Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 MỘT CHÚT TIẾU

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 21 ... 39, 40, 41 ... 44 ... 49  Next
Tác giảThông điệp
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 I_icon13Thu 26 Apr 2018, 21:06

LỜI QUỶ SA TĂNG 

Cầu Trời con vái tứ phương
 Khiến cho cô Vãi bỏ tương theo cầy 
Ước gì Hòa thương ngưng chay 
Ham mê nhậu nhẹt mê Cầy bỏ tương 

Mong là Sư, Vãi yêu đương 
Để cho họ biết thiên đường là đây 
Trần gian vui sống tháng ngày 
Thần tiên mời gọi chẳng bay về trời 

Dưới nầy vui lắm Tiên ơi 
Nếu Tiên có rảnh xuống chơi đôi ngày 
Thuân lòng sẽ có tàu bay 
Hỏa tiễn phi đạn đưa Ngài về dinh 

Nơi đây yến tiệc linh đình 
Tiềng nhạc tiếng trống sập sình vui ghê 
Đêm nay dưới ánh trăng thề 
Cặp đôi Sư, Vãi đê mê cuộc tình 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 I_icon13Sat 28 Apr 2018, 17:53

NHƯ NẮNG NHƯ MƯA 

Tháng ngày chồng chất những ưu phiền 
Giữa một cuộc đời lắm đảo điên 
Hạnh phúc đi về nơi cõi tạm 
Như mưa như nắng rớt ngoài hiên 

dp
 

LỠ NHƯ QUÁ CHÉN 

Người ơi chớ giận cũng đừng phiền 
Lo lằng ưu sầu sẽ phát điên 
Thơi thảnh tâm hồn nhâm chút rượu 
Lỡ mà quá chén ngủ bên hiên 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 I_icon13Wed 02 May 2018, 20:02

CHẲNG ĐƯỢC NHƯ XƯA 

Ba bốn bạn già kéo tới chơi 
Không trà cũng rượu lão xin mời 
Cá khô nướng nóng cùng xoài tượng 
Bia hơi rượu đế uống vừa thôi 

Bây giờ sức khỏe chẳng như xưa 
Đâu còn hơi hám để mà bừa 
Nhậu vô vài xị là lạng quạng 
Về nhà nhờ con cháu phải đưa 

Ngồi ôn kỷ niệm chuyện ngày nào 
Thấy xót xa buồn lòng quăn đau 
Mộng ước không thành đành tiếc nuối 
Vì tuổi xuân thời sớm qua mau 

Thôi hãy an tâm nhé bạn hiền 
Còn gì mà nghĩ chuyện tư riêng 
Một mai nếu trở về cát bụi 
Vợ con, cô bác chẳng ai phiền 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 I_icon13Sun 06 May 2018, 19:36

TUỔI HOÀNG HÔN 1                                         

Giáp Ngọ năm nay tuổi đã già                               
Bách niên giai lão vẫn còn xa                            
Con mắt hoen mờ mây khói toả                         
Mái đầu phủ đậm tuyết sương pha                     
Cốt xương rệu rã, thân run rẩy                         
Trí óc lơ mơ, miệng ớ à                                     
Nếu được Trời cho thêm một giáp                      
Thì xin bệnh tật tránh xa ta.                             
 
CN/H.N.T.  Jan.15.2014
   

LÃO VẪN CHƯA GIÀ

Bảy hai lão cảm thấy chưa già
Đôi mắt tinh đời ngó rất xa
Rượu đế 
 Đen hàng loại một 
Whisky rượu Mỹ chẳng thèm pha
Uống vô một chén khen ngon quá
Nốc cạn một ly chép miệng à
Bọn trẻ nghe danh đều nể mặt
Ngồi buồn tâm sự chỉ mình ta

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 I_icon13Mon 07 May 2018, 19:40

EM ĐÃ AN LÒNG 

Anh ơi đừng nói chuyện dài dòng 
Nhìn em thấy khoái có phải không? 
Ừ thì mạnh bạo mà tiến tới 
Bởi đây thật sự đã muốn chồng 

Chiều chiều câu cá ở bờ sông 
Con cá cắn câu chạy lòng vòng 
Vậy mà tay chân anh lóng ngóng 
Để cho cá vuột lại tiếc công 

Thương em xin chàng hãy thực lòng 
Đến nhà hỏi cưới thế là xong 
Ba mẹ của em nào khó tánh 
Chỉ mong con gái sớm có chồng 

Lễ vật dây chuyền với đôi bông 
Với thêm tiền đám mấy tỉ đồng 
Xe hơi biệt thự chừng vài cái 
Mai sau tùng thiếu để dự phòng 

Như thế em đây mới an lòng 
Không sợ thân nầy phải long đong 
Mọi việc sắp bày theo nguyện ý 
Vào nhanh anh nhé để động phòng 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 I_icon13Thu 10 May 2018, 17:38

Ở ĐỢ TRỪ 

Tỷ phú bạc tiền xài phí quá 
Dân nghèo cơm thiếu áo nào dư 
Suốt ngày cày cấy chân tay mỏi 
Cả tháng làm thuê xác mệt đừ 
Vợ bệnh đành cam đem xế bán 
Con đau phải chịu thế chân lư 
Ngày mai chủ nợ đòi tiền góp 
Thông cảm thương em, ở đợ trừ 

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 I_icon13Mon 14 May 2018, 03:58

Đừng quá chén

Cuộc đời ta buồn nhiều, vui ít
Thì nhâm nhi một lít giải khuây
Rượu vô bầy trẻ chớ rầy
Cũng đừng gọi vợ là mầy với tao

Có rượu vào niềm đau xoa dịu
Chuyện tình xưa kéo níu mà chi ?
Tình yêu thuở độ xuân thì
Nay thì con, vợ _ Quên đi cho rồi !

Đừng oan nghiệt gây thêm tội lỗi
Để về sau tự hối ăn năn
Đốn tre ai nỡ đốn măng
Làm cho bọn trẻ thêm phần âu lo

Người ơi hãy nhớ đắn đo
Đừng vì ham rượu của Gò Đen ngon
Bao nhiêu cũng ực cũng dồn
Sẽ tự đào huyệt mà chôn đời mình

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 I_icon13Fri 18 May 2018, 16:44

GĨA TỪ THƠ VỚI RƯỢU 

Tưởng là mình thật sự tiêu đời 
Say rượu lọt sình áo tả tơi 
Uống mấy ly bia ngờ đã đủ 
Bồi thêm xị đế bạn bè mời 
Vì thơ dở khẹt nhiều lần xóa 
Bởi luật chưa rành lắm bận bôi 
Thôi nhé giã từ thơ với rượu 
Kẻo là thiên hạ lại chê cười 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 I_icon13Fri 18 May 2018, 20:25


SẦU VIỄN XỨ

Nhịp võng ru hời lúc tuổi thơ
Xa rồi kỷ niệm tiếng hò lơ
Còn đâu bạn cũ con đò nhớ
Đã hết ngày xưa buổi mẹ chờ
Trỗi đủ huyền xinh hòa khúc nợ
Gom đầy đỏ thắm dệt tình mơ
Buồn thân viễn xứ hoài than thở
Nắng ủ sầu riêng dạ bỗng khờ

Vancali 5.12.18


TUỔI DẠI KHỜ

Kỷ niệm ngày nào tuổi ấu thơ
Đòi ăn mà Mẹ vẫn làm lơ
Là do buổi sáng ăn khoai mỡ
Vì vậy cơm trưa phải đợi chờ
Nằm ngủ thấy như đang ở chợ
Tỉnh rồi mới rõ đã nằm mơ
Ngày còn bé nhỏ nên không nhớ
Mẹ chẳng trách con bởi dại khờ

LEHONG 5.13.18


cám ơn bạn Lehong ghé thăm cho xem bài họa hay , chúc bạn luôn vui mạnh . MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 98478
MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 I_up_a10 MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 I_down10
MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 Icon_user_profile MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 Icon_contact_pm MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 Online
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 I_icon13Mon 28 May 2018, 19:30

THOÁT CHẾT 

Một điếu hút vào đã thấy phê 
Nghiêng nghiêng ngã ngã khó đi về 
Tưởng là thử hít chơi cho biết 
Đâu biết rít vào thật quá mê 
Lúc trước kiên trì năn nỉ thử 
Lần sau nhất định sẽ xin thề 
Một lần thoát chết vì ma tuý 
Bởi chạy đua xe té xuống lề 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 40 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
MỘT CHÚT TIẾU
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» CHÚT NHỚ CUỐI NĂM (BẢO LỄ)
» Thơ Hoàng Liên Sơn
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» HỎI NHỎ BÔNG HỒNG NHỎ CHÚT THÔI
» MỘT CHÚT BUỒN
Trang 40 trong tổng số 49 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 21 ... 39, 40, 41 ... 44 ... 49  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC :: Thơ Vui-