Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 LỀU THƠ NHẠC

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 22 ... 40, 41, 42 ... 57 ... 74  Next
Tác giảThông điệp
tâm an



Tổng số bài gửi : 903
Registration date : 12/04/2012

LỀU THƠ NHẠC - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 41 I_icon13Wed 28 Mar 2018, 17:06

Thiên Hùng đã viết:
... thân mời em gái TA & các bạn đọc thơ nghe nhạc đầu tuần nha hun 

LỀU THƠ NHẠC - Page 41 Pro_129300271783750000

Hạt Nắng

Long lanh,
hạt nắng long lanh
Vuốt ve tà áo thiên thanh,
ngập ngừng
Rưng rưng,
hạt nắng rưng rưng
rơi. Trên mái tóc buông chừng,
bờ vai

Cây che,
hạt nắng nhỏ dài
Thơm lên đôi má hây hây,
mộng đời
Hạt nắng ơi,
hạt nắng ơi
Đừng hong khô nhé,
nụ cười môi em

Đưa tay xóa bức màn. Đêm
khẽ ru hạt nắng ngủ yên.
Dáng gầy
Mây bay bay...
Gió bay bay...
Đong đưa hạt nắng,
mắt nai mơ màng

Trời thênh thang,
đất mênh mang,
ấp yêu hạt nắng chín vàng.
Tuổi thơ...
Để không biết tự bao giờ
nở hoa. Hạt nắng nối bờ Tương giang

Thênh thang,
trời đất mênh mang...


 Thiên HùngLỀU THƠ NHẠC - Page 41 Z57


XIN CÒN GỌI TÊN NHAU
Nhạc và lời : Trường Sa
Video clip : Mimo
Thiên Hùng trình bày



Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng
Chiều đong đưa những bước chân đau mòn
Chợt nghe mùa thu bay trên trời không
Còn ai giữa mênh mông đời mình
Nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ...

Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi
Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về
Bàn tay nào đưa em trong lần vui
Bằng những tiếng chim non thì thầm
Cho ngày tháng ưu phiền em quên...

Tình trong cơn ngủ mê
Rồi phai trên hàng mi
Chợt khi mình nhớ về
Mộng thành mây bay đi
Còn gì trên đôi tay
Nên thầm hờn dỗi mình
Cho tình càng thêm say

Tiếng hát ru em còn nuối trên môi
Lời nào gian giối cũng xin qua rồi
Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau
Còn nuôi chút êm vui ngày đầu
Cho mình mãi gọi thầm tên nhau...!



flower drum
Hihihi...Đưa anh trai sang trang..

Dạ BM nghe nói hồi tuần rồi bên đó trời mưa mù mịt..có người lang thang ra  ngoại ô quay phim...hihihi :cuoi1:

Bài này anh hát hay nha :bong:

Dạ chân thành cám ơn anh trai thật nhiều đã họa lại bài thơ hay..hihi :mim:

Dạ kính chúc anh giữa tuần vui vẻ nha roserose
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 41 I_icon13Thu 29 Mar 2018, 00:59

... chân thành cám ơn Bé, em gái TA & các bạn đã ghé Lều thơ love
... ra ngoại ô quay phim nè, em gái xem coi sao nha hihii :numberone:

LỀU THƠ NHẠC - Page 41 Mc6b0a-ngoe1baa1i-c3b4


Mưa sẽ mang về đâu...

Mưa vẫn rơi dai dẳng
Thành phố Xăng-Frăng về đêm vắng lặng
Nhà nhà ai đều cửa đóng then gài
Những con đường nằm như tỉnh như say

Hứng từng giọt mưa ...
hay đong từng giọt lệ
Của kẻ ly hương ...
giữa dòng đời dâu bể
Khóc phận mình hay khóc xót phận ai

Cũng cơn mưa nầy mới hôm nào đây
Tôi vẫn còn trên quê hương khốn khổ
Đi qua từng con phố
Giữa Saigon ngập nước tợ đồng sâu

Người Saigon qua bao cuộc bể dâu
Họ như đã không còn nước mắt
Số phận hẫm hiu cuộc đời phó mặc
Cho tự nhiên cho con Tạo xoay vần

Cũng như Em ...
Phải chôn vùi ước vọng tuổi thanh xuân
Xếp chiếc áo dài nữ sinh trong trắng
Lao vào Saigon bụi mù mưa nắng
Đếm thời gian với hai bữa qua ngày

Một mối tình đã vụt khỏi tầm tay

Và nước mắt đẩm đầy trang nhật-ký

Ngày ... tháng ... năm

"Anh đã xa em bao lâu rồi nhĩ
Ở phương nào ... anh còn nhớ em không
Vì Saigon không có tiết lập Đông
Không bốn mùa ... chỉ quanh năm mùa đói
Em đã bán rồi chiếc phu-la tím
Kỷ niệm tình yêu duy nhất em còn

Ngày ... tháng ... năm
Năm năm rồi em gìn giữ sắt son
Tha thứ cho em ... em đành lỗi hẹn
Trước mặt em dù tương lai không vẹn
Em vẫn phải đi cho hết đường đời

Ngày ... tháng ... năm
Gặp lại anh sau giây phút mừng vui
Anh có hiểu lòng em đang bão nổi
Trách móc giận hờn ngàn câu muốn nói
Sao chỉ còn đây ... giọt vắn giọt dài

Như ngoài trời mưa đang bay ... đang bay ... ! "

*** ***

Đi bên nhau sao lạnh giá bàn tay
Có phải tất cả chỉ còn kỷ niệm
Vạn vật đổi thay dòng đời biến chuyển
Qua thời gian đọng lại tiếng "tạ từ"

Nét mặt u buồn trĩu nặng sầu tư
Em dần khuất dưới mưa chiều nặng hạt
Đêm nay ...
Dù đã cách xa nửa vòng trái đất
Nhưng cơn mưa vẫn theo gió về đây

Mang theo mưa ... chiếc bóng nhỏ gầy gầy
Run rẩy ... cúi đầu ... trong mưa quay bước
Và mưa ơi,
mưa sẽ mang về đâu ... đôi dòng nước mắt ... !!!


Thiên Hùng hun

MƯA ĐÊM NGOẠI Ô
Nhạc và lời : Đỗ Kim Bảng
Video clip & trình bày : Thiên Hùng



Trời đã khuya rồi đây, trăng chênh chếch xuyên ánh qua mành.
Trời đã khuya rồi đây, mưa trên xóm xa ánh đô thành.
Đường ngoài kia không xôn xao, không đẹp vì đèn màu.
Ôi! Đường dài hun hút với đêm thâu.
Bước chân ai qua mau, dưới mưa nghe nao nao lẫn tiếng còi tàu thét lâu.

Nằm giữa đêm ngoại ô, nghe mưa rớt trên khóm tre già.
Thầm nhớ ai ngoài xa, đang tranh đấu cho nước non nhà.
Người anh tôi không quen ơi!
Mưa rừng về ngợp trời, mưa làm chi cho ướt áo anh tôi?
Đến mai khi nơi nơi, gió im mưa thôi rơi mời anh qua làng tôi.

ĐK:
Đây ngoại ô, nhạt ánh đèn khuya.
Đèn vàng hiu hắt soi con đường mờ mờ bóng mưa,
Nhưng tin yêu thắm lòng ta.
Xin tặng anh, người trai vì dân.
Nụ cười em gái yêu với tình thương như ánh xuân,
Mang theo anh nhé lúc hành quân.

Để những đêm trời khuya, mưa tí tách như đếm canh dài.
Ở chốn xa ngoài kia, nơi biên giới sương khuất cây đồi.
Người anh tôi không quen ơi!
Trên đường dẹp giặc thù, nếu chợt nghe tim ấm giữa xa xôi (--).
Gió mang ra biên khu, mến trao anh câu ca một đêm mưa ngoại ô.

 

flower drum
Về Đầu Trang Go down


Bé

Tổng số bài gửi : 345
Registration date : 08/03/2018

LỀU THƠ NHẠC - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 41 I_icon13Fri 30 Mar 2018, 14:11

Thiên Hùng đã viết:
... chân thành cám ơn Bé, em gái TA & các bạn đã ghé Lều thơ love
... ra ngoại ô quay phim nè, em gái xem coi sao nha hihii :numberone:

LỀU THƠ NHẠC - Page 41 Mc6b0a-ngoe1baa1i-c3b4


Mưa sẽ mang về đâu...

