Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2550 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Fri 26 Jun 2015, 00:17 | |
| ... giữa tuần rồi thân mời 9 muội & ACE ghé quán nghe bài hát của 1 thời gợi nhớ BÀI CA KỶ NIỆM Nhạc và lời : Tú Nhi & Bằng Giang Poster : Mimo Thiên Hùng trình bày Còn gì giờ đây em sao nhớ thương đầy vơi. Mộng tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng. Còn nhớ mãi hôm nào, lời trao nhau ban đầu. Ai nỡ quên tình nhau. Đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu. Đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ. Vì đã trót yêu rồi, thì xin ghi đôi lời. Dù xa cách phương trời. Ôi, bao năm đã cách biệt Tôi, ra đi vì đất Việt Thì dù xa xôi em nhớ rằng đừng tủi sầu. Làng thôn êm ấm lúc tôi về đẹp tình nhau. Vài lời gửi cho em tôi chép nên bài ca. Kỷ niệm một đêm mưa, đêm cuối ba ngày phép. Ngồi thức suốt canh dài, thầm ghi câu sum vầy. Lòng thương nhớ vơi đầy. (2) Ôi, duyên ta đã lỡ rồi. Thôi, tâm tư cạn hết lời. Mộng lòng ta mang thêm nỗi niềm sầu suốt đời. Đường khuya tôi đếm bước âm thầm một mình tôi Giờ còn bài ca yêu tôi viết trao ngày xưa. Bỏ lại mình tôi mang thương nhớ theo ngày tháng. Người tôi yêu đâu rồi? Người yêu tôi đâu rồi? Tình ta đã chết rồi. Người tôi yêu đâu rồi? Người yêu tôi đâu rồi? Tình ta đã chết rồi..... |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Tue 30 Jun 2015, 05:22 | |
| - Thiên Hùng đã viết:
- ... giữa tuần rồi thân mời 9 muội & ACE ghé quán nghe bài hát của 1 thời gợi nhớ
BÀI CA KỶ NIỆM Nhạc và lời : Tú Nhi & Bằng Giang Poster : Mimo Thiên Hùng trình bày Hiiii, giữa tuần rồi cuối tuần rồi qua đầu tuần em vẫn còn nghe nà anh TH úi uiii |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2550 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Wed 01 Jul 2015, 03:14 | |
| - Shiroi đã viết:
- Thiên Hùng đã viết:
- ... giữa tuần rồi thân mời 9 muội & ACE ghé quán nghe bài hát của 1 thời gợi nhớ
BÀI CA KỶ NIỆM Nhạc và lời : Tú Nhi & Bằng Giang Poster : Mimo Thiên Hùng trình bày Hiiii, giữa tuần rồi cuối tuần rồi qua đầu tuần em vẫn còn nghe nà anh TH úi uiii ... cám ơn 9 muội đã ghé vào nghe ... cũng nhân cơ hội Divshare không cho xài free nữa muh Khòm có dịp chỉnh sửa, thu lại những bài nhạc tại quán nầy ... hy vọng sẽ khá hơn ... thân mời 9 muội & các bạn ghé quán nghe chơi đở buồn viễn xứ ... tình thân
NHỮNG ĐỒI HOA SIMÝ thơ : Hữu LoanNhạc : Dzũng ChinhThiên Hùng trình bày Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt Vào chuyện ngày xưa nàng yêu hoa sim tím khi còn tóc búi vai! Mấy lúc xông pha ngoài trận tuyến Ai hẹn được ngày về rồi một chiều mây bay Từ nơi chiến trường đông bắc đó Lần ghé về thăm xóm hoàng hôn tắt sau đồi Những chiều hành quân ôi những chiều hành quân Tím chiều hoang biền biệt Một chiều rừng mưa được tin em gái mất Chiếc thuyền như vỡ đôi! Phút cuối không nghe được em nói Không nhìn được một lần dù một lần đơn sơ Để không chết người trai khói lửa Mà chết người em nhỏ hậu phương tuổi xuân thì Điệp khúc: Ôi ngày trở lại nhìn đồi sim nay vắng người em thơ Ôi đồi sim tím chạy xa tít tan dần theo bóng tối Xưa xưa nói gì bên em . . . Một người đi chưa về mà đành lỡ ước tơ duyên Nói nói gì cho mây gió Một rừng đầy hoa sim nên để chiều đi không hết Tím cả chiều hoang nay tím cả chiều hoang Đến ngồi bên mộ nàng Từ dạo hợp hôn nàng không may áo cưới Thoáng buồn trên nét mi Khói buốt bên hương tàn nghi ngút Trên mộ đầy cỏ vàng Mà đường về thênh thang Đồi sim vẫn còn trong lối cũ Giờ thiếu người xưa ấy đồi hoang mới tiêu điều! |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Wed 01 Jul 2015, 04:34 | |
| Dạ, anh TH thu lại, em nghe lại hết, thu lại thì chắc chắn cách thu âm khá hơn mà, giọng ca vẫn luôn hết xẩy |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Wed 01 Jul 2015, 05:03 | |
| |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2550 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Thu 02 Jul 2015, 02:36 | |
| hihiihiii vậy mần tiếp nè 9 muội & KL ... mời nghe tiếp nha Lội bùn dơ băng lau lách xuyên đêm Sương trắng rơi vai tôi ướt lạnh mềm Chim muôn buồn rủ nhau bay về đâu Ngẩn ngơ lũ vượn gọi nhau Nào những khi ôm thép súng tê tay Đăm mắt theo bao hư ảo thở dài Nơi chốn xa buồn thương mẹ quang gánh Em còn khêu sáng ánh đèn từ sương mai Mẹ biết bây giờ con ngồi hố nhỏ Gió hẹn mưa thề một khi con về quê ngoại xưa Để mẹ nhắn lời thăm Trường làng cũ năm nào khi con còn bé nhỏ Theo mẹ đến trường giờ đây con đường xưa còn đó Tóc liễu vờn gió ru buồn ... Bận hành quân nên rất khó thăm nhau Nhưng có nhau như hơi thở vào đời Tóc em còn có thơm hương cỏ may Để anh nói chuyện ngày mai Bạn bè anh theo lớp tuổi ra đi Dăm đứa thân nghe tin chẳng trở về Xin có em nguyện cầu cho đời anh Đá mềm chân cứng để mẹ còn tương lai ... |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Thu 02 Jul 2015, 04:50 | |
| dạ, nghe lại, vừa nghe vừa đăng bài |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Thu 02 Jul 2015, 23:41 | |
| Dạ rồi nghe tiếp tiếp rồi, rinh bó bông tặng lại ca sĩ Hai Hai Khòm Khòm |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2550 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Fri 03 Jul 2015, 22:15 | |
| ... thân mến chúc 9 muội, KL, bé TA & ACE ĐV dù ở Mỹ hay bất cứ đâu những ngày nghỉ cuối tuần & lễ July-4 thật vui vẻ hạnh phúc bên gia đình & người thương ... ai cần hoa biển gọi cho lão Khòm nha HOA BIỂN Nhạc và lời : Anh Thy Thiên Hùng trình bày Ngày xưa em anh hay hờn giỗi Giận anh khi anh chưa kịp tới Cho anh nhiều lời, cho anh bồi hồi Em cúi mặt làm ngơ Không nghe kể chuyện Bao nhiêu chuyện tình đẹp nhất trên trần đời Tại em khi xưa yêu hoa màu trắng Tại em suy tư bên bờ vắng Nên đêm vượt trùng Anh mong tìm gặp hoa trắng về tặng em Cho anh thì thầm Em ơi tình mình trắng như hoa đại dương Trùng khơi nổi gió lênh đênh triền sóng thấy lung linh rừng hoa Màu hoa thật trắng, ôi hoa nở thắm ngất ngây lòng thêm Vượt bao Hải lý chưa nghe vừa ý lắc lư con tàu đi Chỉ thấy bọt nước tan theo ngọn sóng dáng hoa kia mịt mùng Biển khơi không mang hoa màu trắng Tàu anh xa xôi chưa tìm bến Nên em còn hờn, nên em còn buồn Sao chưa thấy anh sang Em ơi giận hờn Xin như hoa sóng tan trong đại dương. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC Sat 04 Jul 2015, 05:14 | |
| Cô nào giận mà anh TH vỗ về ngọt quá vậy ? |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: LỀU THƠ NHẠC | |
| |
| | | |
Trang 32 trong tổng số 75 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 17 ... 31, 32, 33 ... 53 ... 75 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |