Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góc Mưa Rừng ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 31 ... 57, 58, 59
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 59 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 59 I_icon13Fri 20 Feb 2015, 06:17

Xem Tử Vi ngày Tết

Chị Ất Mùi đi xem bói đầu năm
Hỏi Tử Vi bao rủi may vận hạn
Ba trăm sáu lăm ngày đi mua bán
Mười hai tháng .. tròn trịa với con trăng

Khúc tài vận thầy bói bảo long đong
Như chiếc thuyền đại dương vờn biển sóng
Ngườii thủy thủ đôi bàn tay lọng cọng
Đưa thuyền trôi mù mịt cách xa bờ

Nhưng ... chàng Dê giỏi vá chữ thành thơ
Cứ thanh thản mà giung giăng giung giẻ
Thầy sẽ dạy cho vài ba mánh khóe
Cố gắng nhiều sẽ nhè nhẹ gom thâu

Đường sức khỏe thì mạnh mẻ như trâu
Dù đôi lúc phải dãi dầu mưa gió
Ho húng hắng là bắt ngay mạch cổ
Ngăn chận ngay chớ để nó lan tràn

Quẻ nói rằng bệnh hoạn sẽ tiêu tan
Có Phật độ bình yên trong gia quyến
Giữ yên ổn tinh thần luôn tráng kiện
Bớt tai ương ngày tháng sẽ yên lành

Dê mở đường .. . ta cứ bước cho nhanh
Cung mạng xấu ... lo làm chi thêm mệt
Địa thủy mộc ... vài ba năm lê lết !
Chị Ất Mùi ... cũng sẽ chết dưới con trăng!

Ái Linh
19/02/2015
(Mùng Một Tết Ất Mùi)




Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 59 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 59 I_icon13Mon 23 Feb 2015, 04:52

Lối thu

Ai đưa vũ trụ vào mây
Để ta mãi thấy hồn vây bốn mùa

Sắc hương từng sợi tranh đua
Phủ phàng rơi xuống thẹn thùa vóc mai

Gió đưa dồn dập qua vai
Lối xưa em bước bồi hồi dáng thu!

Ái Linh
22/02/2015
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 59 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 59 I_icon13Thu 19 Mar 2015, 05:46

Mò thơ

Đem thơ ra gác bồ đoàn
Hai đường nam bắc bỗng ngoan với trời
Đối bên trực diện như chơi
Thuyền tâm lèo lái một đời viễn vông

Kiếng soi đã được mấy lần
Đường đi mấy nấc cũng bần thần rơi
Gối thơ mệt mỏi rã rời
Nhìn sao thiệt giống sờ voi kẻ mù!

Ái Linh
18/03/2015




Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 59 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 59 I_icon13Fri 03 Apr 2015, 04:45

quehuong đã viết:
*Viết tặng các chị Hai ... muh trong đó chắc chắn phải có chị Hai Khòm ....  :horang:

Chị Hai ...

....




 
... hihihiiii hãy đợi đấy :pp:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 59 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 59 I_icon13Tue 12 May 2015, 04:48

Phía không anh

Khép đôi mắt để nghe gió thở dài
Đêm cuống quýt đi về phía không anh
Lá thở rì rào
Màn đêm tĩnh lặng
Tóc nguyệt nhuộm màu
Trắng cả không gian

Tay bắt chữ độc hành thân xác rũ
Cho bóng đêm đày đọa chốn miên trường
Để lóe sáng ánh nhìn đôi dã thú
Cuốn đời nhau bằng điệu nhớ vần thương

Chiếc lá rụng trên cây cầu lỡ hẹn
Nét tương phùng đờ đẫn với thời gian
Em cúi mặt che nụ tình bẽn lẽn
Giấu rừng thu vào gió bụi mây ngàn!

Nhặt sợi tóc bên dòng sông lặng lẽ
Chiếc thuyền trăng nở giữa đóa vô thường
Tay xé nửa mảnh tình ngơ ngẩn vẽ
Đóa hoàng lan ngờ nghệch rớt mùi hương

Em đi về phía không anh
Cho mây gió rụng trắng gành chiêm bao
Nghe đêm trở mộng rì rào
Một hàng tâm sự bỗng lào xào rơi!

Ái Linh
12/05/2015




Góc Mưa Rừng ... - Page 59 25ezayw
(hình chụp trước nhà)




Đời Đá Vàng
NS Vũ Thành An
qh



Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 59 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 59 I_icon13Wed 10 Jun 2015, 04:23

Vườn Hạ chết

Nắng Hạ về soi lại dấu chân em
Dưới hàng cây con đường luôn tĩnh lặng
Mòn thân xác trong cuộc tình mặn đắng
Trải ngọn sầu phơi từng ngón tay ngoan

Lá vờn bay cho nắng Hạ thêm vàng
Trang nhật ký đã thêm hàng ghi chép
Tình vay mượn trên đôi vần thơ đẹp
Nét tương phùng pha lẫn chút chia ly

Lũ bồ câu vai tượng đá thầm thì
Ngõ em về có rêu mầu ẩm mốc
Hay lặng lẽ bước chân đời cô độc
Đưa thời gian tàn tạ cảnh vườn quen

Hoàng hôn rơi cho thành phố lên đèn
Trong chiếc lá con sâu nằm nhắm mắt
Cố gợi lại giấc mơ không có thật
Ngậm khối tình mộng mị những mùa qua

Cuối đường mây vệt nắng đã nhạt nhoà
Trời nức nở pha hương sầu ly biệt
Ngày và đêm cố dìm nhau đến chết
Cảnh nghẹn ngào phố thị vỡ òa tan!!

Ái Linh
10/06/2015




Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 59 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 59 I_icon13Tue 16 Jun 2015, 05:25

Đi

Đi trong ngôn ngữ thật thà
Soi câu kinh điển bước qua cuộc đời
Tâm em rộng mở giữa trời
Đôi giày thanh tịnh chăng rời chân đi !

qh
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 59 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 59 I_icon13Fri 03 Jul 2015, 00:35

Sóng thần kinh

Em về nghiêng ánh trăng soi lại
Đường xưa lưu dấu gió phôi thai
Bên dòng sông ... đục màu huyền thoại
Một chiếc thuyền côi bóng đỗ dài

Băng qua sóng nhỏ lao chao nước
Tay vừa chạm gió ngỡ là trăng
Trong cơn tĩnh mịch màn đêm trượt
Thật thật hư hư .... để biết rằng ...

Trăng khua gió vỡ nguồn tâm sự
Ô hay thành quách ngã nghiêng sầu
Phất phơ một dải buồn tơ lụa
Như những lằn roi quất thật đau !

Sấp ngửa đem buồn ra bói toán
Thiên thiên địa địa khấn lâm râm
Linh hồn ngang dọc về gây loạn
Con sóng thần kinh hạ phím trầm!

Ái Linh
02/07/2015



Góc Mưa Rừng ... - Page 59 27zlqa1



Bao Giờ Biết Tương Tư
NS Phạm Duy
qh

Ngày nào cho tôi biết,
Biết yêu em rồi tôi biết tương tư
Ngày nào biết mong chờ,
Biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa...

ôi biết đem tin này,
Vắng như lòng giấy, tình yêu lấp đầy
Rồi biết quên câu cười,
Biết cho đôi dòng lệ rơi.

Tình yêu đã trở lại,
Đôi mắt đêm ngày vơi hết đọa đầy
Tà áo em phơi bầy,
Ngón tay em dài, tiếng yêu không lời.

Ngày nào lòng tôi đã
Biết vui biết buồn, ôm mối tương tư
Ngày nào cánh Thiên Đường
Đã mở hé tình yêu là trái táo thơm.

Tôi ghé răng cắn vào
Miệng môi ngọt đắng, tình yêu cuối đường
Là trối trăn cuối cùng,
Giấc mơ não nùng vội tan...
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 59 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 59 I_icon13Wed 22 Jul 2015, 05:25


Những mảnh phù du

Tôi đi giữa triền gió
Nghe mùa hoa tháng bảy xum xuê nở rộ
Cánh tay cổ tích của chiếc phong linh
Reo hò hát vang rung lên từng chập

Tôi nghe tiếng hoàng hôn xưa gọi khẽ
Chiếc lá trên cành dồn dập đón trăng qua
Bước theo bóng chiều tà
Hoa mây rong ruổi trôi về đâu

Những mảnh phù du trôi trên dòng
Luồn vào não bộ
Len vô đôi tay
Bay theo cánh thời gian
Đạp lấy hư vô vun vút kiếm tìm nhau

Chợt thấy dòng sông xưa thở nhẹ
Những chiều kỷ niệm vẫn đong đầy
Hoa trăng thổn thức rên khe khẽ
Ôm bóng hoàng hôn đến ngất ngây

Qua khung cửa sổ tình như đã
E ấp không gian tím cả trời
Bạch lạp lưng chừng soi vách đá
Tâm hồn hoang lạc cõi chơi vơi

Phong linh thánh thót long lanh nguyệt
Xiêm áo linh hồn lỡ thoát thai
Khúc nhạc tương đồng đang trích huyết
Thề non hẹn biển vạn ngày dài

Em biết, thôi rồi em đã biết
Chữ yêu em đã xẻ cho người
Giờ đây lụa gió mình chung dệt
Cho mảnh tình trăng đậm sắc tươi!!

quehuong
22/07/2015














Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góc Mưa Rừng ... - Page 59 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 59 I_icon13Wed 14 Oct 2015, 20:31

Chớm Thu

Em nghe lá trở mình ngoài song cửa
Gió thu về khơi lại giấc mơ xanh
Sương long lanh từng giọt đọng trên cành
Như khóe lệ nàng Thu vừa ký gửi!

qh
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góc Mưa Rừng ... - Page 59 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góc Mưa Rừng ...   Góc Mưa Rừng ... - Page 59 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góc Mưa Rừng ...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 59 trong tổng số 59 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 31 ... 57, 58, 59

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: quehuong-