Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 18 Apr 2024, 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 LỀU THƠ NHẠC

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 22 ... 41, 42, 43 ... 58 ... 75  Next
Tác giảThông điệp
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 42 I_icon13Fri 21 Sep 2018, 07:49

LỀU THƠ NHẠC - Page 42 Sieutrang


Trăng là nỗi nhớ...


Trăng trên cao ông trời không cho mượn
chiếc thang mây. Đành đứng lặng nhìn thôi
Chị Hằng thương gã si tình vọng tưởng
Nên rụng về trong đáy mắt em tôi

Tôi vẫn nhớ một mùa trăng tháng tám
Ngồi bên nhau mình chia nửa vầng trăng
Một nửa cùng tôi phong trần dày dạn
Một nửa theo em biền biệt phương ngàn

Và lời hứa mỗi rằm Trung Thu đến
Dù nơi nào mình cũng sẽ gặp nhau
Nơi chính giữa vầng trăng là điểm hẹn
Mặc tình đời mặc biển hoá nương dâu

Bao năm rồi em nhỉ
Trăng vẫn sáng trên cao
Lung linh lộng ánh chân cầu
Nhưng còn em, em nơi nào xa quá

Soi bóng nước tôi thấy mình chợt lạ
Đến điểm hẹn hoài cũng chỉ mình tôi
Một chiếc lá rơi trăng vở tan rồi
Nhưng cũng thoả để vơi đi phiền muộn

Tôi hiểu được nỗi ngọt ngào sung sướng
Của chú Cuội ngồi mơ dưới gốc đa
Của Đường Minh Hoàng say đắm Hằng Nga
Của Lý Bạch trầm mình ôm mặt nguyệt

Cũng như tôi,
trăng là nỗi nhớ êm đềm tha thiết
Vì qua trăng cảm nhận được gần em
Lớn, lớn dần... thành đôi mắt long lanh



Thiên Hùng :nu:


Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Fri 21 Sep 2018, 09:45; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7103
Registration date : 01/04/2011

LỀU THƠ NHẠC - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 42 I_icon13Fri 21 Sep 2018, 08:28

Thiên Hùng đã viết:
LỀU THƠ NHẠC - Page 42 Sieutrang

Trăng là nỗi nhớ...



Trăng trên cao ông trời không cho mượn
chiếc thang mây. Đành đứng lặng nhìn thôi
Chị Hằng thương gã si tình vọng tưởng
Nên rụng về trong đáy mắt em tôi

Tôi vẫn nhớ một mùa trăng tháng tám
Ngồi bên nhau mình chia nửa vầng trăng
Một nửa cùng tôi phong trần dày dạn
Một nửa theo em biền biệt phương ngàn

Và lời hứa mỗi rằm Trung Thu đến
Dù nơi nào mình cũng sẽ gặp nhau
Nơi chính giữa vầng trăng là điểm hẹn
Mặc tình đời mặc biển hoá nương dâu

Bao năm rồi em nhỉ
Trăng vẫn sáng trên cao
Lung linh lộng ánh chân cầu
Nhưng còn em, em nơi nào xa quá

Soi bóng nước tôi thấy mình chợt lạ
Đến điểm hẹn hoài cũng chỉ mình tôi
Một chiếc lá rơi trăng vở tan rồi
Nhưng cũng thoả để vơi đi phiền muộn

Tôi hiểu được nỗi ngọt ngào sung sướng
Của chú Cuội ngồi mơ dưới gốc đa
Của Đường Minh Hoàng say đắm Hằng Nga
Của Lý Bạch trầm mình ôm mặt nguyệt

Cũng như tôi,
trăng là nỗi nhớ êm đềm tha thiết
Vì qua trăng cảm nhận được gần em
Lớn, lớn dần... thành đôi mắt long lanh



Thiên Hùng :nu:

- Từ trước tới giờ, thơ thường được phổ nhạc hay đôi khi được viết thành Vọng cổ, chứ chưa có nghệ sĩ nào viết nó thành Nhạc Tài Tử ... Lần đầu tiên bài thơ Trăng Là Nỗi Nhớ, chắc vì mặt Trăng luôn là hình ảnh tượng trưng cho thanh nhàn hòa hợp an vui, nên Nghệ Sĩ Hoài Sang, Nhạc Sĩ Minh Nhựt cùng Nghệ Sĩ Hồng Vân đã cải biên nó thành bản Nhạc Tài Tử VỌNG MÂY THIÊN (ghép tên chung người trong cuộc hihihi) ... TH thân mời T, TM, em gái TA & các bạn ghé Lều cùng nghe love :nu: drum



TM hổng nghe gì hết, huynh TH ui
:ae_056:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 42 I_icon13Fri 21 Sep 2018, 08:54

Trà Mi đã viết:

TM hổng nghe gì hết, huynh TH ui  
 :ae_056:

hihiii Trà Mi ơi, TH chưa post xong muh, nhớ vào nghe ủng hộ nha :nu: :-bd
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7103
Registration date : 01/04/2011

LỀU THƠ NHẠC - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 42 I_icon13Fri 21 Sep 2018, 09:06

Thiên Hùng đã viết:
Trà Mi đã viết:

TM hổng nghe gì hết, huynh TH ui  
 :ae_056:

hihiii Trà Mi ơi, TH chưa post xong muh, nhớ vào nghe ủng hộ nha :nu: :-bd

Cám ơn huynh, vậy may quá, tai TM chưa bị điếc hihi  :dancing2:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 42 I_icon13Fri 21 Sep 2018, 09:48

Trà Mi đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Trà Mi đã viết:

TM hổng nghe gì hết, huynh TH ui  
 :ae_056:

hihiii Trà Mi ơi, TH chưa post xong muh, nhớ vào nghe ủng hộ nha :nu: :-bd

Cám ơn huynh, vậy may quá, tai TM chưa bị điếc hihi  :dancing2:

TH không biết sao, mấy cái icon [size] không thể nào xóa được, nhìn xấu quá, nên TH post lại post mới thay vì edit ... nếu được Trà Mi xóa mấy cái icon đó dùm TH nha ... tặng :nu: :nu:  cám ơn trước nè ... :mim:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 42 I_icon13Fri 21 Sep 2018, 09:56

- Từ trước tới giờ, thơ thường được phổ nhạc hay đôi khi được viết thành Vọng cổ, chứ chưa có nghệ sĩ nào viết nó thành Nhạc Tài Tử ... Lần đầu tiên bài thơ Trăng Là Nỗi Nhớ, chắc vì mặt Trăng luôn là hình ảnh tượng trưng cho thanh nhàn hòa hợp an vui, nên Nghệ Sĩ Hoài Sang, Nhạc Sĩ Minh Nhựt cùng Nghệ Sĩ Hồng Vân đã cải biên nó thành bản Nhạc Tài Tử VỌNG MÂY THIÊN (ghép tên chung người trong cuộc hihihi) ... TH thân mời T, TM, em gái TA & các bạn ghé Lều cùng nghe :-bd

TRĂNG LÀ NỖI NHỚ
Điệu : Vọng Mây Thiên
Biên Soạn : Hoài Sang & Hồng Vân
Lời thơ : Thiên Hùng
Dàn nhạc : NS Minh Nhựt & Hoài Sang
Video clip & trình bày : Hồng Vân



Lớp I ( Hơi Nam-Oán )
Hò nhì

01. (-) Trăng trên cao (xê)
ông trời (hò) không cho mượn (lịu)
02. (xang) chiếc thang mây (liu)
Đành đứng (xê) lặng nhìn thôi (liu)
03. (liu) Chị Hằng (hò)
thương gã _ (hò) si tình vọng tưởng (xễ)
04. (xang) Nên rụng về (xàng)
trong (ú) đáy mắt em tôi (liu)
05. (liu) Tôi vẫn nhớ (cổng)
một mùa (hò) trăng tháng tám (cổng)
06. (xang) Ngồi bên nhau (liu)
mình (xư) chia nửa vầng trăng (xự)
07. (xang) Một nửa (xễ)
cùng tôi (xê) phong trần dày dạn (lịu)
08. (xang) Một nửa theo em (liu)
biền biệt (công)phương ngàn (xàng)

( Chuyển hơi Bắc hò tư )
LỚP II

09. (hò) Và lời hứa (cổng)
mỗi rằm (hò)Trung Thu đến (cổng)
10. (cổng) Dù nơi nào (hò)
mình cũng (xê) sẽ gặp nhau (xê)
11. (xê) Nơi chính giữa (cổng)
vầng trăng (u) là điểm hẹn (cổng)
12. (cổng) Mặc tình đời (hò)
mặc (xự) biển hoá nương dâu (xang)
13. (xang) Bao năm (liu)
rồi (xàng) em nhỉ (cổng)
14. (cổng) Trăng (xê)
vẫn (cổng) sáng trên cao (xang)
15. (xang) Lung linh (u)
lộng (u) ánh chân cầu (xề)
16. (xề) Nhưng còn em (xê)
em nơi (xê) nào xa quá (cổng)
17. (cổng) Soi bóng nước (u)
tôi (u) thấy mình chợt lạ (cộng)

( Chuyển hơi Nam - Oán hò nhì )
LỚP III

18. (ủ) Đến điểm hẹn hoài (xề)
cũng chỉ (xễ)mình tôi (líu)
19. (liu) Một chiếc lá rơi (liu)
trăng (xễ) vở tan rồi (xừ)
20. (xề) Nhưng cũng thoả (liu)
để vơi (xê) đi phiền muộn (xự)
21. (xang) Tôi hiểu được (xự)
nỗi (hò) ngọt ngào sung sướng (xễ)
22. (xang) Của chú Cuội (ủ)
ngồi mơ (liu)dưới gốc đa (liu)
23. (liu) Của Đường Minh Hoàng (xừ)
say (xang) đắm Hằng Nga (xê)
24. (xê) Của Lý Bạch trầm (xề)
mình (u) ôm mặt nguyệt (fạn)

( Chuyển hơi Bắc, hò tư )
LỚP IV

25.(xề) (liu)
(xề) Cũng như tôi (liu)
26. (liu) trăng là nỗi nhớ (cổng)
êm (liu) đềm tha thiết (cổng)
27. (cổng) Vì qua trăng (liu)
cảm(công) nhận được gần em (xang)
28. (xang) Lớn, lớn dần (xề)
thành (fàn) đôi mắt long lanh (liu)





flower drum
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7103
Registration date : 01/04/2011

LỀU THƠ NHẠC - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 42 I_icon13Fri 21 Sep 2018, 10:02

Thiên Hùng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Trà Mi đã viết:

TM hổng nghe gì hết, huynh TH ui  
 :ae_056:

hihiii Trà Mi ơi, TH chưa post xong muh, nhớ vào nghe ủng hộ nha :nu: :-bd

Cám ơn huynh, vậy may quá, tai TM chưa bị điếc hihi  :dancing2:

TH không biết sao, mấy cái icon [size] không thể nào xóa được, nhìn xấu quá, nên TH post lại post mới thay vì edit ... nếu được Trà Mi xóa mấy cái icon đó dùm TH nha ... tặng :nu: :nu:  cám ơn trước nè ... :mim:

hihi, vậy huynh phải hối lộ cho TM nhìu nhìu nhen  :tongue:

TM xoá xong rùi  :cheerleader2:  

huynh nhấn vào icon cuối ở phía trên (có hình trang giấy) để sử dụng html code thì sẽ bảo đảm đúng format như ý (hơi mất công nhưng TM phải làm theo cách này)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7103
Registration date : 01/04/2011

LỀU THƠ NHẠC - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 42 I_icon13Fri 21 Sep 2018, 10:10

Thiên Hùng đã viết:
- Từ trước tới giờ, thơ thường được phổ nhạc hay đôi khi được viết thành Vọng cổ, chứ chưa có nghệ sĩ nào viết nó thành Nhạc Tài Tử ... Lần đầu tiên bài thơ Trăng Là Nỗi Nhớ, chắc vì mặt Trăng luôn là hình ảnh tượng trưng cho thanh nhàn hòa hợp an vui, nên Nghệ Sĩ Hoài Sang, Nhạc Sĩ Minh Nhựt cùng Nghệ Sĩ Hồng Vân đã cải biên nó thành bản Nhạc Tài Tử VỌNG MÂY THIÊN (ghép tên chung người trong cuộc hihihi) ... TH thân mời T, TM, em gái TA & các bạn ghé Lều cùng nghe :-bd

TRĂNG LÀ NỖI NHỚ
Điệu : Vọng Mây Thiên
Biên Soạn : Hoài Sang & Hồng Vân
Lời thơ : Thiên Hùng
Dàn nhạc : NS Minh Nhựt & Hoài Sang
Video clip & trình bày : Hồng Vân



Lớp I ( Hơi Nam-Oán )
Hò nhì

01. (-) Trăng trên cao (xê)
ông trời (hò) không cho mượn (lịu)
02. (xang) chiếc thang mây (liu)
Đành đứng (xê) lặng nhìn thôi (liu)
03. (liu) Chị Hằng (hò)
thương gã _ (hò) si tình vọng tưởng (xễ)
04. (xang) Nên rụng về (xàng)
trong (ú) đáy mắt em tôi (liu)
05. (liu) Tôi vẫn nhớ (cổng)
một mùa (hò) trăng tháng tám (cổng)
06. (xang) Ngồi bên nhau (liu)
mình (xư) chia nửa vầng trăng (xự)
07. (xang) Một nửa (xễ)
cùng tôi (xê) phong trần dày dạn (lịu)
08. (xang) Một nửa theo em (liu)
biền biệt (công)phương ngàn (xàng)

( Chuyển hơi Bắc hò tư )
LỚP II

09. (hò) Và lời hứa (cổng)
mỗi rằm (hò)Trung Thu đến (cổng)
10. (cổng) Dù nơi nào (hò)
mình cũng (xê) sẽ gặp nhau (xê)
11. (xê) Nơi chính giữa (cổng)
vầng trăng (u) là điểm hẹn (cổng)
12. (cổng) Mặc tình đời (hò)
mặc (xự) biển hoá nương dâu (xang)
13. (xang) Bao năm (liu)
rồi (xàng) em nhỉ (cổng)
14. (cổng) Trăng (xê)
vẫn (cổng) sáng trên cao (xang)
15. (xang) Lung linh (u)
lộng (u) ánh chân cầu (xề)
16. (xề) Nhưng còn em (xê)
em nơi (xê) nào xa quá (cổng)
17. (cổng) Soi bóng nước (u)
tôi (u) thấy mình chợt lạ (cộng)

( Chuyển hơi Nam - Oán hò nhì )
LỚP III

18. (ủ) Đến điểm hẹn hoài (xề)
cũng chỉ (xễ)mình tôi (líu)
19. (liu) Một chiếc lá rơi (liu)
trăng (xễ) vở tan rồi (xừ)
20. (xề) Nhưng cũng thoả (liu)
để vơi (xê) đi phiền muộn (xự)
21. (xang) Tôi hiểu được (xự)
nỗi (hò) ngọt ngào sung sướng (xễ)
22. (xang) Của chú Cuội (ủ)
ngồi mơ (liu)dưới gốc đa (liu)
23. (liu) Của Đường Minh Hoàng (xừ)
say (xang) đắm Hằng Nga (xê)
24. (xê) Của Lý Bạch trầm (xề)
mình (u) ôm mặt nguyệt (fạn)

( Chuyển hơi Bắc, hò tư )
LỚP IV

25.(xề) (liu)
(xề) Cũng như tôi (liu)
26. (liu) trăng là nỗi nhớ (cổng)
êm (liu) đềm tha thiết (cổng)
27. (cổng) Vì qua trăng (liu)
cảm(công) nhận được gần em (xang)
28. (xang) Lớn, lớn dần (xề)
thành (fàn) đôi mắt long lanh (liu)





flower drum

hearts   bùn ngủ rùi thui để mai vô nghe bản Vọng Mây Thiên, giờ TM đi khò    Sleep
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

LỀU THƠ NHẠC - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 42 I_icon13Fri 21 Sep 2018, 11:18

Trà Mi đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
Trà Mi đã viết:

TM hổng nghe gì hết, huynh TH ui  
 :ae_056:

hihiii Trà Mi ơi, TH chưa post xong muh, nhớ vào nghe ủng hộ nha :nu: :-bd

Cám ơn huynh, vậy may quá, tai TM chưa bị điếc hihi  :dancing2:

TH không biết sao, mấy cái icon [size] không thể nào xóa được, nhìn xấu quá, nên TH post lại post mới thay vì edit ... nếu được Trà Mi xóa mấy cái icon đó dùm TH nha ... tặng :nu: :nu:  cám ơn trước nè ... :mim:

hihi, vậy huynh phải hối lộ cho TM nhìu nhìu nhen  :tongue:

TM xoá xong rùi  :cheerleader2:  

huynh nhấn vào icon cuối ở phía trên (có hình trang giấy) để sử dụng html code thì sẽ bảo đảm đúng format như ý (hơi mất công nhưng TM phải làm theo cách này)

hihihii cám ơn TM nhiều nha ... OK muốn TH hối lộ gì đây ... :cocktail:  hén hay :tra:   ... 99 TM :nu:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

LỀU THƠ NHẠC - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 42 I_icon13Fri 21 Sep 2018, 19:44

PN nghe rồi ạ. Hay lắm luôn huynh ơi :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




LỀU THƠ NHẠC - Page 42 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC   LỀU THƠ NHẠC - Page 42 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
LỀU THƠ NHẠC
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 42 trong tổng số 75 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 22 ... 41, 42, 43 ... 58 ... 75  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Hát cho nhau nghe :: Thiên Hùng-