TÌNH THƠTương phùng chốn ảo sướng như tiên
Xướng họa đùa chơi với bạn hiền
Gửi ý đan tình thay chén quế
Trao lời kết nghĩa thế trà sen
Hòa âm hợp phá duyên nghiên bút
Phối ngẫu cùng vui nợ sách đèn
Điểm nét thi đàn thêm vạn sắc
Xây cầu nối bước mãi thân quen.
Quỳnh Anh 4.24.12
Mytutru chúc Quỳnh Anh luôn vui
TÌNH THƠ
Trà mừng bạn đến chốn non tiên
Ngọn bút ru êm dạ thảo hiền
Phía nọ hương lồng trên dậu quế
Bên này nhụy phất dưới ao sen
Mưa không hắt phải lem nền mực
Gió chẳng sàng qua rụi ánh đèn
Ngón phím tung tăng hồ biển lượn
Yên lòng vẽ đắp mãi nên quen
Mytutru
24.04.2012
TÌNH THƠKết bạn giao hòa ngọn bút tiên
Sẻ chia âm điệu nét thanh hiền
Thơ tràn sắc đẹp dường thiên tú
Ý đẫm hương lành tựa đóa sen
Sở thích nồng nàn duyên khắp chốn
Niềm vui sáng tỏ ánh trong đèn
Bốn phương gặp gỡ tràn tâm nguyện
Giữ mối thâm tình gửi ý quen
Quỳnh Anh 4.28.12
Tiếp Q. Anh nha, vui quá á
TÌNH THƠ
Vẳng tiếng cười đùa lạc cảnh tiên
Niềm vui nối chữ quán cầu hiền
Vần gieo tao nhã buông lời ngọc
Ý tỏ dung hoà đượm sắc sen
Đối ẩm hàn huyên thơm chén rượu
Tìm câu thảo luận sáng chong đèn
Đêm tàn chuyện kể còn chưa cạn
Bạn hữu tâm đồng dạ đã quen
Shiroi
28/04/2012TÌNH THƠThiên đường hạ giới chốn thần tiên
Thi Các là nơi mộ sách hiền
Kết nối tâm hồn duyên mực bút
Chung hòa ý tưởng tấm lòng sen
Tao nhân nghĩa nặng dìu con chữ
Bằng hữu tình thâm tỏa sắc đèn
Mở rộng vòng tay chờ đón bạn
Thơ làm nhịp nối chúng ta quen
Quỳnh Anh 4.28.12