IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
TIẾNG HÁT át TIẾNG MÁY BAY by nha uyen Today at 05:00

Khi Khủng Long ...nổi giận ! by Thiên Hùng Today at 04:18

VỊNH CON TRAI by Thanh Trầm Today at 03:53

Tóc Lệch Đường Ngôi by nha uyen Today at 03:04

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Today at 01:03

Mưa Rừng .... by quehuong Yesterday at 23:25

VIDEO HanSiNguyen by HanSiNguyen Yesterday at 23:24

muabuon xin ra mắt các bạn ở Đào viên! by Ý Nhi Yesterday at 23:23

Thơ NGUYỄN KHÁNH LINH by HanSiNguyen Yesterday at 23:21

Vì sao uống bia rượu hay cụng ly? by Ý Nhi Yesterday at 23:16

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước by Việt Đường Yesterday at 20:13

Hương Sắc Cuộc Đời by Lữ Hoài Yesterday at 16:42

Ngộ by Lữ Hoài Yesterday at 16:17

Xin đừng trách đa đa - Thanh Ngân, Kim Tử Long by Shiroi Yesterday at 16:08

Quê Hương: Đẹp ngỡ ngàng! by Lữ Hoài Yesterday at 15:58

Lữ Hoài by Lữ Hoài Yesterday at 15:38

Xôi Phúc Kiến by Shiroi Yesterday at 13:37

Chân Quê by nhà quê Yesterday at 13:34

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Yesterday at 13:31

TÌNH BUỒN by lehong Yesterday at 13:22

Hạnh phúc nào hơn by Thanh Trầm Yesterday at 13:07

Hình Ảnh Khác Thường by mytutru Yesterday at 12:19

Bánh lá dứa Ấn Độ by Shiroi Yesterday at 12:00

Bốn Trụ Luyện Đường Thi by mytutru Yesterday at 11:30

Truyện Thiền Đối Thoại by mytutru Yesterday at 11:21

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 TÌNH BUỒN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 24 ... 30  Next
Tác giảThông điệp
lehong



Tổng số bài gửi: 625
Registration date: 05/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   Mon 12 Jul 2010, 12:27

MA NỮ

Nầy ma nữ miệng lưỡi điêu ngoa
Trời sinh em dóc ngọc thân ngà
Cứ dối gian và luôn tàn ác ...
Van em làm hư hỏng đời ta. !

Ta mơ em thục nữ dịu dàng
Ra ngoài đường trời đất lan man.
Cong cớn môi chi chiều bối rối
Hồn ta bổng chốc hóa điêu tàn

Ví dụ thôi ! nầy ta yêu nhau
Cơn mê tình ái thuở chiêm bao
Ma nữ hóa thân làm hiền phụ
Tạ ơn đời ta nguyện hư hao !

......Vũ Hòang.......


Biến đi liền

Dù em Ma Nữ đã làm sao ?
Vì anh, em nhận hết thương đau
Em nguyện với lòng không gian dối
Tim yêu với cảm xúc ngọt ngào

Yêu anh như lúc buổi ban đầu
Chỉ mong duyên thắm được bền lâu
Anh già, thân yếu hay vì bệnh
Em là thần dược xóa thương đau

Hiện thân Ma nữ nhưng cốt tiên
Bản chất của em thật dịu hiền
Ăn tươi, nuốt sống người lừa phản
Nâng khăn sửa túi đúng vợ hiền

Ma nữ nên không hám bạc tiền
Yêu anh chắc bởi nợ tiền thiên
Kiếp trước yêu nhau tình không trọn
Trời thương kiếp nầy được nên duyên

Thôi anh xin chớ quá ưu phiền
Đến khi anh có được chút tước quyền
Em để cho anh vui trần thế
Còn em Ma nữ biến đi liền !

