Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 07:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46

Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TÌNH BUỒN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 53 ... 85  Next
Tác giảThông điệp
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 21 I_icon13Sun 01 Aug 2010, 19:12

THƠ

Anh mong ươc một điều không thể
Em sẽ về trong giấc tha hương
Xua hơi ấm tan vào cõi mộng
Cho vơi lạnh những ngày gió sương!

Biển đời đau khổ nào ai hay?
Quán trọ trần gian được mấy ngày?
Danh lợi còn đâu khi đã khuất
Mồ hoang thấm đẫm hạt sương khuya

..........Lãng tử 126.........


Khi người nằm xuống

Người đi, đi mãi chẳng thấy về
Phải chăng đang trong giấc ngủ mê
Tha hương đang sống đời nhung gấm
Nên nay Người đã quên câu thề ?

Anh vẫn mộng mơ thấy em về
Ta cùng sánh bước dưới chân đê
Hơi sương lành lạnh nhưng tình ấm
Hai mái đầu xanh được cận kề

Xứ người chẳng phải là quê hương
Hãy xem như quán trọ bên đường
Dừng chân trên bước chân phiêu lãng
Quê nhà vẫn ấp ủ tình thương

Tranh nghèo hai đứa cùng náu nương
Vui cùng con nhỏ với mảnh vườn
Siêng năng, cần mẫn cầu đủ sống
Dù mồ hôi đẩm trải gió sương

Danh lợi chỉ là của ngoài tay
Khi người nằm xuống : tay trắng tay
Tiếng thơm hãy còn được sống mãi
Giàu nghèo cũng chỉ mảnh thi hài

........Lehong..........
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 21 I_icon13Tue 03 Aug 2010, 19:07

CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU

Em trót tặng anh bài thơ tình
Chẳng cần bút mực, chẳng dùng mail
Chỉ bằng tin nhắn trong đêm vắng
Qủa tim rộn nhịp gởi kèm theo.

-Anh chớ xem qua xóa cái vèo
Mà tim đau đớn từng thớ cơ
Tình em gói trọn trong thơ ấy
Tin gởi đi rồi nghĩ vẩn vơ.

-Anh sẽ vui mừng hay làm ngơ?
-Thơ thơ thẩn thẩn cái cô này
Thơ tình lãng mạng bay bướm thế!
Ngâm nga anh đọc suốt cả ngày.

Ngẫu hứng em càng viết càng hay
Đều đều anh có đọc mỗi ngày
Anh thành độc giả nghiền em nhất
Và em-triệu phú-tình đầy tay.

........MOON........


EM LÀ CHỦ NỢ
(Cảm tác thơ Moon)

Tình tôi trót đã đắm say
Vì em liên tục mấy ngày nhắn tin
Anh đây nào nỡ lặng thinh
Bởi em gởi gắm chữ tình trong thơ

Nên anh chẳng thể hững hờ
Đọc xong "SAVE' lại phòng hờ mất đi
Thơ em lời lẽ lâm ly
Hồn anh bấn loạn nghĩ suy bao điều

Thật tâm em dạ đã yêu
Hay lòng chất chứa bao điều dối gian ?
Thương yêu rồi lại vội vàng
Để tôi nhung nhớ võ vàng tâm tư ?

Em ơi hãy gật đầu "ừ"
Chớ đừng thay dạ chối từ tình anh !
Tin em nhắn, ngày càng nhanh
Bao lời tha thiết anh đành ghiền thôi

Em là triệu phú giàu thơ
Cũng là chủ nợ kẻ khờ vì yêu

.......Lehong.......
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 21 I_icon13Wed 04 Aug 2010, 19:18


LÁ THU

Âm thầm một chiếc lá rơi
Chiều Thu màu úa lá rời cành khô
Cuộc đời là chốn hư vô
Trở về cát bụi mịt mờ thế gian

Dứt tình hết nghĩa tào khang
Bơ vơ như chiếc lá vàng cuối Thu
Vật vờ rơi giữa sương mù
Heo may lành lạnh gió ru lá vàng

Lá không chờ đợi đông sang
Chớm Thu lá đã vội vàng rụng rơi
Lá qua chưa hết vòng đời
Theo cơn gió lạ lá rơi xuống cầu

Dưới giòng nước chảy sông sâu
Lá rơi rụng xuống , biết đâu xuôi giòng !
Thương lá , cây trụi đứng mong
Nhìn lá nước cuốn mà lòng cây đau

Lá rơi ! lá sẽ về đâu?
Mùa Thu vàng lá bạc đầu tương tư
Cuối trời mây trắng hình như
Xót xa cho lá vào Thu úa màu

........Sưong Sương.......