Mưa vẫn rơi dai dẳng
Thành phố Xăng-Frăng về đêm vắng lặng
Nhà nhà ai đều cửa đóng then gài
Những con đường nằm như tỉnh như say

Hứng từng giọt mưa ...
hay đong từng giọt lệ
Của kẻ ly hương ...
giữa dòng đời dâu bể
Khóc phận mình hay khóc xót phận ai

Cũng cơn mưa nầy mới hôm nào đây
Tôi vẫn còn trên quê hương khốn khổ
Đi qua từng con phố
Giữa Saigon ngập nước tợ đồng sâu

Người Saigon qua bao cuộc bể dâu
Họ như đã không còn nước mắt
Số phận hẫm hiu cuộc đời phó mặc
Cho tự nhiên cho con Tạo xoay vần

Cũng như Em ...
Phải chôn vùi ước vọng tuổi thanh xuân
Xếp chiếc áo dài nữ sinh trong trắng
Lao vào Saigon bụi mù mưa nắng
Đếm thời gian với hai bữa qua ngày

Một mối tình đã vụt khỏi tầm tay

Và nước mắt đẩm đầy trang nhật-ký

Ngày ... tháng ... năm

"Anh đã xa em bao lâu rồi nhĩ
Ở phương nào ... anh còn nhớ em không
Vì Saigon không có tiết lập Đông
Không bốn mùa ... chỉ quanh năm mùa đói
Em đã bán rồi chiếc phu-la tím
Kỷ niệm tình yêu duy nhất em còn

Ngày ... tháng ... năm
Năm năm rồi em gìn giữ sắt son
Tha thứ cho em ... em đành lỗi hẹn
Trước mặt em dù tương lai không vẹn
Em vẫn phải đi cho hết đường đời

Ngày ... tháng ... năm
Gặp lại anh sau giây phút mừng vui
Anh có hiểu lòng em đang bão nổi
Trách móc giận hờn ngàn câu muốn nói
Sao chỉ còn đây ... giọt vắn giọt dài

Như ngoài trời mưa đang bay ... đang bay ... ! "

*** ***

Đi bên nhau sao lạnh giá bàn tay
Có phải tất cả chỉ còn kỷ niệm
Vạn vật đổi thay dòng đời biến chuyển
Qua thời gian đọng lại tiếng "tạ từ"

Nét mặt u buồn trĩu nặng sầu tư
Em dần khuất dưới mưa chiều nặng hạt
Đêm nay ...
Dù đã cách xa nửa vòng trái đất
Nhưng cơn mưa vẫn theo gió về đây

Mang theo mưa ... chiếc bóng nhỏ gầy gầy
Run rẩy ... cúi đầu ... trong mưa quay bước
Và mưa ơi,
mưa sẽ mang về đâu ... đôi dòng nước mắt ... !!!


Thiên Hùng hun

MƯA ĐÊM NGOẠI Ô
Nhạc và lời : Đỗ Kim Bảng
Video clip & trình bày : Thiên Hùng



Trời đã khuya rồi đây, trăng chênh chếch xuyên ánh qua mành.
Trời đã khuya rồi đây, mưa trên xóm xa ánh đô thành.
Đường ngoài kia không xôn xao, không đẹp vì đèn màu.
Ôi! Đường dài hun hút với đêm thâu.
Bước chân ai qua mau, dưới mưa nghe nao nao lẫn tiếng còi tàu thét lâu.

Nằm giữa đêm ngoại ô, nghe mưa rớt trên khóm tre già.
Thầm nhớ ai ngoài xa, đang tranh đấu cho nước non nhà.
Người anh tôi không quen ơi!
Mưa rừng về ngợp trời, mưa làm chi cho ướt áo anh tôi?
Đến mai khi nơi nơi, gió im mưa thôi rơi mời anh qua làng tôi.

ĐK:
Đây ngoại ô, nhạt ánh đèn khuya.
Đèn vàng hiu hắt soi con đường mờ mờ bóng mưa,
Nhưng tin yêu thắm lòng ta.
Xin tặng anh, người trai vì dân.
Nụ cười em gái yêu với tình thương như ánh xuân,
Mang theo anh nhé lúc hành quân.

Để những đêm trời khuya, mưa tí tách như đếm canh dài.
Ở chốn xa ngoài kia, nơi biên giới sương khuất cây đồi.
Người anh tôi không quen ơi!
Trên đường dẹp giặc thù, nếu chợt nghe tim ấm giữa xa xôi (--).
Gió mang ra biên khu, mến trao anh câu ca một đêm mưa ngoại ô.

 

flower drum

applause :thx: :spf:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 41 I_icon13Sat 07 Apr 2018, 03:33

... cám ơn em gái TA, Bé & các bạn đã ghé Lều thơ hun
... bài thơ Người Xưa, ngoài em gái TA "thấy ghét" còn có người tức mình "ăn thua đủ" với câu chót như em gái TA hiihhii love 

LỀU THƠ NHẠC - Page 41 Chi-con-minh-em-vi-anh-di-roi-33052f

Người xưa ...
(Bài Xướng)

Em,
Tám năm rồi đã ngủ yên dĩ vãng
Thật tình cờ mình gặp lại hôm nay
Muốn ôm em thật chặt trong vòng tay
Theo dòng cảm xúc tràn dâng thác lũ

Nhưng bước chân lại ngập ngừng bỡ ngỡ
Đành quay lưng như khách lạ bên đường
Em hiểu không,
Nếu yếu lòng nhả lại sợi tơ vương
Thì chúng mình sẽ quá là vị kỷ

Bổn phận gia đình tình yêu lý trí
Hiểu cho anh không chọn được chữ tình
Quá đủ rồi những mòn mỏi hy sinh
Những đuổi bắt những giận hờn chờ đợi

Những đêm mong cho bình minh không tới
Những khổ đau dòng suối lệ cạn nguồn
Đếm bước độc hành nhạt nắng hoàng hôn
Giữa công viên buồn đìu hiu ghế đá

Anh nhận
Anh vẫn còn yêu em hơn tất cả
Nhưng tình yêu ... anh giữ kín trong lòng
Để khi nhìn trời chuyển tiết lập đông
Hình dung lại dấu giày em trên tuyết

Khi nghe tiếng ve gọi hè tha thiết
Anh nhớ môi em ươm sắc phượng hồng
Lắng tiếng phong linh đồng vọng thu phong
Nhớ tà áo em vờn bay trong gió

Anh sẽ đóng một khung trời nho nhỏ
Dành cho em ở tận đáy tim mình
Và sẽ cố quên hiện thực vây quanh
Để cùng gia đình sống tròn bổn phận

Hãy quên đi em ... vần thơ sầu mộng
Hãy chôn đi em ... kỷ niệm ngọt ngào
Hãy bỏ đi em ... hình bóng bên nhau
Mà giữ lại ... lời tạ từ sau cuối

*** ***

Hắn đã chết rồi ... kể từ ngày ấy !

 Thiên Hùng :nu:



Người Xưa...
(Bài họa y vận)

Anh,
Cũng lâu rồi tình mình chừng quá vãng
Sao bỗng dưng dẫn lối lại chiều nay
Em lúng túng vụng về với đôi tay
Không trả lời nhịp tim tràn mưa lũ

Chẳng lẽ nói: ... Gặp anh mà như ngỡ...
Nói thế nào... Ngày vẫn nắng bên đường?
Anh thường dặn,
Mơ thì chớ nên vương
Thơ giấy chữ đâu phải là tri kỷ

Ta đứng đó nhìn thật sâu tâm trí
Quá khứ nghèo nên vay mượn cuộc tình
Yếu đuối rã rời ngày nó khai sinh
Tình yêu khó là điều ta mong đợi

Mình bình dị thời gian ngày đi tới
Có nhớ nhung cũng vụt khỏi ngọn nguồn
Buông kỷ niệm rời xa những nụ hôn
Hất đổ tung hôm qua trên sỏi đá

Em hiểu,
Chếnh choáng say niềm thương anh biển cả
Cho sóng em thêu dệt đọng cõi lòng
Hồi kết thúc cổ tích truyện mùa Đông
Không buồn bã tình đẹp nhành bông tuyết

Xin đam mê đừng mảy may thân thiết
Dẫu phố vắng anh phố hết tươi hồng
Từng bước chân em sờ sợ cuồng phong
Hương thương nhớ thổn thức về trong gió

Muốn chút thôi muốn điều thật nhỏ
Còn lại đây lẻ loi của riêng mình
Cái gì mất cái gì còn chung quanh
Em và anh mỗi người giờ mỗi phận

Đi đi anh... bình minh tan giấc mộng
Hãy đi đi...giữ hạnh phúc ngạt ngào
Đi thật nhanh... về phía phải bên nhau
Em nói vội... Lời chúc này lần cuối

*** ***

Ôm xác người rồi... tìm thấy đâu thuở ấy!

Thuvang :nu:


... Nếu có gì hông phải trong bài họa...thiệt tình xin Bậu bỏ qua nha LỀU THƠ NHẠC - Page 41 Z1 LỀU THƠ NHẠC - Page 41 Z57( "ăn thua đủ câu cuối muh...hihi)

***  ***
... đến bây giờ mới biết "Người Xưa" chỉ thua bà Chằn chút thôi hihiii, nhưng tất cả là ... love



ĐỊNH MỆNH
Nhạc và lời : Song Ngọc
Video clip & trình bày : Thiên Hùng



Thôi nhé em đừng nhiều hận sầu
Đừng thương tiếc để rồi xa xôi
Đừng trách chi đã lỡ duyên đời
Hai chúng ta đi hai đường
Chuyện thương yêu đâu còn nữa

Ôm ấp chi một định mệnh buồn
Để chua xót những gì cho nhau
Người bước đi mà nát tan lòng
Ai đứng trông theo ngậm hờn
Tình yêu mất đi còn đâu

DK:
Anh đâu lỗi hẹn
Mà đời lại xui
Ngăn cách với chia phôi
Phải chăng em ơi
Tình lỡ ước mong
Trách chi người sang sông

Thôi nhé em đừng buồn làm gì
Dù thương tiếc vẫn là biệt ly !
Đời cớ sao lại lắm u sầu
Em khóc mối duyên ban đầu
Từ đây chết trong lòng nhau …


flower drum
Về Đầu Trang Go down
ThuyLieu

ThuyLieu

Tổng số bài gửi : 27
Registration date : 01/07/2017

LỀU THƠ NHẠC - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 41 I_icon13Wed 11 Apr 2018, 13:32

Chào huynh TH hi ,có mất cái TY nào hong mà hát hay dị trời! applause,mấy hôm nay TL đi học làm bánh,làm hư mấy cái rùi,có cái này ngó cũng tàm tạm mang vào biếu huynh ăn cho ngọt thêm giọng hén,rùi hát típ cho mọi ngừ nghe để TL được nghe ké với :mim: drum


LỀU THƠ NHẠC - Page 41 Bksn11-8078_255x235
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 41 I_icon13Thu 12 Apr 2018, 03:51

ThuyLieu đã viết:
Chào huynh TH hi ,có mất cái TY nào hong mà hát hay dị trời! applause,mấy hôm nay TL đi học làm bánh,làm hư mấy cái rùi,có cái này ngó cũng tàm tạm mang vào biếu huynh ăn cho ngọt thêm giọng hén,rùi hát típ cho mọi ngừ nghe để TL được nghe ké với :mim: drum


LỀU THƠ NHẠC - Page 41 Bksn11-8078_255x235

TY mất là chuyện bình thường muh phải không TL :cuoi1:  chân thành cảm ơn đã mang bánh ghé Lều thơ, xin phép cắt ra mời các bạn ghé Lều cùng ăn bánh, uống cà phê ha ...
LỀU THƠ NHẠC - Page 41 Bksn11-8078_255x235 :tra: :tra: :tra: :tra: :tra: :tra:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 41 I_icon13Wed 25 Apr 2018, 12:46

Em gái đọc câu thơ cuối trong bài thơ "Người Xưa" - Hắn đã chết rồi kể từ ngày ấy - em gái nói thấy ghét ... vậy nếu "Hắn" không chít thi sao LỀU THƠ NHẠC - Page 41 Z45

LỀU THƠ NHẠC - Page 41 1415850831
(ảnh trên Net)

Phải thật lòng em không...

Lời từ tạ
Bao lần định thốt ở bờ môi
Nhưng sao quá bồi hồi
Khi anh nhìn đôi vai em run rẩy

Đôi mắt mở to của ngày hôm ấy
Và đôi tay lạnh ngắt nỗi vui mừng
Ngấn lệ đọng rưng rưng
Lòng dạ nào sắt đá ...

Em,
Anh đâu muốn khơi lại niềm đau khổ
Mà thời gian mình tưởng đã xoá nhòa
Nhưng sao mình lại cứ mãi dằng co
Giữa thực mơ ... con tim và lý trí

Anh thật không cam lòng trong cảm nghĩ
Cho dù anh biết khi gặp lại nhau
Được gì đâu ...
Nhưng khi yêu ... con người thường ích kỷ

8 năm ... vết thương lòng vẫn âm ỉ
Chuyện chúng mình ... tất cả vẫn còn đây
Hương tóc thơm mùi bông bưởi ngất ngây
Nụ cười ban mai ngẩn ngơ cánh bướm

Vóc liễu thanh thanh nụ hồng thắm đượm
Với vần thơ ước thệ mộng duyên lành
Dù nghịch cảnh cách ngăn
Dù chỉ còn kỷ niệm

Nhưng gặp lại em qua bao biến chuyển
Bao đổi thay của thế sự cuộc đời
Cũng dàn trải một niềm vui
Bên kiếp người như lá úa

Cho anh được nhìn em một lần nữa
Để thấy thời gian nào dễ xóa mờ
Cho dù một nốt nhạc ... một vần thơ
Viết cho tình yêu đầu đời thánh thiện

Thì lời muốn quên khi em cầu nguyện
Phải thật lòng em không ....?



Thiên Hùng :nihao:


NGÀY ĐÓ
Nhạc và lời : Jo Marcel
Video clip : Mimo
Thiên Hùng trình bày




Ngày đó trên chiếc cầu, em nhớ chăng.
Một chiếc áo dài, màu trắng xinh xinh.
Một nụ cười, mời anh đưa em vào đời.
Và từ đó, hai đứa mình quen nhau.

Ngày đó nơi chúng mình, em nhớ chăng.
Một ánh mắt nhòa, mầu nước long lanh.
Một cuộc tình em trao anh ngày nào.
Và từ đó, hai đứa mình yêu nhau.

Em ơi, em ơi ngày yêu đó.
Quê hương ly tan cùng duyên mới.
Ra đi anh mang một mối tình,
một cuộc tình quá hững hờ.
Em ơi, em ơi ngày yêu đó,
ra đi em mang một duyên mới.
Lang thang, đam mê nhiều mối tình,
để lòng này sắt se nhiều.

Hình bóng trên chiếc cầu, tà áo xanh.
Một bức tranh tình còn mãi nơi anh.
Nhìn cuộc tình đang trôi theo vào dòng đời.
Và anh mơ, tới những ngày yêu xưa.

Hình bóng trên chiếc cầu, tà áo xanh.
Một bức tranh tình còn mãi nơi anh.
Nhìn cuộc tình đang trôi theo vào dòng đời.
Và anh mơ, tới những ngày yêu xưa.
Và anh mơ, tới những ngày yêu xưa.



flower drum




Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 41 I_icon13Mon 14 May 2018, 00:41

HAPPY MOTHER'S DAY  love

Để Mãi Mãi Là Con Ngoan Của Mẹ
Thơ : Thiên Hùng
Tâm An & Thiên Hùng diễn đọc

LỀU THƠ NHẠC - Page 41 Mai-con-ve-voi-me-duoc-khong

 

Em thương ơi
Có khách kìa ... em hãy ra chào đón
Để anh têm cho Mẹ miếng trầu thơm
Bổ quả cau xanh nồng vị quê hương
Màu vôi trắng màu thủy chung son sắt

Để Mẹ nguôi ngoai nhớ thương quặn thắt
Lũy tre xanh nghiêng bóng gốc đa già
Tiếng sáo diều khoan nhặt cánh đồng xa
Trong trẻo ngân vang giọng hò cấy luá

Anh biết
Có những đêm Mẹ ngồi bên song cửa
Nhìn ánh trăng chênh chếch chiếu qua mành
Giọt lệ sầu tay Mẹ vội lau nhanh
Và cố nén cõi lòng đang thổn thức

Em thương ơi
Anh biết lắm ... Mẹ bao giờ quên được
Con đường đê dẫn đến mái tranh nghèo
Trống sau ... dột trước ... quạnh quẽ ... đìu hiu
Nhưng đầm ấm biết bao niềm vui sum họp

Cơm mắm canh rau đơn sơ đạm bạc
Có Mẹ có con vui vẻ cười đùa
Còn nơi đây con đi sớm về trưa
Mẹ con gặp nhau hoạ hoằn giây phút

Muốn nói với con ... sợ con thức giấc
Vì hôm qua nó phải làm ca đêm
Những bữa cơm chỉ mình Mẹ lặng yên
Đếm từng hột cơm ... đếm sầu viễn xứ

Em thương ơi ... vậy có phải
Mình hãy nhìn lại mình một lần nữa
Phải làm gì để lòng Mẹ được vui
Để mình không thẹn được sống làm người
Để mãi mãi là con ngoan của MẸ ....




 rose  love
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

LỀU THƠ NHẠC - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 41 I_icon13Mon 17 Sep 2018, 22:40

Thiên Hùng đã viết:
HAPPY MOTHER'S DAY  love

Để Mãi Mãi Là Con Ngoan Của Mẹ
Thơ : Thiên Hùng
Tâm An & Thiên Hùng diễn đọc

LỀU THƠ NHẠC - Page 41 Mai-con-ve-voi-me-duoc-khong

 

Em thương ơi
Có khách kìa ... em hãy ra chào đón
Để anh têm cho Mẹ miếng trầu thơm
Bổ quả cau xanh nồng vị quê hương
Màu vôi trắng màu thủy chung son sắt

Để Mẹ nguôi ngoai nhớ thương quặn thắt
Lũy tre xanh nghiêng bóng gốc đa già
Tiếng sáo diều khoan nhặt cánh đồng xa
Trong trẻo ngân vang giọng hò cấy luá

Anh biết
Có những đêm Mẹ ngồi bên song cửa
Nhìn ánh trăng chênh chếch chiếu qua mành
Giọt lệ sầu tay Mẹ vội lau nhanh
Và cố nén cõi lòng đang thổn thức

Em thương ơi
Anh biết lắm ... Mẹ bao giờ quên được
Con đường đê dẫn đến mái tranh nghèo
Trống sau ... dột trước ... quạnh quẽ ... đìu hiu
Nhưng đầm ấm biết bao niềm vui sum họp

Cơm mắm canh rau đơn sơ đạm bạc
Có Mẹ có con vui vẻ cười đùa
Còn nơi đây con đi sớm về trưa
Mẹ con gặp nhau hoạ hoằn giây phút

Muốn nói với con ... sợ con thức giấc
Vì hôm qua nó phải làm ca đêm
Những bữa cơm chỉ mình Mẹ lặng yên
Đếm từng hột cơm ... đếm sầu viễn xứ

Em thương ơi ... vậy có phải
Mình hãy nhìn lại mình một lần nữa
Phải làm gì để lòng Mẹ được vui
Để mình không thẹn được sống làm người
Để mãi mãi là con ngoan của MẸ ....




 rose  love
Huynh mến, T chào huynh  hi , đêm SG lành lạnh  do ảnh hưởng bão,sang nhà huynh nghe nhạc, chẳng gì tuyệt vời hơn  hearts
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 41 I_icon13Fri 21 Sep 2018, 07:25

Trăng đã viết:
Huynh mến, T chào huynh  hi , đêm SG lành lạnh  do ảnh hưởng bão,sang nhà huynh nghe nhạc, chẳng gì tuyệt vời hơn  hearts

... TH cám ơn cô giáo T đã ghé Lều thơ, cũng mong đừng có bão, chỉ là mưa nhè nhẹ như mưa Thu để cô giáo ghé Lều ... vì cũng sắp đến Trung Thu, cô giáo chắc là sẽ bị nhi đồng gọi tên liên tục á :-bd

Trăng trên cao ông Trời không cho mượn
chiếc thang mây . Đành đứng lặng nhìn thôi
Chị Hằng thương gã si tình vọng tưởng
Nên rụng về trong đáy mắt em tôi ...


drum
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




LỀU THƠ NHẠC - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 41 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
LỀU THƠ NHẠC
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 41 trong tổng số 74 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 22 ... 40, 41, 42 ... 57 ... 74  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe :: Thiên Hùng-