Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góc Mưa Rừng ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 37 ... 59  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 16 I_icon13Sat 12 Mar 2011, 22:51

Chiều thứ bẩy ...

Chiều thứ bẩy mây buồn rơi xuống nhẹ
Hòa không gian chìm đắm nhạc thơ mời
Ta với mình ngồi đối diện nhau chơi
Tìm đối thoại với ngàn ngôn ngữ chết

Chiếc võng gió bốn mùa cùng thêu dệt
Chở thơ thuyền về đậu bến Tầm Dương
Vương cung xoang chua xót phận má hường
Đàn réo rắc chạnh lòng tay Tư Mã !

Nghe trong gió hàng cây buồn gọi lá
Dòng tương tư đang rỉ nhớ nhung vào
Hóa giọt sầu loang chảy đến trăng sao
Thơ nhuộm máu trên toàn thân vũ trụ

Trời không khóc sao xám mầu bão lũ
Sông chưa buồn mà sóng đập hồ lay
Xuân về chưa vai nắng cũng úa gầy
Hoa chẳng thắm, bướm ong vờ chẳng ghé

Chiếc thảm nhung đan tình yêu nhân thế
Có đam mê rời rã những đêm trường
Cõi tục trần bao phủ lớp khói sương
Chừng đã phết một mùi hương rất lạ !!

Hồn say say Paris chiều nghiêng ngã
Convention con lộ đá thật thà
Làm vui lòng một góc Vaugirard
Mang chút nắng về pha mầu trên tóc !!

Chiều thứ bẩy chùm thơ dùng thuốc độc
Giết em rồi ... quăng xác giữa tay anh !!

Ái Linh
12/03/2011


Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 16 I_icon13Mon 14 Mar 2011, 09:34

Chiều thứ bẩy ...

Chiều thứ bẩy mây buồn rơi xuống nhẹ
Hòa không gian chìm đắm nhạc thơ mời
Ta với mình ngồi đối diện nhau chơi
Tìm đối thoại với ngàn ngôn ngữ chết

Chiếc võng gió bốn mùa cùng thêu dệt
Chở thơ thuyền về đậu bến Tầm Dương
Vương cung xoang chua xót phận má hường
Đàn réo rắc chạnh lòng tay Tư Mã !

Nghe trong gió hàng cây buồn gọi lá
Dòng tương tư đang rỉ nhớ nhung vào
Hóa giọt sầu loang chảy đến trăng sao
Thơ nhuộm máu trên toàn thân vũ trụ

Trời không khóc sao xám mầu bão lũ
Sông chưa buồn mà sóng đập hồ lay
Xuân về chưa vai nắng cũng úa gầy
Hoa chẳng thắm, bướm ong vờ chẳng ghé

Chiếc thảm nhung đan tình yêu nhân thế
Có đam mê rời rã những đêm trường
Cõi tục trần bao phủ lớp khói sương
Chừng đã phết một mùi hương rất lạ !!

Hồn say say Paris chiều nghiêng ngã
Convention con lộ đá thật thà
Làm vui lòng một góc Vaugirard
Mang chút nắng về pha mầu trên tóc !!

Chiều thứ bẩy chùm thơ dùng thuốc độc
Giết em rồi ... quăng xác giữa tay anh !!

Ái Linh
12/03/2011




... ai nhào vô tay tui, tui giữ à nha Razz

SF ... tóc thơ chiều thứ bảy ...

Nên chi hạt nắng qua mành
Tỏa thơm hương tóc quyện thành ... Paris !

*** ***

Để SF hôm nay chiều thứ bảy
Biển trong xanh mây in bóng lộng trời
Đưa cánh buồm ôm gió vượt trùng khơi
Cả chuỗi hương yêu diễm tình thơ nhạc

Về ướp lên suối tóc
Đang hờn dỗi Paris
Xỏa hoàng hôn buông ước vọng xuân thì
Bỏ mặc tháp Eiffel buồn đứng lặng

Nàng thơ ơi,
Ta gởi gió theo cánh buồm chút nắng
Của SF chiều thứ bảy bên cầu
Golden Gate - oằn trên cánh Hải Âu,
gánh hụt hẫng bao tháng ngày chờ đợi

Hong thật ấm thật mềm vùng tóc rối
Của một thời mật ngọt tiếng em anh
Của một thời cùng ước mộng duyên lành
Của một thời uyên ương hồ mộng điệp

Paris nhé
Giữ giùm ta nét đan thanh thuần khiết
Sợi tóc thơ đang phụng phịu dỗi hờn
Thay vì dùng thuốc độc thế linh đơn
Hãy để con tim nối cầu giao cảm

Tóc thơ sẽ chỉ mùa xuân mượt dáng
Mặc hạ thu đông đo ngắn định dài ...
... Anh ôm em giữa vòng tay
Nghe Paris nói thương hoài ... SF ...


Thiên Hùng hun
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 16 I_icon13Tue 15 Mar 2011, 05:10



... ai nhào vô tay tui, tui giữ à nha Razz

SF ... tóc thơ chiều thứ bảy ...

Nên chi hạt nắng qua mành
Tỏa thơm hương tóc quyện thành ... Paris !

*** ***

Để SF hôm nay chiều thứ bảy
Biển trong xanh mây in bóng lộng trời
Đưa cánh buồm ôm gió vượt trùng khơi
Cả chuỗi hương yêu diễm tình thơ nhạc

Về ướp lên suối tóc
Đang hờn dỗi Paris
Xỏa hoàng hôn buông ước vọng xuân thì
Bỏ mặc tháp Eiffel buồn đứng lặng

Nàng thơ ơi,
Ta gởi gió theo cánh buồm chút nắng
Của SF chiều thứ bảy bên cầu
Golden Gate - oằn trên cánh Hải Âu,
gánh hụt hẫng bao tháng ngày chờ đợi

Hong thật ấm thật mềm vùng tóc rối
Của một thời mật ngọt tiếng em anh
Của một thời cùng ước mộng duyên lành
Của một thời uyên ương hồ mộng điệp

Paris nhé
Giữ giùm ta nét đan thanh thuần khiết
Sợi tóc thơ đang phụng phịu dỗi hờn
Thay vì dùng thuốc độc thế linh đơn
Hãy để con tim nối cầu giao cảm

Tóc thơ sẽ chỉ mùa xuân mượt dáng
Mặc hạ thu đông đo ngắn định dài ...
... Anh ôm em giữa vòng tay
Nghe Paris nói thương hoài ... SF ...


Thiên Hùng hun


Thanks huynh bài thơ hay nhen ! Hai câu cuối dữ dội còn hơn thuốc độc á, chít ngộ dzôì ... :ae_001:

Gửi cho anh dăm sợi tóc thơ ...

Mây chiều hạ cánh bâng khuâng
Một trời nhung nhớ cũng ngần này thôi ...

Gửi về cho em ...
chiếc giỏ tháng ba chứa đầy hoa nắng ...
Cho tóc thơ em ....
mượt mà trong vẻ mộc mạc ... tháng Ba ...

Paris vẫn còn sừng sững ngọn thủy chung
Bên cạnh sông Seine dịu dàng kín đáo
Nếu anh có về thăm St Louis ốc đảo
Notre Dame sẽ truyền dạo tiếng chuông ngân

Chạm ước mơ cho mộng ảo hóa gần
Sự thật đây ... khi mắt nhìn trong mắt
Ánh tà dương có ngỡ ngàng thúc nhặt
Tóc thơ lùa trên ngọn gió chiều Xuân

Hãy nhờ hải âu chuyên chở nét thanh tân
Của bầu trời ... SF ... chiều ấm áp
Để em được thấy ...
vòng tay anh vòng ôm ngọn tháp
Khe khẽ hát ru ... Em hãy ngủ đi Em ...!

Chiều hôm nay hoa nắng bỗng thân quen
Ve vuốt đôi vai khẽ khàng hôn lên má
Lớp xuân xanh đắp trên cành dư dã
Nụ đâm chồi hoa lá hát vu vơ

Em gửi cho anh dăm sợi tóc thơ
Ươm bằng mến thương tâm giao tri ngộ
Mà một thuở vui cười câu thơ đố
Và cái ngày nghe sóng vỗ thuyền say

Paris sóng nhạc dâng đầy
Vẫy vùng trên gió ngật ngầy trong trăng !!

Ái Linh
14/03/2011











Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 16 I_icon13Thu 17 Mar 2011, 05:56


Thơ buồn ...

Đường mắt chiều nay ... buồn cả thước !
Vô duyên giọt nắng quá hanh vàng
Dốc hồn ta xuống bầu thơ ngược
Nghe vọngi âm buồn lắng tiếng vang

Em về ngõ phố không dời đổi
Xám xịt đường gân dưới lớp da
Mượn áo sầu bi câu độ rỗi
Khoác vai ngũ sắc niệm Di Đà

Ngóc ngách thương đau miền khổ đế
Trót mua giọng điệu của quyên sầu
Làm thơ đứng giữa rừng hoa lệ
Mắc bệnh tâm thần tắm biển châu

Sâm Thương chia cách làm sao gặp
Ở cuối dòng Tương nước chảy về
Thiên cảnh buông mình rơi xuống thấp
Thơ buồn em kéo khúc lê thê !!

Ái Linh
17/03/2011


Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 16 I_icon13Fri 18 Mar 2011, 03:27

Thanks huynh bài thơ hay nhen ! Hai câu cuối dữ dội còn hơn thuốc độc á, chít ngộ dzôì ... :ae_001:

Gửi cho anh dăm sợi tóc thơ ...

Mây chiều hạ cánh bâng khuâng
Một trời nhung nhớ cũng ngần này thôi ...

Gửi về cho em ...
chiếc giỏ tháng ba chứa đầy hoa nắng ...
Cho tóc thơ em ....
mượt mà trong vẻ mộc mạc ... tháng Ba ...

Paris vẫn còn sừng sững ngọn thủy chung
Bên cạnh sông Seine dịu dàng kín đáo
Nếu anh có về thăm St Louis ốc đảo
Notre Dame sẽ truyền dạo tiếng chuông ngân

Chạm ước mơ cho mộng ảo hóa gần
Sự thật đây ... khi mắt nhìn trong mắt
Ánh tà dương có ngỡ ngàng thúc nhặt
Tóc thơ lùa trênngọn gió chiều Xuân

Hãy nhờ hải âu chuyên chở nét thanh tân
Của bầu trời ... SF ... chiều ấm áp
Để em được thấy ...
vòng tay anh vòng ôm ngọn tháp
Khe khẽ hát ru ... Em hãy ngủ đi Em ...!

Chiều hôm nay hoa nắng bỗng thân quen
Ve vuốt đôi vai khẽ khàng hôn lên má
Lớp xuân xanh đắp trên cành dư dã
Nụ đâm chồi hoa lá hát vu vơ

Em gửi cho anh dăm sợi tóc thơ
Ươm bằng mến thương tâm giao tri ngộ
Mà một thuở vui cười câu thơ đố
Và cái ngày nghe sóng vỗ thuyền say

Paris sóng nhạc dâng đầy
Vẫy vùng trên gió ngật ngầy trong trăng !!

Ái Linh
14/03/2011



Tóc thơ se kết duyên thơ ...

Người xa vẫn nhớ ta chăng
Sao mây cuộn góc trời SF ... buồn !

*** ***

Anh cũng muốn
Một lần đến Paris
Ngắm sợi tóc thơ bềnh bồng nắng Hạ
Xếp lá vàng đón Thu sang vội vã
Khơi bếp hồng xua giá lạnh Đông phong

Sợi tóc thơ từng buộc giãi tâm đồng
Cùng anh ...
Cùng anh nối nhịp cầu thơ nhạc
Đưa anh qua ...
Những con đường cây râm bóng mát
Của Paris hiền, bé bỏng tình em

Ơi Paris,
tiếng gọi chân tình nồng ấm dịu êm
Hằng bãng lãng giữa SF chiều hanh nắng
Bởi trong đó dù khoảng không xa vắng
Bóng hình em vẫn tha thiết đong đầy

Theo từng sợi tóc thơ bay
Có tiếng cười pha lê vở
Paris ... SF ... Notre Dame ... Chine Town ...
Trong em ... trong anh ... còn đây nỗi nhớ
Trải dài ... trải dài ... đâu chỉ có tháng Ba

Và lời hẹn xưa đâu dễ phai nhòa
Khi nước sông Siene vẫn trong màu chung thủy
Khi đoàn xe qua cầu Bay vẫn ngày đêm không ngừng nghỉ
Khi mây vẫn trôi ... gió vẫn lộng cây rừng

Sợi tóc dài vẫn đầy ắp tình thương
Sợi tóc ngắn vẫn nồng hương chăn gối
Ta hiễu em...
Hiễu Paris ... một chút duyên hờn dỗi
Nên SF sóng biển vẫn dạt dào

Trăng thượng tuần trên cao
Mĩm cười đưa gương lược
Chải thật mềm mộng ước
Chải thật mượt duyên thơ

Ầu ơ ... Vòng tay anh dổ giấc mơ
Thơm lên sợi tóc kết tơ duyên lành


Thiên Hùng hun
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 16 I_icon13Sat 19 Mar 2011, 00:26


Cám ơn huynh bài thơ hay quá!
Đến Paris dễ lắm á huynh, có điều khi trở về Cali .. phải để lại trái tim như nhạc sĩ Đức Huy vậy ah' .... hehe .... sợ chưa ! :pp:

Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 16 I_icon13Sun 20 Mar 2011, 05:59



Tóc thơ se kết duyên thơ ...

Người xa vẫn nhớ ta chăng
Sao mây cuộn góc trời SF ... buồn !

*** ***

Anh cũng muốn
Một lần đến Paris
Ngắm sợi tóc thơ bềnh bồng nắng Hạ
Xếp lá vàng đón Thu sang vội vã
Khơi bếp hồng xua giá lạnh Đông phong

Sợi tóc thơ từng buộc giãi tâm đồng
Cùng anh ...
Cùng anh nối nhịp cầu thơ nhạc
Đưa anh qua ...
Những con đường cây râm bóng mát
Của Paris hiền, bé bỏng tình em

Ơi Paris,
tiếng gọi chân tình nồng ấm dịu êm
Hằng bãng lãng giữa SF chiều hanh nắng
Bởi trong đó dù khoảng không xa vắng
Bóng hình em vẫn tha thiết đong đầy

Theo từng sợi tóc thơ bay
Có tiếng cười pha lê vở
Paris ... SF ... Notre Dame ... Chine Town ...
Trong em ... trong anh ... còn đây nỗi nhớ
Trải dài ... trải dài ... đâu chỉ có tháng Ba

Và lời hẹn xưa đâu dễ phai nhòa
Khi nước sông Seine vẫn trong màu chung thủy
Khi đoàn xe qua cầu Bay vẫn ngày đêm không ngừng nghỉ
Khi mây vẫn trôi ... gió vẫn lộng cây rừng

Sợi tóc dài vẫn đầy ắp tình thương
Sợi tóc ngắn vẫn nồng hương chăn gối
Ta hiễu em...
Hiễu Paris ... một chút duyên hờn dỗi
Nên SF sóng biển vẫn dạt dào

Trăng thượng tuần trên cao
Mĩm cười đưa gương lược
Chải thật mềm mộng ước
Chải thật mượt duyên thơ

Ầu ơ ... Vòng tay anh dổ giấc mơ
Thơm lên sợi tóc kết tơ duyên lành


Thiên Hùng hun


Tóc thơ em chẻ làm đôi ...

Một trời huyền thoại em anh
Có muôn sắc lạ đắp thành bóng thơ

Để mỗi chiều ...
Khi Paris cạn nắng
Ngọn đèn vàng mời gọi khách dừng chân
Đôi vai khoác bao mến thương trĩu nặng
Ước mơ nào trồng vội vã tay Xuân

Sợi tóc thơ rớt vào trong tiền kiếp
Đang chờ anh về nhặt ướp duyên đầu
Đưa em đến nằm trên triền mộng điệp
Nắn nót thơ tình cho tròn trĩnh từng câu

Ngửa tay gió ngăn trăng vàng chạm đất
Nguyệt đi về không nhuộm gót bùn nhơ
Say sưa lướt trên bờ môi uống mật
Trải chiêm bao cho trắng mộng ao hồ

Đi xuống phố nghe ve đàn trong lá
Thơ lạc vào trong kẽ mộng liêu trai
Hoa núi rừng thoát ra từ ngực hỏa
Trái tim hồng lăn lóc giữa thiên nhai

Mộng ... mộng ....
Em đốt trời ...
Anh vá đất ...
Con ốc khoanh cái vỏ buồn trong cát
Gió vẫn trườn trên ngàn con sóng bạt
Paris ... SF ...
Hòa chung điệu hát ...

Ầu ơ ...
Ngũ cung liền lạc đăng ngôi
Tóc thơ em chẻ làm đôi tặng người !

Ái Linh
19/03/2011
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 16 I_icon13Wed 23 Mar 2011, 05:21

Bức tranh thơ ...

Đưa tay ngắt trái mơ vừa chín mộng
Em đã nghe lòng dậy tuổi xuân thì
Tim rộn ràng theo từng bước chân đi
Nguồn ánh sáng từ đâu về sưởi ấm

Em như đóa hoa thơ vàng sắc thắm
Đang đón chờ lễ hội của nàng Xuân
Đợi gió lay cho hương thoảng xa gần
Tựa vai nắng cho môi hồng dát ngọc

Làn tóc cỏ lung linh tràn nụ biếc
Kết nhung hài nâng đỡ gót chân em
Lúc em đi hoa lá cũng thì thầm
Khơi nét bút lâng lâng dòng chữ lạ

Tung vạn cánh thiên nhiên ngàn biến hóa
Em vẽ trời có rừng núi non sông
Có mây xanh bị nhốt kín trong lồng
Có bầy thỏ ôm trăng vàng nhảy nhót

Em vẽ đất chiếc cầu vồng đẻo gọt
Bằng ái ân của bảy sắc mầu thơ
Với tiếng ca bầy tiên nữ dại khờ
Hay tắm suối thiên thai vào đúng ngọ

Bức tranh thơ vẽ đất trời khai mỏ
Em tặng em cho gió xới tung mồ
Kiếm trăng vàng cho vẹn chữ thân sơ
Lễ hôn phối uyên ương đà đúng hẹn !!

Ái Linh
23/03/2011






Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 16 I_icon13Fri 25 Mar 2011, 05:04

Sợi buồn rơi xuống chân thơ

Có giọt nắng chiều nay rơi xuống đất
Quyện vào trong y phục sắc màu hoa
Thơ thách đố từng nỗi buồn vương mắt
Bóng hoàng hôn hiu hắt khói sương nhòa

Xuân phá vỡ chiếc lồng son phấn nhụy
Cho trần gian thay đổi áo diêm đài
Đẩy em xuống cùng vui buồn với quỷ
Thử một lần chung lộn đám ma trơi

Trên khóe mắt lệ thơ chừng ứa máu
Máu của người hay của sói rừng hoang
Đi từng bước thấp cao hồn chao đảo
Vẫn khát khao ngốn ngấu uống môi chàng

Lá xào xạt ôm chân người lắm tội
Giữa dòng trăng ve vuốt mảnh thuyền tình
Mây im lặng đứng lưng chừng độ rỗi
Ngán ngẩm nhìn em rửa gót âm binh

Nửa vai trần ướp trong làn khói lạnh
Ngọn lửa tình đốt nửa mảnh vai kia
Em muốn thả trái tim hồng đặc quánh
Vào hồn thơ cho lạc mất đường về

Thay sắc áo năm canh từng chữ huyễn
Tựa vai chàng cho đỏ nét son môi
Thơ xuân sắc như bầy chim én liệng
Và trong lòng ... ta vẫn mãi có đôi ...!!

Ái Linh
25/03/2011





Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 16 I_icon13Mon 28 Mar 2011, 04:07


Tóc mơ ...

Bốn mùa thay đổi phu thê
Để ta mặc sức chạy về đuổi thơ

Có là nỗi nhớ từng thêu dệt
Hay chỉ hương buồn trong cõi thơ
Cứ ngỡ mùa thương giờ đã chết
Đâu dè chúng lại nép vào mơ

Hoa rũ nằm ôm chùm tóc rối
Đưa em vào mộng gối chăn đùa
Bờ vai rắn chắc chưa hề dỗi
Run rẫy theo từng nhịp thở đưa

Để lá xôn xao nằm dưới nguyệt
Tơ vàng mềm mỏng tuyệt cầm ngân
Sương thu ôm ấp chùm hoa tuyết
Cố chém tình nhau chết nửa phần

Tàn mơ ... anh biến vào sương khói
Ngoài cửa trăng vàng chẳng thấy đâu
Rỉ rả côn trùng lên tiếng gọi
Đi về mộ vắng cuối canh thâu

Tóc thơ em vá trăm màu
Như là vương miện ngàn sao của trời

Ái Linh
27/03/2011



Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góc Mưa Rừng ... - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 16 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góc Mưa Rừng ...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 16 trong tổng số 59 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 37 ... 59  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: quehuong-