Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Góp nhặt ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 26 ... 37  Next
Tác giảThông điệp
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Góp nhặt .... - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 15 I_icon13Sun 23 Jan 2011, 23:09

lol2 Nhìn dzô thấy dài dài, tưởng đâu Xí tỷ kể chiện típ, ai ngờ tỷ đang bức xúc haha. G cũng hay bức xúc lắm tỷ ui, nhìn "nước" người ta rồi nhìn lại nước mình, tội dân huhu
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 15 I_icon13Mon 24 Jan 2011, 04:40

bữa nay cho bát tỷ nói ra hết lol2
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 15 I_icon13Mon 24 Jan 2011, 04:46


À há ... Shiroi ... bé Gai ... xong rồi .... :bquite:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 15 I_icon13Sat 12 Feb 2011, 06:20


IX ./ In Dấu Chân Đen - Đi đấm bóp ...

Cả nhóm ăn ngủ chơi đùa nhảy nhót hoài hoài xem ra cũng mệt mỏi, nên to nhỏ rủ rê rù rì với nhau cùng đi đấm bóp . Nghe vậy, tôi kéo anh lại nói :
"Người ta nhảy từ bản này qua bản khác nên cần xoa bóp cho khỏe khoắn, còn anh có bước được bước nào đâu, mờ cũng cần bóp xoa chớ ..." .

Anh cười hì hì "thì đi cho biết với người ta" ....

À thì cũng được, tôi ít khi phản đối với những giao tiếp riêng tư của anh, cũng như chưa hề kiểm soát hành vi đi đứng của chồng mình, nhưng dưới mắt tôi những phòng đấm bóp đều có muôn hình muôn vẻ, và báo chí thì cứ mổ xẻ lung tung ... Nên trong vài giờ nằm trong phòng một mình, tôi không được vui vẻ lắm .

Anh về mặt mày tươi rói, lâu lâu lại mỉm cười một mình . Tôi nhìn anh cũng hơi thắc mắc, muốn hỏi nhưng lại e ngại . Trong lòng nóng nảy chờ anh kể chuyện đi đấm bóp ra sao, anh lại phớt tỉnh như không có chuyện gì xảy ra .... làm tôi sốt ruột nhiều hơn . Hết chịu đựng nổi, tôi giở thủ đoạn ... "tra tấn" ....!
"Đi đấm bóp về, thấy anh khỏe hơn heng" ..

Thấy tôi mon men muốn biết, anh cười cười "Ừ ... chân tay giản gân giản cốt ...đàng hoàng lắm ...không có va chạm đâu nhé" .

Nghe vậy tôi hỏi liền "ừ thì đàng hoàng, vậy mấy cậu đó đeo găng tay để đấm bóp à, sao lại không chạm da thịt được chứ, " .

Anh cười toe toét "Không đâu, khách đàn ông thì các cô đấm, còn khách đàn bà thì dành cho mấy cậu" ...

"ối giời, thế mà nói là đàng hoàng, vậy anh đã chi ra bao nhiêu ?" Tôi vội hỏi .

Anh trả lời mà ánh mắt nhìn đâu đâu "Đâu có bao nhiêu, giá một giờ là 150 ngàn đồng, bồi dưỡng cho cô đó 200 ngàn đồng, vị chi 350 ngàn đồng cho một giờ" ...

Trời, nghe xong tôi muốn xỉu, tuy không là bao nhiêu, nhưng cứ mỗi ngày mà đèo bồng như vầy, chắc tôi và anh trở về Paris với hai bàn tay không .
Tôi nói với anh "thôi hổng có lần sau đâu nhe" .

Vậy mà lúc chị rủ tôi đi ra ngoài cùng chi... hay chỉ cần tôi không bên cạnh, là mấy anh lại rù rì rục rịch kiếm chuyện đi đến mấy tụ điểm đấm bóp, lần nào anh nhà tôi cũng hưởng ứng nhiệt liệt . Thôi kệ, chỉ có một tháng cứ cho anh vui vẻ ..., cuộc sống bên đây cực nhọc cũng nhiều ... để cho anh buông thả một tí cũng không sao . Tánh tình của anh tôi rất rỏ, việc gì cũng có chừng mực giới hạn, nên tôi cũng không phàn nàn .

Sau một buổi ăn trưa, chị chủ động rủ mọi người cùng đi đấm bóp ở một điểm nào đó, mà anh chị Lớn hay thường lui tới . Tôi ... khựng lại và xin phép về khách sạn trước, vì tôi biết... nơi đó chẳng có chổ dành cho tôi, không phải tôi sợ hao tốn, mà tôi rất khó chịu khi phải nằm phè ra cho người ta nắn bóp thân thể mình . Bắt được dịp, anh nhà tôi dựa vào chị và kéo tôi theo . Thấy chị có vẻ giận hờn khi tôi tách nhóm, tôi lại lo sợ chị buồn, nên gượng ép lẽo đẽo đi theo ...

Chúng tôi bước vào căn nhà lầu ba tầng, người ta trao cho bộ đồ rộng rải để thay đổi và hướng dẫn đi lên tầng trên, mỗi tầng có ngăn ra những phòng riêng biệt cho từng nhóm hoặc cá nhân .

Trong phòng chỉ vừa đủ một chút ánh sáng mờ mờ để nhân diện nhau, từng sợi khói loáng thoáng còn quấn quýt xung quanh làm tôi hơi khó thở . Soãi người trên chiếc giường con con cạnh bên giường của anh, thì nhân viên cũng bắt đầu làm việc . Các cô cậu với độ tuổi trên dưới ba muơi làm việc khá thành thạo và nhanh nhẹn . Đã được anh Lớn dặn trước, nên tôi nói với cậu trai "Em đấm nhẹ tay nhen" . Trong phòng thật yên lặng, chỉ nghe tiếng vỗ bôm bốp của những bàn tay lên xuống đều đặn trên thân hình .

Sau gần hai giờ chịu đựng, là màn bắc cầu cuối cùng . Cậu trai hỏi xem tôi có muốn cậu làm không, tôi hỏi trở lại "làm ... như thế nào ?" Cậu chỉ qua cô gái đang dùng đầu gối đội ông nhà tôi lên với tư thế hai người đều nằm ngửa . Thấy vậy tôi lắc đầu nguầy nguậy và xin được chấm dứt tại đây . Giường bên kia, anh đã được hạ từ từ xuống và .... mèn ơi .... anh đang nằm dí sát trên thân thể của cô gái . Lão già được dịp nằm hoài hổng chịu nhúc nhích, đến nổi cô ta phải nói nhỏ "Anh ... anh ... anh nhích người lên, em mới ra được" ....

Hai giờ nằm ưỡn ra ... cho người ta vỗ bịch bịch, tôi tâm cảm được cái mệt nhọc của người bỏ công sức để kiếm hai bữa cơm . Hy vọng số tiền được bồi dưỡng, các cô cậu sẽ hưởng 100% mà không phải chi cho những tay móng dài sơn xanh vẽ đỏ ....

Sau ngày đó, tôi rất dè dặt khi anh tỏ ý trở lại, tôi không phản đối nếu anh cương quyết tiếp tục, nhưng đấm bóp ... sẽ thành thói quen, nó chỉ có thể làm cho ta thoải mái trong vài giờ rồi sau đó, cái thân xác cứ thôi thúc đòi hỏi được những bàn tay xoa nắn để được nghe cái âm thanh bốp bốp kia . Tôi giáng một đòn "vô thinh vô tướng" cho anh lần nữa " Kể từ bây giờ, cứ một lần anh đi đấm bóp là ghi sổ để đó, bao nhiêu lần sẽ nhân lên với số tiền, và khi trở về Paris, tôi sẽ khấu trừ vào tiền chợ, nước tương kho tiêu hay nước mắm kho quẹt ăn với cơm nóng cũng ngon lắm, tùy anh chọn lựa ... hehe" . Lão già coi vậy mà nhát, nghe bà cụ hăm sợ quá, nên bóp với đấm .... lắc đầu ... hổng ham nữa .... hihi ...

Riêng tôi, đây là lần đầu và hy vọng sẽ là lần cuối trong đời . Cái góc hưởng thụ đó .... không có tên tôi, và xin mến chúc các phòng đấm bóp hãy cố gắng bảo tồn cho cái nghề này thật sự trong sạch ... vì "Nhất nghệ tinh nhất thân vinh mà" ....

Hết

Ái Linh
12/02/2011 rose
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Góp nhặt .... - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 15 I_icon13Sat 12 Feb 2011, 06:40

"Anh ... anh ... anh nhích người lên, em mới ra được" ....

... chời ơi, người ta nói nhỏ rí, muh sao nghe được rỏ vậy chời ... đi đấm bóp muh dám cho bà xã kế bên ... phục anh sát đất lun ... hihiihiiiii Evil or Very Mad :cuoi1: :pp: dzot :cache3:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 15 I_icon13Sun 13 Feb 2011, 02:53

Thiên Hùng đã viết:

... chời ơi, người ta nói nhỏ rí, muh sao nghe được rỏ vậy chời ... đi đấm bóp muh dám cho bà xã kế bên ... phục anh sát đất lun ... hihiihiiiii Evil or Very Mad :cuoi1: :pp: dzot :cache3:

Sao lại hông nghe được huynh oyyy, luyện dữ lắm .... nên bây giờ hai lỗ tai xí lòi ra ngoài lunnnnn ... :laughing:
Thì ông ăn chả phải cho bà ăn nem chứ .... hổng ai mắc nợ ai muh ... :234:
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

Góp nhặt .... - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 15 I_icon13Sun 13 Feb 2011, 12:53

Xí tỷ ơi, nghề nào cũng có mặt "trong" của nó, nhìn thoáng chút tỷ sẽ bớt lo (tuy nhiên ở VN mình hiện nay, rất nhiều ngành bị trá hình, chứ ko riêng gì nơi đó). Như làm quan đó, có phải ông quan nào cũng tham đâu :nhay:
Ox muội cũng mê cái món mát-xa đó lắm, muội chả bao giờ cản, ổng cứ rủ theo hoài, muội chỉ theo khi mệt rã xác thôi. Mà muội nghĩ mát-xa cũng nghiện đó, muội thấy ổng cứ chui vô đó hoài (nơi đó đàng hoàng lắm, muội tới rồi mà).
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 15 I_icon13Sun 13 Feb 2011, 15:11

Gai Mắc Cỡ đã viết:
Xí tỷ ơi, nghề nào cũng có mặt "trong" của nó, nhìn thoáng chút tỷ sẽ bớt lo (tuy nhiên ở VN mình hiện nay, rất nhiều ngành bị trá hình, chứ ko riêng gì nơi đó). Như làm quan đó, có phải ông quan nào cũng tham đâu :nhay:
Ox muội cũng mê cái món mát-xa đó lắm, muội chả bao giờ cản, ổng cứ rủ theo hoài, muội chỉ theo khi mệt rã xác thôi. Mà muội nghĩ mát-xa cũng nghiện đó, muội thấy ổng cứ chui vô đó hoài (nơi đó đàng hoàng lắm, muội tới rồi mà).

Bé Gai!
Bé Gai nói đúng đó, đấm bóp riết bị ghiền đó Gai ... Ghiền được đấm rồi ... ghiền luôn cả người đấm nữa . Theo xí tỉ thấy những nơi mang đến cho thiên hạ khoái cảm, chẳng có nơi nào được gọi là đàng hoàng ... đâu cũng vậy . Nhưng có bị sa lầy hay không ... là do bản thân tự chủ của mỗi người .
Những cái nhìn thấy trong tầm mắt của ta, đôi lúc nó cũng khác xa với những gì ta không thấy . Đi bên cạnh xí tỉ, anh rất đàng hoàng ... nhưng biết đâu khuất mình người ta .... bla bla bla .... há !
Vui vẻ nhen bé Gai ...
hi
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Góp nhặt .... - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 15 I_icon13Sun 20 Feb 2011, 04:43


Viết thay cho bạn ...

Có lúc ngồi buồn vơ vẩn nhìn đám mây bay, lòng chạnh nhớ về một kỷ niệm nào đó, thật đơn thuần như một vệt khói nhỏ trong buổi chiều tà giữa tiếng chim rừng ríu rít . Cuộc sống khó khăn đói khát với một hoàn cảnh nghèo nàn, thì có đáng gì phải bận tâm suy nghĩ , nhưng chính những giây phút đó như những vết chém thật sâu trong cuộc đời, mà vết sẹo còn ẩn hiện, chẳng phôi phai .

Những ngày ôm bệnh nằm vùi với chướng khí, bụng sôi sùng sục cộng thêm hai ống chân lở loét với những mụt lớn nhỏ quằn quại trong canh khuya . Tiếng tắc lưỡi của chú tắc kè nào đó như an ủi thông cảm với cơn đau hành hạ thể xác . Trong cái đau như có hàng ngàn con vi trùng đục phá, chúng bâu vào nhảy nhót đùa chơi, để rồi ....lả người trong cơn nửa tỉnh nửa mê . Mơ màng ai vẫy gọi, những cánh tay trì kéo, những đốm lửa lập loè nhảy múa xung quanh như đang đưa con mồi bước lên giàn hoả, văng vẳng bên tai tiếng thì thào tuyên bố tội trạng cho bản án tử hình . Rùng mình .... ngay bên vách, một bàn tay xuyên lá thò vào định nắm lấy mái tóc dài buông lơi trên gối, mà không .... hai bàn tay ... không.. cả chục cả trăm bàn tay từ trong bóng đêm túa ra giành giựt, ú ớ trong cổ họng với niềm sợ hãi, bật dây .... la lên ....

Sáng ra, Má đưa tôi ra xe để về SàiGòn, tôi thất thểu ôm giỏ xách trong tay bước đi như kẻ mất hồn, toàn thân không còn sức . Một ngày đường vất vả, tôi phải mất gần 10 tiếng đồng hồ cho 100 cây số .

Và rồi cũng về đến nhà, cả thành phô trố mắt nhìn kinh ngạc, giống như đang nhìn một bóng ma trơi lạc lõng giữa ánh sáng của đèn hoa ...

Năm ấy ... tôi cũng vừa đủ tuổi để hòa nhập vào với những nỗi đau tận cùng của hàng triệu người trong cái chủ nghĩa tanh hôi máu thịt ....

AL rose
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Góp nhặt .... - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 15 I_icon13Sun 20 Feb 2011, 05:18

hic hic ... chỉa sẻ với bát tỷ và bạn rose rose
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Góp nhặt .... - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Góp nhặt .... - Page 15 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Góp nhặt ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 15 trong tổng số 37 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 26 ... 37  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-