho tiện.
_ Cung kính không bằng vâng mệnh! Xuân Mai đến đây hướng dẫn lộ trình cho công tử nhé?

Sau khi được chỉ đường đi rành rẽ, Đào Long Vân từ tạ Trần Thập Nương rồi nhắm hướng Trường Lạc Quán đi theo như hướng dẫn của Xuân Mai. Tuy nhiên, khi đến nơi hỏi thăm thì chủ quán cho biết Mạc Quân Tử và Lý Thuỷ Bình đã đi đâu từ sớm. Chàng rối trí không biết nên đi tìm họ hay chờ ở đây, hoặc trở lại Xuân Phong Ca Quán, bởi vì nghe Trần Thập Nương nói thì họ cũng thường ghé quán này.

Vừa lúc đó chợt nghe có tiếng la mắng ầm ỹ:
_ Chúng mày khi dễ chẳng mang rượu đến cho ông uống, phải chăng chán sống rồi?

Nhìn qua thì thấy một đại hán khoảng ngoài hai mươi, mặt chữ điền, thân hình cao lớn lực lưỡng, đang cãi nhau với tên tửu bảo. Tên tửu bảo nói:
_ Khách quan ở đây mấy ngày ăn mất bốn năm quan tiền cơm rượu chưa trả, nay còn đòi uống nữa.

Đại hán túm ngực gã quát:
_ Ông đã bảo ông lỡ đánh rơi mất túi tiền, chúng mày cho ông nợ, khi nào bằng hữu ông đến ông trả đủ chẳng thiếu một đồng, chứ ông có ăn giựt gì chúng mày.

Nhìn thấy đại hán dáng vẻ hiên ngang, Đào Long Vân biết ngay là bậc anh hùng chẳng may gặp cơn túng quẫn, bèn nảy sinh lòng cảm mến. Chàng lấy trong túi ra một đĩnh bạc đưa cho tửu bảo nói:
_ Để ta thanh toán cho vị này, ngươi cứ mang rượu lên đi.

Tửu bảo lấy bạc vâng dạ đi liền. Đại hán thản nhiên rót rượu ra bát lớn uống ừng ực, chẳng ngó ngàng gì chàng. Đào Long Vân liền nói:
_ Anh hùng uống rượu một mình hẳn không thú lắm. Xin mạn phép cho tiểu sinh cùng đối ẩm.

Đại hán rót đầy bát rượu lớn đưa chàng:
_ Uống đi!

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 76 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 76 I_icon13Tue 10 Feb 2015, 05:28

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)
...
Nhìn thấy đại hán dáng vẻ hiên ngang, Đào Long Vân biết ngay là bậc anh hùng chẳng may gặp cơn túng quẫn, bèn nảy sinh lòng cảm mến. Chàng lấy trong túi ra một lạng bạc đưa cho tửu bảo nói:
_ Để ta thanh toán cho vị này, ngươi cứ mang rượu lên đi.

Tửu bảo lấy bạc vâng dạ đi liền. Đại hán thản nhiên rót rượu ra bát lớn uống ừng ực, chẳng ngó ngàng gì chàng. Đào Long Vân liền nói:
_ Anh hùng uống rượu một mình hẳn không thú lắm. Xin mạn phép cho tiểu sinh cùng đối ẩm.

Đại hán rót đầy bát rượu lớn đưa chàng:
_ Uống đi!

Ái Hoa
(còn tiếp)

Chùi dễ vậy... khỏi mở ống heo, đi kiếm Đào Long Vân chắc chắn đủ tiền rủ cả nhà đi ăn cà lem :tienlen:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 76 I_icon13Wed 11 Feb 2015, 09:25

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân xưa nay vốn không thích uống rượu. Thường chàng chỉ nhấm nháp chút ít theo lối xã giao chứ chưa bao giờ uống bát lớn như vậy. Nhưng lúc này thấy đại hán đưa, không cầm sợ thất lễ nên chàng đành đỡ bát rượu nhắm mắt uống một hơi cạn sạch. Uống xong bát rượu chàng cảm thấy mắt hoa đầu váng mọi vật quay mòng mòng. Đại hán giơ ngón cái lên tỏ ý khen ngợi rồi tự rót một bát uống. Sau đó lại rót một bát đưa cho chàng. Đào Long Vân tiếp lấy uống cạn. Đại hán uống thêm một bát rồi rót cho chàng bát thứ ba. Chàng xua tay toan từ chối, nhưng thấy mặt đại hán có vẻ giận thì vội cầm lấy uống liền. Không ngờ uống xong bát rượu thứ ba chàng lại không cảm thấy say mấy. Nét mặt đại hán dãn ra tỏ ý hài lòng. Hắn cười bảo:
_ Tại hạ tên là Bế Nguyễn Nghê vốn người Cao Bằng. Huynh đệ uống xong ba bát rượu thì xem như đã kết giao bằng hữu với Nghê này.

Đào Long Vân vòng tay đáp:
_ Không dám! Tiểu sinh là Lý Thế Đào quê quán Sơn Tây, hân hạnh được kết giao cùng Bế Nguyễn huynh đây là trang anh hùng hào kiệt.

Bế Nguyễn Nghê ngạc nhiên hỏi:
_ Đây là lần đầu tại hạ xuôi kinh, Lý huynh làm sao biết tại hạ là anh hùng hào kiệt hay chỉ phường túi cơm giá áo?

Đào Long Vân giật mình. Chàng nào biết Bế Nguyễn Nghê là ai, bây giờ chẳng lẽ lại thú thật thì xấu hổ quá, lại sợ bị người ta cho mình là kẻ nói điêu. Chợt nhớ đến anh em họ Vũ cũng người Cao Bằng và là giang hồ hiệp khách, chàng độ chắc là họ phải biết danh nhau nên bèn bịa câu trả lời:
_ Bằng hữu tiểu sinh là huynh muội Vũ Phong Lôi, Vũ Phong Nguyệt thường nhắc đến đại danh Bế Nguyễn huynh, khen tài sức Bế Nguyễn huynh anh hùng vô địch, một tay đấm chết hổ, đẩy ngã voi.

Đào Long Vân chỉ nói đại tâng bốc gã ta cho qua chuyện, không ngờ lại đúng sự thật. Bế Nguyễn Nghê là tay vũ dũng nổi tiếng ở Cao Bằng, từng dùng tay không đánh cọp dữ, ở mạn ngược không ai mà không biết tiếng, bởi thế được đặt cho biệt danh là Đả Hổ Thần Tướng.

Bế Nguyễn Nghê nghe tên anh em họ Vũ thì kêu lên:
_ Có phải hai người họ Vũ là dòng dõi Gia quốc Công Vũ Mật chăng? Họ đang ở đâu?

Đào Long Vân chưa biết có nên nói thật cho đại hán nghe không, nhưng nhìn mặt hắn có vẻ oai nghi, đầy khí phách anh hùng, nên chàng cũng tin tưởng, bèn kể lại chuyện anh em họ Vũ đang nằm trong tay Trấn Đông Quân, tính mệnh lâm nguy không biết sống chết thế nào. Bế Nguyễn Nghê bảo:
_ Thế thì ta phải đến cứu họ ngay.

Đào Long Vân nói:
_ Bọn chúng đông người, lại nắm sinh mệnh của anh em họ Vũ. Chúng ta ném chuột e lại vỡ đồ!

Bế Nguyễn Nghê cười gằn đáp:
_ Ta không tin rằng chúng gặp Bế Nguyễn Nghê mà còn không quỳ xuống xin cho toàn mệnh.

Đào Long Vân cau mày suy nghĩ, không hiểu Bế Nguyễn Nghê tài sức ra sao mà cao ngạo vậy, hắn là thiên tướng trên trời rơi xuống hay chỉ là một kẻ khoác lác vô dụng? Thường thì thùng rỗng kêu to, người giỏi hay khiêm cung mới phải. Chàng ấp úng bảo:
_ Bế Nguyễn huynh có tin rằng chúng sẽ khuất phục chăng?

Đại hán dường như cũng đọc được ý nghĩ của chàng. Hắn cười nhạt đáp:
_ Chúng ba đầu sáu tay hay sao? Hổ Cao Bằng ta còn bắt được huống hồ chỉ là một lũ cáo chồn cậy thế làm ngang. Chúng ta đi nào.

Hắn dốc hết bình rượu, nốc cạn rồi khệnh khạng đứng lên, mặt mày đầu cổ đỏ gay như da gà chọi. Đào Long Vân lo sợ nếu Bế Nguyễn Nghê thua ắt mình phải lâm nguy, lần này lọt vào tay Trấn Đông Quân thì khó mà yên lành. Chàng tìm cách kéo dài thời gian:
_ Bế Nguyễn huynh hôm nay uống nhiều rượu quá, thần lực e rằng chẳng phát huy trọn vẹn, hay là để hôm khác ...

Bế Nguyễn Nghê cười ha hả ngắt lời:
_ Lý huynh không biết đấy thôi, tại hạ càng uống sức khoẻ càng tăng! Giờ thì chấp chúng có ba trăm người tại hạ cũng không sợ!

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 76 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 76 I_icon13Fri 13 Feb 2015, 05:29

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân xưa nay vốn không thích uống rượu. Thường chàng chỉ nhấm nháp chút ít theo lối xã giao chứ chưa bao giờ uống bát lớn như vậy. Nhưng lúc này thấy đại hán đưa, không cầm sợ thất lễ nên chàng đành đỡ bát rượu nhắm mắt uống một hơi cạn sạch. Uống xong bát rượu chàng cảm thấy mắt hoa đầu váng mọi vật quay mòng mòng. Đại hán giơ ngón cái lên tỏ ý khen ngợi rồi tự rót một bát uống. Sau đó lại rót một bát đưa cho chàng. Đào Long Vân tiếp lấy uống cạn. Đại hán uống thêm một bát rồi rót cho chàng bát thứ ba. Chàng xua tay toan từ chối, nhưng thấy mặt đại hán có vẻ giận thì vội cầm lấy uống liền. Không ngờ uống xong bát rượu thứ ba chàng lại không cảm thấy say mấy. Nét mặt đại hán dãn ra tỏ ý hài lòng. Hắn cười bảo:
_ Tại hạ tên là Bế Nguyễn Nghê vốn người Cao Bằng. Huynh đệ uống xong ba bát rượu thì xem như đã kết giao bằng hữu với Nghê này.
....

Ái Hoa
(còn tiếp)
Sao ngộ dzị chiện sĩ :fun1:
Có thiệt hở chiện sĩ ? :cuoivuivui:
Có thiệt thì cho em uống ba tô rượu thử xem em có té lăn cái đùng không nha ? :battay:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 76 I_icon13Fri 13 Feb 2015, 13:15

Shiroi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân xưa nay vốn không thích uống rượu. Thường chàng chỉ nhấm nháp chút ít theo lối xã giao chứ chưa bao giờ uống bát lớn như vậy. Nhưng lúc này thấy đại hán đưa, không cầm sợ thất lễ nên chàng đành đỡ bát rượu nhắm mắt uống một hơi cạn sạch. Uống xong bát rượu chàng cảm thấy mắt hoa đầu váng mọi vật quay mòng mòng. Đại hán giơ ngón cái lên tỏ ý khen ngợi rồi tự rót một bát uống. Sau đó lại rót một bát đưa cho chàng. Đào Long Vân tiếp lấy uống cạn. Đại hán uống thêm một bát rồi rót cho chàng bát thứ ba. Chàng xua tay toan từ chối, nhưng thấy mặt đại hán có vẻ giận thì vội cầm lấy uống liền. Không ngờ uống xong bát rượu thứ ba chàng lại không cảm thấy say mấy. Nét mặt đại hán dãn ra tỏ ý hài lòng. Hắn cười bảo:
_ Tại hạ tên là Bế Nguyễn Nghê vốn người Cao Bằng. Huynh đệ uống xong ba bát rượu thì xem như đã kết giao bằng hữu với Nghê này.
....

Ái Hoa
(còn tiếp)
 Sao ngộ dzị chiện sĩ :fun1:
Có thiệt hở chiện sĩ ? :cuoivuivui:
Có thiệt thì cho em uống ba tô rượu thử xem em có té lăn cái đùng không nha ?  :battay:

Dĩ nhiên là có thiệt!

Có những người thể chất trời sinh ra chịu được rượu, khi uống rượu mặt không đỏ mà tái. Những người này uống nhiều rượu vẫn không say, mặc dù không hẳn là người ưa hoặc quen uống rượu.



_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 76 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
unikey

unikey

Tổng số bài gửi : 428
Location : Somewhere
Registration date : 22/11/2012

Cột đồng chưa xanh - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 76 I_icon13Sat 14 Feb 2015, 04:11

Níu có thiệt thì chắc là thầy mình á tỷ ui.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 76 I_icon13Thu 26 Feb 2015, 12:47

Cột đồng chưa xanh (tt)

Hắn kéo tay chàng đi ra cửa. Đào Long Vân đành phải liều nhắm mắt đưa chân mặc cho Bế Nguyễn Nghê đẩy chàng đi về phía Trấn Đông Đường.

Trước cổng Trấn Đông Đường đã có một toán côn đồ đứng lố nhố. Chúng thấy Đào Long Vân thì kêu lên:
_ A, thằng nhãi này đêm qua vừa bỏ trốn, sáng nay lại dẫn xác đến rồi. Mày tưởng là dễ thoát khỏi tay Trấn Đông Quân đấy phỏng?

Hai tên vừa chạy tới chộp tay chàng thì nghe bình bình mấy tiếng, chúng đã bị Bế Nguyễn Nghê đá văng ra xa hơn một trượng nằm thẳng cẳng. Gã gọi lớn:
_ Trấn Đông Quân là thằng chó nào, mau gọi nó ra cho ta hỏi chuyện xem?

Bọn côn đồ đứng trước hai người, vừa múa dao gậy đe doạ, vừa mắng chửi:
_ Mày là thằng nào đến đây láo lếu như thế?

Chúng hằm hè như muốn xông vào nuốt sống hai người.

Bế Nguyễn Nghê nhìn qua bên cạnh thấy một cây cao đường kính khoảng bốn tấc, liền chạy đến vòng tay ôm gốc cây. Gã thét lên một tiếng đinh tai rồi vận sức nhổ bật cả gốc lên. Gã lao cả thân cây vào đám côn đồ, chúng kinh hoảng trước thần lực của gã ta nên bỏ chạy tán loạn. Chợt có tiếng hô lớn:
_ Trấn Đông Quân giá lâm!

Liền sau tiếng hô một người đường bệ bước ra, nhìn bộ áo bào hoa lệ xa xỉ ai cũng biết đúng là Trấn Đông Quân. Bên cạnh hắn là tên thầy dùi Dương Vô Sỉ và đám hào kiệt Sơn Nam Hạ. Theo sau là năm sáu tên hảo thủ cầm khí giới bảo vệ. Trấn Đông Quân vòng tay thi lễ:
_ Đại anh hùng đột nhiên đến viếng thăm, Trấn Đông Quân không kịp tiếp rước thật là thất lễ, xin đại anh hùng vui lòng bỏ quá cho.

Tên Hai Dùi cũng xun xoe phụ hợ:
_ Thỉnh đại anh hùng vào sảnh đường để cùng Trấn Đông Quân đàm đạo.

Bế Nguyễn Nghê cười ha hả:
_ Vào thì vào, dù chúng bay có âm mưu gì Bế Nguyễn Nghê này há sợ sao?

Dương Vô Sỉ giật mình hỏi:
_ Vậy ra đại anh hùng đây là Đả Hổ Thần Tướng, tiếng tăm lừng lẫy khắp vùng Tây Bắc không ai mà chẳng khiếp uy danh?

Bế Nguyễn Nghê lạnh lùng đáp:
_ Chẳng lẽ còn kẻ nào khác dám giả danh Bế Nguyễn Nghê ta à?

Gã ngang nhiên dắt tay Đào Long Vân vào cửa.

Hai Dùi sai bảo thuộc hạ bắc ghế mời hai người xong mới lui ra ngồi vào chỗ. An vị xong xuôi Trấn Đông Quân hỏi:
_ Bế tướng quân nhàn vi qua đây có điều chi dạy bảo Trấn Đông Quân này?

Bế Nguyễn Nghê trả lời:
_ Ta đâu có rỗi hơi mà dạy bảo chúng bay. Chỉ vì có hai người bạn họ Vũ đang bị bắt giữ trong Trấn Đông Đường nên bất đắc dĩ mới hạ cố đến đây thôi.

Hai Dùi nói:
_ Trấn Đông Đường chúng tôi nào dám bắt giữ Vũ đại hiệp và Vũ cô nương. Chẳng qua là hôm rồi hai vị ấy hơi quá chén nên cần có người bên cạnh phục thị chăm sóc.

Hắn nói với ý đồ uy hiếp đối phương "ném chuột vỡ đồ". Bế Nguyễn Nghê cười gằn:
_ Mau thả họ ra đây, hay chúng bay chờ cho Trấn Đông Đường tan hoang rồi mới vâng lệnh?

Trại Quan Công vuốt râu cười nhạt:
_ Chẳng biết nơi đâu chun ra một kẻ ngông cuồng đến thế? Đúng là lắm kẻ rượu vào rồi cứ tưởng mình là ông trời đấy nhỉ?

Bế Nguyễn Nghê không nói không rằng lướt đến bên cạnh hắn tung ra một quyền như sấm sét. Hoắc Tử Kỳ tuy bất ngờ nhưng không hổ danh là cao thủ hữu hạng, hắn trầm mình giơ song thủ lên gạt. Mọi người nghe hai tiếng chát chát, bằng cách nào không rõ, Bế Nguyễn Nghê tát hắn hai bạt tai như trời giáng. Mặt họ Hoắc vốn màu đỏ sẵn nhưng vẫn không che giấu được dấu bàn tay tím bầm lưu trên má. Hắn lúng búng trong miệng một chốc rồi phun ra bàn một ngụm máu tươi trong đó lổn ngổn mười mấy cái răng. Trại Quan Công cả giận rút đao bên sườn bổ vào mặt đối phương một nhát cực kỳ mãnh liệt. Bế Nguyễn Nghê giơ tay trái gạt vào cổ tay Hoắc Tử Kỳ, tay phải vươn ra túm vào cổ hắn. Gã họ Hoắc cảm thấy tay mình như đập vào thanh sắt nguội, hổ khẩu chấn động như muốn tét, thanh đao vuột ra khỏi tay bắn tung lên trời. Đồng thời tay của đối phương đã chụp tới bóp vào cổ làm hắn nghẹn thở. Bế Nguyễn Nghê xách cổ hắn lên quẳng vào gốc cột như ném một con gà. Thân hình Trại Quan Công đụng vào làm chiếc cột to bằng người ôm mà cũng rung rinh, nghiêng ngả, gạch ngói trên nóc rớt xuống rào rào, những mảnh vỡ tung toé đầy mặt đất.

Thấy Bế Nguyễn Nghê đánh Trại Quan Công dễ dàng như đánh một đứa trẻ, mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Cả bọn tự nhận thấy võ công mình hoặc thấp hơn hoặc chỉ tương đương với gã họ Hoắc, chắc chắn không phải là đối thủ của Đả Hổ Thần Tướng, nên đều ngồi ngây ra nhìn.

Một chốc sau như hoàn hồn, Dương Vô Sỉ rót bát rượu lớn hai tay bưng mời Bế Nguyễn Nghê. Gã cầm ngay lấy kê ngay lên miệng. Đào Long Vân vội la:
_ Cẩn thận, coi chừng rượu có thuốc mê ...

Nhưng đã trễ, Bế Nguyễn Nghê nốc cạn chén rượu rồi!

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 76 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 76 I_icon13Thu 26 Feb 2015, 22:23

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Một chốc sau như hoàn hồn, Dương Vô Sỉ rót bát rượu lớn hai tay bưng mời Bế Nguyễn Nghê. Gã cầm ngay lấy kê ngay lên miệng. Đào Long Vân vội la:
_ Cẩn thận, coi chừng rượu có thuốc mê ...

Nhưng đã trễ, Bế Nguyễn Nghê nốc cạn chén rượu rồi!

Ái Hoa
(còn tiếp)
 
 
Sao mấy người có võ đều nhẹ dạ cả tin thế nhỉ :fun1:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh - Page 76 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 76 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Chả giò cốm xanh
» Cháo vịt đậu xanh
» Kem tươi trà xanh trái cây
» Hình Tự Chụp + tự Vẽ và Sưu Tầm lắp ghép
» Sữa đậu xanh
Trang 76 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 39 ... 75, 76, 77 ... 88 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-