Bài viết mới | CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Today at 09:23
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 09:08
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 00:04
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:14
Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 14:33
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 10 May 2024, 20:11
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU Thu 15 Nov 2012, 19:46 | |
| ÍCH CUỐC LỢI CÒ Sáng kiến vừa ban ngẫm rất hay ! Xe không chính chủ phạt hơi…dày Bố con ai nấy không cho mượn Chồng vợ tên riêng cấm được thay Ngân sách thất thu đang thụt két Túi dân móc kiệt chẳng chờn tay Phen này mỗi hộ tăng vài chiếc Đường tắc thêm à ?… Mặc xác bay !
.....Hồ văn Thiên.....
SẮM TÀU BAY
Giao thông vận tải quả là hay Kinh nghiệm bao năm đã dạn dày Bố chạy xe con cần đổi chủ ? Chồng đi xế vợ phải tên thay !? Muốn anh không phạt thì tiền đút Nếu tớ buông tha hãy lót tay Hãy nhớ luật ra xe "Chính chủ" Khôn hồn về sắm chiếc Tàu bay !
.....LEHONG..... |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU Mon 19 Nov 2012, 21:20 | |
| THẦY BÓI Kinh tế thời nay buộc phải liều Hành nghề thầy pháp kiếm tiền tiêu Tầm tra ngõ ngách xua điềm gở Cứu vãn con đường giải nghiệt yêu Gia đạo doanh điền xem chỉ tướng Tình duyên tín nữ bói thơ Kiều Mu rùa định số cho hậu vận Cô chú xa gần đến thử chiêu
.... Q.Anh....
ĐOÁN SỐ
Đoán số tôi đây giỏi chẳng liều Nói là trúng phóc thỏa lòng tiêu Đặt tiền nhiều kỉnh thầy xem quẻ Sắm rượu ngon mời tiên khử yêu Bạc tháng làm mua xe hộp xịn Vàng năm bói tậu dãy lầu kiều Khắp làng kẻ đón người tin cậy Vợ nể khen thầm ông lắm chiêu
.....Thanh Huy.....
NGHỀ BẤT ĐẮC DĨ
Thất nghiệp nên tôi phải đánh liều Ra làm thầy bói kiếm tiền tiêu Gieo tiền đoán trúng em chồng bỏ Xũ quẻ biết ngay hắn đã yêu Tiền ít khi coi người mạng xấu Đô nhiều nếu gặp được Hoa kiều Cái nghề phát đạt nhờ khôn khéo Miệng lưởi ba hoa giở lắm chiêu
.....LEHONG..... |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU Fri 23 Nov 2012, 20:20 | |
| GÁI LÀO (Họa Cô bé ngang tàn của TV) Thước bảy thôi mà lại nói cao Nhiều khi hái quả chả cần sào Chân dài tiếng nổi tươi hàng cháo Gái đẹp danh lừng tợ ánh sao Dưới xóm vui mồm ... như cán gáo Đầu làng xấu miệng ...giống cây lao Tin đồn cô bé đăng lên báo Gốc gác nghe đâu tận xứ Lào
.....Vancali96.....
THƯƠNG CHÀNG NGỒ
Thương chàng ngố thấp bảo mình cao Thể dục môn ưng thích nhảy sào Miệng nói tía lia như kéc sáo Mắt nhìn lem luốc thiếu trăng sao Ăn nhờ ở đậu mê tình ảo Ngủ rán ho tràn mắc bệnh lao Hát giọng khò khè buồn áo não Xưng thân khỏe đẹp giống trai Lào
.....Thanh Huy.....
VIỆT KIỀU LÀO
Thương chàng trai Việt sống bên Lào Yếu sức đi ghe lại chống sào Chướng khí, phong hàn phổi bị lao Tội nghiệp hỏi thăm anh phải láo Ngại ngùng lời đáp tớ không sao ! Nhỏ con vác nặng nguyên thùng táo Bệnh hoạn mấy ngày đành nuốt cháo Mình dây, người ốm thấy thêm cao
.....LEHONG..... |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU Sat 24 Nov 2012, 19:35 | |
| EM ĐI CÂU CÁ Vẫn làm như thể giỏi tài câu Nắm lấy cần khoe đứng tỏ màu Hớn hở môi cười đây cá lớn Mơ màng sợi níu ấy ao sâu Nhìn qua cứ tưởng ... sao hay vậy Ngắm lại thì đành ... hỏng phải đâu Phố xá đều khen nàng chiến thiệt Từ nay nhờ cậy một tay ngầu
.....Chín Xi.....
CÂU CÁ
Cá mua chợ lại nói mình câu Lớn tiếng tô tôi giỏi lắm màu Cần giật tay ghì chân trụ cứng Cước lôi khấu móc lưỡi ăn sâu Mới nghe tưởng chắc sao hùng thế Nghĩ lại mới hay chẳng thật đâu Sông biển chạy xe ngày khó tới Hồ khô ai bảo đó tài ngầu
.....Thanh Huy.....
MUA CÁ
Bỏ tiền mua cá bảo đi câu Chồng hỏi, tỉnh bơ ả hợm màu : Em nhấp liên hồi vùng bãi cạn Tớ Rê mấy lượt chổ hơi sâu Mang về một giỏ toàn con bự Bạn thấy quá nhiều hỏi ở đâu ? Nghênh mặt chìa Cần ra phía trước Hiên ngang điệu bộ, mặt trông ngầu
.....LEHONG..... |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU Sun 25 Nov 2012, 20:01 | |
| XĨN MỚI VUI Ông nốc cành hông lại ngủ vùi Cái màng say xĩn tựa mưa rơi Rượu vào lời xuất lung tung nói Mồi đến thìa đi thủng thẳng xơi Mặc xác sự đời tai đóng mốc Kệ cha việc nước miệng làng chơi Việc nhà , việc xóm bu mày liệu Hãy phán cho chồng những phút vui
.....Tú kép.....
NẾU VẬY TA UỐNG TIẾP.... (Họa đảo vận)
Ai ngờ nhậu xĩn vẫn còn vui Nếu vậy bọn mình mặc sức chơi Rượu đế tự nhiên cùng uống tiếp Mồi ngon thong thả từ từ xơi Dù cho trong đó con đang khóc Thây kệ bên ngoài tuyết lạnh rơi Thoải mái chai nầy sang lít nọ Lưu Linh ngoắc ngỏai sẽ nằm vùi
.....LEHONG..... |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU Tue 27 Nov 2012, 20:14 | |
| LỆ HỒNGLê Hồng , lệ nhỏ … đêm đêm Đổ thêm … đong đếm bên thềm trăng lên Hằng nêm … nghe nếm dịu êm Bên em anh thấy môi mềm say men … .
.......SUỐI TRĂNG.......
Thương người thao thức từng đêm Đôi dòng lệ thảm ướt mềm gối chăn
Bên dòng SUỐI dưới ánh TRĂNG Sáng soi rõ mặt cái thằng lưu manh Hôn em tưởng chỉ một lần Hôn được cái nữa nó hăng lên nhiều
Miệng thì thỏ thẻ lời yêu Tay chân quờ quạng nhiều điều xấu xa Giờ thì tan nát đời hoa Nó chuồn trốn mất _ Em sa lệ hồng
Lệ nầy của kẻ chưa chồng Khóc vì tình lỡ nên lòng thương đau Nước mắt nay đã biến màu Lệ hồng là thế cớ sao hỏi hoài !
........LEHONG........ |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU Wed 28 Nov 2012, 21:51 | |
| Hỡi em !!!
Hỡi em cô bé chưa chồng Tay em con ẵm trong lòng , của ai ? Lệ hồng thấm ướt đôi vai Chảy dài , rơi mãi ... "anh hai Lê Hồng" !
........Suoi Trang.......
*Ưu ái tặng lehong . Chạy ... hihihiiiii .
Lệ Hồng em vẫn chưa chồng Nhưng nay tay ẩm, lúc bồng con thơ Biết rồi còn hỏi giã vờ Vì sao bạn hỏi vu vơ thế nầy ?
Lần nữa Hồng xin tỏ bày Cháu nầy là đứa bé trai đầu lòng Bởi xưa bản tính hay ngông Chưa chồng muốn biết có chồng ra sao ?
Cũng vào một đêm TRĂNG sao Bên bờ SUỐI mộng dạt dào lòng xuân Động tình cùng gã Lưu manh Thế là một tối tan tành đời hoa
Sinh ra đứa trẻ không cha Em định đặt nó tên là SUỐI TRĂNG
.........LEHONG........ |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU Fri 07 Dec 2012, 21:41 | |
| HÃY TÌM MUA Phen nầy sẽ nấu món canh chua Lời thật TAO đâu có giỡn đùa Đã nhậu thì đừng mong chạy trốn Nếu chơi phải uống đúng theo tua Rượu nầy cái vị sao hơi khét Men nếm mùi tanh chắc trở mùa Cố gắng lít nầy nhanh dứt điểm "Ông già chống gậy" hãy tìm mua
.....LEHONG..... |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU Sat 08 Dec 2012, 21:13 | |
| KHÓC MỘT DÒNG SÔNG Muốn hỏi rằng em đã mấy con Mùh sao cái dáng hãy còn thon Chao ơi! ánh mắt đa tình gợi Mẹ kiếp! đôi mông lãng mạng còn... Cả đám đàn ông thèm kéo giãn Bao gồm cậu nhỏ thích căng tròn Ông trời nóng nực bèn lên tiếng Nếu được thì tao nướng trước con
.....Cá Mặn.....
ĐÂU AI BIẾT ?
Tuổi đời ba bó mới hai con Luyện tập Yoga để bụng thon Bởi vậy thân hình em hấp dẩn Thế nên lòng dạ thiếp luôn còn .... Nhiều cha lớn tuổi nhìn thèm muốn Mấy gả trai tơ mắt ngó tròn Mỗi tháng định kỳ đi mỹ viện Điểm trang ai biết đã hai con
.....LEHONG..... |
| | | lehong
Tổng số bài gửi : 2986 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU Thu 13 Dec 2012, 20:12 | |
| CHÚ NGÔNGGiữa chốn rừng hoang một chú nhông Bên bờ suối nhỏ chữa nên dòng Loi ngoi chọt xới khơi nguồn chảy Lặn hụp khoan dùi phá mạch thông Ngõ hẹp hao hơi đừng bỏ cuộc Lối mòn vất vã phải thành công Ai chê mặc kệ lo chi mệt Chuyện của đất trời sao biết ngông .
.....CaiBang.....
THẰNG NGÔNG
Trắng da, dài tóc mãi đi nhông Xách chiếc Honda đảo mấy dòng Lượn lách đụng nhằm thằng cán bộ Trốn chui gặp phải bọn giao thông Bộ hành gặp nó nên lui tránh Kẻo hắn quẹt mình lại mất công Tổ chức đua xe tìm cái chết Chỉ là hành động của thằng ngông
.....LEHONG..... |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: MỘT CHÚT TIẾU | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 29 trong tổng số 49 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 39 ... 49 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |