Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Today at 10:58

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 10:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Today at 10:37

Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 GÓC NHỎ LỆ HỒNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 59 ... 99  Next
Tác giảThông điệp
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 19 I_icon13Wed 14 Mar 2012, 19:03

PHỐ VẮNG EM RỒI ..!

Cô đơn giá buốt giữa đêm dài
Đón lễ tình nhân chợt nhớ ai
Phố cũ còn đây hoa héo úa,
Đường xưa vẫn đó lá khô bay
Mưa sầu phủ tới lòng nghe thắt
Gió lạnh lùa qua mắt thấy cay
Phố vắng em rồi ai đếm bước ?
Thôi đành kết bạn với men say....

....TheMMT.....


NGAO NGÁN TÌNH YÊU

Ngao ngán tình yêu tớ thở dài
Từ nay chắc hổng dám thương ai
Lễ tình năm trước tôi chung bước
Ngày hội năm nầy nàng lẻ bay
Để lại trong lòng niềm ấm ức
Ghi vào tâm khảm nỗi chua cay
Một mình lê bước trong đêm vắng
Giảm bớt ưu sầu rượu uống say

.....LEHONG....
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 19 I_icon13Thu 15 Mar 2012, 08:20

PHỐ VẮNG EM RỒI ..!

Cô đơn giá buốt giữa đêm dài
Đón lễ tình nhân chợt nhớ ai
Phố cũ còn đây hoa héo úa,
Đường xưa vẫn đó lá khô bay
Mưa sầu phủ tới lòng nghe thắt
Gió lạnh lùa qua mắt thấy cay
Phố vắng em rồi ai đếm bước ?
Thôi đành kết bạn với men say....

....TheMMT.....


NGAO NGÁN TÌNH YÊU

Ngao ngán tình yêu tớ thở dài
Từ nay chắc hổng dám thương ai
Lễ tình năm trước tôi chung bước
Ngày hội năm nầy nàng lẻ bay
Để lại trong lòng niềm ấm ức
Ghi vào tâm khảm nỗi chua cay
Một mình lê bước trong đêm vắng
Giảm bớt ưu sầu rượu uống say

.....LEHONG....


Chân trời tím

Nắng nhạt chiều buông ánh ngả dài
Khơi dòng kỷ niệm bóng hình ai
Lời yêu dạo ấy luôn hoài giữ
Gối mộng hôm nào đã vụt bay
Nghĩ đến bồn chồn tim rạn nứt
Mơ về ray rứt mắt sè cay
Mây trời nhuộm tím giăng sầu lẻ
Vẽ nỗi u tình đượm đắm say

Vancali 3.14.12


GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 19 Ad0yti

Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 19 I_icon13Thu 15 Mar 2012, 20:18

THƯ PHÚC ĐÁP

Xa cách lâu ngày dạ nhớ mong
Thân nhau ngày ấy lớp nhi đồng
Tôi nơi quê mẹ đang yên ổn
Bạn ở xứ người có khoẻ không?
Còn đượm thâm tình thời tuổi trẻ
Chưa phai kỷ niệm thuở xuân hồng
Bấy nay đã biết bao lần hẹn
Tha thiết lòng ta mãi đợi trông.

...N.Đ.T...


BỞI ANH LÀ....

Thôi em chớ đợi cũng đừng mong
Bởi kiếp nông dân chốn rẩy đồng
Trước mắt là cánh đồng úa lúa
Sau lưng chẳng hạnh phúc tươi hồng
Gia đình nghèo khó tiền nào có
Nhà cửa xác xơ vách trơ không
Đã biết yêu anh em sẽ khổ
Sao lòng còn quyến luyến chờ trông

......LEHONG......
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 19 I_icon13Fri 16 Mar 2012, 19:26

