Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tách Đường của CQ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
NgọcTâm

NgọcTâm

Tổng số bài gửi : 11
Registration date : 07/07/2009

Tách Đường của CQ Empty
Bài gửiTiêu đề: Tách Đường của CQ   Tách Đường của CQ I_icon13Wed 08 Jul 2009, 02:49

Mồ côi

Một mối tình đau đến ngất người
Mang đầy ngấn lệ cứ tuôn rơi
Tràn cơn bi khổ gieo duyên phận
Ngập nỗi đau thương trút kiếp đời
Cay đắng vì cha còn vạn nẻo
Xót xa bởi mẹ mãi ngàn khơi
Tâm tư uất nghẹn, lời than trách
ghánh chịu chia ly giữa đất trời

CQ
Về Đầu Trang Go down
NgọcTâm

NgọcTâm

Tổng số bài gửi : 11
Registration date : 07/07/2009

Tách Đường của CQ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tách Đường của CQ   Tách Đường của CQ I_icon13Wed 08 Jul 2009, 03:02

Độc huyền cầm ca

Cung tơ trổi nhịp giữa mờ sương
Nức nở kêu than nỗi đoạn trường
Réo rắc từng lời khơi tiếc nhớ
Du dương mỗi vận chạnh sầu thương
Trào dâng kỷ niệm nơi đầu phố
Khắc khoải dư âm tận cuối đường
Tạo khúc liêu trai đầy mộng ước
se lòng chết lịm mãi buồn vương

CQ


Nghe Đàn

Đàn ai réo rắc lẩn vào sương
Gọi gió gào mây khúc hận trường
Khiến dạ bồi hồi khơi bể nhớ
Xui hồn não nuột ngập hồ thương
Con thuyền vận mệnh neo thân số
Ngọn sóng thời gian lấp bước đường
Giấc mộng bao ngày chôn dưới mộ
Như vừa thức dậy kéo sầu vương

QH

Tiêu sầu

Độc khúc đan hòa với tuyết sương
Du dương tựa trách nỗi oan trường
Sông ngăn núi cách đầy nhung nhớ
Bến đợi đò chờ ngập luyến thương
Gió gửi tâm tư vào chốn hẹn
Mây loang ý nhạc rót bên đường
Âm Tiêu dưới ánh đèn hiu quạnh
Nức nở mang đầy những vẫn vương

CQ.

Tiêu sầu

Tiêu sầu khắc khoải giữa màn sương
Muốn nói dùm ai những đoạn trường
Tiếng bổng nương mây vùi nỗi nhớ
Cung trầm gởi gió gợi niềm thương
Mưa xuân lất phất bay muôn lối
Nắng hạ mong manh trãi khắp đường
Lá rũ thu buồn đông ảm đạm
Tình dù cách trở....nghĩa còn vương....

QN
Về Đầu Trang Go down
NgọcTâm

NgọcTâm

Tổng số bài gửi : 11
Registration date : 07/07/2009

Tách Đường của CQ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tách Đường của CQ   Tách Đường của CQ I_icon13Wed 02 Sep 2009, 07:48

:huhu: Lâu ngày quá không được vào chung vui vời các anh chị em ,Nhiều lúc cũng muôn gửi chút gì gọi là
Thầm Tủi

kể lại chao ôi ... Tủi cả lòng
Đâu ngờ mạng số của đàn ông
Bẩm sinh vốn có tình dung độ
Đến lớn thêm vô sức gánh gồng
Dẫu phải đương đàu ngoài xã hội
nào quên bổn phận chốn khuê phòng
Vậy mà " Má nó " còn gây sự
Ơi hỡi ... sao trời quá bất công

Ơi hỡi sao trời quá bất công
Sanh chi dị tánh phái quần hồng
kiêu kì nhõng nhẽo thời con gái
Dzữ tợn chanh chua lúc có chồng
Đã thế ưa than nghe não ruột
Còn thêm thích ghẹo tức cằn hông
Mần chi cũng bị dòm soi mói
kể lại chao ôi ... tủi cả lòng

CQ
Embarassed
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Tách Đường của CQ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tách Đường của CQ   Tách Đường của CQ I_icon13Wed 02 Sep 2009, 10:17

huhu: Lâu ngày quá không được vào chung vui vời các anh chị em ,Nhiều lúc cũng muôn gửi chút gì gọi là
Thầm Tủi

kể lại chao ôi ... Tủi cả lòng
Đâu ngờ mạng số của đàn ông
Bẩm sinh vốn có tình dung độ
Đến lớn thêm vô sức gánh gồng
Dẫu phải đương đàu ngoài xã hội
nào quên bổn phận chốn khuê phòng
Vậy mà " Má nó " còn gây sự
Ơi hỡi ... sao trời quá bất công

Ơi hỡi sao trời quá bất công
Sanh chi dị tánh phái quần hồng
kiêu kì nhõng nhẽo thời con gái
Dzữ tợn chanh chua lúc có chồng
Đã thế ưa than nghe não ruột
Còn thêm thích ghẹo tức cằn hông
Mần chi cũng bị dòm soi mói
kể lại chao ôi ... tủi cả lòng

CQ
Tách Đường của CQ Icon_redface

Chào anh Quậy trốn kỷ quá hen , lúc này có nhà đẹp quên cả bạn bè rúi hì hì ... Tách Đường của CQ 854148
Cho phép họa vui nhen

Vợ tố chồng

Khóc lóc mà chi hãy thật lòng
Đây nè nghe kỷ chuyện về ông
Xem phim dành lấy vui chàng hưởng
Nấu bếp làm ngơ cực ả gồng
Tối ngủ ngay lưng quên cả vợ
Ngày đi mất dạng chả lo phòng = xin sửa hộ cám ơn
Rêu rao khắp xóm đời ngang trái
Dạo khắp thôn làng kể lể công

Dạo khắp thôn làng kể lể công
Nàng nay dạo phố má thôi hồng
Không ca khúc nhạc bùi tai bạn
Ít hát lời thơ đẹp mặt chồng
Nói chuyện liên miên sùi bọt mép
Ăn hàng tất bật mập phì hông
Không tiền thất nghiệp chàng thây kệ
Khóc lóc mà chi hãy thật lòng

Vancali 9.1.09

Chúc huynh CQ thứ tư làm vui vẻ về nhà vui với má bầy trẻ hì hì .. Tách Đường của CQ 679205


Được sửa bởi vancali96 ngày Sun 18 Oct 2009, 01:00; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tách Đường của CQ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tách Đường của CQ   Tách Đường của CQ I_icon13Thu 03 Sep 2009, 04:04

huhu: Lâu ngày quá không được vào chung vui vời các anh chị em ,Nhiều lúc cũng muôn gửi chút gì gọi là
Thầm Tủi

kể lại chao ôi ... Tủi cả lòng
Đâu ngờ mạng số của đàn ông
Bẩm sinh vốn có tình dung độ
Đến lớn thêm vô sức gánh gồng
Dẫu phải đương đàu ngoài xã hội
nào quên bổn phận chốn khuê phòng
Vậy mà " Má nó " còn gây sự
Ơi hỡi ... sao trời quá bất công

Ơi hỡi sao trời quá bất công
Sanh chi dị tánh phái quần hồng
kiêu kì nhõng nhẽo thời con gái
Dzữ tợn chanh chua lúc có chồng
Đã thế ưa than nghe não ruột
Còn thêm thích ghẹo tức cằn hông
Mần chi cũng bị dòm soi mói
kể lại chao ôi ... tủi cả lòng

CQ
Embarassed

Chào anh Quậy trốn kỷ quá hen , lúc này có nhà đẹp quên cả bạn bè rúi hì hì ... :shame:
Cho phép họa vui nhen

Vợ tố chồng

Khóc lóc mà chi hãy thật lòng
Đây nè nghe kỷ chuyện về ông
Xem phim dành lấy vui chàng hưởng
Nấu bếp làm ngơ cực ả gồng
Tối ngủ ngay lưng quên cả vợ
Ngày đi mất bóng chả lo phòng
Rêu rao khắp xóm đời ngang trái
Dạo khắp thôn làng kể lể công

