Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 12:59
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Wed 10 Jun 2015, 04:23 | |
| |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Sun 14 Jun 2015, 04:09 | |
| ... dô xong rồi, thân mời 9 muội, KL & ACE ĐV nghe thêm 1 bản nhạc cuối tuần
NGƯỜI EM XÓM ĐẠO Nhạc và lời : Bằng Giang Thiên Hùng trình bày Ngày xưa tôi có người yêu rất đẹp ở xóm đạo Những buổi tan trường thường hay tìm nhau Xây mơ ước ngày sau Nhặt cành hoa trắng Thiết tha tôi cài lên trên áo lụa xanh cỏ lá Say sưa trao nhau kỷ niệm phút giây ban đầu Tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu Một hôm tôi đến tìm em để từ giã lên đường Gửi lại phố phường chuyện đôi mình thương mai xa cách ngàn phương Cuộc đời sương gió chiến chinh nơi miền xa qua những vùng xa lạ quá Quê hương bao la những chiều đóng quân ven rừng Gặp hoa trắng ngày xưa thương em nói sao cho vừa Nhưng có ai đâu ngờ một chiều mưa lộng gió người em đã ra đi Không nói lời biệt ly trường xưa giờ vắng bóng xóm đạo hết chờ mong Ôi xót thương vô bờ Giặc về gieo sầu nhớ mang theo xác em thơ Bao ước hẹn ngày xưa Chuyện vui buồn hai đứa … giờ còn riêng mình tôi Về đây hoa lá cỏ cây cũng buồn theo tháng ngày Trở lại xóm đạo còn đâu người yêu ôi hoang vắng đìu hiu Nhặt cành hoa trắng Xót xa tôi cài lên trên nấm mộ xanh cỏ lá Em ơi em ơi Nhớ hoài nhớ nhau muôn đời Vì chinh chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi rồi
Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Wed 24 Jun 2015, 12:20; sửa lần 1. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | tâm an
Tổng số bài gửi : 903 Registration date : 12/04/2012
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Sun 14 Jun 2015, 09:33 | |
| Dạ, em xin kính chào tỷ QH, tỷ SR và huynh TH ...hihi... Cho em ịn 10 dấu tay ...đóng cái mộc.. AI LAI KỊT.. ...anh trai TH hihihihi... |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Sun 14 Jun 2015, 17:30 | |
| |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Wed 17 Jun 2015, 04:14 | |
| hihiiii 9 muội & KL ơi, anh chàng nầy tào lao lắm ... bi giờ muh hỏi anh ta xóm đạo chổ người iu anh ta ở đâu, anh ta muh biết là chít liền á ... vì anh ta thường chỉ đứng xa xa liếc trộm không huh ... ... Lão Khòm vừa được người ta gởi cho lời 2 của bài Chuyến Tàu Hoàng Hôn và nền nhạc cũng hay hay, lão lại nhớ người iu xóm đạo nên ... thân mời các bạn ĐV nghe đở buồn nha CHUYẾN TÀU HOÀNG HÔN Nhạc và lời : Minh Kỳ - Hoài Linh Thiên Hùng trình bày
Chiều nay chuyến xe đi khi bóng ngả xế tà Nhịp xe lướt nhanh nhanh rộn khúc vang quân hành ca Nhắn em ơi đừng thương, chí trai anh ngàn phương Về đi sao cho thắm nương dâu, đẹp mảnh vườn Đến mai anh về giữ sao cho vẹn … niềm thương Xe lăn êm êm lúc ga chiều sắp lên đèn Mưa thu bay bay sắt se lòng ướt vai mềm Người trai vì nước gìn câu nguyền ước đi theo lời sông núi Tâm tư bâng khuâng hướng theo người đến xa vời Mong cho mai sau khúc thanh bình hát vang lời Tình ta lại nối và tươi đẹp mãi như trăng rằm giữa trời … Người ơi chí nam nhi khi đã gửi sa trường Thì xin phút chia ly này hãy gắng quên đi sầu vương Đến mai đây mùa thương, nở hoa trên ngàn phương Là khi đôi tim sẽ vui chung nhịp nỗi niềm Ánh trăng chan hòa chiếu thương cho mình và ta
Được sửa bởi Thiên Hùng ngày Fri 19 Jun 2015, 11:32; sửa lần 1. |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| | | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Thu 18 Jun 2015, 03:41 | |
|
Được sửa bởi Shiroi ngày Sun 21 Jun 2015, 03:18; sửa lần 1. |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Sat 20 Jun 2015, 01:15 | |
| ... lại một cuối tuần nữa ... thời gian sao nhanh quá, thân mời các bạn ĐV nghe thêm 1 bài "át tiếng tàu" như lời 9 muội nói nè RỪNG LÁ THẤP Nhạc và lời : Trần Thiện Thanh Thiên Hùng trình bày Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi Thành phố sau lưng ôm mộng ước gì Tôi là người đi chinh chiến dài lâu Nên mộng ước đầu tôi nghe đã chìm sâu. Từ máy thu thanh cô nàng vừa ca: "Trọn kiếp yêu anh lính khổ xa nhà" Giữa rừng già vang tiếng hát thật cao Nhưng giữa già tôi có thấy gì đâu? Sao không hát cho người giết giặc trên cầu Khi bùn lầy còn pha sắc áo xanh Trong khói súng xây thành Mắt quầng thâm mất ngủ tàn đêm khói lửa, Giờ chỉ còn hai tiếng "mến anh" Sao Không hát cho những người còn mải mê Lá rừng che kín đường về phồn hoa Không hát cho những bà mẹ hằng đêm nhớ con xa Hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua. Rừng lá xanh xanh lối mòn chạy quanh. Đời lính quen yêu gian khổ quân hành Nghe từ ngày thơ tiếng súng triền miên Đánh giặc lâu bền cho non nước bình yên Lời hát xin gây rung động thật sâu Đừng hát như chim giữa rừng lá sầu Xin thật lòng qua câu hát đầu môi Như lính giữa rừng yêu lá thấp mà thôi . |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Sun 21 Jun 2015, 03:15 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC | |
| |
| | | |
Trang 31 trong tổng số 75 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 53 ... 75 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |