Bài viết mới | ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 11:03
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:05
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39
Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Tách Đường của CQ Mon 24 Jan 2011, 05:57 | |
| - Tuan-Ngoc đã viết:
- Shiroi mến, Khờ mang bài thơ Đập Vỡ Cây Đàn cùa shiroi về đây vì lý do, Khờ đang fá ChúQuậy cho vui, và cũng góp vui với shiroi xin đừng giận hỉ ?Nếu như shiroi không đồng ý thì Khờ sẽ delete bỏ . Vì đây là nơi của ChúQuậy,Khờ hứa vào fá cho vui nên mới làm vậy mong shiroi thông củm nha .
Đập vỡ cây đàn Cung sầu nức nở tiếng lòng yêu Để mãi ngàn thu tưởng nhớ nhiều Nắn nót dây xưa đành thế nhỉ Ân cần phiếm cũ cũng là nhiêu Canh tàn khúc đoạn trông vào sáng Tuyết phủ tơ run ngại đón chiều Điệu nhạc năm nào ai oán quá Cho hồn khắc khoải đập đàn tiêu
Shiroi
Khách Nỡ Đập Đàn Sao ?
Cây Đàn Chú Quậy đã thầm yêu(*) Nối gót phong sương thật quá nhiều Lúc khổ cùng nhau san sẻ miết Khi vui chia rẻ,sớt bao nhiêu ? Cung thương nửa đoạn tình ban sáng Nốt nhớ đôi âm ý buổi chiều Khách nở đập đàn chàng Tuấn Ngọc(*) Shi đành xóa cả tiếng tình tiêu....?!(**) 1:05pm 01/23/2011 Hồn Du Tử. Ghi chú : (*) nick của ChúQuậy. (**) Shi = shiroi nick của shiroi
hihiii, phá thì kéo qua đây, có phá sập nhà Quậy, thì Quậy xây nhà khác
phá thì phá nè
Đập vỡ CÂY ĐÀN
Ai đành đập vỡ một tình yêu Để những ngày thu nhỏ lệ nhiều Đã lỡ cung đàn sầu cũng bấy Cam lìa phiếm nhạc khóc gì nhiêu Dây chùng tiếng bặt ngơ hừng sáng Nhạn đổ thanh câm ngẩn xế chiều Giữ lại làm chi càng tiếc nuối Cho người đắp mộng chỉ mình ... tiêu !
Shiroi
Cây Đàn , chỉ để ôm , khi nào buồn quá thì CHÍN đem ra " wánh " chút cho bớt ấy . Đừng đập nha Chín
Cây Đàn
Mỗi nốt tơ trùng rất đáng yêu Làm bao phiền muộn cũng vơi nhiều Yên vui nắn phím đong đầy mãi Trách hận ôm đàn trút cạn nhiêu Mưa nắng khôn màng luôn mến mộ Ngày đêm há ngại vẫn nuông chiều Sao người lại nỡ đem ra đập Khúc nhạc tang tình lạc mất tiêu
CQ 23/01/2011
HÌ hì hay quá CQ cho mình họa vần thoáng ý nhen hì hì ...Đàn xưaĐêm buồn tựa cửa nhớ người yêu Ánh mắt u mê khắc khoải nhiều = nhớ quí huynh tỷ sửa hộ em cám ơn Hỏi ánh trăng vàng mơ biết mấy Khơi dòng mực tím mộng còn nhiêu Đàn xưa bỏ lại khi trời tối Bạn cũ ra đi lúc nắng chiều Kỷ niệm đành chôn vào quá khứ Cho hồn thanh thản ...để sầu tiêu
Vancali 1.23.11
Cây Đàn , chỉ để ôm , khi nào buồn quá thì CHÍN đem ra " wánh " chút cho bớt ấy . Đừng đập nha Chín" wánh " Ra khảy ,đánh hay quánh vậy CQ ? hong hiểu Chúc huynh tỷ luôn vui đón xuân Tân Mão hì hì ...
Được sửa bởi vancali96 ngày Mon 24 Jan 2011, 10:50; sửa lần 1. |
| | | MộtGãKhờ
Tổng số bài gửi : 161 Registration date : 20/01/2011
| Tiêu đề: Re: Tách Đường của CQ Mon 24 Jan 2011, 09:07 | |
| phá thì phá nè Đập vỡ CÂY ĐÀN Ai đành đập vỡ một tình yêu Để những ngày thu nhỏ lệ nhiều Đã lỡ cung đàn sầu cũng bấy Cam lìa phiếm nhạc khóc gì nhiêu Dây chùng tiếng bặt ngơ hừng sáng Nhạn đổ thanh câm ngẩn xế chiều Giữ lại làm chi càng tiếc nuối Cho người đắp mộng chỉ mình ... tiêu ! Shiroi ----- Cây Đàn , chỉ để ôm , khi nào buồn quá thì CHÍN đem ra " wánh " chút cho bớt ấy . Đừng đập nha Chín Cây Đàn Mỗi nốt tơ trùng rất đáng yêu Làm bao phiền muộn cũng vơi nhiều Yên vui nắn phím đong đầy mãi Trách hận ôm đàn trút cạn nhiêu Mưa nắng khôn màng luôn mến mộ Ngày đêm há ngại vẫn nuông chiều Sao người lại nỡ đem ra đập Khúc nhạc tang tình lạc mất tiêu CQ 23/01/2011 ------ Chắc Chết Khờ thiệt wá shiroi ơi Chắc Chết ?! Cho người đắp mộng chỉ mình ... tiêu ! Chắc chết em ơi! Tuổi xế chiều Nốt nhạc tương phùng thương bấy nổi Vần thơ hội ngộ, nhớ bây nhiêu Hương thi mới họa thì còn ít Vị rượu vừa bồi lại quá nhiều Cái nợ ba sinh tròn mấy nhịp Cầu Hoàng khúc phượng, gởi người yêu ..?! 8:57pm 01/23/2011 Hồn Du Tử. ---- Bài này của Chú Quậy nha Cung Thương! Khúc nhạc tang tình lạc mất tiêu Tha hương vạn nẽo đã bao chiều Tìm về dĩ vãng sầu bao nổi Kiếm đến tương lai nhớ bấy nhiêu Ống sáo duyên xưa ân chẳng đủ Cây đàn nợ cũ, nghĩa không nhiều Cung thương nửa đoạn chưa tròn ý Nốt loạn một dây thiếu tiếng yêu ..?! 9:04pm 01/23/2011 Hồn Du Tử..
Được sửa bởi MộtGãKhờ ngày Tue 17 May 2011, 01:16; sửa lần 1. |
| | | Chú Quậy
Tổng số bài gửi : 90 Registration date : 26/04/2010
| Tiêu đề: Re: Tách Đường của CQ Mon 24 Jan 2011, 10:29 | |
| Shiroi mến, Khờ mang bài thơ Đập Vỡ Cây Đàn cùa shiroi về đây vì lý do, Khờ đang fá ChúQuậy cho vui, và cũng góp vui với shiroi xin đừng giận hỉ ?Nếu như shiroi không đồng ý thì Khờ sẽ delete bỏ . Vì đây là nơi của ChúQuậy,Khờ hứa vào fá cho vui nên mới làm vậy mong shiroi thông củm nha .
Đập vỡ cây đàn
Cung sầu nức nở tiếng lòng yêu Để mãi ngàn thu tưởng nhớ nhiều Nắn nót dây xưa đành thế nhỉ Ân cần phiếm cũ cũng là nhiêu Canh tàn khúc đoạn trông vào sáng Tuyết phủ tơ run ngại đón chiều Điệu nhạc năm nào ai oán quá Cho hồn khắc khoải đập đàn tiêu
Shiroi
Khách Nỡ Đập Đàn Sao ?
Cây Đàn Chú Quậy đã thầm yêu(*) Nối gót phong sương thật quá nhiều Lúc khổ cùng nhau san sẻ miết Khi vui chia rẻ,sớt bao nhiêu ? Cung thương nửa đoạn tình ban sáng Nốt nhớ đôi âm ý buổi chiều Khách nở đập đàn chàng Tuấn Ngọc(*) Shi đành xóa cả tiếng tình tiêu....?!(**) 1:05pm 01/23/2011 Hồn Du Tử. Ghi chú : (*) nick của ChúQuậy. (**) Shi = shiroi nick của shiroi
hihiii, phá thì kéo qua đây, có phá sập nhà Quậy, thì Quậy xây nhà khác
phá thì phá nè
Đập vỡ CÂY ĐÀN
Ai đành đập vỡ một tình yêu Để những ngày thu nhỏ lệ nhiều Đã lỡ cung đàn sầu cũng bấy Cam lìa phiếm nhạc khóc gì nhiêu Dây chùng tiếng bặt ngơ hừng sáng Nhạn đổ thanh câm ngẩn xế chiều Giữ lại làm chi càng tiếc nuối Cho người đắp mộng chỉ mình ... tiêu !
Shiroi
Cây Đàn , chỉ để ôm , khi nào buồn quá thì CHÍN đem ra " wánh " chút cho bớt ấy . Đừng đập nha Chín
Cây Đàn
Mỗi nốt tơ trùng rất đáng yêu Làm bao phiền muộn cũng vơi nhiều Yên vui nắn phím đong đầy mãi Trách hận ôm đàn trút cạn nhiêu Mưa nắng khôn màng luôn mến mộ Ngày đêm há ngại vẫn nuông chiều Sao người lại nỡ đem ra đập Khúc nhạc tang tình lạc mất tiêu
CQ 23/01/2011
HÌ hì hay quá CQ cho mình họa vần thoáng ý nhen hì hì ...
Đàn xưa
Đêm buồn tựa cửa nhớ người yêu Ánh mắt đăm chiêu khắc khoải nhiều Hỏi ánh trăng vàng mơ biết mấy Khơi dòng mực tím mộng còn nhiêu Đàn xưa bỏ lại khi trời tối Bạn cũ ra đi lúc nắng chiều Kỷ niệm đành chôn vào quá khứ Cho hồn thanh thản ...để sầu tiêu
Vancali 1.23.11
Cây Đàn , chỉ để ôm , khi nào buồn quá thì CHÍN đem ra " wánh " chút cho bớt ấy . Đừng đập nha Chín
" wánh " Ra khảy ,đánh hay quánh vậy CQ ? hong hiểu
Chắc Chết ?!
Cho người đắp mộng chỉ mình ... tiêu ! Chắc chết em ơi! Tuổi xế chiều Nốt nhạc tương phùng thương bấy nổi Vần thơ hội ngộ, nhớ bây nhiêu Hương thi mới họa thì còn ít Vị rượu vừa bồi lại quá nhiều Cái nợ ba sinh tròn mấy nhịp Cầu Hoàng khúc phượng, gởi người yêu ..?! 8:57pm 01/23/2011 Hồn Du Tử.
Cung Thương!
Khúc nhạc tang tình lạc mất tiêu Tha hương vạn nẽo đã bao chiều Tìm về dĩ vãng sầu bao nổi Kiếm đến tương lai nhớ quá nhiều Ống sáo duyên xưa ân chẳng đủ Cây đàn nợ cũ, nghĩa không nhiều Cung thương nửa đoạn chưa tròn ý Nốt loạn một dây thiếu tiếng yêu ..?! 9:04pm 01/23/2011 Hồn Du Tử..