Dạo khắp thôn làng kể lể công
Nàng nay dạo phố má thôi hồng
Không ca khúc nhạc bùi tai bạn
Ít hát lời thơ đẹp mặt chồng
Nói chuyện liên miên sùi bọt mép
Ăn hàng tất bật mập phì hông
Không tiền thất nghiệp chàng thây kệ
Khóc lóc mà chi hãy thật lòng

Vancali 9.1.09

Chúc huynh CQ thứ tư làm vui vẻ về nhà vui với má bầy trẻ hì hì .. applause



cái món này tỷ hông có kinh nghiệm, nhưng họa đại nhen, đừng có đại họa thôi dd

Vợ nói chồng nghe nè


Nghe nói tui đây khó chịu lòng
Không tròn phận sự đó nha ông
Đi hoang khắp chốn còn đem kể
Làm biếng đầy nơi chẳng chịu gồng
Gặp gái tía lia cười bỏ vợ
Lái xe mệt mỏi ngủ dành phòng
Nếu mà giỏi giắn nồi niêu rửa
Dọn sạch vui rồi mới tính công

Dọn sạch vui rồi mới tính công
Sáng chưa kẻ mắt điểm son hồng
Áo quần nhớ ủi xinh người vợ
Bàn ghế chờ khiên rõ sức chồng
Dơ bẩn cửa nhà sôi nổ bụng
Lạnh tanh bếp núc giận tràn hông
Chớ than với tủi càng thêm tức
Nghe nói tui đây khó chịu lòng

Chín Xi Twisted Evil
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Tách Đường của CQ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tách Đường của CQ   Tách Đường của CQ I_icon13Sat 17 Oct 2009, 05:08

huhu: Lâu ngày quá không được vào chung vui vời các anh chị em ,Nhiều lúc cũng muôn gửi chút gì gọi là
Thầm Tủi

kể lại chao ôi ... Tủi cả lòng
Đâu ngờ mạng số của đàn ông
Bẩm sinh vốn có tình dung độ
Đến lớn thêm vô sức gánh gồng
Dẫu phải đương đàu ngoài xã hội
nào quên bổn phận chốn khuê phòng
Vậy mà " Má nó " còn gây sự
Ơi hỡi ... sao trời quá bất công

Ơi hỡi sao trời quá bất công
Sanh chi dị tánh phái quần hồng
kiêu kì nhõng nhẽo thời con gái
Dzữ tợn chanh chua lúc có chồng
Đã thế ưa than nghe não ruột
Còn thêm thích ghẹo tức cằn hông
Mần chi cũng bị dòm soi mói
kể lại chao ôi ... tủi cả lòng

CQ
Tách Đường của CQ Icon_redface

Chào anh Quậy trốn kỷ quá hen , lúc này có nhà đẹp quên cả bạn bè rúi hì hì ... Tách Đường của CQ 854148
Cho phép họa vui nhen

Vợ tố chồng

Khóc lóc mà chi hãy thật lòng
Đây nè nghe kỷ chuyện về ông
Xem phim dành lấy vui chàng hưởng
Nấu bếp làm ngơ cực ả gồng
Tối ngủ ngay lưng quên cả vợ
Ngày đi mất bóng chả lo phòng
Rêu rao khắp xóm đời ngang trái
Dạo khắp thôn làng kể lể công

Dạo khắp thôn làng kể lể công
Nàng nay dạo phố má thôi hồng
Không ca khúc nhạc bùi tai bạn
Ít hát lời thơ đẹp mặt chồng
Nói chuyện liên miên sùi bọt mép
Ăn hàng tất bật mập phì hông
Không tiền thất nghiệp chàng thây kệ
Khóc lóc mà chi hãy thật lòng

Vancali 9.1.09

Chúc huynh CQ thứ tư làm vui vẻ về nhà vui với má bầy trẻ hì hì .. Tách Đường của CQ 679205



cái món này tỷ hông có kinh nghiệm, nhưng họa đại nhen, đừng có đại họa thôi Tách Đường của CQ 100612

