Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  I_icon13Fri 12 Nov 2010, 05:23

AL&TH chỉ là đọc cho vui theo giọng miền Nam ... thân mời các bạn nghe đở buồn  :cheers:


Vườn Xưa ... Thu & Kỷ Niệm
Thơ & diễn đọc : Ái Linh & Thiên Hùng

Nhạc nền : Net

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  Dangthu_4511-1



Vườn xưa ...

Ghé lại vườn xưa ...
Nhìn trăng treo đầu gió,
Đêm phũ phàng,
sao đành lòng ...
chụp xuống vai thu !!

Em nhặt tóc gió bay qua tình anh
Bao nhiêu sợi thấm dòng châu trăng khóc
Để rồi đêm nghe cung đàn thổn thức
Nghèn nghẹn em ... buốt nhói con tim

Nhạc thu sầu, kìa mấy nốt lặng im
Có hờn dỗi cảnh bình yên cây lá
Mà đôi mắt trân trân nhìn tượng đá
Lại nhớ ai ... buồn như đóa thu vàng

Lướt trong gió ... đêm đội chiếc khăn tang
Lệ sương chảy trong nỗi buồn cô phụ
Trên mái lá trăng nằm buông tóc rũ
Cố mỉm môi che lấp khối lạnh lùng

Vườn xưa ...
không anh
không em
không có mầu thủy chung thề nguyện
Gót yêu thương chưa từng quyến luyến
Thì cớ gì .... ta phải giận hờn nhau ...!!

Ái Linh
15/10/2010


Vườn xưa ... Thu & kỷ niệm ...

Đâu phải chỉ có gió trăng sao
Dỗi hờn níu vai thu khóc
Mà lặng im nằm bên triền dốc
Chiếc lá vàng chờ mãi bước chân quen

Nhưng đã bao mùa đến hẹn lại lên
Vẫn bặt tin nhạn cá
Buồn đơn côi nhìn mây buông tóc xõa
Lá bâng khuâng đếm gió rít qua cành

Cũng như anh
Cố níu sợi tơ trời trong giọt nắng mong manh
Giữa rừng thu mỗi hoàng hôn buông xuống
Để tìm sợi tóc
Ướp hương nồng một thuỡ dấu yêu

Thật mỹ miều
Thật ngây thơ bình dị
Sợi tóc đã cùng anh cột mùa Thu vào tình thâm tri kỷ
Cột ráng chiều vào lời hẹn sắt son

Cột ánh mắt nai vừa chợt biết buồn
Vào tim anh đắm say hồn sỏi đá
Vậy mà ... thoắt đã ...
Chúng mình ... xa quá xa

Em nơi đó
Ghé vườn xưa ôm cánh gió la đà
Nghe Thu khóc qua từng vùng tóc rối
Anh nơi nầy
Mãi trách mùa Thu luôn đến vội
Khi dấu chân xưa biền biệt phương trời

Nhặt lá rơi ...
Đếm lá rơi ...
Em giận đến bao giờ ... hởi em thương ơi !


Thiên Hùng  



flower   drum


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Fri 03 Jul 2015, 11:19; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  I_icon13Fri 12 Nov 2010, 17:24

:224:
khà khà em tính mở mục này lâu rồi mà sợ hông ai ru cho ngủ hết á, :234:
bữa nay có tỷ Ái Linh với anh Thiên Hùng ra quân thì em ... mừng quá mở liền :cheerleader2:

mời bà con vô nghe ... Shiroi nghe rồi, bảo đảm ... ngủ ngon Sleep

:cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  I_icon13Fri 12 Nov 2010, 22:27

Shiroi đã viết:
:224:
khà khà em tính mở mục này lâu rồi mà sợ hông ai ru cho ngủ hết á, :234:
bữa nay có tỷ Ái Linh với anh Thiên Hùng ra quân thì em ... mừng quá mở liền :cheerleader2:

mời bà con vô nghe ... Shiroi nghe rồi, bảo đảm ... ngủ ngon Sleep

:cuoi1:

... hihihiiiiiii vậy là ĐV mình có chổ cho ai lười ngủ vào quậyyyyyyyyyyyyyy :cache3: hocbai :cuoi1: lol2
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  I_icon13Sat 13 Nov 2010, 03:35

dạ, mời mọi người vào đây quậy thả cửa :cuoivuivui:
... ông thầy hông có nghe đâu :cache3: lol2
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  I_icon13Sat 13 Nov 2010, 04:49


Vậy thì không khách sáo há Shiroi, gì chứ quậy là xí tỉ ... chịu quá rồi . Rảnh rảnh quậy tiếp .... :cheers:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  Empty
Bài gửiTiêu đề: Liên Khúc thơ THiên Hùng Mimo & Thy Vũ   Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  I_icon13Fri 26 Nov 2010, 05:20

Liên Khúc Thơ : Lá Thư Hồi Âm
Thơ : Thiên Hùng - Mimo - Thy Vũ
Nhạc Nền : Net
Diễn đọc : Mimo - Bóng Mây & Thiên Hùng


Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  Lavang




Lá thư hồi âm...
Thiên Hùng

Anh nhận được thư em
Khi trời đang trở gió
Đưa từng lớp sương mù về đan ngoài ngỏ
Để báo tin Thiên Chúa sắp giáng trần

Kỷ niệm hiện về trong đáy mắt rưng rưng
Giữa Saigon ... mùa Giáng Sinh buồn tũi ...

*** ***

Từ ngày ấy ...
Saigon của chúng ta quá nhiều thay đổi
Hiu hắt mưa mỗi độ Giáng Sinh về
Ánh đèn SAO mờ nhạt bóng lê thê
Giăng trên nóc giáo đường màu ãm đạm

Em đi bên anh cố ngăn dòng lệ thãm
Vì ngày mai ... mình mỗi đứa một phương trời
Một lần nầy ... một lần nầy nữa ... rồi thôi
Đường đời vạn nẽo biết bao giờ tương hội

Anh vuốt lại cho em làn tóc rối
Hôn đôi môi khô héo hắt nụ cười
Ôm bờ vai gầy lạc lỏng đơn côi
Từ nay ... từ nay giữa Saigon gió bụi

Hồi chuông giáo đường vang dội
Đón mừng Thiên Chúa giáng sinh
Thiên Chúa hồng ân ... hãy minh chứng lời xin
Cho kẻ ở người đi được mạnh lành mưa nắng

..."Cho người con thương thôi đừng rơi nước mắt
Đếm sầu buông quặn thắt mỗi đêm về ... "

..."Cho người con thương dẫu vạn dặm sơn khê
Vẫn mãi nhớ về quê cha đất tổ
Con sẽ đợi dù bao gian khổ
Dù xuân xanh theo năm tháng nhạt màu ... "

*** ***

Saigon , Giáng Sinh năm 200...

Anh thương ,
Thời gian thắm thoát qua mau
Bao mùa Giáng Sinh ly biệt
Hững hờ đến với đơn côi
Năm nay ...
Giáo đường xưa lại cũng vắng anh rồi
Lời cầu nguyện ... Chúa buồn trên Thánh Giá

Ngày tiễn anh về ... em không nói lời từ tạ
Mà suốt đời nầy ... em giữ mãi trong em
Mưa nắng cuộc đời bóng tối đêm đen
Thôi hãy để một mình em gánh chịu

Chỉ xin anh hiễu
Đừng trách em sao lại vội quên thề
Mỗi đứa mình đã chọn một đường đi
Dù muốn dù không ... phải đi cho trọn

Thôi nhé
Trả lại anh ... mùa Giáng Sinh kỷ niệm
Trả lại anh ... lời nguyện giữa giáo đường
Trả lại anh ... những đêm nằm lau suối lệ trào tuôn
Trả lại anh ... những chờ mong bên dòng đời nghiệt ngã
Trả lại anh ... những buồn vui ngày Đông tháng Hạ
Trả lại anh ... tất cả cuộc đời
Anh ơi ... vĩnh biệt ...

Lá thư hồi âm ...
Anh đâu còn lời nào để viết ...

Thiên Hùng


Khơi Lại Niềm Đau
Mimo

Dù em đã
Viết lên lời vĩnh biệt
Sao trong lòng
Vẫn trông đợi hồi âm
Dù biết rằng
Xa cách bấy nhiêu năm
Và tất cả
... Chỉ còn là kỷ niệm

* * *

Từ phương xa anh về mang giông bão
Để giờ đây cuốn xoáy cả hồn em
Chuyện ngày xưa em ngở đã thật quên
Đang âm ỉ cháy bùng lên ngọn lửa

Lại đốt thiêu tim em thêm lần nữa
Dù mười năm chừng như mới hôm qua
Bao đổi thay hình ảnh chẵng xóa nhoà
Mà vẫn mãi ... vẫn mãi là bất diệt

Mối tình đầu ôi bao nhiêu tha thiết
Bao thẹn thùng khi tay nắm trong tay
Nụ hôn trao trong ngượng nghịu đắm say
Đến cả những ... bước vào đời chập chững

Chúng ta đã cùng xây bao mộng tưởng
Để cuối cùng ... có còn được gì đâu
Định mệnh kia ... định mệnh quá cơ cầu
Khiến hai trái tim yêu cùng rạng vỡ

Ngày anh đi đất trời mang sầu nhớ
Cơn mưa buồn hoà giọt nước mắt em
Kể từ đấy đêm rồi lại từng đêm
Ôm nhớ nhung quyện hồn đau chất ngất

* * *

Liều thuốc thời gian ngở đâu là thật
Nếu không tình cờ gặp lại hôm nay
Vẫn yêu anh ... yêu anh thật đắm say
Nhưng anh ơi ... tất cả là dỉ vãng

Đối với anh mười năm là một thoáng
Nhưng phần em trong giông bão đợi chờ
Em chỉ là cánh hoa giữa trời mơ
Bụi thời gian đã làm hoa héo úa

* * *

Quì nơi đây con cầu xin ơn Chúa
Giáng Sinh này cũng đã trọn mười năm
Xin giúp con quên hết chuyện xa xăm
Ơn phúc nhiệm màu ...
Giúp tim con hóa đá

Mimo


có một lời ...
Thy Vũ

có một lời như đã
đắm chìm vùng thẳm sâu
cho tim em hoá đá
cho tôi vạn niềm đau

để rồi, ngày-tháng-năm quấn quýt nhau
rơi dần vào khoảng không vô tận
tìm kiếm vòng tay
ừ - vòng tay hụt hẫng
và một bóng hình mãi mãi xa xăm

thì em thương ơi,
giọt, từng giọt buồn lạnh căm
có lăn tròn trên đôi má thắm
có xoáy mòn chuỗi buồn giữa chiều buông thăm thẳm
thì cũng ..
từng vết
từng vết
hằn lên trái tim côi

chợt thảng thốt, năm trôi
mười năm, nào phải đâu một thoáng
kỷ niệm, nào phải là dĩ vãng
quay quắt, buồn!
một người mãi nhớ một người
thương!

Giáng Sinh lại về, trời thấm lạnh hơi sương
Sàigòn vẫn còn đây với "lá thư hồi âm"*, năm cũ
con đường xưa vương dáng em, nhắn nhủ
vẫn một lời nguyện cầu (cho em)..
vẫn một lời ..
(son sắc trong tôi) ..

thì dù, ngày-tháng-năm là ngưỡng cửa ngăn đôi
là câu tạ từ "khơi lại niềm đau"** da diết
thì em,
em ạ, vẫn có một lời ..
tha thiết
mong một lần bỏ ngỏ, dù chỉ một lần thôi

để những mong, chờ đượm nét thắm trên môi
xoá tủi, buồn của năm dài, tháng rộng
hất tung bụi thời gian vô vọng
cho má em hồng, mắt biếc thôi xót xa

ừ, em ạ, có một lời ..
đợi chờ trong nỗi thiết tha ..

t.

* tựa thơ TH
**tựa thơ MM

   flower  drum


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Fri 03 Jul 2015, 11:27; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  I_icon13Fri 26 Nov 2010, 05:58

:thx: các ngâm sĩ nhèo nhèo
lỡ nhậu bên kia xỉn gòy :nhau: khoan khoan nhậu nữa nha anh HK, mai mốt mới vô chến típ được, chứ thôi em hít thấy đường dzìa à drunken

:ae_014:

ps: lâu quá không gặp Thy-Vũ, Thy-Vũ vẫn khoẻ ? Lo học ra sao rồi ? Anh TH có gặp TV không ?
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  I_icon13Sat 27 Nov 2010, 04:44

Qh ghé vào tặng hoa cho các ngâm thơ sĩ Thiên Hùng - Mimo - Bóng Mây....
:spf: :spf: :spf: ... cám ơn mọi người thật nhiều ...
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  I_icon13Tue 30 Nov 2010, 15:18



Thu sầu thế nhân

Đêm lặng
bởi đang ru gió ngủ
Trong từng hồi
vạc vén màn sương
Chườm gối mộng giấc buồn xuân nữ
Thương nhớ ai vò vỏ đêm trường

Khép mi hờ
trần trơ đỉnh Giáp
Vòng tay hoang
mở lối tội tình
Theo áng mây hồng rơi xuống thấp
Vuốt tóc thề thu hứa lặng thinh

Bởi thu hiểu
từ vùng ký ức
Chuyện lứa đôi
chín giận mười hờn
Thà héo rũ đợi ngày nguyệt thực
Chứ nhịn nhường chẳng chổ dừng chân

Nên nếu đã
lạc vào lối mộng
Bờ vai thu
em hãy tựa đầu
Thả ước mơ bay vào cuộc sống
Lãng quên đời biển hóa nương dâu

*** ***

Ầu ơ ... gió khẻ tàu cau
Thay trăng dỗ giấc thu sầu thế nhân


Thiên Hùng



Từ nay cột gió vào chân
Thu về lướt khướt xa gần kiếm anh !

Chớp mắt ... gió về

Lại chiếc lá
vừa mới rời cành
Nằm giãy giụa
góc đường lạnh lẽo
Như than trách
mùa thu úa héo
Mộng chưa đầy
sớm vội tàn phai

Chiều qua chiều sương chạm trên vai
Cây trở mình âm thầm buông lệ
Nằm suy tưởng cuộc đời trần thế
Bước thăng trầm vinh nhục nhục vinh

Trong bàn tay nắm chặt khối tình
Tưởng như chẳng bao giờ đánh mất
Mà chớp mắt ... gió về giành giật
Dụi cho tàn nhúm lửa vừa nhen

Cà phê đắng chát ...
lại thân quen
Khói thuốc nồng cay
mà ấm áp
Sương tuy mỏng
nhưng che kín tháp
Tranh mới treo
đã bám vào khung

Vô tình
gió giật cành rung
Thơ vô tình
lại cùng chung lối về !!

Ái Linh

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  I_icon13Wed 01 Dec 2010, 01:08

bounce :224:

Nghe đã quá đi anh TH với tỷ ÁL ơi :clap:


:flower_2++: :ae_014: :flower_2++: :ae_014:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn    Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn  I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tiếng thơ - Cây nhà lá vườn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Tiếng Thơ, Thi Nhạc :: Cây nhà lá vườn-