Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 00:08

4 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 20:23

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 GÓC NHỎ LỆ HỒNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 59 ... 99  Next
Tác giảThông điệp
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 20 I_icon13Tue 20 Mar 2012, 01:01

HOÀI MƠ ...

Tìm về bến đậu kiếm bình yên
Xa bỏ vấn vương với muộn phiền
Dạ ước tương lai không lụy bạc
Hồn mơ hiện tại chẳng ham tiền
Mong hoài cuộc sống tươi tình nghĩa
Muốn mãi kiếp đời đẹp nợ duyên
Lòng mộng thật nhiều dù có ảo
Chân thành hy vọng được ân thiên

...kelangthang...


TRÁCH TA HAY TRỜI ?

Cứ ngỡ từ đây được sống yên
Giang hồ gác kiếm khỏi vương phiền
Thề lòng không đánh bài thua bạc
Nguyện dạ chẳng chơi phé mượn tiền
Phú quý vinh hoa êm tổ ấm
Nghèo hèn mạc vận lỡ tơ duyên
Từ ngày vợ bỏ theo người khác
Oán trách vì ta, bởi tại thiên ?

......LEHONG......
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 20 I_icon13Tue 20 Mar 2012, 01:41

lehong đã viết:


HOÀI MƠ ...

Tìm về bến đậu kiếm bình yên
Xa bỏ vấn vương với muộn phiền
Dạ ước tương lai không lụy bạc
Hồn mơ hiện tại chẳng ham tiền
Mong hoài cuộc sống tươi tình nghĩa
Muốn mãi kiếp đời đẹp nợ duyên
Lòng mộng thật nhiều dù có ảo
Chân thành hy vọng được ân thiên

...kelangthang...


TRÁCH TA HAY TRỜI ?

Cứ ngỡ từ đây được sống yên
Giang hồ gác kiếm khỏi vương phiền
Thề lòng không đánh bài thua bạc
Nguyện dạ chẳng chơi phé mượn tiền
Phú quý vinh hoa êm tổ ấm
Nghèo hèn mạc vận lỡ tơ duyên
Từ ngày vợ bỏ theo người khác
Oán trách vì ta, bởi tại thiên ?

......LEHONG......


DO TA

Bến đậu quê nhà sóng gió yên
Nước sông gạo chợ có chi phiền?
Cá còn vào lưới đâu lo gạo
Nước ngọt đầy sông chẳng ngại tiền
"Vọng nguyệt - Lý ngư" do hoạ sỹ
"Con Trời - Mục tử" bởi lương duyên
Vô thường sinh diệt - dòng Nhân-Quả
Nghiệp báo luân hồi đâu tự Thiên!

BXP 20/3/12
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 20 I_icon13Tue 20 Mar 2012, 19:24

HOÀNG SA, TRƯỜNG SA

Có phải cát nhiều nên gọi SA?
Hai quần đảo của Việt Nam ta
Lưu truyền sử sách - thôi dò xét
Tồn cất văn bằng - khỏi kiểm tra
Con cháu giữ gìn câu Vẹn Quốc
Cha ông khai phá chữ Toàn Gia
Máu xương dẫu đổ không hoài phí
Kẻ xấu biết điều sẽ vị tha.

.... Chanh Rhum....


CHẲNG BUÔNG THA

Hoàng Sa lẫn hải đảo Trường sa
Thực tế là phần đất của ta
Bành trướng Bắc kinh đà lấn chiếm
Giữ gìn bộ đội phải tuần tra
Cá tôm : ngư sản chung cho nước
Dầu hỏa : tài nguyên thuộc quốc gia
Ấy thế mà cường quyền bám lấy
Phen nầy giành lại chẳng buông tha

......LEHONG.....

cẢM ƠN BẠN BÙI XUÂN PHƯƠNG ĐÃ VÀO ĐỌC VÀ XƯỚNG HỌA CÙNG LEHONG . BÀI THƠ CỦA BẠN RẤT HAY
Về Đầu Trang Go down
Trần Thị Ngọc Xuân

Trần Thị Ngọc Xuân

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 26/02/2012

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 20 I_icon13Tue 20 Mar 2012, 20:05

lehong đã viết:

NHỚ QUÊ

Khoan nhặt tiếng đàn ai vẳng xa
Chợt nghe trong dạ nỗi thương nhà
Ước nhìn lối ngõ màu rêu tảo
Mơ ngắm đường làng sắc đỏ hoa
Nhớ ánh trăng xưa treo tĩnh lặng
Mộng dòng sông cũ chảy an hòa
Bước quay trở lại tìm hương bưởi
Cả bếp than hồng dáng má ba

kelangthang


CON THEO BA

Từ ngày ly quốc phải đi xa
Thương nhớ mẹ cha cách biệt nhà
Cứ ngỡ dụm dành hầu tiết kiệm
Nào ngờ tiêu phí lại xa hoa
Gia đình vật chất dường êm ấm
Con vợ nghĩa nhân chợt bất hòa
Ly dị em đi theo kẻ khác
Các con bỏ mẹ để theo ba

......LEHONG......


KHUYÊN CON

Lớn khôn con trẻ phải bay xa
Thì xá gì đâu chuyện nhớ nhà
Hết nợ đối đầu như nụ thắm
Còn duyên cư xử tựa nhành hoa
Dạ khôn khoan thấu lòng thành kính
Hồn khéo xoáy sâu ý thật hòa
Mới hưởng cuộc đời đầy cái nghĩa
Nay khuyên hãy nhớ kỹ lời ba

kelangthang


@lehong: Cảm ơn Bạn ......LEHONG......sang trang nhà họa thơ. Chúc Bạn luôn vui
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 20 I_icon13Tue 20 Mar 2012, 20:28

kelangthang đã viết:
lehong đã viết:



NHỚ QUÊ

Khoan nhặt tiếng đàn ai vẳng xa
Chợt nghe trong dạ nỗi thương nhà
Ước nhìn lối ngõ màu rêu tảo
Mơ ngắm đường làng sắc đỏ hoa
Nhớ ánh trăng xưa treo tĩnh lặng
Mộng dòng sông cũ chảy an hòa
Bước quay trở lại tìm hương bưởi
Cả bếp than hồng dáng má ba

kelangthang




CON THEO BA

Từ ngày ly quốc phải đi xa
Thương nhớ mẹ cha cách biệt nhà
Cứ ngỡ dụm dành hầu tiết kiệm
Nào ngờ tiêu phí lại xa hoa
Gia đình vật chất dường êm ấm
Con vợ nghĩa nhân chợt bất hòa
Ly dị em đi theo kẻ khác
Các con bỏ mẹ để theo ba

......LEHONG......




KHUYÊN CON

Lớn khôn con trẻ phải bay xa
Thì xá gì đâu chuyện nhớ nhà
Hết nợ đối đầu như nụ thắm
Còn duyên cư xử tựa nhành hoa
Dạ khôn khoan thấu lòng thành kính
Hồn khéo xoáy sâu ý thật hòa
Mới hưởng cuộc đời đầy cái nghĩa
Nay khuyên hãy nhớ kỹ lời ba

kelangthang




@lehong: Cảm ơn Bạn ......LEHONG......sang trang nhà họa thơ. Chúc Bạn luôn vui



SÁ GÌ BÔN BA!

Cố quốc vọng về đâu cách xa
Anh em bốn biển cũng là nhà
Tha hương tình nặng hồn ươm nụ
Lữ thứ nghĩa dày trí nở hoa
Hợp cảnh dựng xây vùng địa lợi
Tuỳ duyên chăm chút cõi nhân hoà
Ôm "chùm khế ngọt" trong tâm tưởng
Thì có sá gì bôn với ba!

BXP
20.3.2012

Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 20 I_icon13Wed 21 Mar 2012, 20:35

kelangthang đã viết:
lehong đã viết:



NHỚ QUÊ

Khoan nhặt tiếng đàn ai vẳng xa
Chợt nghe trong dạ nỗi thương nhà
Ước nhìn lối ngõ màu rêu tảo
Mơ ngắm đường làng sắc đỏ hoa
Nhớ ánh trăng xưa treo tĩnh lặng
Mộng dòng sông cũ chảy an hòa
Bước quay trở lại tìm hương bưởi
Cả bếp than hồng dáng má ba

kelangthang


CON THEO BA

Từ ngày ly quốc phải đi xa
Thương nhớ mẹ cha cách biệt nhà
Cứ ngỡ dụm dành hầu tiết kiệm
Nào ngờ tiêu phí lại xa hoa
Gia đình vật chất dường êm ấm
Con vợ nghĩa nhân chợt bất hòa
Ly dị em đi theo kẻ khác
Các con bỏ mẹ để theo ba

......LEHONG......



KHUYÊN CON

Lớn khôn con trẻ phải bay xa
Thì xá gì đâu chuyện nhớ nhà
Hết nợ đối đầu như nụ thắm
Còn duyên cư xử tựa nhành hoa
Dạ khôn khoan thấu lòng thành kính
Hồn khéo xoáy sâu ý thật hòa
Mới hưởng cuộc đời đầy cái nghĩa
Nay khuyên hãy nhớ kỹ lời ba

kelangthang


@lehong: Cảm ơn Bạn ......LEHONG......sang trang nhà họa thơ. Chúc Bạn luôn vui

SÁ GÌ BÔN BA!

Cố quốc vọng về đâu cách xa
Anh em bốn biển cũng là nhà
Tha hương tình nặng hồn ươm nụ
Lữ thứ nghĩa dày trí nở hoa
Hợp cảnh dựng xây vùng địa lợi
Tuỳ duyên chăm chút cõi nhân hoà
Ôm "chùm khế ngọt" trong tâm tưởng
Thì có sá gì bôn với ba!

BXP
20.3.2012


ĐỜI PHÓNG TÚNG

Kể từ vợ bỏ tớ đi xa
Giận quá nên tôi đã bán nhà
Chắc hẳn phen nầy thân ở giá
Phải đành mấy lượt tời tìm hoa
Mặc cho bồ bịch luôn nhăn nhó
Thây kệ phận ta phải thuận hòa
Cứ mãi sống cuộc đời phòng túng
Có đâu con cái gọi kêu ba

.....LEHONG.....



Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 20 I_icon13Wed 21 Mar 2012, 20:45

HOA MAI VÀNG

Mai vàng nổi tiếng gọi danh hoa
Vui đón Xuân về hé nụ ra…
Diễm lệ cao sang duyên dáng cảnh,
Thanh tân quí phái rạng tươi nhà
Sắc xinh rực rỡ … trao người đến
Lộc thắm ngọt ngào… gởi khách xa…
Trang điểm đất trời tình ý đượm…
Thiên nhiên kỳ thú bạn cùng ta…!

....NHƯ MAI....


ĐẬM TÌNH BẰNG HỮU

Xuân về trời đất ngát hương hoa
Đào cúc mai vàng phô sắc ra
Mồng một ông bà còn cấm ngõ
Mồng hai con cháu được ra nhà
Vui mừng đón đợi người thân đến
Nôn nóng chờ trông cháu ở xa
Đón tết mừng xuân nâng chút rượu
Đậm tình bằng hữu bạn và ta

....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 20 I_icon13Thu 22 Mar 2012, 19:22

VỮNG NIỀM TIN

Hè qua, Thu lại, Đông tới dần
Không mong, chẳng đợi vẫn đến Xuân
Sang hèn, đủ thiếu: cơm ba bữa
Thế gian con tạo cứ xoay vần

Chồn chân mỏi gối cần nơi trọ
Dưỡng sức mai này lê bước chân
Tìm nơi thanh vắng mà an hưởng
Khỏi chốn lao xao, mới phúc phần

....thanh9....


VỮNG NIỀM TIN

Ngày buồn tháng hạn sẽ qua dần
Hãy vững niềm tin đón Chúa Xuân
Công việc rồi đây qua khổ nạn
Làm thơ sắp tới hết sai vần
Tương lai đã tới sao chùn bước
Mọng ước sắp thành lại bó chân
Thất bại thành công do mạng số
Thì dù trắc trở cũng an phần

......LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 20 I_icon13Fri 23 Mar 2012, 18:14

THẦY ĐỒ

Ôi dào cứ ngoảnh báu gì anh
Cá vảy mùn lầy khiến thớt tanh
Vại đựng dăm từ không thể rộng
Bồ đong mấy chữ bẩu sao rành
Con trù toang toác vần tan tác
Vợ réo lu loa ý vỡ tành
Thiên hạ cao cờ không kể xiết
Thầy chi ná thở mệt cầm canh

...Thi sĩ Gàn....


TRÁCH PHẬN

Thơ Đường gắng mãi chả bằng anh
Người đến thơ tôi thật vắng tanh
Bởi lẻ luật Đường còn quá tệ
Do nơi bố cục lại chưa rành
Bao ngày khổ luyên... chưa thông suốt
Nhiều tháng gắng công... vẫn tập tành
Trách phận sao người mình dốt thế
Đêm về khó ngủ thức tàn canh

......LEHONG......
Về Đầu Trang Go down
Trần Thị Ngọc Xuân

Trần Thị Ngọc Xuân

Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 26/02/2012

GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 20 I_icon13Sat 24 Mar 2012, 05:55

lehong đã viết:

GỬI EM

Em đừng mang đến những hương yêu
Để gửi làm chi buổi xế chiều
Lúc nắng còn giăng ngang lối điểu
Khi trăng vẫn mắc dưới đường điêu
Trà tàn rượu cạn mờ lời hỏi
Nghĩa khuất tình xa vắng tiếng kêu
Bởi lẽ nhân duyên chưa trọn vẹn
Tâm hồn đâu đó sợi tơ liều

kelangthang


CHẮC PHẢI LIỀU....

Thú thật bạn bè tớ đã yêu
Nhìn ai lả lướt phố ban chiều
Toàn thân cảm thấy tim rung động
Trong dạ bồn chồn mắt đứng điêu
Muốn gặp gỡ nàng anh thố lộ
Chẳng nghe nài nỉ ả van kêu
Mấy phen thất bại hồn ray rứt
Nhất định hôm nay chắc phải liều ....

....LEHONG....


NHỚ NGƯNG LIỀU

Thôi nào, đừng nói chuyện tình yêu
Tớ nghĩ chúng ta tuổi muộn chiều
Ngày cũ trôi dài từng ý dỏm
Năm xưa kéo lắm những điều điêu
Đau buồn trong dạ rồi lên tiếng
Phiền lụy tận hồn lại vọng kêu
Ray rứt làm gì cho bận rộn
Lãng quên tâm nhẹ nhớ ngưng liều

kelangthang
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: GÓC NHỎ LỆ HỒNG   GÓC NHỎ LỆ HỒNG - Page 20 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
GÓC NHỎ LỆ HỒNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 20 trong tổng số 99 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 59 ... 99  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: lehong-