Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Đón anh Bình Minh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Đón anh Bình Minh Empty
Bài gửiTiêu đề: Đón anh Bình Minh   Đón anh Bình Minh I_icon13Fri 04 Jun 2010, 03:41

Đón anh Bình Minh 10060f10

Thấy nick anh Bình Minh hổm rày, bữa nay anh BM post bài thơ mới chắc được là anh :mim:
Thật vui mừng gặp lại anh BM và hân hạnh được anh đến với Đào Viên. :weocam:

:cheerleader2:

Đón anh Bình Minh


Xin chào tái ngộ ở nơi đây
Đã mấy mùa trăng cách biệt nầy
Giản dị đan vần hoà mái Các
Chân thành vẽ chữ gởi trời Tây
Châm bầu xướng hoạ trà khôn loãng
Rót chén tri giao rượu vẫn đầy
Trút cạn tâm tư lời mãi ghép
Vui cùng bạn hữu dẫu ngàn mây.

th - Shiroi
03/06/2010




Về Đầu Trang Go down
BinhMinh



Tổng số bài gửi : 11
Registration date : 01/06/2010

Đón anh Bình Minh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đón anh Bình Minh   Đón anh Bình Minh I_icon13Fri 04 Jun 2010, 09:36

cảm ơn chủ nhà đã đón tiếp BM e ngại quá nhưng lỡ mò vô đây rồi thì chịu vậy , âu cũng là duyên nghiệp thôi

bài xướng hay ý nghĩa đủ đầy , BM xin họa lại một bài đáp lễ dù ý từ không sắc lắm

Mừng Gặp Lại ( đảo vận nghe )

trôi giạt bao mùa khắp đó đây
ngờ đâu gặp lại ở nơi nầy
đan vài nét chữ mừng tương ngộ
nắn nót đôi vần gởi gió mây
nâng chén giao bôi tình thắm rộng
hòa câu xướng họa nghĩa đong đầy
tàn đêm khắc lụn lời chưa cạn
canh cánh bên lòng chuyện Bắc, Tây

Bình Minh
Về Đầu Trang Go down
MyLinh

MyLinh

Tổng số bài gửi : 549
Registration date : 21/06/2009

Đón anh Bình Minh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đón anh Bình Minh   Đón anh Bình Minh I_icon13Sat 05 Jun 2010, 03:39

Đón anh Bình Minh 785560 eng Bình Minh. Mừng eng đến với Đào viên
Eng cứ tự nhiên nơi đây nhé, bạn bè quen không à Đón anh Bình Minh 238244
ML tiếp nhé ...


Chào eng

Đứng vẫy tay chào ở chộ đây
Dòm eng miệng hỏi chút nghe nầy
Hôm ni nắng nóng xanh trời Mỹ ?
Dạo nớ mưa dầm lạnh cõi Tây !
Dáng khoẻ thơ lành gieo mãi đẹp
Tâm vui vận khéo dệt thêm đầy
Trà thơm bánh ngọt mừng ai đến

Dạo bước quanh cùng dõi áng mây

Mỹ Linh
04/06/2010
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Đón anh Bình Minh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đón anh Bình Minh   Đón anh Bình Minh I_icon13Sat 05 Jun 2010, 03:43

Đón anh Bình Minh 10060f10

Thấy nick anh Bình Minh hổm rày, bữa nay anh BM post bài thơ mới chắc được là anh :mim:
Thật vui mừng gặp lại anh BM và hân hạnh được anh đến với Đào Viên. :weocam:

:cheerleader2:

Đón anh Bình Minh


Xin chào tái ngộ ở nơi đây
Đã mấy mùa trăng cách biệt nầy
Giản dị đan vần hoà mái Các
Chân thành vẽ chữ gởi trời Tây
Châm bầu xướng hoạ trà khôn loãng
Rót chén tri giao rượu vẫn đầy
Trút cạn tâm tư lời mãi ghép
Vui cùng bạn hữu dẫu ngàn mây.

th - Shiroi
03/06/2010

cảm ơn chủ nhà đã đón tiếp BM e ngại quá nhưng lỡ mò vô đây rồi thì chịu vậy , âu cũng là duyên nghiệp thôi

bài xướng hay ý nghĩa đủ đầy , BM xin họa lại một bài đáp lễ dù ý từ không sắc lắm

Mừng Gặp
Lại ( đảo vận nghe )

trôi giạt bao mùa khắp đó đây
ngờ đâu gặp lại ở nơi nầy
đan vài nét chữ mừng tương ngộ
nắn nót đôi vần gởi gió mây
nâng chén giao bôi tình thắm rộng
hòa câu xướng họa nghĩa đong đầy
tàn đêm khắc lụn lời chưa cạn
canh cánh bên lòng chuyện Bắc, Tây

Bình Minh

Đón anh Bình Minh 785560 eng Bình Minh. Mừng eng đến với Đào viên
Eng cứ tự nhiên nơi đây nhé, bạn bè quen không à Đón anh Bình Minh 238244

ML tiếp nhé ...


Chào eng

Đứng vẫy tay chào ở chộ đây
Dòm eng miệng hỏi chút nghe nầy
Hôm ni nắng nóng xanh trời Mỹ ?
Dạo nớ mưa dầm lạnh cõi Tây !
Dáng khoẻ thơ lành gieo mãi đẹp
Tâm vui vận khéo dệt thêm đầy
Trà thơm bánh ngọt mừng ai đến

Dạo bước quanh cùng dõi áng mây

Mỹ Linh
04/06/2010



Vui mừng đón huynh Bình Minh

Nghiêng mình chào bạn ghé vào đây
Chúc được luôn vui ở chốn nầy
Nọ gió ru rì rung mái Nguyệt
Kia trời rạo rực thắp hiên Tây
Đèn hoa tương ngộ luôn bừng sáng
Chén rượu tri âm vẫn rót đầy
Vớ vẩn vài câu hồn chiết mộng
Vác chùm thơ thẩn vượt tầng mây

Ái Linh
04/06/2010
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Đón anh Bình Minh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đón anh Bình Minh   Đón anh Bình Minh I_icon13Sat 05 Jun 2010, 05:23

Đón anh Bình Minh 10060f10

Thấy nick anh Bình Minh hổm rày, bữa nay anh BM post bài thơ mới chắc được là anh :mim:
Thật vui mừng gặp lại anh BM và hân hạnh được anh đến với Đào Viên. :weocam:

:cheerleader2:

Đón anh Bình Minh


Xin chào tái ngộ ở nơi đây
Đã mấy mùa trăng cách biệt nầy
Giản dị đan vần hoà mái Các
Chân thành vẽ chữ gởi trời Tây
Châm bầu xướng hoạ trà khôn loãng
Rót chén tri giao rượu vẫn đầy
Trút cạn tâm tư lời mãi ghép
Vui cùng bạn hữu dẫu ngàn mây.

th - Shiroi
03/06/2010

cảm ơn chủ nhà đã đón tiếp BM e ngại quá nhưng lỡ mò vô đây rồi thì chịu vậy , âu cũng là duyên nghiệp thôi

bài xướng hay ý nghĩa đủ đầy , BM xin họa lại một bài đáp lễ dù ý từ không sắc lắm

Mừng Gặp
Lại ( đảo vận nghe )

trôi giạt bao mùa khắp đó đây
ngờ đâu gặp lại ở nơi nầy
đan vài nét chữ mừng tương ngộ
nắn nót đôi vần gởi gió mây
nâng chén giao bôi tình thắm rộng
hòa câu xướng họa nghĩa đong đầy
tàn đêm khắc lụn lời chưa cạn
canh cánh bên lòng chuyện Bắc, Tây

Bình Minh

Đón anh Bình Minh 785560 eng Bình Minh. Mừng eng đến với Đào viên
Eng cứ tự nhiên nơi đây nhé, bạn bè quen không à Đón anh Bình Minh 238244
ML tiếp nhé ...

Chào eng

Đứng vẫy tay chào ở chộ đây
Dòm eng miệng hỏi chút nghe nầy
Hôm ni nắng nóng xanh trời Mỹ ?
Dạo nớ mưa dầm lạnh cõi Tây !
Dáng khoẻ thơ lành gieo mãi đẹp
Tâm vui vận khéo dệt thêm đầy
Trà thơm bánh ngọt mừng ai đến

Dạo bước quanh cùng dõi áng mây

Mỹ Linh
04/06/2010


Vui mừng đón huynh Bình Minh

Nghiêng mình chào bạn ghé vào đây
Chúc được luôn vui ở chốn nầy
Nọ gió ru rì rung mái Nguyệt
Kia trời rạo rực thắp hiên Tây
Đèn hoa tương ngộ luôn bừng sáng
Chén rượu tri âm vẫn rót đầy
Vớ vẩn vài câu hồn chiết mộng
Vác chùm thơ thẩn vượt tầng mây

Ái Linh
04/06/2010


Chào Đón Huynh Bình Minh
(kính họa vui)

Chẳng nhớ ôn người thứ mấy đây
Mừng vui đón tiếp cõi thơ nầy
Nghe âm rót nặng cho là Huế
Thấy dáng đi hùng nghĩ ở Tây
Mắm ruốc hai vò khui đặt khẽ
Kẹo cau một rổ sắp ra đầy
Mời huynh thưởng thức quà quê mẹ
Kế đến tung hoành cỡi gió mây


Việt Đường
(05/06/2010)


Được sửa bởi Việt Đường ngày Sat 05 Jun 2010, 22:29; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
BinhMinh



Tổng số bài gửi : 11
Registration date : 01/06/2010

Đón anh Bình Minh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đón anh Bình Minh   Đón anh Bình Minh I_icon13Sat 05 Jun 2010, 08:47

BM vô đây chơi được mấy Huynh , Tỷ tiếp đón nồng quá
vì BM ở nhà quê nên có sẳn trà nay mời tất cả nha

Đãi Bạn

rót chén trà xeng tiếp bạn hiền
trăng rằm đã lộ sáng ngoài hiên
lung linh bóng nguyệt loang mờ ảo
lả lướt chòm sao ánh dịu huyền
mấy nét thơ rơi ngày gặp gỡ
đôi lời nhắn nhủ buổi hàn huyên
ân dày nghĩa nặng mình luôn nhớ
bạn cũ tình xa khắp mọi miền

BM
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Đón anh Bình Minh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đón anh Bình Minh   Đón anh Bình Minh I_icon13Sun 06 Jun 2010, 05:58

BinhMinh đã viết:
BM vô đây chơi được mấy Huynh , Tỷ tiếp đón nồng quá
vì BM ở nhà quê nên có sẳn trà nay mời tất cả nha

Đãi Bạn

rót chén trà xeng tiếp bạn hiền
trăng rằm đã lộ sáng ngoài hiên
lung linh bóng nguyệt loang mờ ảo
lả lướt chòm sao ánh dịu huyền
mấy nét thơ rơi ngày gặp gỡ
đôi lời nhắn nhủ buổi hàn huyên
ân dày nghĩa nặng mình luôn nhớ
bạn cũ tình xa khắp mọi miền

BM

Chồi tranh ấm mãi giọng cười hiền
Đón bạn hoa đào nở cạnh hiên
Điệu sáo nghinh tân dìu tiếng nhạc
Cung đàn tri kỷ khảy tơ huyền
Đề thơ trải giấy thơm hương mực
Hoạ nét gieo vần thắm cỏ huyên
Viễn xứ trăng ngà soi sáng mãi
Tình thân trải rộng đến muôn miền

Shiroi
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Đón anh Bình Minh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đón anh Bình Minh   Đón anh Bình Minh I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Đón anh Bình Minh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Đêm Lạnh Chùa Hoang (Trước 1975) - Minh Vương, Minh Cảnh, Lệ Thủy
» Vọng cổ buồn - Nhạc Minh Vy (hoà tấu)
» Đường Minh Hoàng - Dương Quý Phi
» Bình minh
» Phát minh siêu đẳng
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: NGHINH TÂN CÁC :: Chào đón, chúc mừng, phân ưu-