Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
5 chữ by Tinh Hoa Today at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 MỘT CHÚT TIẾU

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 32 ... 49  Next
Tác giảThông điệp
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 15 I_icon13Mon 12 Mar 2012, 20:19

DẪU RẰNG....

Dẫu cho em có lấy chồng
Em đây cũng sẽ lén chồng thăm anh
Dẫu rằng chồng có yêu em
Anh đây luôn vẫn là người em yêu
Dẫu rằng anh đã phụ em
Sao em vẫn mãi nhớ hoài tới anh
Dẫu rằng người bảo em ngu
Nhưng em chấp nhận mình ngu muôn đời

.....CHÍCH CHÒE....


Em ơi đừng có nói chơi
Chồng chưa ăn chả, em đòi ăn nem
Một chồng chưa đủ muốn thêm
Anh e nhiều quá em rêm "cửa........m....ì.....n...h"

Ăn vụng nên giữ lặng thinh
Chồng em hay được hắn rình theo sau
Chừng đó máu nhuộm lệ trào
Em mất cái đầu anh sống với ai ?

.....LEHONG....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 15 I_icon13Tue 13 Mar 2012, 21:05

VẮNG VỢ

bữa nay về nhà, bếp lạnh tanh
mấy Mụ kéo nhau đi Sài thành
cơm nước chả lo bỏ chồng đói
việc nhà thì bỏ, chỉ tài lanh

chán thay cái kiếp làm thằng chồng
vợ vằng nhà ôm b...* chạy rông
quán chật, bia ôm cũng đầy khách
lâu lâu vắng vợ cũng như không

....Nth....


* bụng (chớ nghĩ bậy đó nhen)

THIẾU CHỒNG

Đàn ông chả giống vợ vắng chồng
Thiếu chồng vài bửa chạy long nhong
Shopping shop nây qua mall nọ
Chân chưa mỏi gối chớ có hòng !

Chị em gom lại để chơi bài
Bài cào, tứ sắc đánh mê tay
Xong rồi còn rủ rê dạo phố
Mặc cho lão ấy xác thân cày

.....Lehong.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 15 I_icon13Thu 15 Mar 2012, 19:59

CÁI GỐI ÔM

tình tang rồi lại tang tình
quỷ yêu cái gối chặn tình ta qua
ôi chao tình kém mặn mà
gối ơi gối hỡi vất... cha nó dùm

.......vldkt.......


Từ lâu tình nghĩa vợ chồng
Hằng đêm vẫn ngủ chung phòng cùng nhau
Sự đời ai có ngờ đâu
Gối ôm độn giữa làm sầu lòng anh !

Tuổi anh còn rất xuận xanh !?
Vẫn còn ngang dọc tung hoành như xưa
Sức còn dai dẻo cù cưa
"Viagra" trợ lực dư thừa đêm ba

Thôi em hãy ném gối xa
Bên em còn có "ông" già nằm bên
Nếu không làm được em rên
Anh kiếm chồng nhỏ bù đền chịu không ?

.......LEHONG......
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 15 I_icon13Mon 19 Mar 2012, 00:57

KHOAN NGHĨ.....

Còn trẻ vội chi nghĩ tới già ?
Vùng vẫy giang hồ với trăng hoa
Chẳng may "cu tẻo" mà bị thiến
Lúc đó coi như ta đã già

Tuổi già còn được nước non gì
Lạng quạng con cười cháu nó khi
Chết đi rảnh nợ cùng tai tiếng
Nếu sống cho chăng chẳng sướng gì !

Chả sướng thì thôi chết đúng rồi
Nhưng mà mấy bả sẽ mồ côi
Cón ai trò chuyện nơi tâm tối
Cho " mấy cha " đây giỏ chứng tồi

......LEHONG........
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 15 I_icon13Tue 20 Mar 2012, 19:14

NGU MUÔN ĐỜI

Dẫu cho em có lấy chồng
Em đây cũng sẽ lén chồng thăm anh
Dẫu rằng chồng có yêu em
Anh đây luôn vẫn là người em yêu

Dẫu rằng anh đã phụ em
Sao em vẫn mãi nhớ hoài tới anh
Dẫu rằng người bảo em ngu
Nhưng em chấp nhận mình ngu muôn đời

.....CHÍCH CHÒE....


Em ơi đừng có nói chơi
Chồng chưa ăn chả, em đòi ăn nem
Một chồng chưa đủ muốn thêm
Anh e nhiều quá em rêm "cửa........m....ì.....n...h"

Ăn vụng nên giữ lặng thinh
Chồng em hay được hắn rình theo sau
Chừng đó máu nhuộm lệ trào
Em mất cái đầu anh sống với ai ?

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 15 I_icon13Thu 22 Mar 2012, 19:01

KHỎI PHÒNG KHÔNG

Không lẽ mỗi khi muốn được chồng
Thì em chỉ nói đến động phòng ?
Không cần suy nghĩ hay lo tính
Là mình có thật sự yêu không ?

Anh đây đang sông đời cô lẽ
Cũng muốn gặp được người anh mong
Để yêu để nhớ rồi ân ái
Để cho "cái ấy" khỏi phòng không ....

.....CALIGUY81....


Có chồng mà chẳng muốn động phòng
Đúng là cô gái có tính ngông
Uổng công được cá rồi thả cá
Tội gì phải ra phố chổng mông ?

Thưa thêm lần nữa em muốn chồng
Anh xem có hợp với anh không ?
Nếu chịu rước em về "làm việc"
Cớ sao cứ đi hỏi lòng vòng ?

......LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 15 I_icon13Fri 23 Mar 2012, 18:55

CÁ RÔ CHIÊN XÙ

Lâu lâu thèm "thịt" cá rô tươi
Khuấy động ao sâu, nước đục ngừ
Ban đầu giẫy dụa, cá chẳng chịu
Một chút nằm êm bởi cá đừ

Bắt được cá rồi phải mau tay
vuốt nhẹ đôi tay cá nằm dài
cá này đem chiên xù mới khoái
Chớ quá vội vàng vướng mắc xương !

Mười phút trôi qua cá sẽ giòn
Thêm chanh vào muối mới thật ngon
Chén đủa, mâm bàn, ta đã dọn
Rượu đế nhâm nhi vài xị con

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 15 I_icon13Sat 24 Mar 2012, 19:31

SỐ KIẾP ĐÀN BÀ

Chiều chiều ra ngõ ngóng trông
Người tình dong mất chổng mông mà chờ
Ngẫm đời viết mấy vần thơ
Duyên xưa đã lỡ còn chờ mối ai

Dòm qua, ngó lại thở dài
Trời ơi, trời hỡi đọa đày con chi !
Dở dang một kiếp xuân thì
Mới ba mươi lẻ, mang chi nợ đời

Thuở xưa kẻ đón người mời
Kẻ chờ, người chực, ngỏ lời bướm ong
Một lần trót dại sang sông
Chồng bỏ , chồng chán, phòng không lạnh lùng

Thương cho số kiếp chồng chung
Kẻ chia người xẻ còn dùng được chi?
Thương thay số kiếp nữ nhi
Má đào phận bạc trời thì định phân

Lỡ mai em phải vô phần
Vướng vào vận mệnh chớ ân hận gì
Bây chừ nẻo chánh hảy đi
Mong rằng em được sướng vui cuộc đời

.....lehong.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 15 I_icon13Sun 25 Mar 2012, 18:39

TƯỞNG BỞ

Mình ơi ! thức dậy nhé mình à !
Tỉnh giấc hoàn hồn thể gặp ma
Tối đã ăn rồi tươi mắt bả
Giờ đây đòi nữa chết thân già
Kề tai lải nhải chiều đi nhé
Nhắm mắt lim dim định bỏ qua
Thỏ thẻ anh nè em đói bụng
Nấu mì lè lẹ nhớ mau nha !

.....Vancali.....


ĐỢI TỐI NHA !

Thức dậy nhanh đi bớ lão già
Gật mình ú ớ bớ ma ma
Chiều qua ăn uống lo xong cữ
Sáng lại điểm tâm muốn nữa à ?
Tội nghiệp thân tôi giờ mỏi mệt
Thương tình mẹ nó hãy cho qua
Rỉ tai ông nói lời khe khẽ
Tạm nhịn bây giờ đợi tối nha !

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 15 I_icon13Mon 26 Mar 2012, 19:25

THỜI MỞ CỬA

Quan trên, ông lớn có ô dù
Còn tôi, tay trắng kẻ nông phu
Bề trên chỉ đạo, bao kế hoạch
Còng lưng, dãi nắng cố bội thu !

Ruộng đất quy hoạch theo từng khu ?
Làm ăn thua lỗ chẳng ai bù
Tác xã, tập đoàn đều vỡ nợ
Bao ngàn công việc phải giậm cù !

Chỉ tội cho dân : lũ cu đen
Quần áo, tay chân, nhuốm đầt phèn
Lúa thất, ruộng đồng đà mất trắng
Còn đâu để quan lớn ngợi khen ?

Rốt cuộc người dân vẫn thân quèn
Mặt mày, thân thể lấm tèm lem
Thất bại trước sau, được ém nhẹm
Cực khổ lâu rồi, riết cũng quen ?

Muốn mau được mở cửa thị trường
Thông tin, báo chí ta cứ cương
Nhân quyền tín ngưỡng cứ ừ bướng
Biết đâu "nhà nước" lại phú cường

Để cho, sớm gia nhập thị trường
Tay đôi với Mỹ hội song phương
Tất cả bao nhiêu điều kiện sách
Mặc kệ, ta đây vui vẻ nhường...

Thoả thuận xong rồi, mới tính sau?
Biết đâu quan lớn sẽ thêm giàu?
ĐÔ LA sẽ rót vào tay "đảng"?
Nhân dân mặc kệ, giải quyết sau !

......LEHONG......
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




MỘT CHÚT TIẾU - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 15 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
MỘT CHÚT TIẾU
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» TẾU CHÚT CHƠI
» CHO HỎI MỘT CHÚT
» CHÚT NHỚ CUỐI NĂM (BẢO LỄ)
» Thơ Hoàng Liên Sơn
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Trang 15 trong tổng số 49 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 32 ... 49  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC :: Thơ Vui-