NHỚ AI

Đã hết lời phân nỗi ái hoài
Chẳng hay có thấu nỗi lòng ai
Nghìn trùng cách trở tình sông núi
Bao tháng đợi cờ nghĩa trúc mai
Sáu khắc tin chim trông mỏi mắt
Năm canh tiếng dế réo ù tai
Lòng này mong có ai soi xét
Xin chớ quên mà đoạn vãn lai

~~~~ VanSa ~~~~


Chỉ biết hôm nay

Già rồi lão chẳng dám yêu ai
Không thích tìm nghe chuyện gái trai
Thế sự đã nhiều phen lận đận
Đường tình lắm bận chịu ai hoài
Tháng năm ngày cũ nhiều ngang trái
Hiện tại bây giờ lắm chướng tai
Mặc kệ ai hơn thua giành giật
Riêng mình chỉ biết có hôm nay

.....LEHONG....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 19 I_icon13Sat 17 Mar 2012, 19:32

NHỚ NGOẠI

Hồn bỗng mơ về tận chốn đâu
Rưng rưng ngấn lệ mối thương sầu
Thăm quê khắc khoải lòng cảm mến
Nhớ ngoại bùi ngùi dạ thấy đau
Ngõ trước nhành mai đang trổ lá
Vườn sau chậu cúc đã thay màu
Trầm hương gió thoảng cay đôi mắt
Chợt thấy mi nhòa chực ứa châu

...Dấu Chân Hoang...


NHỚ NGƯỜI YÊU

Người yêu nay đã mất còn đâu
Đã khiến tim tôi phải héo sầu
Ngấn lệ tuôn dài tim buốt thấu
Dòng châu lả tả dạ thương đau
Ngày nào em tựa cây xanh lá
Hiện hữu anh như cỏ úa màu
Em mất đời anh như đã hết
Nhớ nàng đôi mắt chợt trào châu

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 19 I_icon13Mon 19 Mar 2012, 01:10

CƠM TÙ

Cơm tù hai bữa chẳng ra sao
Ăn sáng tí ti dạ đói cào
Trưa đến nôn nao chờ tiếng kẻng
Chiều về bủn rủn dợi chuông reo
Canh rau lổn ngổn nhai vô tuốt
Cơm sắn lôm côm nuốt cũng vào
Bụng đói liên tu thèm đủ món
Tối ăn hàm thụ ngủ chiêm bao .

....TTKT....


TRỐN TRẠI

Giải phóng cơm tù tệ thế sao ?
Bo bo mì hấp dạ cồn cào
Ngày ngày cán bộ mồm la hét
Sáng sáng tù nhân miệng ó reo
Cánh cổng trại giam đêm khoá kín
Cửa hầm phòng tối sáng đưa vào
Hôm nay có tin người đào thoát
Bộ đội công an giết bỏ bao

....LEHONG...
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 19 I_icon13Mon 19 Mar 2012, 04:53

CƠM TÙ

Cơm tù hai bữa chẳng ra sao
Ăn sáng tí ti dạ đói cào
Trưa đến nôn nao chờ tiếng kẻng
Chiều về bủn rủn dợi chuông reo
Canh rau lổn ngổn nhai vô tuốt
Cơm sắn lôm côm nuốt cũng vào
Bụng đói liên tu thèm đủ món
Tối ăn hàm thụ ngủ chiêm bao .

....TTKT....


TRỐN TRẠI

Giải phóng cơm tù tệ thế sao ?
Bo bo mì hấp dạ cồn cào
Ngày ngày cán bộ mồm la hét
Sáng sáng tù nhân miệng ó reo
Cánh cổng trại giam đêm khoá kín
Cửa hầm phòng tối sáng đưa vào
Hôm nay có tin người đào thoát
Bộ đội công an giết bỏ bao

....LEHONG...



GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 19 1j5lw1


Được sửa bởi vancali96 ngày Mon 19 Mar 2012, 08:31; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 19 I_icon13Mon 19 Mar 2012, 05:27

CƠM TÙ

Cơm tù hai bữa chẳng ra sao
Ăn sáng tí ti dạ đói cào
Trưa đến nôn nao chờ tiếng kẻng
Chiều về bủn rủn dợi chuông reo
Canh rau lổn ngổn nhai vô tuốt
Cơm sắn lôm côm nuốt cũng vào
Bụng đói liên tu thèm đủ món
Tối ăn hàm thụ ngủ chiêm bao .

....TTKT....


TRỐN TRẠI

Giải phóng cơm tù tệ thế sao ?
Bo bo mì hấp dạ cồn cào
Ngày ngày cán bộ mồm la hét
Sáng sáng tù nhân miệng ó reo
Cánh cổng trại giam đêm khoá kín
Cửa hầm phòng tối sáng đưa vào
Hôm nay có tin người đào thoát
Bộ đội công an giết bỏ bao

....LEHONG...




GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 19 Jkanfr

KHÁCH SẠN NGÀN SAO

