Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 14:19
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Yesterday at 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 00:04
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 11 May 2024, 16:14
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU Mon 05 Jul 2010, 19:06 | |
| ĐÀN ÔNG......
" Đàn ông khổ lắm ai ơi " Sáng cày, tối cấy,ngày mơi đi bừa Ruộng nhà vợ hỏi xong chưa Sao đi vác cuốc, "làm chùa" người ta?
Không xong thì chết với bà Đất nhà, cỏ dại mọc ra quá dài Sao không tỉa xén cho ngay Cho hoa đơm nụ, cho cây đâm chồi
Phải đâu chờ đợi, chào mời "Vườn" đây có sẵn, kịp thời bón"phân" Nếu già cù kéo,cù nhăn Bà cho một "chưởng", đứt thằng "con ngoan"
Khuyên ông chớ có "làm sang" Sang "nhà hàng xóm" điêu tàn" với tui Đừng ngỡ đôi mắt"mụ" đui Lạng quạng, cà chớn chết tươi ngay liền
........Lehong........ |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU Wed 07 Jul 2010, 20:32 | |
| ANH ĐANG LO LẮNG !
Em ưng đại chẳng hề suy nghĩ Nhưng trong lòng anh _ cảm thấy hên..sui ! Nay mẹ muốn cháu bồng vui cửa Anh củng em xây đắp tương lai
Anh tuy xấu nhưng người cũng xấu Anh giang hồ nổi tiếng bay xa Em suy nghĩ trước khi quyết định Em ưng đại sau này sẽ hối tiếc!!!! .........doctor love........
Mau cưới em đi
Dù ưng đại em không nuối tiếc Em biết anh hào kiệt giang hồ Cửa tù từng đã ra vô Vợ con mất sớm, khăn sô mấy lần
Nhưng lòng em chẳng bâng khuâng Hiểu đời anh sẽ ăn năn làm lành Đứa con hiếu thảo là anh Vui lòng bà Mẹ nên anh tìm người
Chỉ ngại bè bạn anh cười Chê em xấu gái_ Anh bỏ rơi em liền Chừng đó chắc em bị điên Biên hòa giam giữ làm phiền người thân
Thương em anh chớ dần lân Lâu ngày em sẽ thêm phần đớn đau Anh ơi hảy cưới em mau Em đang nôn nóng ra vào không yên
.........Lehong......... |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU Thu 08 Jul 2010, 21:03 | |
| EM LỖI HẸN
Anh tưởng em theo lời hẹn ước ! Để cùng anh tiếp bước trăm năm Em lỗi hẹn cùng ai sánh bước Anh âm thầm cuốn gói ra đi
Yêu mà không thể yêu, Hẹn để rồi xa cách Gió cứ cuốn trôi tháng năm dài...đăng đẳng Chỉ sợ một ngày! Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
.......Doctorlove......
Thoát vòng nghiệt oan Em nói thật lòng mình không giấu Sống với anh xấu hổ vô cùng Đôi khi em muốn nỗi khùng Cho anh một chưởng tiêu tùng xác thân
Đàn ông gì ăn chẳng mần Tối ngày lo diện chơi rong bên ngoài Tiếng xấu em nghe đầy tai Thật em tủi nhục, đêm ngày cầu mong Mong anh chết suối, chết sông Cho em khỏi khổ, thoát vòng nghiệt oan
Lehong....... |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU Sat 10 Jul 2010, 22:17 | |
| NHẬN THƯ
Nhận được thư em đang lúc buồn ỉa tụt quần ra anh xe toạc thư xem tình đôi ta trong như dòng nước đái cục cứt ban đầu rơi đúng chữ yêu thương
.........Sơ Sinh.......
Ăn đồ thúi bụng anh trương ướn Chắc xem ra nó đã sình ươn Tụt ra không kịp _Đầy quần Mặt mũi một đống _ Thấy thương quá trời !
.......Lehong.......
Ăn đồ thúi bụng anh trương ướn Chắc xem ra nó đã sình ươn Tụt ra không kịp _Đầy quần Mặt mũi một đống _ Thấy thương quá trời !
Tình chỉ đẹp khi có trai rượu trắng Anh khắc tên em lên cổ cánh con gà
........Sơ Sinh.......
Cổ cánh gà tên em anh khắc Chớ nuốt vào mắc nghẹn nghe anh ! Anh còn bé tí "Sơ sinh" Cũng đòi uống rượu thật tình _ Hổng giống ai !
Rượu trắng mà đòi nguyên chai Để rồi say xĩn, nhảy nai, bò càng Miệng khè như rắn hổ mang Uống xong quậy phá xóm làng _ Tệ ghê !
.......Lehong....... |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU Mon 12 Jul 2010, 21:11 | |
| HỔNG MỆT SAO EM ?
Gái đoan trang, dịu dàng, đẹp nết Đáp thơ hoài, hổng mệt sao em Cùng anh hẹn tối ăn kem Hai ta trò chuyện, nên duyên_ hổng chừng!!!
.......Khang.......
Bỗng nhiên gặp anh Khang nỗi hứng Muốn cùng em đi hứng gió đêm Xong rồi còn rủ ăn kem Ăn cho đến sáng đã thèm mới thôi
Mút ít khoái, mút nhiều phát ói Sợ rồi anh tổn thọ đi thôi Ăn xong còn liếm sạch môi Kem nầy hiếm quí chớ đòi ăn thêm
Lạnh run anh phải trùm mền Một lần nhớ nhé ! Chớ nên hẹn hò Còn em sức khỏe hơn bò "Đối" hoài chẳng mệt đừng lo anh à !
Gái hiền tánh lại nết na Anh mau thỉnh mẹ, mời cha sang nhà Chỉ cần bàn chuyện qua loa Em liền đồng ý về nhà làm dâu
Anh một câu _ Em một câu Chừng nào anh chịu gục đầu, chào thua
.......Lehong....... |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU Wed 14 Jul 2010, 19:22 | |
| TÔI HỌC TIẾNG ANH PHẦN 1
Bẩm sinh đầu óc ngu đần Kiếm năm ba chữ M . N để dành "Speak" tôi nói tiếng Anh "Slow" đọc chậm nói lầm người chê
Đúng rồi xin nói "okay" Đọc "wrong" thì bảo sai rồi dùm tôi "Spell" vần đánh không trôi "Some" vài chữ sao tôi nhức đầu
"Sentence" làm thử một câu "Grammar" văn phạm đau đầu chẳng xong "Learn" hoài học mãi uổng công Thôi thì tạm nghĩ lấy chồng ngại chi
Bận công rối việc "busy" Dễ dàng giải quyết "Easy" chẳng sai Chia tay tôi nói "Bye bye" Gặp nhau lần nữa ngại gì "again"
Bạn thân vốn thật "friend" Kẻ thù cứ gọi "Enemy" đúng chưa ? "Driver"Tài xế "chauffeur" Cũng là một "word" nghĩa từ giống nhau
Khi "sick" là lúc tôi đau "Go" đến Bác sĩ đi vào nhà thương "to bed" tôi leo lên giường "Sleep" em ngủ thấy thương quá trời
.......Lehong....... |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU Thu 15 Jul 2010, 19:19 | |
| TÔI HỌC TIẾNG ANH PHẦN CUỐI
Love" rồi thương lắm anh ơi Sao em không nói "talk" lời yêu anh "Green" tình chúng mình xanh "Ocean" như biển Thái bình bao la
"Daddy" đâu rồi hở cha ? "Mommy" mẹ lại vắng nhà _ Buồn ơi ! "Alone" còn một mình tôi "Wait" tôi chờ đợi nhưng người bội vong
"Drive" em lái lòng vòng "River" chẳng biết con sông nơi nào? "Stars" là những ngôi sao "Blue" xanh thẳm trên cao tít mù
"Labour" em luyện công phu Em "parachute" nhảy dù đu đưa "Love" anh yêu mấy cho vừa "Okay" em chịu anh chưa vừa lòng
Thôi thì "finish" cho xong "Final" lần cuối thề không thay lời "Play" em lại đi chơi "Invite" người lại gọi mời em vô
Lotto năm số "number" Vô ngay năm số ô tô mua về "Felling" cảm thấy sướng ghê "Husband "chồng lại tỉ tê ngọt bùi
Đừng buồn anh nữa em ơi Từ đây anh chịu nghe lời của em
Cream" là một loại kem Thoa vào da mặt mịn màng xiết bao "Dream" trong giấc chiêm bao Thấy em mặt "sad" anh sầu trong tim
"Sorry" xin lỗi em liền "Forget" quên hết ưu phiền từ đây "Along" đi dọc đường dài Cùng nhau "hand shake" nắm tay tâm tình
"Silent" anh lại lặng thinh "Why" sao không tỏ nỗi lòng thiết tha "Present" anh đã có quà Hôn em một cái "kiss" lên môi nàng
"Marry" cười được vài năm "Pregnant" bụng chửa em mang giọt tình "Looking" anh lại đứng nhìn Thấy em bụng lớn anh kinh hải người
"Scare" sợ lắm người ơi Thôi em "stop" ngưng chờ nghe em !
