Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
4 chữ by Tinh Hoa Today at 20:23

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:20

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Today at 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Yesterday at 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 MỘT CHÚT TIẾU

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 40 ... 49  Next
Tác giảThông điệp
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 I_icon13Sat 02 Mar 2013, 22:59

MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 Picture0015-1


VAN VÁI

Chưa cưới mà em đã bụng bâu
Trời ơi nào biết khổ vầy đâu
Không tiền thất nghiệp mà ham hố
Bởi thế bây giờ biết tính sao ?
Ba sáu chước chuồn là thượng sách
Từ xa tạm biệt vẫy tay chào
Vái van Trời Phật cùng Thiên Chúa
Giúp sức cho nàng sanh trẻ mau

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 I_icon13Sat 09 Mar 2013, 18:58

MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 Picture0015-1


DIỆU KẾ

Thao thức nhiều đêm nghĩ kỹ rồi
Vừa lòng hai đứa vẹn đôi nơi
Ngày thường mỗi tháng anh buông chức
Lễ lạt đêm rằm thiếp thoái ngôi
Quyết định trong ngoài ai nắm chủ
Tuân hành lớn nhỏ phận làm tôi
Điều đình như thế ta đều lợi
Diệu kế mong mình chấp nhận thôi

.....Vancal96.....


ĐỪNG ÂN HẬN

Em đưa diệu kế phải chìu thôi
Thất bại phen nầy chớ trách tôi
Buổi tối cho nàng lên nắm chủ
Ban ngày để tớ được thay ngôi
Sáng ra mỗi đứa chia hai ngã
Tối đến hai người ngủ một nơi
Suy nghĩ kỷ càng đừng hối tiếc
Sau nầy ân hận muộn màng rồi

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 I_icon13Sun 10 Mar 2013, 22:41

MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 Picture0015-1


PHÁ LỆ

Nước đục lên chân lỡ trớn rồi
Thêm nhiều đồn đại khắp nơi nơi
Người cho tướng đẹp đào ra số
Kẻ bảo môi hồng giữ được ngôi
Em đã mang về khoe với mẹ
Anh mà lấy lại khổ cho tôi
Tam tòng tức đức cha thường dạy
Kẹt quá nên đành phá lệ thôi

.....Vancal96.....


CHỈ BUỒN THÔI

Rồi em cũng đã lấy chồng rồi
Tiếng pháo đì đùng khắp mọi nơi
Hoa đẹp trong vườn vừa đổi chủ
Cô Tư kẹo kéo đã lên ngôi
Từ đây họ sống đời sung sướng
Nghèo khổ không tình số của tôi
Tay vẫy tiễn đưa người phút cuối
Chỉ buồn chốc lát thế rồi thôi

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 I_icon13Wed 13 Mar 2013, 21:41

MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 Picture0015-1


TRÒ HỀ.....

Mới vừa một chút đã ông tôi
Vội ngẩng đầu lên ngút tận trời
mấy đoạn văn còm kiêu ngạo thế
Vài câu thơ vụn khỉnh khinh đời
Huyênh hoang giống hệt cô đào dỏm
Khóac lác y như gã kép tồi
Thấy chán cho phường đeo mặt nạ
Thôi thì cứ ngó thử xem chơi...

.....CaiBang.....


CẢM ĐỀ

Phát biểu thay người bảo chúng tôi
Huyên thiên nầy nọ chuyện trên trời
Văn thơ ba chữ cười khinh thế
Tiểu thuyết dăm câu chế nhạo đời
Rốt lại chỉ là phường bát nháo
Rõ ra đúng hạng loại dân tồi
Ngồi xem họ diễn lòi đuôi chuột
Cứ bỏ ngoài tai mắt ngó chơi

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 I_icon13Sat 16 Mar 2013, 20:20

MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 Picture0015-1


RÕ DẠ NGƯỜI

Tình tưởng ngàn năm khó thể vơi
Nhớ môi mộng thắm miệng ai cười
Khuôn trăng đầy đặn ôi xinh xắn
Thân hình thon thả quá đẹp tươi
Tớ tính mai nầy làm đám cưới
Em bàn hiện tại chỉ quen thôi
Hôm nay Ả nắm tay thằng khác
Mới thấu tim ta rõ dạ người

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 I_icon13Mon 18 Mar 2013, 00:55

MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 Picture0015-1


HAM ĂN

Ăn đã no nê miệng cố dồn
Tự mình khen tặng biểu người hôn
Lo là thiên hạ giành xơi hết
Chỉ sợ thân nhân giựt chẳng còn
Lựa để riêng ta phần trái chín
Chọn trao bè bạn quả xanh non
Buồn tình bè bạn đều đi hết
Hành động như vầy tưởng hắn khôn !

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 I_icon13Sat 23 Mar 2013, 21:46

MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 Picture0015-1


SAO ANH CHƯA VỀ ?

Nước chanh anh đã uống rồi
mà sao cứ muốn ngồi cùng với em
ở nhà vợ đang dạy thêm
ngồi đây chờ đợi bóc tem mới về

........Volyboy........


Tuy là ăn uống phủ phê
Nhưng anh chưa vội đi về đâu em !
Bởi vì còn món cà rem
Em chưa chịu đãi, anh thèm quá tay

Thương anh chớ bắt đợi hoài
Ghiền lên tới óc, lỗ tai lùng bùng
Ở nhà nếu bả nỗi khùng
Cũng thôi mặc kệ, kiết hung mặc tình !

.....LEHONG.....

Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 I_icon13Tue 02 Apr 2013, 21:14

MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 Picture0015-1


ĐỜI SAO QUÁ KHỔ

Anh say tôi có tỉnh gì đâu !
Giấu kín trong tim riêng một khối sầu
Vợ đẻ, con đau thân thất nghiệp
Cha già, Mẹ yếu tuổi càng cao
Mỗi năm vật giá lên vùn vụt
Lương bỗng ngày thêm một tuột rào
Có lẽ rồi đây đành nuốt cháo
Còn không cơm trắng với tương chao .

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 I_icon13Tue 10 Dec 2013, 19:47

MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 Picture0015-1

PHÓNG VIÊN

Đứng lên, ngồi xuống riết lưng khòm
Bởi ả khoe khoang khiến hắn dòm
Bộ ngực nở nàng hồn thấy khoái
Cái mông phát triển mắt thu gom
Đứng xa ngắm nghía toàn dê chúa
Gần lại nhắm xem đúng phó nhòm
Hoa hậu, chân dài thường lộ diện
Làm cho nhà báo cứ dò nom .

....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 I_icon13Fri 20 Dec 2013, 19:18

MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 Picture0015-1

CHIẾC XE CŨ

Còn dư xăng để lái về nhà
Mà nhớt cạn queo mới chết cha
Hộp số chàng ràng luôn đứng đợi
Xi lanh lục cục cứ vô ra
Châm dầu đáng lẽ cần châm nước
Đạp thắng thay vì phải đạp ga
Cố chạy có ngày banh cả máy
Lại nằm vùi giữa bãi tha ma…!

.....dp.....


HỔNG LẼ

Xe nầy quá cũ mượn gì cha
Chắc chắn là tao khó tới nhà
Bà xã ngoài sân dường đứng đợi
Vợ mình trước cửa cứ vào ra
Trong lòng của tớ đang nôn nóng
Dưới cẳng thằng tôi nhấn hết ga
Chiếc xế nặng nề không tiến tới
Sau lưng hổng lẽ có yêu ma

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 32 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
MỘT CHÚT TIẾU
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» HỎI NHỎ BÔNG HỒNG NHỎ CHÚT THÔI
» MỘT CHÚT BUỒN
» TẾU CHÚT CHƠI
» CHO HỎI MỘT CHÚT
» CHÚT NHỚ CUỐI NĂM (BẢO LỄ)
Trang 32 trong tổng số 49 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 40 ... 49  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC :: Thơ Vui-