.......Lehong........
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi: 625
Registration date: 05/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   Tue 13 Jul 2010, 12:49

THƯƠNG ANH

Giận anh cay đắng em mang
Lời ngon tiếng ngọt anh càng dỗ yêu
Tâm tư em bỗng nhẹ hều
Chợt nghe nhung nhớ bao chiều phượng rơi

Nhớ anh em gọi tình ơi
Giận anh ,anh cứ ngọt bùi hỏi han
Đêm đêm nhật ký thêm hàng
Yêu anh sâu đậm chẳng màng khỗ đau

Tình em trước cũng như sau
Chữ thương em sẽ làm câu gối đầu
Bóng anh mãi mãi khắc sâu
Từ lâu nên há dễ dầu nhạt phai

Thương anh thương mãi thương hoài
Tình em rưá đó...còn ai hơn nào
Tình anh nồng thắm biết bao
Đôi ta luôn mãi dạt dào nhớ thương

>>>Lida>>>


Cơn mộng tình

Bởi em nặng chữ yêu thương
Nên dù cay đắng, giận hờn bỏ qua
Cần anh dỗ ngọt làm hòa
Một câu an ủi _ Lệ nhòa đẩm mi !

Em như mang nặng tình si
Tình anh em hẳn nặng ghi suốt đời
Dù cho trăng có đầy vơi
Thuỷ chung em hứa một lời chẳng quên

Thương anh thao thức từng đêm
Chờ trăng lố dạng, bên thềm chờ anh
Đôi ta hai mái đầu xanh
Cùng nhau thề nguyện Cao xanh chứng lời

Nguyện lòng yêu có anh thôi
và còn nhiều nữa những lời ái ân
Từ nay em hổng giận hờn
Cho hồn xuân nữ vào cơn mộng tình

>>>Lehong>>>
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi: 625
Registration date: 05/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   Wed 14 Jul 2010, 13:03



TÌNH LỠ...

Hạnh phúc như mưa rào trong nắng,
Em - khoảng trời xanh ở trên cao.
Ta ngu ngơ con tim khờ khạo
Ngẩn ngơ nhìn tình cũng qua mau

Về lối cũ, thương người năm cũ
Em xa xăm ...tay bế tay bồng.
Nước ngược xuôi đi về biển rộng...
Hiểu ta chi cát lạnh rêu phong !

Thôi nhé ! em phân vân hai ngã
Đời buồn ai chỉ một lần thôi
Chỉ tiêc ngày xưa...môi hôn vội...
Nên bâng quơ ..chợt nhớ xa xôi !

.....Vũ Hoàng.....


Bởi vì chữ hiếu

Duyên ta nay dở dang rồi
Thì thôi anh hỡi đôi nơi chia lìa
Từ nay đành phải cách chia
Anh nơi phố cũ, em về nhà ai !

Tình đầu nào dễ phôi phai
Em luôn thương nhớ những ngày bên nhau
Tưởng là trầu thắm duyên cau
Nào ngờ Cha mẹ ham giàu buộc em

Người ta quan tước quyền trên
Khi anh cuộc sống bồng bềnh đó đây
Tuy không quên được những ngày
Nụ hôn môi vội làm say đắm lòng

Thời gian phủ lớp rêu phong
Lúc em có chồng ly biệt cố hương
Bao năm gặp lại người thương
Con em tay bế tay bồng bên ai

Má hồng giờ đã nhạt phai
Chỉ xin anh chớ đắng cay nặng lời
Mong người hãy hiểu giùm tôi
Bởi vì chữ hiếu (em) vâng lời mẹ ba

.....Lehong......
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi: 625
Registration date: 05/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   Thu 15 Jul 2010, 13:38

TÌM CHÀNG TRÊN NET

Đi tìm mảnh tình vắt vai
Tình đâu không thấy chỉ hoài công thôi
Con gái chỉ có một thời
Em mà ở giá uổng đời lắm cơ

Anh cho em làm vợ hờ
Tiền em không thích , thích thơ thồi hà
Cả ngày đối họa thơ ca
Em sướng tít mắt đi ra đi vào

Bụng em có đói cồn cào
Nhìn nick anh sáng em nôn nao lòng
Hai đứa chẳng cần tiền nong
Làm thơ ăn cháo là xong thôi mà

Em tìm mấy anh thật thà
Mấy anh cà chớn xin tha em giùm

.......denderoidi........


Vào đi em nhé !

Làm gì em kiếm lung tung ?
Thơ hay khó gặp _ Thơ "Chùm" có anh
Lehong nick ảo vô danh
Cũng xin đối đáp thơ tình với em

Diễn đàn đang sống êm đềm
Có em gõ cửa chắc thêm vui nhà
Nơi đây có cả vườn hoa
Hoa hồng, hoa cúc, hoa cà, hoa lan....

Có người chăm sóc đàng hoàng
Luôn luôn tu sửa, chỉnh trang hằng ngày
Đến đây mong ở lại đây
Anh sẽ gắng sức mối mai em nhờ

Chánh thê chớ hổng vợ hờ
Blog nầy đông lắm _ Trai thơ thiếu gì !
Chỉ lo Đến để rồi đi
Nếu mà như thế khác chi hại người

Tuy nghèo nhưng chắc đủ nuôi
Cho em nuốt cháo để ngồi nhả thơ
Blog đang dọn sẵn bàn cờ
Nhào vô em nhé ! Nhởn nhơ chi ngoài

>>>>>>

Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi: 625
Registration date: 05/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   Fri 16 Jul 2010, 13:09



CHUYỆN HAI ĐỨA MÌNH

Anh là độc giả nghiền tôi
Tôi là bà chủ một trời thơ yêu
Đôi ta sáng sáng chiều chiều
Kẻ tung-người hứng như diều căng dây

Diều bay lên chín tầng mây
Một tầng-một bậc mình xây mộng vàng
Mình là triệu phú thời gian
Một năm mình có muôn vàn yêu thường.

........Hằng Nga.......


Tình thơ trao đổi vấn vương
Em tung, anh hứng chẳng nhường cho nhau
Nào ngờ mấy bận đổi trao
Đôi tim rung cảm dạt dào ý thơ

Ta cùng xây đắp ước mơ
Một lần gặp mặt, một giờ bên nhau
Lòng em nay đã xuyến xao
Hồn anh như đã quyện vào mắt em

Mong sao ngày sớm qua đêm
Trầu cau, mai mối vững bề tơ duyên
Em vui phận gái thuyền quyên
Anh mừng do bởi phỉ nguyền tóc tơ

Hằng đêm anh vẫn đợi chờ
Chờ em lên Net làm thơ trao tình
Chuyện riêng tâm sự đôi mình
Em ơi giữ kín chớ tin người ngoài !

........Lehong........
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi: 625
Registration date: 05/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   Sat 17 Jul 2010, 01:49

ĐAU KHỔ VÌ ANH

Anh tham lam anh trở thành tên trộm
Gom tình em rồi cất kỹ vào tim
Nếu chỉ thế em đâu buồn đâu khổ
Vào tim anh , trời ! bao hình bóng ngổn ngang.

Em chết điếng nên dở cười dở khóc
Lỡ yêu rồi em biết tính sao đây !
Cố quên anh thì hình bóng anh đầy.
Anh ngự trị giữa tim em vần vũ

Đã bao đêm vì anh em mất ngủ
Ray rứt lòng , viết u uất thành thơ
Yêu anh , em trở thành kẻ ngu ngơ
Thôi tin vậy ! "Anh thật lòng và yêu em mãi mãi "

......nganhaly.......


Nói hết một lần

Đã hết yêu sao em còn khóc mãi
Duyên do Trời ta cãi có được đâu !
Dù lòng ta cũng đau khổ âu sầu
Nhưng cố nén chôn sầu vào đáy huyệt

Kỷ niệm xưa, người ơi đừng nuối tiếc
Ngàn thương đau vĩnh biệt mối tình đầu
Từ bây giờ và mãi đến ngàn sau
Tôi với em hết cùng nhau chung bước

Hãy nói hết những muộn phiền u uất
Bằng vần thơ hay em thốt thành lời
Một lần yêu trót dang dở người ơi
Chớ luyến tiếc hảy tìm tình yêu mới !

