Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góc Mưa Rừng ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 34 ... 59  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 9 I_icon13Tue 09 Nov 2010, 04:41

... lão gió nói lão chịu thua gùi á Kl :tongue:

Gió giao mùa ...

Cành trơ đứng gió lặng thinh
Ngập ngừng lá úa thu nhìn xót xa ...

***

Anh vẫn biết thu về mây giăng mắc
Nhuộm khung trời vàng sắc lá rừng phong
Đưa hồi tưởng qua từng vùng ký ức
Quyện vào nhau thành nỗi nhớ chất chồng

Mới đó mà, thời gian ôi ... nhanh quá
Đã bao lần gió phải chuyển mùa sang
Nhưng vẫn không lay nổi hồn sỏi đá
Bỏ cuộc rồi, gió đành phải lang thang ... !

Cũng như anh,
cầm phút giây hoan lạc ...
Mới hôm qua thật nồng ấm bàn tay
Vậy mà, chỉ trong thoáng mắt
Em chỉ còn là nỗi ngất ngây say ... !

Thà như được con sâu nằm đo mãi
Thước tình yêu để đóng cánh cửa buồn
Bởi nó vẫn tin có ngày gặp lại
Lạc hoan về gội xóa nỗi cô đơn

Nên anh nguyện trọn đời làm lá úa
Để quanh em vàng trải cánh rừng thu
Kết tình anh trong vòm thơ nhung nhớ
Thả mừng em hạnh phúc bước qua cầu

Và cùng gió lang thang anh kết bạn
Ngày qua ngày cùng đợi dấu chân xưa
Bên triền dốc dù mưa giông nắng hạn
Ai có nghe tiếng nấc gió giao mùa ... !

*** ***

Ầu ơ tiếng nhịp võng đưa
Ngủ đi em nhé canh vừa điểm canh !


Thiên Hùng hun


* hì hì ... cho lão gió đi chổ khác chơi ... để cây lá tâm tình chút há Khòm ... :battay:

Tại anh ....

Ru em chớ đứng trên thành
Mà chim én sợ bỏ cành bay xa

*********

Em trở về khi phố vàng sắc trổ
Ngỡ Hạ choàng chiếc áo nắng tìm anh
Nên hờn dỗi lên thuyền tình với gió
Đi bốn mùa đan giỏ hái trời xanh

Khi biển động gió thét gào giận dữ
Mất bùa tình em lội giữa phong ba
Và run rẩy đeo vào vai án tử
Chiếc khoen vàng được đóng chặt trên da

Mùa rộn rã mang áo về trẩy hội
Ôi thướt tha nhung lụa nắng hanh vàng
Nàng õng ẹo rung cành huyên thuyên nói
Anh lạnh lùng xin một mảnh khăn tang

Mối duyên hờ ...
chỉ hờ ....
chưa kết chặt
Lá ngây thơ ...
thích nghịch gió xoay chiều
Chỉ tại anh ...
đường tơ không chịu thắt
Tội cho mình phải trải mộng ra thiêu !

Em trở về hôm nay nhìn sắc trổ
Cây pha vàng như bóng sắc giai nhân
Đâu phải Hạ đem nắng về ngang phố
Giăng tình anh bằng tơ lụa năm tuần !?

*********

Tiếc gì một chút hương Xuân
Làm Thu héo hắt lòng trần quặn đau

Ái Linh
05/11/2010


... lão gió bị đuổi đi chổ khác chơi, coi bộ lão thãm lắm á KL ... lão đổ thừa ... Razz

Tại em ...

Nghe trong tiếng gió lao xao
Thì ra lá cố bay vào sân xưa ...

*** ***

Ôm bước chân trở về qua phố cũ
Thật hồn nhiên vin nón lá quai vàng
Môi điểm nụ hoa nắng hè loang vở
Phút giao mùa cành rũ khóc sang ngang

Như chúng ta lời hẹn nào đã hứa
Thủy chung nào để lá mãi gần hoa ?
Vậy mà đã bao nhiêu mùa lần lửa
Mình thật gần, sao như vẫn thật xa

Dải khăn tang nào phải xin, anh đội
Mà mong em quá khứ một cuộc tình
Bỏ trôi đi theo nước cuồng trên suối
Để em vì mình chôn dấu lặng thinh

Mối duyên hờ,
là đơn thuần
em nghĩ
Vì thường em
Lá cam chịu trải đường
Đón thu qua,
dỗ vơi sầu nhân thế
Để em còn hạnh ngộ với yêu thương

Nên nhìn em hôm nay môi cười mĩm
Lá bình tâm cất hai chữ khóc cười
Khóc cho mình một đời câm nín
Cười vì người có lại niềm vui ...

*** ***

Chữ tình tự cổ ai ơi
Vin vào dù lá cũng đời quạnh hiu ... !


Thiên Hùng hun
Về Đầu Trang Go down
hoang_sa



Tổng số bài gửi : 118
Registration date : 25/10/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 9 I_icon13Tue 09 Nov 2010, 08:28

quehuong đã viết:

Thơ về đan áo mộng ...

Mưa thả xuống
từng điệu buồn trong gió
Chiều hẹn chiều
về nhặt lá vàng rơi
Thu bơi lội
trong vũng sầu đơn lẻ
Lại trầm thân
cho duyên nợ rối bời

Đã bao năm áo thời gian không đổi
Vẫn bạc mầu theo từng bước thu qua
Trên con phố hàng cây nhìn thấy tội
Vẻ xác xơ đưa tiễn lá đi xa !

Đừng bi lụy, cây ơi ... đừng bi lụy
Mùa mới về sẽ tạo dáng vào Đông
Sẽ chuốc rượu cho cành say túy lúy
Sưởi hồn cây bằng hơi ấm men nồng

Ta sẽ chở thơ về đan áo mộng
Nối dòng mưa bằng hoa bướm say tình
Rồi sẽ bay lên Thiên đình nổi trống
Gọi Xuân về pha mầu sắc cung nghinh

Hãy chờ nhé !
thời gian đang thêu dệt
Thơ nhạc giao
cho vạn vật theo chầu
May áo mới
cho hàng cây mặc Tết
Để thấy mình
cũng rực rỡ vàng nâu

Ái Linh
08/11/2010


Viết sao cũng bị người ta nói là "hiền" ...
HS viết cho dữ hơn một tí thử nhé


Thơ đón mùa xuân


Anh sẽ kéo thơ về đan ảo mộng
Đắp lên em
màu âu yếm nồng nàn
Gom lá khô
nhóm lên vùng lửa ấm
Má ửng hồng
môi hé nở
tuyết tan

Em hãy đón hương say từ trong gió
Nắng mùa đông ve vuốt một bờ vai
Có áng mây lặng ngắm tóc buông dài
Và thơ đến với đam mê mời gọi

Lá mùa thu đã xa xăm vời vợi
Mưa không còn rơi xuống ngõ bâng khuâng
Giờ cỏ cây đang ủ rượu mùa xuân
Trăng với sao đang tập bài ca mới

Em chờ nhé
một ngày xuân phơi phới
Thơ ùa qua
tung áo lụa mong manh
Gió nhè nhẹ
hôn lên bờ mi ngọc
Đôi tay mềm
ôm lấy mảnh hồn anh
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 9 I_icon13Wed 10 Nov 2010, 05:36

:thx: Anh Hoàng Sa và Huynh Thiên Hùng vào vui thơ, xin cho AL thời gian để đáp lễ nhé ....
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 9 I_icon13Thu 11 Nov 2010, 04:25

Viết sao cũng bị người ta nói là "hiền" ...
HS viết cho dữ hơn một tí thử nhé

Thơ đón mùa xuân

Anh sẽ kéo thơ về đan ảo mộng
Đắp lên em
màu âu yếm nồng nàn
Gom lá khô
nhóm lên vùng lửa ấm
Má ửng hồng
môi hé nở
tuyết tan

Em hãy đón hương say từ trong gió
Nắng mùa đông ve vuốt một bờ vai
Có áng mây lặng ngắm tóc buông dài
Và thơ đến với đam mê mời gọi

Lá mùa thu đã xa xăm vời vợi
Mưa không còn rơi xuống ngõ bâng khuâng
Giờ cỏ cây đang ủ rượu mùa xuân
Trăng với sao đang tập bài ca mới

Em chờ nhé
một ngày xuân phơi phới
Thơ ùa qua
tung áo lụa mong manh
Gió nhè nhẹ
hôn lên bờ mi ngọc
Đôi tay mềm
ôm lấy mảnh hồn anh

Hoàng Sa


* Thơ anh Hoàng Sa nhẹ nhàng như sương, AL đọc xong .. cứ bay bay ... , vaì câu xin được vui cùng anh ...

Em gọi ... ấy mùa thơ !

Gửi cho em bài Thơ đón mùa xuân
Anh viết lúc nàng thu đang giẫy chết
Ngày và đêm cứ thay phiên đùa nghịch
Đem lá vàng đi mù mịt trời xa

Mùa đông về mở lại khúc hoan ca
Trăng sẽ ghé qua thềm cùng với gió
Ngàn đóa sương ngủ yên trong mắt cỏ
Thơ dạo đàn ca hát chúc mừng xuân

Ngày bắt nắng cho bạch lệ loãng tan
Đêm pha trăng để hoàng lan qua tắm
Rượu và thơ nối nhịp cầu giao cảm
Chén xuân tình ngây ngất chút men say

Tay chờ tay nhích lại nắm bàn tay
Thuyền đợi nước nhẹ đưa về bến đỗ
Đôi bướm trắng thoát ra từ khe mộ
Mùa hân hoan bừng dậy thỏa mong chờ

Có một lần, em gọi ... ấy mùa thơ !

Ái Linh
10/11/2010
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 9 I_icon13Sat 13 Nov 2010, 06:26


:qq:

Ai mơ ...
tuổi ngọc đêm rằm
Trung Thu ngồi ngắm
chị Hằng điểm trang
Đèn hoa
sáng rực phố làng
Tung tăng ca hát
vang vang phố phường

al
:potay:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 9 I_icon13Sun 14 Nov 2010, 04:47


Tôi và Nó ...

Tôi và Nó cùng bụng Mẹ sinh ra
Mà sao ....
Đứa dại đứa khôn,
đứa cười đứa khóc
Tôi oe oe cẳng chân chòi đạp
Nó nằm im chẳng nói chẳng rằng

Tôi quay cuồng theo bánh thời gian
Tập luyện tứ chi giựt giành cơm áo
Nó vẫn hồn nhiên đối đầu giông bão
Từng bước thong dong vượt gió qua triền

Tôi học đánh vần hai chữ bình yên
Nó theo sau làm thánh hiền dạy dỗ
Bảo vệ tôi đừng ngả nghiêng sụp đổ
Để ánh chiều tà không trống trải cô đơn

Có đôi khi,
Tôi Nó ... mặt giận hờn
Tại nó quá thật thà,
trong khi tôi gian dối
Nên xung đột cứ xàng qua xáo lại
Nó lôi quá khứ về
giảng giải suốt ngày đêm

Tôi buồn ....
nó cũng chẳng vui thêm
Vỡ kịch cuộc đời chuyển vai hoàn tất
Khóc cười trong ta đâu là giả thật
Nó bảo tôi lên cầu cứ đạp gió mà qua

Tôi vô gia cư,
nó kẻ không nhà
Lúc hấp hối nó kề bên đưa tiễn
Hai gương mặt đầu tiên trực diện
Hơi thở cuối cùng
tôi hiến Nó lại cho tôi

Ái Linh

13/11/2010
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 9 I_icon13Mon 15 Nov 2010, 04:09


Nhuộm

Thơ
không chảy
giữa dòng hương sắc

chảy vào em
những muộn phiền
Nhuộm cả không gian
mầu đắng chát
Thu buồn bắt nhịp
ghé ngoài hiên !!

al
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 9 I_icon13Tue 16 Nov 2010, 05:05


Lạc cõi mộng du

Đêm lặng
không như
hồn gió lặng
Ngựa xe mệt mỏi
rủ nhau nằm
Để cho
cái bóng khờ di động
Kéo chiếc đàn cây
khẩn khoản thăm

Mùa thu về chải dài đuôi tóc
Cho nửa câu buồn đậu mắt thơ
Cho điệu tương sầu thành tuyệt khúc
Về kêu rao bán những mong chờ

Nguyệt lạnh ngâm hồ thơm mát dạ
Chạnh lòng mây ghẹo đóa hoa môi
Nụ hôn ngây ngất làm trăng ngã
Giấu mặt che đi cái nụ chồi

Lạc cõi mộng du
giờ thấy lạnh
Thi hồn chăn dắt
đám cừu non
Lên non ăn cỏ
từ thiên lãnh
Như thuở ban đầu
chưa phấn son !!

Ái Linh
15/11/2010
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 9 I_icon13Wed 17 Nov 2010, 04:55


Bỗng thương bỗng nhớ

Ta đi qua cửa luân hồi
Không mâm bánh trái dâng bầy quỉ quan
Hụt chân té xuống trần gian
Tâm linh ngơ ngác như đàn thiếu dây

Từ đâu anh ghé lại đây
Mang ba thước vải làm dây tơ hồng
Bảo rằng tình đã cột xong
Tay chồng tay vợ đã còng với nhau

Chàng đi trước, thiếp theo sau
Trăm năm dùng chỉ xỏ xâu đeo rồi
Nắng về ta nhớ chia đôi
Mưa về mình chẳng cố đòi phần hơn

Tóc mây em chải bằng đờn
Áo trăng em gói cô đơn trả Hằng
Đêm nằm đắp chiếc mền chung
Bỗng thương bỗng nhớ đỉnh mùng vo ve !!

Ái Linh
16/11/2010






Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2557
Registration date : 19/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 9 I_icon13Thu 18 Nov 2010, 06:39

Lạc cõi mộng du

Đêm lặng
không như
hồn gió lặng
Ngựa xe mệt mỏi
rủ nhau nằm
Để cho
cái bóng khờ di động
Kéo chiếc đàn cây
khẩn khoản thăm

Mùa thu về chải dài đuôi tóc
Cho nửa câu buồn đậu mắt thơ
Cho điệu tương sầu thành tuyệt khúc
Về kêu rao bán những mong chờ

Nguyệt lạnh ngâm hồ thơm mát dạ
Chạnh lòng mây ghẹo đóa hoa môi
Nụ hôn ngây ngất làm trăng ngã
Giấu mặt che đi cái nụ chồi

Lạc cõi mộng du
giờ thấy lạnh
Thi hồn chăn dắt
đám cừu non
Lên non ăn cỏ
từ thiên lãnh
Như thuở ban đầu
chưa phấn son !!

Ái Linh
15/11/2010


... hôm nào có đi lạc nữa, cho Khòm lạc ké mí nha KL Razz


Thu sầu thế nhân

Đêm lặng
bởi đang ru gió ngủ
Trong từng hồi
vạc vén màn sương
Chườm gối mộng giấc buồn xuân nữ
Thương nhớ ai vò vỏ đêm trường

Khép mi hờ
trần trơ đỉnh Giáp
Vòng tay hoang
mở lối tội tình
Theo áng mây hồng rơi xuống thấp
Vuốt tóc thề thu hứa lặng thinh

Bởi thu hiểu
từ vùng ký ức
Chuyện lứa đôi
chín giận mười hờn
Thà héo rũ đợi ngày nguyệt thực
Chứ nhịn nhường chẳng chổ dừng chân

Nên nếu đã
lạc vào lối mộng
Bờ vai thu
em hãy tựa đầu
Thả ước mơ bay vào cuộc sống
Lãng quên đời biển hóa nương dâu

*** ***

Ầu ơ ... gió khẻ tàu cau
Thay trăng dỗ giấc thu sầu thế nhân


Hai Khòm hun
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góc Mưa Rừng ... - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 9 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góc Mưa Rừng ...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 9 trong tổng số 59 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 34 ... 59  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: quehuong-