Vợ nói chồng nghe nè


Nghe nói tui đây khó chịu lòng
Không tròn phận sự đó nha ông
Đi hoang khắp chốn còn đem kể
Làm biếng đầy nơi chẳng chịu gồng
Gặp gái tía lia cười bỏ vợ
Lái xe mệt mỏi ngủ dành phòng
Nếu mà giỏi giắn nồi niêu rửa
Dọn sạch vui rồi mới tính công

Dọn sạch vui rồi mới tính công
Sáng chưa kẻ mắt điểm son hồng
Áo quần nhớ ủi xinh người vợ
Bàn ghế chờ khiên rõ sức chồng
Dơ bẩn cửa nhà sôi nổ bụng
Lạnh tanh bếp núc giận tràn hông
Chớ than với tủi càng thêm tức
Nghe nói tui đây khó chịu lòng

Chín Xi Tách Đường của CQ Icon_twisted

* Quậy đâu rùi, bộ môi mũi còn bị phều sao hổng thấy dung nhan heng Tách Đường của CQ Icon_razz

Khuyên em ...

Nghe em kể lể thiệt đau lòng
Bổn phận hàng ngày của các ông
Vợ trói đâu còn hơi sức quậy
Con đeo chỉ biết giỏ gùi gồng
Mật đường dính lại cươì nheo mắt
Mưa gió hờn nhau lạnh buốt phòng
Cố đấm ăn xôi là dứt chuyện
Trổ tài phục vụ tiếc chi công

Trổ tài phục vụ tiếc chi công
Yếu đuối Trơì sanh phận má hồng
Dạo phố tiêu tiền là ngón vợ
Nấu cơm bửa củi ấy tay chồng
Xin đừng lãi nhãi mà rêm mặt
Cũng chớ cằn nhằn sẽ nhói hông
Môi mũi sưng phều nàng cứ oánh
Nghe em kể lể thiệt đau lòng

tám xí Tách Đường của CQ Icon_razz
Về Đầu Trang Go down
Chú Quậy



Tổng số bài gửi : 90
Registration date : 26/04/2010

Tách Đường của CQ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tách Đường của CQ   Tách Đường của CQ I_icon13Fri 24 Sep 2010, 07:35

Đằng ấy

Nhắc chuyện hôm đầu mới nắm tay
Em cười cúi mặt bào anh này
Vì lời ấy ngọt ru nào biết
Khiến khóa tim nồng mở chả hay
Giấu thẹn tay mềm se mái lọn
Làm eo nét mượt tựa vai gầy
Mây dìu nắng nhạt tô hồng má
Điểm sắc men tình đang chuốc say

CQ
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tách Đường của CQ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tách Đường của CQ   Tách Đường của CQ I_icon13Sun 26 Sep 2010, 02:48

Đằng ấy

Nhắc chuyện hôm đầu mới nắm tay
Em cười cúi mặt bào anh này
Vì lời ấy ngọt ru nào biết
Khiến khóa tim nồng mở chả hay
Giấu thẹn tay mềm se mái lọn
Làm eo nét mượt tựa vai gầy
Mây dìu nắng nhạt tô hồng má
Điểm sắc men tình đang chuốc say

CQ


Ngồi buồn buồn, tỷ vô đây phá Quậy nha. pirat

Hôm nay tỷ gọi điện thoại cho Cô Tâm. Cô Tâm nói như vậy nè


Nè Ông,

Cô nào ông gặp níu chân tay ?
Xắn áo tôi tung món võ này
Nói thật ra ngay tình sẽ rõ
Kể liền trút hết chuyện chưa hay
Về nhà miệng hét lơ lời ngọt
Bỏ bếp cơm thiu mặc vợ gầy
Chẳng tắm bầy con, lo diện kẻn
Chớ hòng qua cửa, hết đòi say

Chín Xi lol2
25/09/2010





Về Đầu Trang Go down
MộtGãKhờ



Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 20/01/2011

Tách Đường của CQ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tách Đường của CQ   Tách Đường của CQ I_icon13Sat 22 Jan 2011, 09:51

Shiroi đã viết:
Đằng ấy

Nhắc chuyện hôm đầu mới nắm tay
Em cười cúi mặt bào anh này
Vì lời ấy ngọt ru nào biết
Khiến khóa tim nồng mở chả hay
Giấu thẹn tay mềm se mái lọn
Làm eo nét mượt tựa vai gầy
Mây dìu nắng nhạt tô hồng má
Điểm sắc men tình đang chuốc say

CQ


Nồi buồn buồn, tỷ vô đây phá Quậy nha. pirat

Hôm nay tỷ gọi điện thoại cho Cô Tâm. Cô Tâm nói như vậy nè


Nè Ông,

Cô nào ông gặp níu chân tay ?
Xắn áo tôi tung món võ này
Nói thật ra ngay tình sẽ rõ
Kể liền trút hết chuyện chưa hay
Về nhà miệng hét lơ lời ngọt
Bỏ bếp cơm thiu mặc vợ gầy
Chẳng tắm bầy con, lo diện kẻn
Chớ hòng qua cửa, hết đòi say

Chín Xi lol2
25/09/2010

Xin mạng phép fá CQ+ shiroi chút đừng giận .

Muốn Nói ?!

Muốn nói yêu em, sợ bạt tay
E rằng Đằng Ấy, giận anh này ?
Lòng thương đã chín,người chưa rõ
Dạ nhớ còn xanh, khách có hay
Tháng đợi linh hồn nào mập béo
Ngày chờ thể xác đó hao gầy
Nợ duyên vạn kiếp thường chê kén
Ân nghĩa thiên thu cứ mãi say ..?!
9:44pm 01/21/2011
Hồn Du Tử.





Về Đầu Trang Go down
Chú Quậy



Tổng số bài gửi : 90
Registration date : 26/04/2010

Tách Đường của CQ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tách Đường của CQ   Tách Đường của CQ I_icon13Sun 23 Jan 2011, 07:15

Đằng ấy

Nhắc chuyện hôm đầu mới nắm tay
Em cười cúi mặt bào anh này
Vì lời ấy ngọt ru nào biết
Khiến khóa tim nồng mở chả hay
Giấu thẹn tay mềm se mái lọn
Làm eo nét mượt tựa vai gầy
Mây dìu nắng nhạt tô hồng má
Điểm sắc men tình đang chuốc say

CQ

Nồi buồn buồn, tỷ vô đây phá Quậy nha.

Hôm nay tỷ gọi điện thoại cho Cô Tâm. Cô Tâm nói như vậy nè


Nè Ông,

Cô nào ông gặp níu chân tay ?
Xắn áo tôi tung món võ này
Nói thật ra ngay tình sẽ rõ
Kể liền trút hết chuyện chưa hay
Về nhà miệng hét lơ lời ngọt
Bỏ bếp cơm thiu mặc vợ gầy
Chẳng tắm bầy con, lo diện kẻn
Chớ hòng qua cửa, hết đòi say

Chín Xi
25/09/2010

Xin mạng phép fá CQ+ shiroi chút đừng giận .

Muốn Nói ?!

Muốn nói yêu em, sợ bạt tay
E rằng Đằng Ấy, giận anh này ?
Lòng thương đã chín,người chưa rõ
Dạ nhớ còn xanh, khách có hay
Tháng đợi linh hồn nào mập béo
Ngày chờ thể xác đó hao gầy
Nợ duyên vạn kiếp thường chê kén
Ân nghĩa thiên thu cứ mãi say ..?!
9:44pm 01/21/2011
Hồn Du Tử.





Cứ phá tự nhiên đi Khờ ơi , trong này hổng ai biết giận đâu nà , mà chỉ mong sao cho tất cả tìm được cái gì đó cho thiệt vui để vơi đi bao nét thăng trầm

Chắc muốn !


Khờ này có thể cũng là tay ...
Dám nghĩ ra câu khẽo cỡ này
Ngỏ ý tim nồng thoi thóp khẽ
Trao lời mật ngọt nhịp nhàng hay
Chờ ai dễ dụ se duyên hẩm
Để ấy chăm lo vỗ xác gầy
Tính chuyện lâu dài nên bó ráp
Luôn tìm cách để ái tình say

CQ dd
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tách Đường của CQ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tách Đường của CQ   Tách Đường của CQ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tách Đường của CQ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Chú Quậy-