Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TÌNH BUỒN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 52 ... 85  Next
Tác giảThông điệp
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 20 I_icon13Wed 21 Jul 2010, 19:25

HỎI EM

Gửi thương cho những giọt sầu
Đềm buồn nhớ bạn gối đầu tương tư
Nhớ tình bạn nhớ người xưa
Nhớ mùa lá rụng cơn mưa khóc òa

Nhớ hoài ký ức đã qua
Nhớ người con gái miền xa chưa chồng
Nhớ ngày dài nhớ đêm mong
Hỏi em giờ đã có chồng hay chưa?

>>>Tamhonlangman>>>


Chồng gần, chồng xa

Chàng hỏi thì em xin thưa :
Chồng còn chưa có, nhưng vừa đính hôn
Bạn tình người ở cùng thôn
Vui thời son trẻ, tâm hồn cảm thông

Lâu nay chung ước, cùng mong
Cau trầu sính lễ, tơ hồng xe duyên
Coi như em thỏa ước nguyền
Nên nay không dám làm phiền người xa

Chờ ngày bước xuống thuyền hoa
Vui lòng Ba, mẹ, giao hòa Trúc -Mai
Cùng nhau xây đắp tương lai
Một căn nhà nhỏ _ Lâu đài chẳng mơ !

Xin ai đừng đợi, đừng chờ
Sống trong ảo mộng _ Hững hờ "Người ta"
Ngày xưa Mẹ dạy câu ca :
"Chồng gần thì lấy _ Chồng xa xin đừng !

>>>Lehong>>>
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 20 I_icon13Thu 22 Jul 2010, 19:02

TẠ TỪ

Cho nhau ánh mắt
cho nhau nụ cười
cho nhau môi ấm
cho nhau cuộc đời.

Đời là giông tố
đời là xót xa
đời là ngang trái
đời là chia xa

Nâng ly uống cạn
rượu nồng xé môi
giọt buồn lai láng
nỗi sầu không vơi

Thôi anh , đừng nói
nhớ nhau muôn đời
để rồi ngăn cách
cho lệ mặn môi

Thôi anh, đừng nhớ
đời em mịt mờ
rồi em cũng cố
quên mình mà thôi

......Saodem......


Em ơi đừng nói

Em ơi đừng nói
Những lời chia phôi
Khi còn trong đời
Tình anh tha thiết !

Trăng tròn rồi khuyết
Nhật Nguyệt đầy vơi
Tình anh muôn đời
Sẽ không biến dạng

Em đừng buồn nản
Dù phải cách ngăn
Anh nguyện trọn lòng
Thuỷ chung chờ đợi

Bình minh ngày mới
Đang đón đợi ta
Hoa nở, chim ca
Tình ta nồng ấm

Nâng ly cùng nhấm
Một chút men cay
Cho đời ngất ngây
Phút vui sum họp

>>>>Lehong>>>>
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 20 I_icon13Fri 23 Jul 2010, 18:51



NỖI NHỚ XA XĂM

Trang vở cũ vẫn còn thơm mùi mực
Kỷ niệm đầu vẫn nhớ mãi không phai
Thuở tung tăng hoa nắng quyện áo dài
Em vụng dại trong niềm vui ngày mới

Mùa thu sang .xuân về rồi hạ tới
Tiếng ve sầu náo nức hẹn mùa thi
Tình chúng mình từ đó cũng từ ly
Rồi xa cách tháng ngày mang nhung nhớ

Anh có nhớ ngày xưa từng trang vỡ
Tím mồng tơi ghi kín cả tình em
Đã trao nhau ...bằng tất cả dịu êm
Trang vở ấy đã làm anh mơ ước

Hay nỗi đau mà em đây có được
Là ngày anh cất bước bỏ ra đi
Đễ lòng em vương vấn một nét ghi
Trang vở cũ hằn lên trong chữ "nhớ"

........Lida........


Nhận tình thư buổi đầu anh bở ngỡ
Mưc mồng tơi trên trang vỡ học trò
Mừng được thư nhưng dạ lại đắn đo
Lòng e ngại lại tò mò mở đọc !

Còn học sinh viết gì đây hỡi Nhóc ?
Muốn cợt đùa hay trêu chọc người ta ?
Em giở trò chắc anh sẽ không tha
Anh sẽ khiến khóc òa cho đáng tội !

Nhưng thư em đã khai đường, mở lối
Khiến lòng anh như trăm mối tơ vò
Như nhên kia buông thả mấy đường tơ
Anh xe kết lững lờ bằng chữ "Nhớ"

Xuân qua rồi _ Hạ về mình cách trở
Ngày tháng xa tình nhung nhớ càng sâu
Ai xui chi dang dở mối duyên đầu
Phải tình đời nhiều biển dâu thay đổi ?

Mặc em buồn, anh say cùng duyên mới
Năm tháng sầu em mòn mỏi đợi trông
Tím Mồng tơi dù ghi khắc vào lòng
Nhưng tan vỡ khó mong ngày tương hợp

........Lehong........
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 20 I_icon13Sat 24 Jul 2010, 19:29

TRI ÂM

Gặp nhau tặng nửa vần thơ
Nửa vần còn lại mình chờ lần sau
Tri âm cạn nốt chén sầu
Xẻ chia tâm sự , hiểu nhau lúc này...

Tình thơ từ ấy đến nay
Lời chưa nói hết ... đắng cay một đời
Tạ từ xa cách đôi nơi
Biết ai còn nhớ những lời hẹn xưa

Chiều về trời lại đổ mưa
Có cơn gió bấc trái mùa thổi qua
Ân tình giờ đã cách xa
Nửa vần thơ cũ nhạt nhoà chưa trao...

........Uyên phương........


Cạn tình

Lần sau, cũng lại lần sau
Bao lời em hứa lời nào anh tin
Từ ngày kết nghĩa Muội-Huynh
Vần thơ tri kỷ, tri âm chén sầu

Sớt chia tâm sự cho nhau
Lòng riêng đã hiểu _ Dạ nào dối gian !
Để cho Oanh- Yến rẽ đàn
Uyên ương gãy gánh, tiềng đàn đắng cay

Người ơi còn nhớ đến ai
Với lời ước hẹn chưa phai trong lòng
Chiều nay trời trở gió dông
Có kẻ theo chồng, nước mắt tôi rơi

Bây giờ em đã xa tôi
Cạn tình tri kỷ, rã rời tri âm

>>>>Lehong>>>>
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 20 I_icon13Sun 25 Jul 2010, 18:52



VẾT THƯƠNG LÒNG

Em không thể tin anh thêm lần nữa
Đã bao lần anh lừa dối tình em
Sợ tình đau em chỉ khóc trong đêm
Ôm mộng mị cho linh hồn bớt lạnh

Em đi rồi , vẫn có người bên cạnh
Sẽ cùng anh đi nốt đoạn đường đời
Em âm thầm với chiếc bóng đơn côi
Ôm tương tư cùng tháng ngày tuyệt vọng

Em ngày xưa nếu không xây ảo mộng
Thì bây giờ đâu phải khóc tình tan
Trong đêm khuya hồn run rẩy mơ màng
Em chợt hiểu tình si là trái đắng .

Vá lại lòng mình trong đêm thầm lặng
Hong tình si kẻo nỗi nhớ võ vàng
Sợi nắng nào đợi chiều xuống đi hoang
Em ngơ ngác đứng nhìn theo tình vỡ

>>>>nganhaly>>>>


Xin đừng khơi lại

Vì quá yêu nên phập phồng lo sợ
Sợ một ngày tình đổ vỡ ly tan
Khi nghĩ ra thì mọi việc muộn màng
Người tôi yêu đã phụ phàng, thay đổi !

Dù biết em chưa lần làm nên tội
Cớ sao người lại gian dối lọc lừa ?
Lòng con người vội sớm nắng chiều mưa
Không thủy chung khi tình vừa kết nụ ???

Lòng dặn lòng trong tâm em tự nhủ
Sẽ quên anh, bao chuyện cũ ngày qua
Kỷ niệm xưa tuy chẳng thể xóa nhòa
Nhưng cố gắng sẽ không cho sống lại

Ly biệt nầy là chia xa mãi mãi
Anh hãy vui với cô gái anh thương
Đối với anh, em thật sự chán chường
Tình năm cũ xin người đừng khơi lại

>>>>Lehong>>>>
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 20 I_icon13Mon 26 Jul 2010, 18:26

Xin lỗi Em -BÌNH DƯƠNG !

Bình Dương ơi !
Ta giờ viễn xứ xa xăm.
Biết người còn nhớ ta chăng
Vẫn mơ một ngày về thăm

Bình Dương ơi !
Em còn nhớ thuở xa xưa
Bốn bàn chân bước dưới mưa
Nghe tình chất ngất trong tim
Nhớ ơi nói mấy cho vừa

Bình Dương ơi !
Chờ ai bằng lăng sớm tím
Phượng gầy cánh đỏ ...bâng khuâng.
Nhớ ai tiếng ve xao xuyến !
Hè qua bụi đỏ sau lưng
Phố buồn mờ sương buổi sáng!
Chuông chùa vẳng tiếng chiều xa
Ta-Em chắp tay cầu nguyện
Tình ta năm tháng không nhòa..

Bình Dương ơi !
Cuộc đời xô đẩy ta đi
Đau lòng ta lúc phân ly
Bây giờ ta-em còn gì
Lỡ làng thôi trách nhau chi !

......Vũ Hoàng.......


Số phận
(Cảm tác thơ Vũ Hoàng)

Bình Dương ơi ! Thân anh nay viễn xứ
Tạm đôi hàng, vài chữ xin lỗi em
Nhớ thương nhiều nhưng chẳng tiện về thăm
Đau đớn lòng đành lặng căm hứng chịu

Thuở học trò chuyện học hành bận bịu
Nhưng chữ tình sớm bám víu đôi ta
Anh nhớ khi hàng phượng thắm trổ hoa
Cũng là lúc phải lìa xa, cách biệt

Con ve sầu cất tiếng kêu lưu luyến
Như đau lòng đưa tiển kẻ ra đi
Phố mù sương, ảm đạm lúc phân kỳ
Tiếng kinh cầu nghe sầu bi lời từ tạ

Và từ đó anh bóng chim, tăm cá
Còn lòng thì sớm "được cá quên nôm"
Để tháng năm em chuốc lấy tủi hờn
Anh vui lặn ngụp trong cơn say tình

Thôi em nhé ! Chớ để lòng bịn rịn
Tiếc thương gì bởi người tính dối gian
Đời khiến xui ta duyên nợ lỡ làng
Thôi chớ trách, đừng than vì số phận

........Lehong........
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 20 I_icon13Tue 27 Jul 2010, 18:49



TRÁI CẤM...

Xưa em viên đá cuôi.
Rơi xuống dòng suối buồn,
Ta làm cơn nước lũ
Cuốn em vào yêu thương.

Xưa em là kiếp hoa,
Rơi dưới cội mai già,
Ta là con bướm trằng
Một đời thương nhớ hoa !

Xưa em là mùa hạ
Ta làm kiếp ve sầu,
Phượng ơi ! em hãy ngủ,
Ta ru tình dài lâu.

Xưa em là mây trắng,
Trên đỉnh núi sương mờ,
Ta làm cơn gió lạ
Đưa em vào miền mơ.

Xưa em là trái cấm,
Ta chàng trai dại khờ,
Ngây ngô ăn trái cấm
Nên bây giờ ngu ngơ.

Nay em là con gái,
Nay Ta làm con trai.

Xưa đến đây dừng lại !

.....Vũ Hoàng......


Trái cấm
(cảm tác theo thơ XƯA VÀ NAY của Vũ hoàng)

"Nay em là con gái
Nay anh là con trai"
Vẫn năm tháng miệt mài
Đi tìm viên đá cuội

Nhưng vì là dòng suối
Đá cuội đâu dễ tìm
Bởi ngọn suối chẳng yên
Bởi do cơn nước lũ

Em là hoa chớm nụ
Anh chú Bướm đa tình
Hoa hé nở cười duyên
Bướm nhởn nhơ bay lượn

Nếu em là cánh phương
Anh hóa kiếp ve sầu
Tỉ tê mãi lời ru
Đưa Phượng vào giấc ngủ

Nếu anh là đỉnh núi
Em là áng sương mờ
Đưa em vào cõi mơ
Ru tình bằng cơn gió

Trái cấm xưa đã có
Mà anh chẳng ngu ngơ
Nay không hóa dại khờ
Bởi ăn nhầm trái cấm

.........Lehong........
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 20 I_icon13Wed 28 Jul 2010, 19:18



LẺ LOI

Em nào dám mơ sẽ có đôi
Chỉ thấy chạnh lòng khi lá rơi
Chiếc lá rơi kia còn xanh quá
Có phải đời mình như lá rơi !

Chưa nói trọn câu đã nghẹn lời
Một lời chưa nói lệ đã rơi
Mây trôi theo gió , mây về núi
Dõi mắt theo chi để bồi hồi

Có gặp nhau đâu mà biệt ly
Lòng hay mơ tưởng chẳng được gì
Mừng ai hạnh phúc sao ta khóc
Ta đến lần nầy nữa rồi đi

" Hỏi rằng ai đó có nhớ tôi "
Chắc là không.. không , chẳng nhớ rồi !
Đêm nay trở giấc mình ta thức
Lặng lẽ bên đời , ta lẻ loi.

>>>>SƯƠNG SƯƠNG>>>>


Em ơi đừng nói chi lời
Lẻ loi số phận cho tôi tủi lòng
Người ta nay đã có chồng
Xe hoa, kiệu cưới, pháo hồng nổ vang

"Người vui cất bước sang ngang"
Còn tôi lệ đổ hai hàng tuôn rơi !
Trách Ngưới hay trách ông Trời ?
Gây chi oan nghiệt, rối bời lòng nhau

Nay thì em ở nơi đâu
Có thương, có nhớ, có sầu như tôi
Hay em như nước chảy xuôi
Đã trôi, đi mãi muôn đời cách xa ?

Em về làm vợ người ta
Sống trong nhung gấm, lụa là cao sang !
Còn tôi vất vưỡng bên đàng
Đêm nay chỉ biết lang thang rượu chè

>>>>Lehong>>>>


Được sửa bởi lehong ngày Sun 01 Aug 2010, 18:48; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 20 I_icon13Fri 30 Jul 2010, 19:07

CA DAO NƯỚC MẮT CON TRAI

Làm sao hiểu được đàn bà !
Khi ta chỉ biết ta là đàn ông.
Sợi tình rối tựa bòng bông
Bên đời còn một gã ngông dại khờ.

Trái tim khờ khạo ngu ngơ.
Dầm mưa, dãi nắng đứng chờ người dưng ...
Người ơi ! chẳng đặng thì đừng.
Môi cười,mắt luyến lưng chừng khổ tôi.

Tôi đem tặng hết cuộc đời.
Chỉ mong đổi lấy nửa lời thương yêu !
Thà như nắng sớm mưa chiều.
Đừng vô tình để ít nhiều nhớ mong

Hỏi người, người có biết không !
Nỗi đau tôi biết ,nỗi lòng tôi hay ?
Tặng người nước mắt con trai.
Tôi về nhớ thuở ăn mày tình yêu !

Bàn chân mỏi bước liêu xiêu.
Bờ vai trĩu nặng gánh điều tương tư.

.......Vũ Hoàng.......


PHẢI EM LÀ KIỀU ?
(Cảm tác thơ Vũ Hoàng)

Bao nhiêu nước mắt còn dư
Dành khóc cha mẹ bây chừ khóc em
Tội tôi thao thức từng đêm
Bởi lời dịu ngọt êm đềm đầu môi

Đưa duyên liếc mắt em cười
Cái môi mộng đỏ làm tôi thẩn thờ
Vì em tôi tập làm thơ
Bởi em tôi phải đứng chờ đêm khuya

Đón em trên lối đi về
Em buồn tôi lại ủ ê tâm hồn
Chỉ mong đổi được lời thương
Sao em ngỏanh mặt xem thường tình tôi ?

Tim tôi ai sẻ làm đôi
Giọt lệ ướt đẫm xuống đời con trai
Đau lòng em hỡi có hay ?
Bởi tôi vụng dại ăn mày tình yêu

Phải chăng em cốt là Kiều
Khiến cho Từ Hải tán tiêu cuộc đời ?

........Lehong........
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 20 I_icon13Sat 31 Jul 2010, 19:08

TA LÀ AI ?

Buồn buồn ngắm bóng trong gương
Thấy mình sao bỗng lạ thường như ai
Này mắt, này mũi, này tai
Nào là dấu ấn hình hài Mẹ Cha
Nào là kiến tạo Mụ Bà
Xác thân vay mượn hay là... là ta?

......Saodem.....


Hai quả tim vàng

Soi gương : Đúng thật là ta !
Chớ đâu có phải Quỷ, ma hiện hình ?
Mặt mũi trông thấy cũng xinh
Đúng là thân thể, hài hình Mẹ, cha

Cũng nhờ cả đấng Mụ bà
Ra tay nắn nót, giúp ta ra đời
Trước gương trông cũng dễ coi
Khuôn mặt rạng rỡ, coi mòi đã yêu !

Chỉ vì lo lắng hơi nhiều
Nên có đôi lúc đâm chiêu, chợt buồn
Vái trời con được người thương
Tâm đầu, ý hợp thiên đường đấp xây

Mong sao có được ngày mai
Vợ chồng đầm ấm, khỏi hoài điểm trang
Em mơ hai quả tim vàng
Nhà tranh, vách đất nhưng an trong lòng

>>>>Lehong>>>>
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TÌNH BUỒN - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 20 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TÌNH BUỒN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thế giới Tình yêu
» Thơ Sĩ Đoan
» TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU !
» TẬP THƠ : RU MỘNG TÌNH XA
» ẤM TÌNH MÙA ĐÔNG (MT-154-155)
Trang 20 trong tổng số 85 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 52 ... 85  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: lehong-