Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 MỘT CHÚT TIẾU

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 22 ... 40, 41, 42 ... 45 ... 49  Next
Tác giảThông điệp
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 41 I_icon13Mon 18 Jun 2018, 17:24

MUỘN CHỒNG 

Có lẽ đời ta phải muộn chồng 
Cung đàn khắc khoải ngại ngùng đông 
Hoài mong biển hẹn vòng tay nóng 
Mãi đợi đồi mơ tiếng thở nồng 
Vậy liễu am tường câu ấy phỏng 
Ơi người thấu hiểu chuyện này không 
Vì sao Nguyệt Lão cài duyên mỏng 
Lỡ mối làm tim nhỏ lệ hồng 

Vancali 5.23.18


MẤT CHỒNG 

Thương xót thân em sớm mất chồng 
Cô đơn lạnh lẽo lúc trời đông 
Người ta nhấm nháp ly trà nóng 
Nàng lại say sưa chén rượu nồng 
Thất thểu gieo mình trên chiếc võng 
Co ro chân bước đến giường không 
Còn đâu cái tuổi thời xuân mộng 
Phận bạc bơ vơ kiếp má hồng 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 41 I_icon13Wed 20 Jun 2018, 16:54

QUÁN MỚI 

Quán nghèo em mở cạnh bờ sông 
Đường ngọt trà thơm dịu mát lòng 
Trước cửa bày sơ dăm chiếc ghế 
Trên tường dắt tạm mấy chùm bông 
Đón người ghé bước tu vài ngụm 
Tiếp khách dừng chân thảy ít đồng 
Rau cháo qua ngày chờ đến buổi 
Hồng trần dứt nghiệp,phủi tay-xong! 



NGHE ĐỒN 

Nghe đồn quán nước mở bên sông 
Đây cũng tìm vô uống ấm lòng 
Trong dọn ghế ngồi ngồi lắm chỗ 
Ngoài chưng hoa nở nở nhiều bông 
Mặt tươi môi thắm lời chào khách 
Bánh ngọt trà thơm lãi kiếm đồng 
Cô chủ thật thà nhìn dễ mến 
Mến tình vương biết trả sao xong! 

Thanh Huy


SỐNG THANH BẦN 

Trà nóng em pha bởi nước sông 
Nhâm nhi từng hớp nhói tim lòng 
Em xinh chẳng khác là hoa hậu 
Nàng đẹp khác nào một đóa bông 
Sắc đẹp người ta thu bạc tỷ 
Hiền ngoan em nhận mấy ngàn đồng 
Bán buôn khó nhọc nào đâu kể 
Đời sống thanh bần thế cũng xong 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 41 I_icon13Mon 25 Jun 2018, 19:37

TRỌNG TÌNH 

Quê ngoại hôm nay có cúng đình 
Chưa gì đồ tế họ giành rinh 
Đến nơi thực phẩm người gom hết 
Tới chổ trái cây chẳng chừa mình 
Coi vậy trai làng khôn đáo để 
Xem ra thôn nữ quá thông minh 
Dân thành coi vậy mà nhu nhược 
Hay tại anh ta biết nghĩa tình 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 41 I_icon13Wed 27 Jun 2018, 02:44

CAI RƯỢU

Bà Xã xa nhà mấy bữa nay
Bạn bè rủ nhậu tớ mừng thay
Hôm qua vắng vợ chơi cho xĩn
Sáng đó còn nhà chẳng dám say
Uống đến khi nào không đứng nổi
Ực cho tới lúc mệt nằm dài
Tháng mười phụ nữ vui bình đẳng
Khiến đấng mày râu rượu phải cai

.....LEHONG.....
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 41 I_icon13Wed 27 Jun 2018, 17:09

ƯỚC VỌNG GÁI CHƯA CHỒNG 

Thương em phận côi cúc chưa chồng 
Chẳng có ai cùng sưởi ấm đông 
Cũng bởi do em hay nỗi nóng 
Là vì tại hắn tánh cay nồng 
Tuổi đời qua vội như chong chóng 
Số phận nằm ì ở số không 
Khao khát trong lòng nhiều ước vọng 
Nhưng rồi chẳng thấy được màu hồng 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 41 I_icon13Fri 29 Jun 2018, 19:47

THẦY MÒ 

Cuộc sống ông trời đã định lo 
Đừng tin quẽ bói của thầy mò 
Tài năng học hỏi lâu mà có 
Nghệ thuật trui rèn mới được cho 
Chớ ỷ tài cha vang tiếng nói 
Rồi mong đức mẹ đẹp câu hò 
" Tận nhân lực " mới " tri thiên mệnh 
" Bác học thơ đường trí tuệ đo 

Vancali 6.6.18


CHỚ SO ĐO 

Xin người bớt giận cũng đừng lo 
Đói khổ nhưng Bờm có quạt mo 
Giàu có Phú ông đem ruộng đổi 
Tuy nghèo Bờm quạt chẳng thèm cho 
Chăn trâu vui vẻ dăm câu hát 
Ông lão khoe trương mấy điệu hò
 Cuộc sống sang hèn trời đã định 
Cần chi thắng bại phải so đo

LEHONG 6/6/2018


CHỚ MÀ LO 

Thơ Đường dẫu khó chớ mà lo 
Bảy chữ tám câu cố gắng mò 
Trong lớp Đào viên thầy giãng dạy 
Ngoài đời bạn hữu chỉ thêm cho 
Ru con vọng cổ hay ca nhạc 
Dỗ trẻ ngâm thơ hoặc hát hò 
Con ngủ em yên tâm phụ giúp 
Áo quần giặt giũ lại may đo 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 41 I_icon13Tue 03 Jul 2018, 19:45

NGƯỜI CHƯA QUEN 

Chưa yêu nhưng chẳng hiểu vì sao 
Chàng đến là em muốn sáp vào 
Dẫu bênh hững hờ đang húp cháo 
Dù đau cầm cự cố ăn rau 
Thấy anh cặp mắt đang liên láo 
Nhìn Mẹ con ngươi muốn nổi sao 
Bởi thế kinh hồn liền nói láo 
Người không quen biết dám chui rào ! 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 41 I_icon13Thu 05 Jul 2018, 21:15

CẢNH CHỒNG CHUNG 

Đến giỗ nhà em phải trở về 
Nào con, hai vợ kéo lê thê 
Rộn ràng, vui vẻ ôm ngày lễ 
Tấp nập, hân hoan phủ bốn bề 
Tắt lửa thiếu đèn nhẹ gánh lo 
Cuốn chăn sát ngực giả nằm mê 
Còn khi mưa gió, tình chia sẻ 
Liếc liếc nhìn chồng… mặt ủ ê. 

11/6/2018 Nguyễn Thành Sáng


MẶT Ủ MÀY Ê 

Vợ con nỡ bỏ chẳng quay về 
Gia cảnh nhà mình quá thảm thê 
Suốt tháng ông ăn chơi trác táng 
Quanh năm thiếp bận bịu tư bề 
Đàn bà nhỏ lớn luôn đeo bám 
Phụ nữ già nua lại cũng mê 
Tiền bạc tư trang đều bán sạch 
Bây giờ mới mặt ủ mày ê 

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 41 I_icon13Tue 10 Jul 2018, 22:15

CỜ TƯỚNG THỜI @

Vẫn biết rằng em đã có chồng
Thôi thì có súng đợi ai trông
Cầu xin đạn hắn không còn nạp
Mượn đở nòng anh chẳng lấy công

Mặc sức xua quân đòi chiếu tướng
không màng dẫn chốt vượt qua sông
Lên đồi xuống núi tìm khe hở
Đánh thẳng vào hang có thích không

.....Cá Mặn......


SĂN CHIM 

Nếu biết là em chửa có chồng
Súng anh nạp đạn sẵn chờ trông
Phen nầy nhắm kỷ cho ngay đúng
Bắn trúng con mồi kẻo uổng công

Ngóng cổ chim kia đang đợi trống
Hạ liền tại chổ khỏi qua sông
Lông xanh mỏ đỏ trông xinh quá
Có được chim rồi hỏi thích không ?

LEHONG
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

MỘT CHÚT TIẾU - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 41 I_icon13Sat 14 Jul 2018, 20:08

VỢ HIỀN 

Từ khi pháo nổ gái theo chồng 
Nếp sống êm đềm mặc gió đông 
Cổng trước người kêu trời lại nóng 
Nhà sau thiếp dạ quạt cho nồng 
Mưa rào cá lóc vui lòng phỏng 
Nắng hạn canh bầu ấm dạ không 
Cảm tạ Lê Long bài họa phóng 
Làm Van thỏa dạ ... nở môi hồng 

Vancali 6.1.18


CHỌN NHẦM NGƯỜI 

Con gái thời nay muốn lấy chồng 
Nên tìm vào những lúc mùa đông 
Tiết trời dạo ấy không còn nóng 
Khí hậu lúc nầy khỏi quạt nồng 
Chớ chọn mấy cha ngày lóng ngóng 
Chẳng mê những gã tối ngồi không 
Rủi ro chọn trúng bê hay bóng 
Chắc hẳn tủi thân kiếp má hồng 

LEHONG
06/01/18
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




MỘT CHÚT TIẾU - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU   MỘT CHÚT TIẾU - Page 41 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
MỘT CHÚT TIẾU
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» TẾU CHÚT CHƠI
» CHO HỎI MỘT CHÚT
» CHÚT NHỚ CUỐI NĂM (BẢO LỄ)
» Thơ Hoàng Liên Sơn
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Trang 41 trong tổng số 49 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 22 ... 40, 41, 42 ... 45 ... 49  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC :: Thơ Vui-