.......Lehong....... |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU Fri 16 Jul 2010, 21:38 | |
| GIÓ ĐƯA XỘT XOẠT MÁI NHÀ
Ầu ơ....Gió đưa xột xạt mái nhà Nhà tranh mái lá đậm đà hương chanh Dạ em trắng_ Động lòng anh Lỡ mê thì nói. Ầu ơ..... Lỡ mê thì nói chớ quẩn quanh mà làm gì ?
........Chim yên......
Ầu ơ...... mê em anh trồng vội cây si Nhưng ai chơi ác. Ầu ơ...Nhưng ai cắc cớ đốn cây Si mất rồi Ầu ơ.....Nên bây giờ em sống lẻ loi Cây Si không có. Ầu ơ....Cây Si không còn nữa nắng mưa thì ai chở che ? Bây giờ còn một mái nhà Gió đưa lắc lẽo Ầu ơ..... Gió đưa lắc lẽo có ngày em ra sân
........Lehong....... |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU Sat 17 Jul 2010, 19:47 | |
| ĐỨT BÓNG Cáo biệt ngao du bởi ngại dè Bu nhà nổi giận cắt tè le E vòi bọ cạp lơ đình đám Sợ mắt bồ câu tránh hội hè Cá chậu sờn vây trơ miệng chép Chim lồng mỏi cánh vểnh đầu nghe Trùn đưa mỏ vịt lương còm cõi Khỉ thật làm trai chẳng vậy nhè ?
.........VMT.........
Té vỉa hè
Uống rượu chưa say mà đã nhè Nghiêng qua ngã lại cố làm le Bạn bè thương giúp lời khuyên bảo Còn hắn ương gàn chẳng chịu nghe
La lối um sùm người dễ sợ Im hơi lặng tiếng tôi e dè Xĩn say đâu biết điều sai quấy Chưa bước đến nhà té vỉa hè
........Lehong........ |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU Sun 18 Jul 2010, 21:19 | |
| CÂY SI
Cây si gốc rễ rất lì Đốn rồi sống lại.....Ầu ơ..... Đốn rồi sống lại như cây Tường vi vậy mà Ầu ơ....Tình đầu đâu dể xóa nhòa Vướng vào thì chỉ....có nước mà tương tư Ầu ơ....Nó dính như Super blue Chớ hòng mà gơ....Ầu ơ.... Chớ hòng mà gơ.....nó hư cà (tấm) lòng
.......Chimyen.......
Bởi vì em quen thói bưởi bòng Yêu tôi rồi bỏ Ầu ơ..... Yêu tôi rồi bỏ khiến tôi trồng cây si Bây giờ em đã ra đi, lấy chồng xa xứ Ầu ơ.....Lấy chồng xa xứ tại vì họ giàu sang Ầu ơ.....Em nay mang ách giữa đàng Bụng mang dạ chửa Ầu ơ....Bụng mang dạ chửa họ sang ngang mất rồi Nên giờ em trở lại cùng tôi Tôi lòng quân tử......Ầu ơ.... Tôi lòng quân tử con nàng tôi dưỡng nuôi
......Lehong....... |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 9 trong tổng số 49 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 29 ... 49 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |