IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
TIẾNG HÁT át TIẾNG MÁY BAY by nha uyen Today at 05:00

Khi Khủng Long ...nổi giận ! by Thiên Hùng Today at 04:18

VỊNH CON TRAI by Thanh Trầm Today at 03:53

Tóc Lệch Đường Ngôi by nha uyen Today at 03:04

Thơ Dzạ Lữ Kiều by dza lu kieu Today at 01:03

Mưa Rừng .... by quehuong Yesterday at 23:25

VIDEO HanSiNguyen by HanSiNguyen Yesterday at 23:24

muabuon xin ra mắt các bạn ở Đào viên! by Ý Nhi Yesterday at 23:23

Thơ NGUYỄN KHÁNH LINH by HanSiNguyen Yesterday at 23:21

Vì sao uống bia rượu hay cụng ly? by Ý Nhi Yesterday at 23:16

Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước by Việt Đường Yesterday at 20:13

Hương Sắc Cuộc Đời by Lữ Hoài Yesterday at 16:42

Ngộ by Lữ Hoài Yesterday at 16:17

Xin đừng trách đa đa - Thanh Ngân, Kim Tử Long by Shiroi Yesterday at 16:08

Quê Hương: Đẹp ngỡ ngàng! by Lữ Hoài Yesterday at 15:58

Lữ Hoài by Lữ Hoài Yesterday at 15:38

Xôi Phúc Kiến by Shiroi Yesterday at 13:37

Chân Quê by nhà quê Yesterday at 13:34

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Yesterday at 13:31

TÌNH BUỒN by lehong Yesterday at 13:22

Hạnh phúc nào hơn by Thanh Trầm Yesterday at 13:07

Hình Ảnh Khác Thường by mytutru Yesterday at 12:19

Bánh lá dứa Ấn Độ by Shiroi Yesterday at 12:00

Bốn Trụ Luyện Đường Thi by mytutru Yesterday at 11:30

Truyện Thiền Đối Thoại by mytutru Yesterday at 11:21

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Tâm sự lúc lên 3(0)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
mytutru



Tổng số bài gửi: 2581
Registration date: 08/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Tâm sự lúc lên 3(0)   Sun 06 Jun 2010, 17:05

Gai Mắc Cỡ đã viết:
Không phải Gai tự khen nhà mình, chớ mấy tháng nay Gai không có làm được thơ, Gai đi lang thang gặp nhiều người làm thơ lắm, nhưng theo Gai thấy, họ làm chả ra gì, nhà mình làm thơ hay hơn (có lẽ do thầy khó?) . Vậy mà không hiểu sao, ngoài đời người ta là thi sĩ hẳn hoi. Đợt vừa rồi về VN Gai đi off, có 1 thi sĩ ở nước ngoài nhưng lại in sách tại VN (mục đích bán hay tặng Gai không biết, nhưng
đằng sau sách có ghi giá hẳn hoi). Và Gai cũng "bị" nhận 1 cuốn thơ bất đắc dĩ, ngay lúc đó Gai lật thử vài trang đầu, không có gì ấn tượng ngoài cái tựa, thơ gì mà dấu "chấm, phẩy, hỏi" đặt lung tung, như gieo mạ á. Gai buộc miệng nói tại chỗ "thơ...thì bình thường không có gì đặc biệt, nhưng NẾU là thi sĩ thì thơ này quá dở " nói xong Gai chợt âm thầm liếc mắt xung quanh, coi có ai chuẩn bị phùng mang với Gai không
Rồi cách đây cũng vài ngày, cũng cái người thi sĩ đó, họa 1 bài Đường luật của 1 người khác (trên mạng), và rất khách sáo nói "múa rìu qua mắt thợ xin chỉ giáo" người xướng trả lời 1 cách rất vô tư "em họa hay lắm, luật vần chuẩn không sai tí nào " trong khi bài thơ với tiêu chuẩn đó, thì ai chưa học cũng làm được như vậy (không biết Gai nói vậy có quá không ta )


Tỷ nói chẳng sai chúc nào cả. Người chưa học qua trường lớp, họ làm một bài thơ Về " Ý thì có, Luật thì sai" Họ sai mà không biết mình sai, điều này tứ trụ đã trải qua rồi. Như tt trụ khi học qua Thầy chỉ dạy rồi, nhìn lại mấy bài thơ cũ mà thấy chán lắm. Đang tìm cách sửa bỏ và loại đi, nếu không sửa được.

(Thường khi không hiểu thì tánh lại hay bảo thủ, người hiểu biết thấy mình sai.. Chỉ bảo giúp lại không nghe.)

tứ trụ từng ví von như câu chuyện sau: Cha mẹ = người lớn = Được gọi là "Bậc đã giác ngộ = Sự hiểu biết,
Con trẻ = chưa hiểu biết vì tánh ý còn nhỏ = Gọi là trẻ thơ.

Và vì chưa hiểu biết nên tánh háo thắng vẫn còn rất mạnh, mà bậc hiểu biết kia "người lớn" Nếu nói không khéo, những đứa trẻ kia đã không hiểu mà còn sinh giận hờn nữa "Bảo thủ".! (Ở trên đời này có rất nhiều chuyện khó nói lắm Tỷ ơi"

Chúc Tỷ vui khỏe thân tâm an lạc cùng GĐ nhé. tt kính :heart:
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc Thầy và Huynh Tỷ luôn khỏe vui an lạc</marquee>
MyLinh



Tổng số bài gửi: 510
Registration date: 21/06/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Tâm sự lúc lên 3(0)   Mon 07 Jun 2010, 21:16

Chúc bé Gai vừa lên 3 bé Lá còn lên 2 một sinh nhật dzui dzẻ nhen ..... chúc trễ xíu thui đừng buồn nhen, tại tỉ bận đóa ...

Về Đầu Trang Go down
Ái Hoa



Tổng số bài gửi: 2450
Registration date: 23/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Tâm sự lúc lên 3(0)   Tue 08 Jun 2010, 03:21

Gai và Lá

Đôi chị em kia khéo chọn ngày
Ra đời quậy phá thiệt là hay
Người đưa giọng hát mê hồn nọ
Kẻ ngỏ câu than rủn dạ này
Hai mấy mùa hoa nghề đã giỏi
Ba tuần tuổi ngọc dáng càng say
Rượu hồng nâng chúc mừng sinh nhật
Bạn hữu Đào Viên thắm nghĩa dày

Ái Hoa

_________________________


Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ



Tổng số bài gửi: 717
Registration date: 21/06/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Tâm sự lúc lên 3(0)   Tue 08 Jun 2010, 13:26

TT
Hí hí xem ra TT chưa hiểu G đang nói gì, G nói là cái người làm thơ
chả ra gì đó, người ta là thi sĩ ở đời thật,
chớ không phải là nhà
thơ lơ tơ ngơ
như mình đang làm thơ trên mạng.
***

Bù tỷ
Không có sao đâu tỷ ui, trễ thì trễ "có còn hơn không" đó mà
***

Thầy ui , thầy à, thầy ơi ơi à à .
Lâu òi em hông có mần thơ, giờ em để đây, em đi kiếm chỗ cái đã.

Gai và Lá

Đôi chị em kia khéo chọn ngày
Ra
đời quậy phá thiệt là hay
Người
đưa giọng hát mê hồn nọ
Kẻ ngỏ câu than rủn dạ này
Hai mấy mùa hoa nghề
đã giỏi
Ba tuần tuổi ngọc dáng càng say
Rượu hồng nâng chúc mừng sinh nhật
Bạn hữu
Đào Viên thắm nghĩa dày

Ái Hoa


Gặp gỡ

Chẳng hẹn mà sao bỗng một ngày
Dịp mừng sinh nhật có ai hay
Em vào bắt chuyện quen từ đó
Chị bảo làm thơ đến chốn này
Những đợt lá rơi tình đượm thắm
Bao mùa phượng nở nghĩa nồng say
Cùng nhau giãi tỏa niềm tâm sự
Cất giữ in ra quyển sách dày

8/6/2010
Ba Gai
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 10485
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Tâm sự lúc lên 3(0)   Tue 08 Jun 2010, 21:01

Thầy ui , thầy à, thầy ơi ơi à à .
Lâu òi em hông có mần thơ, giờ em để đây, em đi kiếm chỗ cái đã.

Gai và Lá

Đôi chị em kia khéo chọn ngày
Ra đời quậy phá thiệt là hay
Người đưa giọng hát mê hồn nọ
Kẻ ngỏ câu than rủn dạ này
Hai mấy mùa hoa nghề đã giỏi
Ba tuần tuổi ngọc dáng càng say
Rượu hồng nâng chúc mừng sinh nhật
Bạn hữu Đào Viên thắm nghĩa dày

Ái Hoa



Gặp gỡ

Chẳng hẹn mà sao bỗng một ngày
Dịp mừng sinh nhật có ai hay
Em vào bắt chuyện quen từ đó
Chị bảo làm thơ đến chốn này
Những đợt lá rơi tình đượm thắm
Bao mùa phượng nở nghĩa nồng say
Cùng nhau giãi tỏa niềm tâm sự
Cất giữ in ra quyển sách dày

8/6/2010
Ba Gai


Còn bé Lá đâu, vô hoạ thơ nữa nè
Tỷ ghẹo hai muội tí nha :tongue:

Gai và Lá

Song nữ nhà ta đã lựa ngày
Cho vừa tiếng nghịch quá ư hay
Gai chìa nhọn mũi đâm giò ấy
Lá mọc quanh thân phủ bóng này
Trau luyện gieo vần thơ nghĩa lớn
Vun trồng cấy mạ ruộng tình say
Buồn vui san sẻ từng năm tháng
Khắc đậm trong tim kỷ niệm dày

Shiroi
08/06/2010
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi: 1004
Registration date: 21/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Tâm sự lúc lên 3(0)   Wed 09 Jun 2010, 21:51


Chúc Mừng Sinh Nhật...

Một gốc hoa mà trổ tới hai
Cành che chở nắng nhánh ôm đài
Xanh xanh nhọn nhọn là chi rứa ?
Lá Gai !


Việt Đường
(09/06/2010)
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ



Tổng số bài gửi: 717
Registration date: 21/06/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Tâm sự lúc lên 3(0)   Tue 06 Jul 2010, 17:08


Chúc Mừng Sinh Nhật...

Một gốc hoa mà trổ tới hai
Cành che chở nắng nhánh ôm đài
Xanh xanh nhọn nhọn là chi rứa ?
Lá Gai !


Việt Đường
(09/06/2010)


Chọc anh VĐ Very Happy

Cả đống sao chàng biểu có hai
Bao cô quyến rủ nét trang đài
Vô ra 8 bể làng luôn í
(hổng) phải Gai?
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi: 1004
Registration date: 21/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Tâm sự lúc lên 3(0)   Wed 07 Jul 2010, 10:55


Chúc Mừng Sinh Nhật...

Một gốc hoa mà trổ tới hai
Cành che chở nắng nhánh ôm đài
Xanh xanh nhọn nhọn là chi rứa ?
Lá Gai !


Việt Đường
(09/06/2010)


Chọc anh VĐ

Cả đống sao chàng biểu có hai
Bao cô quyến rủ nét trang đài
Vô ra 8 bể làng luôn í
(hổng) phải Gai?




Sợ

Thi Các vườn hồng khó kiếm hai
Đầu khoe rộ sắc ngõ thơm đài
Thò tay muốn bẻ nhưng mà sợ...
Trúng gai !


Việt Đường
(07/07/2010)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi



Tổng số bài gửi: 10485
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Tâm sự lúc lên 3(0)   Wed 07 Jul 2010, 22:31


Chúc Mừng Sinh Nhật...

Một gốc hoa mà trổ tới hai
Cành che chở nắng nhánh ôm đài
Xanh xanh nhọn nhọn là chi rứa ?
Lá Gai !


Việt Đường
(09/06/2010)


Chọc anh VĐ

Cả đống sao chàng biểu có hai
Bao cô quyến rủ nét trang đài
Vô ra 8 bể làng luôn í
(hổng) phải Gai?




Sợ

Thi Các vườn hồng khó kiếm hai
Đầu khoe rộ sắc ngõ thơm đài
Thò tay muốn bẻ nhưng mà sợ...
Trúng gai !


Việt Đường
(07/07/2010)


:cuoi1: hihii, anh VĐ với bé Gai ơi, cười chảy nước mắt luôn

Vui

Nhẩm đếm nhành đào nụ một hai...
Tươi xinh hé nở nét thanh đài
Đùa vui nghịch phá cười bao trận
Chẳng gai !

Shiroi
07/07/2010
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi: 1004
Registration date: 21/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Tâm sự lúc lên 3(0)   Thu 08 Jul 2010, 11:07


Chúc Mừng Sinh Nhật...

Một gốc hoa mà trổ tới hai
Cành che chở nắng nhánh ôm đài
Xanh xanh nhọn nhọn là chi rứa ?
Lá Gai !


Việt Đường
(09/06/2010)


Chọc anh VĐ

Cả đống sao chàng biểu có hai
Bao cô quyến rủ nét trang đài
Vô ra 8 bể làng luôn í
(hổng) phải Gai?




Sợ

Thi Các vườn hồng khó kiếm hai
Đầu khoe rộ sắc ngõ thơm đài
Thò tay muốn bẻ nhưng mà sợ...
Trúng gai !


Việt Đường
(07/07/2010)


hihii, anh VĐ với bé Gai ơi, cười chảy nước mắt luôn

Vui

Nhẩm đếm nhành đào nụ một hai...
Tươi xinh hé nở nét thanh đài
Đùa vui nghịch phá cười bao trận
Chẳng gai !

Shiroi
07/07/2010


Cười tiếp nhe Shiroi :

OX Gai

Anh hùng số một kiếm đâu hai
Xước thịt trầy da chẳng ngán đài
Lọ phải thầy Hoa mà chính hắn
Chồng Gai !


Việt Đường
(08/07/2010)
Về Đầu Trang Go down
 

Tâm sự lúc lên 3(0)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: NGHINH TÂN CÁC :: Chào đón, chúc mừng, phân ưu-