Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 4 I_icon13Mon 24 Jan 2011, 19:33

Hay hay á Ái Linh ơi ..... :jj: :jjj: :thankyou:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 4 I_icon13Sun 27 Feb 2011, 04:50

... cúi từng ĐV ai ngủ không được mời dzô đây ... bảo đảm hết dám ngủ luôn hihihiii  :pp:

Liên Khúc : Trăng Xoay Cho Gió Cuộn ...
Thơ & diễn đọc : Ái Linh & Thiên Hùng
Nhạc nền : Net

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 4 Bien-2





Trăng xoay cho gió cuộn... xoay dần

Anh có nghe núi rừng đang ca hát
Mừng ta về cho thỏa những chờ mong
Hoa nhún nhẩy theo từng cơn sóng nhạc
Niềm yêu thương rạo rực đến trong lòng

Trên vai anh trăng nằm co dáng nhỏ
Tóc bồng bềnh giữa con suối lẳng lơ
Thấy ghét ghê! Mắt đuôi dài lém lỉnh
Uốn môi tình như hờn giận vu vơ

Em ghen quá bắt trăng về thắp mộng
Khoác tơ huyền đeo lục lạc vào chân
Hai cánh tay phủ bằng hoa lụa trắng
Xoay... xoay... xoay...
cho gió cuộn....xoay dần !

Hòa âm điệu suối từ xa thả dốc
Ngọn Vu Sơn ai khéo vẽ ra hình
Anh thủ thỉ vào trong tìm trái cấm
Em bảo chờ trăng khảy hết đàn oanh

Chưa nhập mộng đào nguyên đâu mở lối
Từ Thức xưa đã quên mất đường về
Trăng đếm sợi ngắn dài trên chăn gối
Thơ rụng dần che kín cả sơn khê

Hai dòng sương ố hoen vùng trủng lệ
Phận má hồng sao mãi giống như nhau
Trăng thanh khiết buồn vui đời cô lẻ
Ta hỗn mang đeo nợ đến ngàn sau

Chạm tay anh, ngân hà tuôn xuống đất !
Em thăng thiên bay bổng giữa vòm trời
Lạc vào thơ cho sóng dậy trùng khơi
Trăng lo sợ chiêm bao thành sự thật!

Ái Linh
28.04.2009


Em... anh

Em ngủ đi,
vòng tay anh dổ giấc
Thật dịu dàng khơi gió nhẹ qua song
Hương tóc thơm, môi hồng như ướp mật
Quyện vào nhau kết hai chữ tâm đồng

Nhìn em khép mi hờ lơi dáng ngọc
Đôi má đào chín mọng tuổi hồn nhiên
Anh như thấy mình lửng lơ đầu dốc
Xác chưa thoát trần hồn đã lên tiên

Trầm nhịp thở phập phồng len đỉnh Giáp
Nụ hôn mềm nghiêng gối mộng Vu Sơn
Vốc tay xuống lạch Đào Nguyên trong mát
Quảng Hàn cung chú Cuội đã khơi nguồn

Ừ thì cứ, cắn một lần trái cấm
Tội tình nào để tất cả anh mang
Cho dù chỉ dăm phút giây thầm lặng
Mà nợ đời vương mãi đến ngàn năm

Bởi bên em trên từng vuông cảm giác
Đều đong đầy lãng mạn những dòng thơ
Không cần phải có ngôn từ diễn đạt
Ngọn trào dâng nối khoảng cách đôi bờ

Nên nếu dãy Ngân hà tuôn xuống đất (ý thơ AL)
Giữa chúng mình cũng lẽ tất nhiên thôi
Em,
nhặt ánh sao ươm mầm hạnh phúc
Anh,
đóng khung trăng giữ sợi tơ trời

Thiên Hùng 



flower drum


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Sun 05 Jul 2015, 10:40; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 4 I_icon13Sun 27 Feb 2011, 05:17

:clap: nghe đã quá à
ngủ một giấc mới thức dậy post trả lời á

người thì bắt trăng, người thì đóng khung trăng ... hèn chi ... chỗ em tối thui, hổng thấy trăng đâu hết à :450:

:234:

Chắc em xin anh TH nhạc nền ngâm thơ, em thì hông có biết ngâm thơ đâu, chỉ có ... thều thào thôi, nhưng quậy phá ké cho vui chung á :cuoivuivui:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 4 I_icon13Sun 27 Feb 2011, 05:24

Shiroi đã viết:
:clap: nghe đã quá à
ngủ một giấc mới thức dậy post trả lời á

người thì bắt trăng, người thì đóng khung trăng ... hèn chi ... chỗ em tối thui, hổng thấy trăng đâu hết à :450:

:234:

Chắc em xin anh TH nhạc nền ngâm thơ, em thì hông có biết ngâm thơ đâu, chỉ có ... thều thào thôi, nhưng quậy phá ké cho vui chung á :cuoivuivui:

hihihiiii chiện nhỏ như con thỏ ... nền nhạc vừa rồi 9muội thấy vừa không, hay muốn thấp hơn ... cho huynh biết sẽ gởi cho 9 muội ... drum
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 4 I_icon13Sun 27 Feb 2011, 05:26

dạ nền nhạc kỳ rồi cũng vừa rồi anh TH ơi. Cám ơn anh TH trước nè :thankyou:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 4 I_icon13Sun 27 Feb 2011, 05:30

hihi ... nghe xong rồi muốn đi ngủ .... Sleep Thank you huynh Thiên Hùng
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 4 I_icon13Sun 27 Feb 2011, 05:38

Shiroi đã viết:
dạ nền nhạc kỳ rồi cũng vừa rồi anh TH ơi. Cám ơn anh TH trước nè :thankyou:

... OK 9muội nhận qua email nha ... sẳn cho yêu cầu thêm bảng giờ của Paris trên main page đi nha 9muội để coi sao KL đi khò sớm dị hihihihii Twisted Evil :-bd
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 4 I_icon13Sun 27 Feb 2011, 05:42

dạ, em hông có biết thêm giờ Paris, Âu Châu Lục Địa thì có cùng giờ, coi ké giờ của Frankfurt (Đức) anh TH ui...
Bữa nay thứ 7, KL đi ngủ sao mà sớm dzị ta ? :fun1:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 4 I_icon13Sun 27 Feb 2011, 05:47

Giời ơi ... sớm gì nữa bà con ơi , sắp sửa 0 giờ rồi đó, ngồi một mình sợ ma quá hà ... hahaha .... hi ... ngủ ngon nha các bạn ....
Một ngày vui vẻ nhen huynh Thiên Hùng
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 4 I_icon13Sun 27 Feb 2011, 06:11

quehuong đã viết:
Giời ơi ... sớm gì nữa bà con ơi , sắp sửa 0 giờ rồi đó, ngồi một mình sợ ma quá hà ... hahaha .... hi ... ngủ ngon nha các bạn ....
Một ngày vui vẻ nhen huynh Thiên Hùng

Shiroi đã viết:
dạ, em hông có biết thêm giờ Paris, Âu Châu Lục Địa thì có cùng giờ, coi ké giờ của Frankfurt (Đức) anh TH ui...
Bữa nay thứ 7, KL đi ngủ sao mà sớm dzị ta ? :fun1:

hihihiiii dị biê't gùi ... ngủ ngon nha KL & Sr hi :nu:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Tiếng Thơ, Thi Nhạc :: Cây nhà lá vườn-