Điệu nhớ
Nốt loạn một dây thiếu tiếng yêu ... ?! Lòng như lửa đốt bởi thương nhiều Năm vần xướng họa nào đâu đủ Bảy chữ giao hòa có được nhiêu Khúc nhạc tương phùng lưu luyễn đãi Thi hoa hội ngộ khát khao chiều Cho Hồn Du Tử nay thỏa ý Khiến gã si Khờ nửa kiếp tiêu
CQ |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Tách Đường của CQ Tue 25 Jan 2011, 00:22 | |
| Shiroi mến, Khờ mang bài thơ Đập Vỡ Cây Đàn cùa shiroi về đây vì lý do, Khờ đang fá ChúQuậy cho vui, và cũng góp vui với shiroi xin đừng giận hỉ ?Nếu như shiroi không đồng ý thì Khờ sẽ delete bỏ . Vì đây là nơi của ChúQuậy,Khờ hứa vào fá cho vui nên mới làm vậy mong shiroi thông củm nha . Đập vỡ cây đàn Cung sầu nức nở tiếng lòng yêu Để mãi ngàn thu tưởng nhớ nhiều Nắn nót dây xưa đành thế nhỉ Ân cần phiếm cũ cũng là nhiêu Canh tàn khúc đoạn trông vào sáng Tuyết phủ tơ run ngại đón chiều Điệu nhạc năm nào ai oán quá Cho hồn khắc khoải đập đàn tiêu
ShiroiKhách Nỡ Đập Đàn Sao ?Cây Đàn Chú Quậy đã thầm yêu(*) Nối gót phong sương thật quá nhiều Lúc khổ cùng nhau san sẻ miết Khi vui chia rẻ,sớt bao nhiêu ? Cung thương nửa đoạn tình ban sáng Nốt nhớ đôi âm ý buổi chiều Khách nở đập đàn chàng Tuấn Ngọc(*) Shi đành xóa cả tiếng tình tiêu....?!(**) 1:05pm 01/23/2011 Hồn Du Tử. Ghi chú : (*) nick của ChúQuậy. (**) Shi = shiroi nick của shiroi hihiii, phá thì kéo qua đây, có phá sập nhà Quậy, thì Quậy xây nhà khác
phá thì phá nè
Đập vỡ CÂY ĐÀN
Ai đành đập vỡ một tình yêu Để những ngày thu nhỏ lệ nhiều Đã lỡ cung đàn sầu cũng bấy Cam lìa phiếm nhạc khóc gì nhiêu Dây chùng tiếng bặt ngơ hừng sáng Nhạn đổ thanh câm ngẩn xế chiều Giữ lại làm chi càng tiếc nuối Cho người đắp mộng chỉ mình ... tiêu !
Shiroi Cây Đàn , chỉ để ôm , khi nào buồn quá thì CHÍN đem ra " wánh " chút cho bớt ấy . Đừng đập nha Chín
Cây Đàn
Mỗi nốt tơ trùng rất đáng yêu Làm bao phiền muộn cũng vơi nhiều Yên vui nắn phím đong đầy mãi Trách hận ôm đàn trút cạn nhiêu Mưa nắng khôn màng luôn mến mộ Ngày đêm há ngại vẫn nuông chiều Sao người lại nỡ đem ra đập Khúc nhạc tang tình lạc mất tiêu
CQ 23/01/2011hahahah, CHÍN chỉ biết chơi đàn tranh thôi, đặt cây đàn trên bàn mà chơi ... hông có ôm. Giận thì đem ra "WÍNH", hông giận thì đem ... đóng hộp CÂY ĐÀN
Chít Q chưa HÌ hì hay quá CQ cho mình họa vần thoáng ý nhen hì hì ...Đàn xưaĐêm buồn tựa cửa nhớ người yêu Ánh mắt u mê khắc khoải nhiều Hỏi ánh trăng vàng mơ biết mấy Khơi dòng mực tím mộng còn nhiêu Đàn xưa bỏ lại khi trời tối Bạn cũ ra đi lúc nắng chiều Kỷ niệm đành chôn vào quá khứ Cho hồn thanh thản ...để sầu tiêu
Vancali 1.23.11
Cây Đàn , chỉ để ôm , khi nào buồn quá thì CHÍN đem ra " wánh " chút cho bớt ấy . Đừng đập nha Chín" wánh " Ra khảy ,đánh hay quánh vậy CQ ? hong hiểu Chúc huynh tỷ luôn vui đón xuân Tân Mão hì hì ... Chắc Chết ?!Cho người đắp mộng chỉ mình ... tiêu ! Chắc chết em ơi! Tuổi xế chiều Nốt nhạc tương phùng thương bấy nổi Vần thơ hội ngộ, nhớ bây nhiêu Hương thi mới họa thì còn ít Vị rượu vừa bồi lại quá nhiều Cái nợ ba sinh tròn mấy nhịp Cầu Hoàng khúc phượng, gởi người yêu ..?!8:57pm 01/23/2011 Hồn Du Tử. Cung Thương!Khúc nhạc tang tình lạc mất tiêu Tha hương vạn nẽo đã bao chiều Tìm về dĩ vãng sầu bao nổi Kiếm đến tương lai nhớ quá nhiều Ống sáo duyên xưa ân chẳng đủ Cây đàn nợ cũ, nghĩa không nhiều Cung thương nửa đoạn chưa tròn ý Nốt loạn một dây thiếu tiếng yêu ..?! 9:04pm 01/23/2011 Hồn Du Tử.. Điệu nhớNốt loạn một dây thiếu tiếng yêu ... ?! Lòng như lửa đốt bởi thương nhiều Năm vần xướng họa nào đâu đủ Bảy chữ giao hòa có được nhiêu Khúc nhạc tương phùng lưu luyễn đãi Thi hoa hội ngộ khát khao chiều Cho Hồn Du Tử nay vừa ý Khiến gã si Khờ nửa kiếp tiêu CQ Dám phá thì dám chịu nà... Chết chắc chứ "Chắc chết" là còn tới nữa Chết chưa ?
Cầu Hoàng khúc phượng, gởi người yêu ..?! Để dạ Văn Quân xúc động nhiều Gió thoảng đưa hương còn lại mấy ? Mây đùa quyện nắng sót chừ nhiêu ? Hoài Lang đoản khúc ngân đơn điệu Đãi Nguyệt trường ca trỗi một chiều Nhẹ khẩy tơ huyền hờ hững nhịp Thêm sầu mộng ảo phối cầm tiêu
Shiroi 24/01/2011
|
| | | MộtGãKhờ
Tổng số bài gửi : 161 Registration date : 20/01/2011
| Tiêu đề: Re: Tách Đường của CQ Tue 17 May 2011, 01:02 | |
| Chú Quậy hong quậy thì Khờ quậy thế cho hahahahaha
Chú Quậy !
Chú Quậy lừng danh chỉ một tay Vừa đàn, vừa vẽ, ở đời này Cô năm, chị bãy, rình luôn biết Dì tám , em ba, lén mới hay Khúc nhạc thuyền quyên sầu héo hắt Bài thơ bến đợi, nhớ hao gầy Còn đây nàng chín, shi roi ngóng Chốn đó chàng mười, lạc nẽo say ...? 1:59pm 05/15/2011 MGK
Được sửa bởi MộtGãKhờ ngày Tue 17 May 2011, 02:52; sửa lần 1. |
| | | MộtGãKhờ
Tổng số bài gửi : 161 Registration date : 20/01/2011
| Tiêu đề: Re: Tách Đường của CQ Tue 17 May 2011, 02:25 | |
| Dám phá thì dám chịu nà... Chết chắc chứ "Chắc chết" là còn tới nữa
Chết chưa ?
Cầu Hoàng khúc phượng, gởi người yêu ..?! Để dạ Văn Quân xúc động nhiều Gió thoảng đưa hương còn lại mấy ? Mây đùa quyện nắng sót chừ nhiêu ? Hoài Lang đoản khúc ngân đơn điệu Đãi Nguyệt trường ca trỗi một chiều Nhẹ khẩy tơ huyền hờ hững nhịp Thêm sầu mộng ảo phối cầm tiêu
Shiroi 24/01/2011--------------- Thương và Hận !