Cõi đời là chốn thương đau
Lá xanh tươi tốt đổi màu vàng khô
Hôm nay ai đó hững hờ
Còn ngày hôm trước mong chờ, đợi trông

Từ người cất bước sang sông
Kể như chim Sáo sổ lồng bay cao
Bao nhiêu ân ái ngọt ngào
Như cơn gió thoảng rơi vào hư vô

Con thuyền đã tách xa bờ
Khiến người đưa tiễn ngẩn ngơ đứng nhìn
Bến xưa đứng lặng một mình
Mà lòng vơ vẩn chuyện tình ngày qua

Ngày xưa ngắm ánh trăng tà
Lời anh nồng ấm thiết tha trao lời
"Anh yêu duy nhất em thôi
Thủy chung trọn giữ muôn đời không phai"

Ngờ đâu lại có một ngày
Manh tâm vong phụ, anh thay đổi lòng
Cuối thu trời chuyển sang đông
Hồn đang ấm áp bỗng lòng tái tê

........Lehong........
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 21 I_icon13Thu 05 Aug 2010, 18:57



BỤI PHẤN

Nay đã xa rồi yêu dấu ơi
Nhớ trường xưa nhớ....đến chơi vơi
Sân trường cánh phượng ngày nao đã
Mãi dõi theo ta để ngẹn lời.

Khi thầy viết bảng người nghiêm chỉnh
Để lại trong tôi 1 bóng hình
viết lên đôi chữ cười vui vẻ
Để rồi khắc lại 1 ân tình.

Bụi rớt rơi trên dáng hao gầy
Phấn chì bụi phủ tóc như mây
Phấn ơi ! sao cứ rơi chi mãi?
Rớt xuống làm thêm bạc tóc thầy.

>>>>Luukimthien>>>>


Còn chăng kỷ niệm ?

Sách đèn, nghiêng bút bấy lâu nay
Ước vọng mai sau có được ngày
Vinh hiển trở về thăm lớp cũ
Viếng thăm bè bạn trả ơn thầy

Trường xưa giờ vắng bóng em rồi
Cây phượng sân trường đốn trống nơi
Thay thế bởi nhiều lớp học mới
Tìm thầy, thầy đã nghĩ hưu rồi !

Bạn bè nay mỗi đứa yên nơi
Mấy ả "chanh chua" chồng có rồi
Mấy thằng "quậy phá" đăng vào lính
Bao chàng "phải gió" vượt trùng khơi

Trở về quê cũ có mình tôi
Nhìn cảnh đổi thay thấy rã rời
Chẳng thể tìm ra hình ảnh cũ
Còn chăng những kỷ niệm xa xôi !

>>>>Lehong>>>>
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 21 I_icon13Fri 06 Aug 2010, 18:12


NGÀY ẤY XA RỒI

Dòng sông bên lở bên bồi
Lục bình theo nước cuốn trôi bềnh bồng
Giờ em đã bước theo chồng
Yêu thương ngày cũ viễn vong xa vời

Chiều về bên giậu mồng tơi
Gió đùa , chiếc lá bỗng rơi vội vàng
Đã qua mùa hạ nồng nàn
Thu về gợi nhớ lá vàng nhẹ bay

Xa rồi cái thuở đắm say
Bơ vơ ngày tháng héo gầy dáng ai
Bàn tay chờ một bàn tay
Ngắm nhìn trời đất mây bay lững lờ

Còn đâu cái thuở ban sơ
Buồn dâng tím ngắt câu thơ lạc vần .

.......Sương Sương........