>>>>Lehong>>>>
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi: 625
Registration date: 05/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   Sat 17 Jul 2010, 13:09



ĐÊM KHÔNG NGỦ

Cùng anh em thức trọn đêm
Sáng mai chia biệt nói thêm chi buồn
Lỡ duyên tình cũng phải buông
Biết là nhung nhớ và luôn xót lòng

Duyên mình nay kể như xong
Yêu chi mà để cho lòng xót xa
Một thời tình quá thiết tha
Giờ đành chấp nhận phong ba tình đời

Nhớ nhau chỉ khổ thêm thôi
Từ ly xa cách để rồi lãng quên
Con thuyền tình ái chông chênh
Mất phương lạc hướng lênh đênh giữa dòng

Chờ nhau kiếp khác lâu không ?
Sao em bỗng thấy nghẹn lòng anh ơi !
Không anh em bỗng đơn côi
Không anh em bỗng thấy đời buồn tênh

Thức đêm chờ ánh trăng lên
Gói buồn mình để sang bên cho đời
Mặc cho đêm trắng chơi vơi
Chúng mình uống cạn chén đời đêm nay .

>>>>Sưong Sương>>>>


Sang trang tình sử

Đêm nay cùng uống cho say
Cho quên nhân thế, những ngày đau thương
Đêm nay nằm ngủ không giường
Lấy đất thay nệm, lấy trăng thế đèn

Đêm nay lòng thấy buồn tênh
Em đây, anh đó _ Trăng lên ngỡ ngàng !
Hôm nay sao vắng bóng chàng
Anh ơi, anh hỡi ! Lang thang nơi nào ?

Ngày nao hẹn ước trăng sao
Đôi ta sống mãi bạc đầu trăm năm
Ai ngờ chỉ mới vài năm
Anh theo người khác _ Âm thầm bỏ tôi !

Lời anh chót lưởi, đầu môi
Tiếng yêu ai thốt để rồi đổi thay ?
Chạy theo bóng sắc trang đài
Xóa bao kỷ niệm _ Nhạt phai hương tình !

Thôi thì duyên nợ đôi mình
Không thương nên phải duyên tình dở dang
Trăm năm chẳng trọn đá vàng
Đau lòng khi phải sang trang sử tình

>>>>Lehong>>>>
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi: 625
Registration date: 05/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   Sun 18 Jul 2010, 12:41



CÕI RIÊNG

Em về nhuộm lá thu mây
Chiều thu vàng lá rụng đầy lối xưa
Trời chiều lấm tấm hạt mưa
Nghe trong nỗi nhớ như vừa mới yêu

Chắt chiu kỷ niệm trong chiều
Phôi pha lời hẹn , lối yêu nhạt mờ
Chỉ còn lại những câu thơ
Còn in đậm dấu mong chờ bấy lâu .

Đưa tay hứng giọt mưa ngâu
Cho lòng vơi hết nỗi sầu ngày qua
Tình gần rồi tình sẽ xa
Biết là như vậy sao ta vẫn buồn

Ta đành thả gánh , tay buông
Mặc tình rong rủi ở phương trời nào
Chiều thu ước mộng nghiêng chao
Tình xa xa mãi nghẹn ngào trong tim

........Uyên Phương........


Bận lòng mà chi !

Biết em mang nặng niềm riêng
Tình buồn với những ưu phiền chưa phai
Biết ai có hiểu, có hay ?
Nên đành trao gió gởi mây đôi lời :

"Hứng bao giọt nước rơi rơi
Mưa Ngâu nặng hột trong đời của tôi
Người xưa giờ đã xa rồi
Sao lòng vẫn mãi chưa vơi nỗi buồn ?

Đêm nằm giọt lệ chợt tuôn
Chiều thu năm ấy còn vương trong lòng
Anh hứa sẽ không bưởi bòng
Yêu em anh nguyện một lòng thuỷ chung

Ngờ đâu người đã tay buông
Rõ ra anh chỉ là phường bội vong
Nay thì tình có như không
Thì thôi quên lãng bận lòng mà chi ?"

>>>>Lehong>>>>
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi: 625
Registration date: 05/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   Mon 19 Jul 2010, 13:02

AO ƯỚC

Nam mô niệm chữ Từ bi
Xin cho con đậu đợt thi kỳ nầy
Chớ đừng để con leo cây
Như mấy lần trước mẹ rầy em chê

Rằng em chán học bỏ bê
Chỉ ham chưng diện và mê lấy chồng
Tuy lòng em cũng ước mong
Được người hợp ý, tâm đồng với nhau

Mới mong tính chuyện trầu cau
Chớ đâu mơ ước chồng giàu, chồng sang !
Miễn chàng thân thế đàng hoàng
Con nhà gia giáo, không màng bô trai

Nếu mà tròn vẹn cả hai
Thì em xin nguyện Trúc-mai giao hòa
Chỉ cần ưng thuận Mẹ ba
Gật đầu đồng ý _ Thế là em ưng !

Dở dang việc học nửa chừng
Em đây cũng chịu _ Vui mừng nhận ngay !
Mái trường hai chữ "Bye bye"
Trường thi không đổ _ Đậu ngay trường đời

>>>>Lehong>>>>
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi: 625
Registration date: 05/09/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   Tue 20 Jul 2010, 13:33

TA LƯNG TỬNG .....

Nhắm mắt lại em ơi !
Anh đưa em vào cổ tích...
Hiển nhiên đời sao khóc gió thương mây.
Úp mặt vào nhau
Cho tim mình kết lại
Nhớ làm gì...
tình Trọng Thủy - Mỵ Châu

Cô Tấm ngày xưa giờ để tang ông Bụt
Thành quách đền đài đã hóa bể dâu !
...Nhắm mắt lại em ơi !
Anh đưa em về phía trước
Cỏi yêu tình,nơi hạn hán ,chỗ bão giông
Thì nghĩa gì đâu !
Khi thời gian đi không dừng lại
Một kiếp người ai biết trước sau !?

Đừng cúi đầu để mặt nhìn xuống đất.
Bầu trời xanh vẫn ở trên cao
Đừng đứng lại... ngày mai nuối tiếc
Bước em ơi ! môi sẽ chạm vào nhau...
Thời gian bốn mùa hoa vẫn nở.
Cuộc đời mình xanh mãi những ước mơ.

.......Vũ Hoàng ......


Tình đang đón đợi !
(cảm tác thơ Vũ hoàng)

Nhắc mà chi chuyện Mỵ Châu - Trọng Thủy
Một chuyện tình ủy mị lắm đau thương
Đã gây ra cảnh loạn lạc chiến trường
Cả Mỵ Châu cùng An Dương Dương thảm bại

Cũng thôi nhắc Cô Tấm thời vụng dại
Bị người em, mẹ ghẻ hãm hại đời
Được Bụt, Tiên giúp đở đó em ơi
Và cuối cùng được lên ngôi Hoàng hậu

Nhắm mắt lại, anh đưa qua dông bão
Qua những vùng đẩm máu bởi chiến tranh
Để tìm về nươg náu chốn yên lành
Nơi vùng biển trong xanh màu nước biếc

Đời con người phải đâu là bất diệt
Sống hôm nay, mai sẽ biết ra sao ?
Hãy ngẩng đầu vọng hướng bầu trời cao
Có vầng trăng, có ngàn sao lấp lánh

Đừng chôn chặt nơi cô phòng đơn lạnh
Bước ra ngoài để nhìn ánh thái dương
Trước mặt em là cả một thiên đường
Mà hạnh phúc, tình yêu đang đón đợi

.......Lehong.......
Về Đầu Trang Go down
 

TÌNH BUỒN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 19 trong tổng số 30 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 24 ... 30  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::   :: lehong-