Ở rừng ngủ "khách sạn ngàn sao"
Cuộc sống tù nhân đói bụng cào
Sáng sớm cây khiên còn sức chạy
Tối hù mủi chích hết hơi reo
Da chai nổi mốc nhìn ghê sợ
Gạo hẩm xông hơi nuốt khó vào
Sốt rét triền miên đời khắc khổ
Mong ngày xá tôi hết cầm bao

.....Vancali....


KHỔ TÙ

Đêm ngủ trong rừng ngắm ánh sao
Thức dậy đói meo bụng cồn cào
Sáng nay cán bộ la ơi ới
Trưa đến tù nhân chửi ó reo
Thăm viếng thân nhân đi đến trại
Cấm nuôi lính gác hổng cho vào
Đành thôi suốt tháng ăn mì hấp
Lương thực cạn dần khổ biết bao !

.....LEHONG.....

Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 19 I_icon13Mon 19 Mar 2012, 08:36

CƠM TÙ

Cơm tù hai bữa chẳng ra sao
Ăn sáng tí ti dạ đói cào
Trưa đến nôn nao chờ tiếng kẻng
Chiều về bủn rủn dợi chuông reo
Canh rau lổn ngổn nhai vô tuốt
Cơm sắn lôm côm nuốt cũng vào
Bụng đói liên tu thèm đủ món
Tối ăn hàm thụ ngủ chiêm bao .

....TTKT....


TRỐN TRẠI

Giải phóng cơm tù tệ thế sao ?
Bo bo mì hấp dạ cồn cào
Ngày ngày cán bộ mồm la hét
Sáng sáng tù nhân miệng ó reo
Cánh cổng trại giam đêm khoá kín
Cửa hầm phòng tối sáng đưa vào
Hôm nay có tin người đào thoát
Bộ đội công an giết bỏ bao

....LEHONG...





GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 19 1j5lw1

KHÁCH SẠN NGÀN SAO

Ở rừng ngủ "khách sạn ngàn sao"
Cuộc sống tù nhân đói bụng cào
Sáng sớm cây khiên còn sức chạy
Tối hù muỗi chích hết hơi reo
Da chai nổi mốc nhìn ghê sợ
Gạo hẩm xông hơi nuốt khó vào
Sốt rét triền miên đời khắc khổ
Mong ngày xá tôi hết cầm bao

.....Vancali....


KHỔ TÙ

Đêm ngủ trong rừng ngắm ánh sao
Thức dậy đói meo bụng cồn cào
Sáng nay cán bộ la ơi ới
Trưa đến tù nhân chửi ó reo
Thăm viếng thân nhân đi đến trại
Cấm nuôi lính gác hổng cho vào
Đành thôi suốt tháng ăn mì hấp
Lương thực cạn dần khổ biết bao !

.....LEHONG.....


Nhờ huynh Lelong sửa tranh thơ câu số bốn muỗi có ô


Khổ nạn

Chiến bại đi tù biết nói sao
Đói ăn rắn rít lẫn cào cào
Trường Sơn lạnh giá lời ai oán
Đồng Tháp sình lầy tiếng muỗi reo
Cải tạo rừng thiên nơi sẽ đến
Lao công nước độc chổ đưa vào
Hòa bình kẻ khóc người vui thú
Nghèo khổ dân lành mặc vải bao

Vancali 3.18.12
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 19 I_icon13Mon 19 Mar 2012, 19:36

TÁCH BẾN

Đã biết thế thì khổ uổng công
Thất tình đời úa hết màu hồng
Người ta tham của đùa như thật
Kẻ ấy ra gì có tựa không
Lở dở quay tìm qua mối bạn
Lang thang ghé ngó lại duyên đông
Bến này tệ quá sang bờ khác
Trời thưởng nhiều khi tuyệt quá mong

.....HANSY.......


CÒN GÌ HI VỌNG !

Ba lần chọn lựa gặp "Công công"
Chỉ tội cho tôi phận má hồng
Người tưởng chồng tôi nay đã có
Tôi buồn người ấy có như không
Kiếm tìm khắp chốn làng quê vắng
Lục lọi mọi nơi xóm chợ đông
Xuân đến bao lân luôn lẻ bóng
Còn gì hi vọng để chờ mong !

.....LEHONG......

(Bạn Vancali mến,
Thơ tranh của bạn thì bạn phải tự sửa mới được .Lehong chỉ có thề sửa lại trong phần bài viết của mình mà thôi . Mong bạn thông cảm)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 19 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
GÓC NHỎ LỆ HỒNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 19 trong tổng số 99 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 59 ... 99  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: lehong-