Xa rồi cái thuở yêu đương
Nhìn em mà thấy tâm hồn ngẩn ngơ
Anh về dệt vội tình thơ
Nhưng em chẳng đọc hững hờ ngó qua

Vì tình anh quá thiết tha
Nên nhà hai đứa tuy xa lại gần
Trải qua mấy bận thu sang
Tình đang nồng thắm ngỡ ngàng chia phôi

Thiệp hồng em đã thay lời
Báo tin em sẽ ngày mai theo chồng
Thế là con Sáo sang sông
Nhìn theo kiệu cưới mà lòng tôi đau

Tìm đâu giây phút ban đầu
Nhìn đời chỉ thấy thương đau ngút ngàn

.........Lehong........
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 21 I_icon13Sat 07 Aug 2010, 18:48

HÃY GẬT ĐẦU

Anh đã hẹn sao không thấy đến ?
Để em buồn ngồi đếm thời gian
Đêm nay trăng đã sắp tàn
Nghe lòng buồn tũi miên man giọt sầu

Những tưởng anh tình sâu nghĩa nặng
Sao để em cay đắng riêng mang
Xót xa hai tiếng phũ phàng
Từ nay thôi nhé cách ngăn đôi đường !

........Emkay.........


Nếu em đã đêm trường không ngủ
Thì lòng anh ủ rũ nào yên
Hồn đang trĩu nặng ưu phiền
Chỉ vì trễ hẹn nên duyên không thành ?

Kể từ đó gặp anh, em tránh
Không cho anh cơ hội dỗ dành
Tội cho hai mái đầu xanh
Do vì hờn dỗi nên đành xa nhau !

Thôi em nhé lòng nào em nỡ
Để đôi ta lỡ vỡ duyên đầu
Buồng cau với sẵn mâm trầu
Mẹ anh chuẩn bị đón dâu lâu rồi

Em ơi nghĩ lại em ơi
Hãy gật đầu nhận, muôn đời bên anh !

>>>Lehong>>>
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 21 I_icon13Sun 08 Aug 2010, 19:24



HÃY TRẢ LỜI EM

Hãy trả lời em chớ lặng thinh
Cho buồn lên mắt chuyện đôi mình
Cho sóng tương tư tràn biển rộng
Cho gió chuyển mùa nhớ bâng khuâng.

Hãy trả lời em chỉ một lần
Cho lòng ấm lại giữa ngày đông
Cho mây thôi hờn cơn mưa hạ
Và nắng rơi vàng trong nhớ mong.

Xin hãy đợi chờ nhau dưới mưa
Mùa thương mang khúc hát giao mùa
Dù cho sương trắng mờ nhân ảnh
Tình vẹn câu thề trên lối xưa

Xin hãy yêu như thuở ban đầu
Nụ tình ươm mộng ước mai sau
Ngàn năm mây tím còn bay mãi
Cho nhớ nhung đầy trong mắt sâu .

Xin trả lời em chỉ một câu
Cho mưa giăng nhớ khắp tinh cầu
Cho đêm thao thức trăng tròn khuyết
Cho tình thôi xóa hết thương đau .

>>>HTNX>>>


ĐỪNG IM LẶNG

Em đừng im lặng để anh sầu
Hãy trả lời anh dù một câu
Anh đang tha thiết và chờ đợi
Đừng để tình ta lỡ duyên đầu

Em đừng quay mặt dấu niềm đau
Anh hứa trao em những ngọt ngào
Đây đóa hoa hồng lòng anh đó
Mĩm cười em nhận _ Xóa thương đau

Hãy đợi anh về chốn hẹn xưa
Cây đa còn đó, mấy hàng dừa
Nhớ khi trời trở cơn mưa gió
Ta cùng vào đó để tránh mưa

Mãi cho tình thắm chớ phai màu
Dù cho bể thẳm hóa cồn dâu
Tình ta muôn đời luôn bền chặt
Vẫn yêu tha thiết như buổi đầu

Hãy xóa thương đau, bỏ giận hờn
Xa rồi hai đứa phải cô đơn
Chớ để đêm dài ta thao thức
Con tim nhức nhối lẫn tâm hồn

>>>Lehong>>>
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 21 I_icon13Mon 09 Aug 2010, 19:11



LẶNG THẦM

Lối cũ chiều mưa , giá lạnh đầy
em về nỗi nhớ rụng đầy vai
sông xưa , bến cũ ,con đò vắng
ai đó chờ ai - một kiếp này

Đắng cay - hơn nửa đời chưa dứt
lòng như lá úa rụng sang mùa
xót xa - một mảnh đời trăng khuyết
Xuân , Hạ qua rồi , Thu cũng xa

Em giờ còn lại một mùa Đông
heo hút cô đơn lòng hỏi lòng
bến bờ hạnh phúc xa xôi lắm
anh có bao giờ... anh biết không ?

>>>Sao Đêm>>>


EM ĐÃ THAY LÒNG

Có biết cho anh chốn đơn phòng
Lạnh lùng cùng gối chiếc, chăn bông
Thương em nhớ cả hình lẫn bóng
Chạnh buồn khi em đã thay lòng !

Từ nay trên lối cũ đường xưa
Chỉ còn trơ trọi mấy thân dừa
bến sông ngày đó, đò vắng khách
Anh lái đò buồn, võng đong đưa

Xuân qua, hạn đến, thu xa rồi
Mùa đông sao ngự mãi trong tôi
Khiến cả tâm hồn anh băng giá
Tin em xuất giá _ Thân rụng rời !

>>>Lehong>>>
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 21 I_icon13Wed 11 Aug 2010, 19:00



LỖI HẸN

Em chọn chiếc áo xanh,xanh màu ngọc bích,
Vì đêm nay thứ bảy_đêm hẹn hò,
Em đến trước ngồi chỗ thân quen,
Chờ anh đến mơ màng nhìn vì sao băng !

Trời về khuya bóng đêm ngập lối vắng,
Anh quên hẹn rồi góc phố nhỏ một mình em,
Sương rơi nhiều em bước trong màn đêm,
Cô đơn bước chân nặng trĩu đường về !

Anh đâu rồi sao anh không đến ?
Em trở về căn phòng vắng cô đơn,
Nhớ nụ hôn nhớ vòng tay thương mến,
Nhớ thật nhiều_anh có biết không anh ?

.........Nhật hạ.......


Nếu đã hết duyên

Đêm thứ bảy chợt hôm nay trời lạnh
Đã hẹn rồi sao chưa thấy bóng anh ?
Ghế công viên nơi bóng tối âm thầm
Em chờ đợi mà tâm hồn khắc khoải !

Nhìn lên trời mấy vì sao nhấp nháy
Như trêu đùa làm em ngại quá thôi :
"Cô em ơi ! Người yêu em đâu rồi
Họ trễ hẹn , em đơn côi một bóng ?"

Trời càng khuya em mất nguồn hi vọng
Anh thất hẹn rồi, em mong ngóng mà chi !
Hết thương em hay anh đã khinh khi
Người con gái tuổi xuân thì dâng trọn ?

Cũng tại em do ngu si đần độn
Thuơng yêu lầm chọn lấy sự khổ đau
Đã hết duyên, mạnh dạn nói câu chào
Dù chia tay vẫn còn nhau kỷ niệm

>>>>Lehong>>>>
Về Đầu Trang Go down
lehong



Tổng số bài gửi : 2986
Registration date : 05/09/2009

TÌNH BUỒN - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 21 I_icon13Thu 12 Aug 2010, 19:28

VỤN VỠ

Sông tương sóng gió sầu liểu rủ
Mịt mờ xa mây phủ non cao
Bến hoang thuyền vắng buồn sao
Phất phơ sương trắng phủ màu tang thương

Nghiêng nửa ánh trăng vương làn tóc
Học tương tư gầy vóc hư hao
Tỉnh say một giấc chiêm bao
Ngỡ ngàng thoáng chút lệ trào dòng châu

Đêm trống vắng dạ sầu ảm đạm
Tiếng Hạc buồn kêu thảm tìm nhau
Tình si héo nụ xanh xao
Cành mơ bẻ gẩy mà đau buốt lòng

.......VĩnhKim.......


Tạ từ thương đau

Hết thương , tình có như không
Một lần dứt khoát lòng vòng mà chi ?
Đừng buồn để lệ đọng mi
Thà ta ôm mối tình si trọn đời

Dù là chăn gối còn hơi
Người đi chưa nói một lời đã xa
Nhưng khi duyên hết mặn mà
Cầm bằng dang dở _ Xót xa thêm buồn

Tình buồn sao mãi tơ vương
Chuyện tình ngày đó như dường chiêm bao
Đưa tay cao vẫy tay chào
Một lần sau cuối _ Thương đau tạ từ

........Lehong........
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TÌNH BUỒN - Page 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TÌNH BUỒN   TÌNH BUỒN - Page 21 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TÌNH BUỒN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thế giới Tình yêu
» BÀI TÌNH CA MÙA ĐÔNG
» ÐÔI MẮT NGỌC
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» trang thơ Đường Luật VMH
Trang 21 trong tổng số 85 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 53 ... 85  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: lehong-