Đàn tranh mấy nhịp trọn lời yêu Tay ngà trỗi khúc, Tư Quân nhiều Cung sầu réo rắt làm sao đếm Đoạn nhớ vu dương,được bấy nhiêu Thập trục căng lòng từ lúc sáng Bát dây thẳng dạ mỗi khi chiều Niềm thương lắng lại trong Cầm Phổ Nỗi hận giăng dài lẩn tiếng Tiêu ...? 3:22pm 0515/2011 HDT |
| | | Q.Anh
Tổng số bài gửi : 145 Registration date : 01/04/2012
| Tiêu đề: Re: Tách Đường của CQ Tue 24 Apr 2012, 17:16 | |
| THẦY TÔI
Chép nộp xem chừng suýt cạn hơi Thầy U nổi tiếng nhất trên đời Đì trò trong lớp ôm đầu luyện Phạt đứa ra trường nhổ tóc chơi Chú Quậy làm thơ hờn thúi ruột Quỳnh Anh hoạ ý khóc vang trời Ông trùm khó chịu không cần biết Luật phải công bình chấp nhận thôi
Quỳnh Anh 4.24.12
|
| | | Q.Anh
Tổng số bài gửi : 145 Registration date : 01/04/2012
| Tiêu đề: Re: Tách Đường của CQ Tue 24 Apr 2012, 17:20 | |
| TÌNH THƠ
Tương phùng chốn ảo sướng như tiên Xướng họa đùa chơi với bạn hiền Gửi ý đan tình thay chén quế Trao lời kết nghĩa thế trà sen Hòa âm hợp phá duyên nghiên bút Phối ngẫu cùng vui nợ sách đèn Điểm nét thi đàn thêm vạn sắc Xây cầu nối bước mãi thân quen.
Quỳnh Anh 4.24.12 |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11134 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tách Đường của CQ Tue 24 Apr 2012, 19:15 | |
| TÌNH THƠ Tương phùng chốn ảo sướng như tiên Xướng họa đùa chơi với bạn hiền Gửi ý đan tình thay chén quế Trao lời kết nghĩa thế trà sen Hòa âm hợp phá duyên nghiên bút Phối ngẫu cùng vui nợ sách đèn Điểm nét thi đàn thêm vạn sắc Xây cầu nối bước mãi thân quen. Quỳnh Anh 4.24.12 Mytutru chúc Quỳnh Anh luôn vui TÌNH THƠ
Trà mừng bạn đến chốn non tiên Ngọn bút ru êm dạ thảo hiền Phía nọ hương lồng trên dậu quế Bên này nhụy phất dưới ao sen Mưa không hắt phải lem nền mực Gió chẳng sàng qua rụi ánh đèn Ngón phím tung tăng hồ biển lượn Yên lòng vẽ đắp mãi nên quen
Mytutru 24.04.2012 |
| | | Q.Anh
Tổng số bài gửi : 145 Registration date : 01/04/2012
| Tiêu đề: Re: Tách Đường của CQ Sun 29 Apr 2012, 01:02 | |
| TÌNH THƠTương phùng chốn ảo sướng như tiên Xướng họa đùa chơi với bạn hiền Gửi ý đan tình thay chén quế Trao lời kết nghĩa thế trà sen Hòa âm hợp phá duyên nghiên bút Phối ngẫu cùng vui nợ sách đèn Điểm nét thi đàn thêm vạn sắc Xây cầu nối bước mãi thân quen. Quỳnh Anh 4.24.12 Mytutru chúc Quỳnh Anh luôn vui TÌNH THƠ
Trà mừng bạn đến chốn non tiên Ngọn bút ru êm dạ thảo hiền Phía nọ hương lồng trên dậu quế Bên này nhụy phất dưới ao sen Mưa không hắt phải lem nền mực Gió chẳng sàng qua rụi ánh đèn Ngón phím tung tăng hồ biển lượn Yên lòng vẽ đắp mãi nên quen
Mytutru 24.04.2012 TÌNH THƠKết bạn giao hòa ngọn bút tiên Sẻ chia âm điệu nét thanh hiền Thơ tràn sắc đẹp dường thiên tú Ý đẫm hương lành tựa đóa sen Sở thích nồng nàn duyên khắp chốn Niềm vui sáng tỏ ánh trong đèn Bốn phương gặp gỡ tràn tâm nguyện Giữ mối thâm tình gửi ý quen Quỳnh Anh 4.28.12 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Tách Đường của CQ | |
| |
| | | |
Trang 3 trong tổng số 8 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |