Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Tâm sự lúc lên 3(0) Sat 05 Jun 2010, 23:02 | |
| Nhìn góc phải màn hình thấy 0:00, vậy là hừng sáng Gai được 3(0) tuổi rồi đó, điều Gai muốn nói trong lúc này là "không có gì để nói" tại Gai chưa chui ra sao biết nói và nhân tiện đây, Gai gởi lời tới Diệp muội hapby birthday to you add me |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Tâm sự lúc lên 3(0) Sat 05 Jun 2010, 23:38 | |
| |
| | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Tâm sự lúc lên 3(0) Sun 06 Jun 2010, 11:03 | |
| Hiii con mèo thấy cưng quá tỷ ui, bánh của tỷ cũng ngon nữa, muội chờ Lá vô cắt bánh nghen . Muội sẽ kiên cường để bước hết đoạn đường còn lại, không bao giờ gục ngã "ye ye kiên cường muôn năm" |
| | | kk-ttlbx
Tổng số bài gửi : 56 Registration date : 26/06/2009
| Tiêu đề: O Sun 06 Jun 2010, 12:32 | |
| |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tâm sự lúc lên 3(0) Sun 06 Jun 2010, 13:39 | |
|
Được sửa bởi mytutru ngày Sun 06 Jun 2010, 17:02; sửa lần 3. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Tâm sự lúc lên 3(0) Sun 06 Jun 2010, 16:38 | |
| |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tâm sự lúc lên 3(0) Sun 06 Jun 2010, 16:44 | |
| |
| | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Tâm sự lúc lên 3(0) Sun 06 Jun 2010, 19:23 | |
| @9 tỷ Bảo đảm là không hết được đâu tỷ ui, muội không hảo ngọt, bánh này thì chừng vài muỗng là muội ngán òi. Coi bộ chai gụ thì được à nghen, muội ít khi uống, nhưng lại uống nhiều (hao lắm). Vậy là Gai bước lên hàng 3, bỏ lại Lá bơ vơ nằm ở hàng 2 @TT Gai và Lá quen nhau cũng vào dịp sinh nhật của Gai, lúc đó Lá phát hiện ra Gai có cùng ngày sinh, và 2 đứa quen nhau từ đó, đây là cái sinh nhật thứ 3 rồi đó TT ui. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Tâm sự lúc lên 3(0) Sun 06 Jun 2010, 20:20 | |
| - Gai Mắc Cỡ đã viết:
- @9 tỷ
Bảo đảm là không hết được đâu tỷ ui, muội không hảo ngọt, bánh này thì chừng vài muỗng là muội ngán òi. Coi bộ chai gụ thì được à nghen, muội ít khi uống, nhưng lại uống nhiều (hao lắm). Vậy là Gai bước lên hàng 3, bỏ lại Lá bơ vơ nằm ở hàng 2
@TT Gai và Lá quen nhau cũng vào dịp sinh nhật của Gai, lúc đó Lá phát hiện ra Gai có cùng ngày sinh, và 2 đứa quen nhau từ đó, đây là cái sinh nhật thứ 3 rồi đó TT ui. kính tỶ gai 26, công nhận nhà mình trùng ngày sinh khá nhiều (tt thấy vậy) nghĩ cũng vui há, vì vậy mới ở chung một nhà. hìhi.. (Có mấy sư cô nói chuyện vui lắm, mấy cô ấy thấy tt học làm thơ, cô ấy thích lắm, rất muốn học mà thời gian chưa có phương tiện để học, mấy cô nói với nhau: "Kiếp xưa mấy vị này đã từng ở cõi tiên, từng có duyên với nhau nên bây giờ họ gặp lại nhau vì vậy Thầy dạy họ mới tiếp thu nhanh, thơ làm rất là hay.." Lý do là mấy cổ có xem thơ của Thầy và Huynh Tỷ, họ phải công nhận và khen thơ rất hay. tt cười .. :cheer: |
| | | Gai Mắc Cỡ
Tổng số bài gửi : 771 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Tâm sự lúc lên 3(0) Sun 06 Jun 2010, 22:29 | |
| Không phải Gai tự khen nhà mình, chớ mấy tháng nay Gai không có làm được thơ, Gai đi lang thang gặp nhiều người làm thơ lắm, nhưng theo Gai thấy, họ làm chả ra gì, nhà mình làm thơ hay hơn (có lẽ do thầy khó?) . Vậy mà không hiểu sao, ngoài đời người ta là thi sĩ hẳn hoi. Đợt vừa rồi về VN Gai đi off, có 1 thi sĩ ở nước ngoài nhưng lại in sách tại VN (mục đích bán hay tặng Gai không biết, nhưng đằng sau sách có ghi giá hẳn hoi). Và Gai cũng "bị" nhận 1 cuốn thơ bất đắc dĩ, ngay lúc đó Gai lật thử vài trang đầu, không có gì ấn tượng ngoài cái tựa, thơ gì mà dấu "chấm, phẩy, hỏi" đặt lung tung, như gieo mạ á. Gai buộc miệng nói tại chỗ "thơ...thì bình thường không có gì đặc biệt, nhưng NẾU là thi sĩ thì thơ này quá dở " nói xong Gai chợt âm thầm liếc mắt xung quanh, coi có ai chuẩn bị phùng mang với Gai không Rồi cách đây cũng vài ngày, cũng cái người thi sĩ đó, họa 1 bài Đường luật của 1 người khác (trên mạng), và rất khách sáo nói "múa rìu qua mắt thợ xin chỉ giáo" người xướng trả lời 1 cách rất vô tư "em họa hay lắm, luật vần chuẩn không sai tí nào " trong khi bài thơ với tiêu chuẩn đó, thì ai chưa học cũng làm được như vậy (không biết Gai nói vậy có quá không ta ) |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Tâm sự lúc lên 3(0) | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 3 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |