Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 I_icon13Mon 19 Mar 2012, 03:23

lâu rồi mới nghe bát tỷ ngâm thơ lại :-bd

:ae_014: :ae_014:

Bis bis.... bát tỷ ơi :clap:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 I_icon13Thu 22 Mar 2012, 10:27

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 54124 cho ngâm sĩ Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 2721626442 cám ơn đã quét bụi trang thơ Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 2447357605 Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 1331887287
Về Đầu Trang Go down
TongGiang

TongGiang

Tổng số bài gửi : 181
Registration date : 17/11/2012

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 I_icon13Tue 11 Dec 2012, 23:57


Mấy anh em ai cũng hay thật hết .. :hoa: :bong: rose .

Cám ơn nhiều .

TG
Về Đầu Trang Go down
Lida_nguyen

Lida_nguyen

Tổng số bài gửi : 22
Registration date : 03/12/2012

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 I_icon13Wed 12 Dec 2012, 21:49

:thx: :clapp:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 I_icon13Thu 13 Dec 2012, 03:14

Lida_nguyen đã viết:
:thx: :clapp:

... cám ơn sis LN đã ghé nghe tra tấn ... Khòm & Khủng Long chúc sis ngày thứ 4 vui vẻ như ý nơi ĐV ... tình thân :bonjour: :trong:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 I_icon13Mon 22 Apr 2013, 06:53


.... đem về đây cất hihihii  ...  hun

Về Quê Anh Đờn Ca Tài Tử
Thơ : Thiên Hùng & Ái Linh
Ái Linh & Thiên Hùng diễn đọc

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 Don-ca-tai-tu_zpsvuiycpda




Nam : Anh đưa em,
về quê anh nghe đờn ca tài tử
Những điệu hát thân quen miền Tây Nam Bộ
Quyện theo tiếng đờn kìm khua nước Cửu Long Giang

Nữ : Lưu Thủy tưới xanh đồng lúa bạt ngàn
Phú Lục ngân vút cao giọng hò nhổ mạ
Bình Bán Chấn ươm vườn trầu xanh lá
Để Xuân Tình hòa quyện liếp cau già

Nam : Tây Thi Trường nhịp giũ bụi đường xa
Theo bước em gánh rơm về Cổ Bản
Nữ : Sau lũy tre điệu Nam Xuân sầu lắng
Ngọt lời sao, Nam Ai khẻ ru hời

Nam : Vuốt tóc huyền Nam Đảo sợi buông lơi
Nương cánh gió hòa chan dòng nhạc lễ
Nữ : Ngũ Đối Hạ truyền lưu bao thế hệ
Ánh Long Đăng rạng nòi giống Tiên Rồng

Khởi nguồn từ một Tiểu Khúc cảm thông
Mãi trường tồn hùng danh Ngũ Đối Thượng
Nam : Hát đi em,
khúc Xàng Xê giao hưởng
Với thiên nhiên, với thế sự nhân tình

Để anh nghe,
Long Ngâm xuôi con nước dòng kinh
Ngầu phù sa trỉu ân tình Vạn Giá
Nữ : Tứ Đại Oán thương tiếng ve sầu sang hạ
Nhuốm buồn trên héo hắt cánh phượng tàn

Nhạt nhòa bay theo Cửu Khúc Giang Nam
Hòa chuỗi nhạc tranh, kìm, cò tức tưởi
Nam : Em ơi,
Qua đêm đen bình minh đang tới
Nữ : Dàn trải thênh thang mộ khúc Phụng Hoàng

Hợp bích Phụng Cầu bất tận miên man
Nam : Như tình cảm,
người dân quê anh miền Tây Nam Bộ
Hãy giữ nha em... chút gì để nhớ ...

Thiên Hùng


Theo anh ... về nghe Vọng Cổ

(Viết sau bài thơ
"Về quê anh, nghe đờn ca tài tử..."
của huynh Thiên Hùng)

Nữ : Về quê anh để nghe bài Vọng Cổ
Tiếng đàn cò réo rắt khúc Nam Ai
Giọng nói hiền lương của người Nam Bộ
Nam : Nhớ Bậu mà Tui phải vượt mấy sông về

Khi bóng dừa ngã xuống tắm bờ đê
Chuyến đò dọc ới ơi về gọi khách
Nữ : Nắng buông áo trải vàng che kinh rạch
Vườn xôn xao trĩu nặng trái say cành

Nam : Quê anh đó thơm ngát một màu xanh
Bản Xuân Tình nhẹ lay đồng lúa mạ
Em... cô gái tóc dài buông vai xõa
Nữ : Chợt nao lòng theo tiếng nhạc tri âm

Em yêu anh qua từng điệu thăng trầm
Văn Thiên Tường mãi ngọt ngào sâu lắng
Nam : Tấu khúc Hành Vân cho hồn tĩnh lặng
Lưu Thủy giao hòa nối nhịp cầu xa

Đưa mái chèo sông nước khẽ ngân nga
Nhịp song loan vỗ mạn thuyền đẩy sóng
Nữ : Hương đồng quê vẫn hoài lan tỏa rộng
Nam + Nữ : Khúc Phụng Cầu bắt kịp chuyến đò duyên

Ái Linh


flower  drum


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Sun 05 Jul 2015, 10:58; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Liên Khúc Tóc Thơ    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 I_icon13Mon 15 Jul 2013, 07:19

Liên Khúc Tóc Thơ
Thơ & diễn đọc : Ái Linh & Thiên Hùng
Nhạc nền : Net

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 1thoidayeu_zps1cd0e9df




Gửi cho anh dăm sợi tóc thơ ...

Nữ : Mây chiều hạ cánh bâng khuâng
Một trời nhung nhớ cũng ngần này thôi ...

*** ***

Nam : Gửi về cho em ...
chiếc giỏ tháng ba chứa đầy hoa nắng ...
Cho tóc thơ em ....
mượt mà trong vẻ mộc mạc ... tháng Ba ...
Paris vẫn còn sừng sững ngọn thủy chung
Bên cạnh sông Seine dịu dàng kín đáo

Nữ : Nếu anh có về thăm St Louis ốc đảo
Notre Dame sẽ truyền dạo tiếng chuông ngân
Chạm ước mơ cho mộng ảo hóa gần
Sự thật đây ... khi mắt nhìn trong mắt

Nam : Ánh tà dương có ngỡ ngàng thúc nhặt
Tóc thơ lùa trên ngọn gió chiều Xuân
Hãy nhờ hải âu chuyên chở nét thanh tân
Của bầu trời ... SF ... chiều ấm áp

Nữ : Để em được thấy ...
vòng tay anh vòng ôm ngọn tháp
Khe khẽ hát ru ... Nam : Em hãy ngủ đi Em ...!
Chiều hôm nay hoa nắng bỗng thân quen
Ve vuốt đôi vai khẽ khàng hôn lên má

Nam : Lớp xuân xanh đắp trên cành dư dã
Nụ đâm chồi hoa lá hát vu vơ
Nữ : Em gửi cho anh dăm sợi tóc thơ
Ươm bằng mến thương tâm giao tri ngộ

Nam : Mà một thuở vui cười câu thơ đố
Và cái ngày nghe sóng vỗ thuyền say
Nữ : Paris sóng nhạc dâng đầy
Vẫy vùng trên gió ngật ngầy trong trăng !!

Ái Linh


Tóc thơ se kết duyên thơ ...

Nam : Người xa vẫn nhớ ta chăng
Sao mây cuộn góc trời SF ... buồn !

*** ***
Anh cũng muốn
Một lần đến Paris
Ngắm sợi tóc thơ bềnh bồng nắng Hạ
Nữ : Xếp lá vàng đón Thu sang vội vã
Khơi bếp hồng xua giá lạnh Đông phong

Sợi tóc thơ từng buộc giãi tâm đồng
Cùng anh ...
Cùng anh nối nhịp cầu thơ nhạc
Nam : Đưa anh qua ...
Những con đường cây râm bóng mát
Của Paris hiền, bé bỏng tình em

Ơi Paris,
tiếng gọi chân tình nồng ấm dịu êm
Hằng bãng lãng giữa SF chiều hanh nắng
Nữ : Bởi trong đó dù khoảng không xa vắng
Nam : Bóng hình em vẫn tha thiết đong đầy

Nữ : Theo từng sợi tóc thơ bay
Nam : Có tiếng cười pha lê vở
Paris ... SF ... Notre Dame ... Chine Town ...
Trong em ... trong anh ... còn đây nỗi nhớ
Nữ : Trải dài ... trải dài ... đâu chỉ có tháng Ba

Và lời hẹn xưa đâu dễ phai nhòa
Khi nước sông Siene vẫn trong màu chung thủy
Nam : Khi đoàn xe qua cầu Bay vẫn ngày đêm không ngừng nghỉ
Khi mây vẫn trôi ... gió vẫn lộng cây rừng

Nữ : Sợi tóc dài vẫn đầy ắp tình thương
Sợi tóc ngắn vẫn nồng hương chăn gối
Nam : Ta hiểu em...
Hiểu Paris ... một chút duyên hờn dỗi
Nên SF sóng biển vẫn dạt dào

Nữ : Trăng thượng tuần trên cao
Mĩm cười đưa gương lược
Chải thật mềm mộng ước
Chải thật mượt duyên thơ

Nam : Ầu ơ ... Vòng tay anh dổ giấc mơ
Nam + Nữ : Thơm lên sợi tóc kết tơ duyên lành

Thiên Hùng


flower drum 


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Sun 05 Jul 2015, 11:03; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 I_icon13Tue 16 Jul 2013, 02:03

:musician: drum 
Thơ hay ngâm sĩ hay :clap: nghe mà quên thôi

:cheerleader: yêu cầu ... bis bis... bis bis ... :cheerleader:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 I_icon13Mon 05 Aug 2013, 04:06

Shiroi đã viết:
:musician: drum 
Thơ hay ngâm sĩ hay :clap: nghe mà quên thôi

:cheerleader: yêu cầu ... bis bis... bis bis ...  :cheerleader:
 
 
 
 

 hihihiiii có bis liền nè 9 muội ... cuối tuần rồi, KL và Hai Khòm mời 9 muội & ĐV mình nghe 1 liên khúc thơ mới thu còn nóng hổi nè  love

LIÊN KHÚC THƠ - Gió Thất Tình
Thơ : Ái Linh & Thiên Hùng
Ái Linh & Thiên Hùng diễn đọc


Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 3239276272_de162a4e58



Gió thất tình ...

Anh có nghe ... mùa thu đang réo gọi
Anh xem kìa ... chiếc áo lá thu rơi
Ngày rút ngắn cho màn đêm đến vội
Dấu chân em cũng bối rối theo đời

Nhìn xác lá vương đầy trên mặt đất
Lòng chợt buồn khi tuổi mộng dần phai
Thả sợi tóc muộn phiền chan ánh bạc
Thoáng u sầu mình lại nhớ thương ai

Tình chưa chớm đã già theo quá khứ
Cổ tích đầy mộng mị vớt hồ trăng
Rừng lá úa khát khao tràn lên chữ
Chén sương pha thơ uống trắc qua bằng

Trời đố kỵ nên giao mùa ai oán
Đất ghen hờn mới trỗi giọng bi ai
Mùa xa mùa để lá cây bấn loạn
Em kề anh ... sao giống kẻ lạc loài !

Thu đã đắp mấy tầng lên mộ lá
Giọt cô đơn đã thấm mấy đêm buồn
Trong góc tối một hàng cây nghiêng ngã
Gió thất tình ... gió thóa mạ bờ truông !


Ái Linh


Gió chân tình ...

Sao em biết, gió thất tình cuồng nộ
Xô hàng cây nghiêng ngả giữa bờ truông
Hay tại em đã mượn mình là gió
Trút nỗi buồn khi gặm nhấm cô đơn

Em không thấy giữa rừng thu chiều xuống
Gió mơn man từng chiếc lá hanh vàng
Thì thầm dỗ lá ơi, đừng phiền muộn
Người sẽ về ...
Người sẽ về cùng lá chuyển mùa sang

Bởi với gió tình yêu là duy nhứt
Với trăng sao, với vạn vật bốn mùa
Với cả phũ phàng dối lừa u uất
Dù biết mình đã là kẻ thiệt thua

Cũng như anh rất cảm thông với gió
Yêu một người đâu nhất thiết chung đôi
Nên thất tình, ồ ... họa chăng nếu có
Chỉ là thêm hương, men, vị cho đời

Em nè
Thử một hôm giữa rừng phong mây nhẹ
Sợi tóc thơ vương bãng lãng mơ màng
Gió sẽ bên em ru lời thật khẻ :
"Cô đơn dùng ... bằng trắc lật sang trang ..." !

Em sẽ thấy
Mùa thu, thơ cùng gió
Quyện hòa như hơi thở với sắc màu
Mộng lứa đôi đắm say hồn hoa cỏ
Theo gió chân tình ... bay cao ... bay cao ...


Thiên Hùng



flower  drum 


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Sun 05 Jul 2015, 11:14; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 I_icon13Tue 06 Aug 2013, 03:23

Em đi xa nhà, đang ở trên núi, với cái điện thoại của em thì chưa nghe được gì cả. Khi về được nhà, em mở máy nghe liền
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Tiếng Thơ, Thi Nhạc :: Cây nhà lá vườn-