IndexTrợ giúpTìm kiếmVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Khéo tay ít làm by Nguoi Hat Rong Today at 17:11

Bốn Trụ Luyện Đường Thi by lehong Today at 16:47

Nhớ by lehong Today at 16:13

Yêu nàng by Phiêu Dao Today at 15:41

MỘT CHÚT TIẾU by lehong Today at 14:31

TÌNH BUỒN by lehong Today at 14:14

Ké của huynh Hai Khòm by tth Today at 13:55

Đinh Bộ Lĩnh-1 by Thanh Trầm Today at 13:35

Nỗi lòng Mỵ Châu by Thanh Trầm Today at 13:33

Thời gian by Thanh Trầm Today at 13:32

Tình tri kỉ by Sĩ Đoan Today at 13:00

GÓC NHỎ LỆ HỒNG by lehong Today at 12:01

Thơ Hàn Phong Vũ by HÀN PHONG VŨ Today at 10:35

Xướng họa by Q.Anh Today at 10:31

Góc Thơ Hoa Tâm Sự Mytutru by mytutru Today at 10:06

một khúc tâm tình by tth Today at 7:52

Hình Ảnh Khác Thường by mytutru Today at 7:42

Cute animals by THOAI_DU Today at 6:13

Hà Nội: Hoa đất Nhật Bản, hoa voan Thái Lan và dạy làm hoa voan miễn phí tại Artshop by artshop2 Today at 5:26

Nát mảnh chân tình by Sĩ Đoan Today at 2:12

Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Today at 1:53

Góc Đời_Thơ by TiCa NXH Today at 1:45

Truyện dã sử võ hiệp kỳ tình - Ái Hoa by mytutru Yesterday at 22:37

Chicago đẹp huyền ảo by Shiroi Yesterday at 16:24

Nín cười không được by Shiroi Yesterday at 15:47

Gấp hoa sen giấy by Shiroi Yesterday at 15:22

Tác dụng của sữa ong chúa by Shiroi Yesterday at 15:06

Nấm đậu kho tiêu by Shiroi Yesterday at 14:49

Thịt cuộn măng tây by Shiroi Yesterday at 11:28

6 bí quyết cho món nem rán giòn rụm by Shiroi Yesterday at 11:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Share | 
 

 Góp nhặt ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 25, 26, 27  Next
Tác giảThông điệp
Shiroi



Tổng số bài gửi: 11398
Registration date: 22/11/2007

Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Thu 16 Feb - 21:03

May là mình chưa có nói gì hết ha bát tỷ, nói thả ga hông biết sao nữa :laughing:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2017
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Thu 16 Feb - 21:07

Shiroi đã viết:
May là mình chưa có nói gì hết ha bát tỷ, nói thả ga hông biết sao nữa :laughing:


Thì đó, có người hổng được làm mèo giống mình nên ... tưng tức .... :pp: :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng



Tổng số bài gửi: 870
Registration date: 18/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Fri 17 Feb - 3:05

quehuong đã viết:
Shiroi đã viết:
May là mình chưa có nói gì hết ha bát tỷ, nói thả ga hông biết sao nữa


Thì đó, có người hổng được làm mèo giống mình nên ... tưng tức ....


hihihiiiii chời, từ khủng long năm ni bộ hủng thích mần dzua hay sao muh chạy dìa năm cũ làm mèo vậy ta :laughing:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2017
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Fri 17 Feb - 23:08


Dạ ... tại hôm bữa nhìn lên thấy mình bự như khủnglong, bây giờ ngó xuống mới thấy mình giống mèo hơn ... meoooo meoooo ... :cuoivui:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2017
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Wed 22 Feb - 22:48


Đường về hôm nay chiều buông ánh Xuân
Xuân réo rắt đưa hồn em lâng lâng
Nắng buông áo lẳng lơ vàng khắp sân
Đàn chim én hạ đôi cánh thật gần
Mây lung linh niềm mê say rất lạ
Khoảng trời chiều tung nhiều nét chấm phá
Nhẹ nhàng rơi trên bờ vai tượng đá
Những nụ cười khua bước chân nhàn nhã


Đó là cảnh sắc của buổi chiều hôm nay em bắt được khi bước chân băng qua vườn anh . Một ngày của những gì còn sót lại trong tháng Hai được dịp phơi bày . Chỉ vỏn vẹn vài câu mà nghe như cả bầu trời đang nhắc nhở . Hôm nay đường đầy hoa nắng, bước chân em dẫm trên hoa nắng mà đi như chưa biết buồn là gì . Chỉ một chút xuyến xao .... có thể mùa Xuân sắp trở về, vạn vật thêm một lần mang áo mới.
Của một chút Paris, ngờ nghệch trong đôi mắt của đám bồ câu, vài chữ xin được tặng cho anh ...

rose
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2017
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Sun 26 Feb - 22:51


Trộm nhìn con chữ

Ngày chủ nhật trôi thật chậm, không buồn bước chân đi ra ngoài ... nên lảm nhảm đem mấy bài nhạc cũ ra nghe lại . Có nhiều bài tân lẫn cổ ... mình ca loạn xà ngầu, bây giờ nghe lại ... thiệt là hỡi ôi ... !

Ngồi giữa bốn bức tường ấm áp, đo lại khoảng thời gian làm quen với Net . Mới thấy có nhiều thay đổi trong lối sống và cách suy nghĩ của mình . Như một cánh chim lượn vòng quanh khung trời ảo, mà sao mình chẳng thấy ảo chút nào, tâm tình cũng xuất phát từ những suy nghĩ rất thật . Mình thấy hồn mình luôn là những sợi khói mong manh cuộn nhanh trên đầu thuốc . Hay những tia khói nhẹ nhàng lan tỏa trong tách cà phê sáng .

Thế giới này quá chật hẹp hay quá bao la để đến đổi mình chẳng muốn rời khỏi góc nhỏ này . Mắt vuốt ve từng con chữ để thả hồn vào cảnh sắc thiên nhiên ... tâm bình thản chi lạ, thì cớ chi ta lại mơ ước một sự rắc rối ban phát từ bên ngoài .

Đưa mắt nhìn qua màn cửa, 23 giờ đêm lung linh hàng vạn ánh đèn thắp sáng cả Paris . Vài chiếc xe chạy vụt qua tạo thành tiếng động ồ ạt bên ngoài, như đang cố gắng đưa Paris qua một ngày mới .

Thời gian ... thời gian ... vụt qua nhanh quá ! Nhanh như hai bàn chân đã biết cẩn trong trên mỗi bước đi, nhanh như những đường gân xanh đã bắt đầu chồm trên lớp da của đôi bàn tay chờ đợi, nhanh như từng suy nghĩ đã nhen nhúm thêm vài sợi khói mỏng manh, nhanh như nhịp tim đập từng hồi theo những tia nhìn trộm lẫn nhau .

Sáu năm theo thơ đi dạo trong Net, em đã tìm thấy được em . Em thấy mình đi trong gió, em ngủ trong trăng, em cười trong nắng, em khóc trong mưa . Em cứ lội mãi theo bốn mùa, để nhặt lại từng mảnh rời của hỉ nộ ái ố trên từng mỗi bước đi . Mai này, khi đã đúng ngày lễ hội, em sẽ mang ra ráp lại thành một chiếc áo thất tình tình lục dục cho riêng mình . Hy vọng chuyến xe luân hồi đã sẳn sàng chở em đi một vòng để khám phá thêm một cảnh giới khác .

Không biết ở cảnh giới khác có lạnh như mùa đông, có mềm như mùa xuân, có ướt như mùa hạ và có buồn như mùa thu . Chỉ nghĩ đến thôi, em đã náo nức lắm rồi, và muốn đi gặp nó ngay . Nhưng ... chưa được, áo chưa may xong, chữ còn luyến ái, và nhất là anh vẫn còn hiện diện trong thơ . Và em vẫn còn muốn đi vào thơ để níu một chút hương thừa của anh còn sót lại ...

Một khoảng thời gian đủ dài để chúng ta cùng hiểu nhau ... phải không !?

Ái Linh
27/02/2012


rose
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng



Tổng số bài gửi: 870
Registration date: 18/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Mon 27 Feb - 0:16

... tặng cho "Góp Nhặt" của KL nè :mim:

Cũng có lúc trong khoảng không vô tận
Tôi vô tình bắt gặp một vì sao
Thật hồn nhiên chân nhẹ bước qua cầu
Cười rạng rở đưa tay cho tôi nắm

Bằng chuỗi thơ, nguồn miên man sầu lắng
Dổ giấc dịu dàng từng giọt sương đêm
Cho tôi hình dung dáng vẽ ngoan hiền
Buông chầm chậm theo từng dòng cảm xúc

Bởi trên vai tôi ... ngoan hiền sợi tóc ...

:biking: :cache3:
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2017
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Tue 28 Feb - 23:15

Thiên Hùng đã viết:
... tặng cho "Góp Nhặt" của KL nè :mim:

Cũng có lúc trong khoảng không vô tận
Tôi vô tình bắt gặp một vì sao
Thật hồn nhiên chân nhẹ bước qua cầu
Cười rạng rở đưa tay cho tôi nắm

Bằng chuỗi thơ, nguồn miên man sầu lắng
Dổ giấc dịu dàng từng giọt sương đêm
Cho tôi hình dung dáng vẽ ngoan hiền
Buông chầm chậm theo từng dòng cảm xúc

Bởi trên vai tôi ... ngoan hiền sợi tóc ...

:biking: :cache3:

Anh Hai Khòm hơi bị ăn gian nha . Mấy đoạn thơ này, AL nhớ đọc đâu đó nhiều lần lắm rồi á . Nhưng mà thôi kệ mới cũ đen trắng gì, Huynh đã gửi tặng thì đều quý như nhau . Với lại, cái gì mà chạy vô nhà quan rồi là của quan ... :pp:
Khóa nó lại đây, chứ để thôi mai mốt có người lại xách ra đề tặng mình thêm lần nữa :cuoi1: Cám ơn Huynh nhen
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng



Tổng số bài gửi: 870
Registration date: 18/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Wed 29 Feb - 2:12

quehuong đã viết:
Thiên Hùng đã viết:
... tặng cho "Góp Nhặt" của KL nè

Cũng có lúc trong khoảng không vô tận
Tôi vô tình bắt gặp một vì sao
Thật hồn nhiên chân nhẹ bước qua cầu
Cười rạng rở đưa tay cho tôi nắm

Bằng chuỗi thơ, nguồn miên man sầu lắng
Dổ giấc dịu dàng từng giọt sương đêm
Cho tôi hình dung dáng vẽ ngoan hiền
Buông chầm chậm theo từng dòng cảm xúc

Bởi trên vai tôi ... ngoan hiền sợi tóc ...


Anh Hai Khòm hơi bị ăn gian nha . Mấy đoạn thơ này, AL nhớ đọc đâu đó nhiều lần lắm rồi á . Nhưng mà thôi kệ mới cũ đen trắng gì, Huynh đã gửi tặng thì đều quý như nhau . Với lại, cái gì mà chạy vô nhà quan rồi là của quan ...
Khóa nó lại đây, chứ để thôi mai mốt có người lại xách ra đề tặng mình thêm lần nữa Cám ơn Huynh nhen


hihihiiiii thì móc trong túi, gặp lúc túi lủng nên :laughing:

Anh ăn gian, bởi vì ... em giấu chữ
Vào trong khung trời nhỏ của riêng em
Yêu, thương, hờn, giận, buồn, vui, tha thứ
Chỉ còn đây bàng bạc một nỗi niềm

Anh ăn gian, bởi vì ... trong bất chợt
Chữ anh còn, đang ngáy ngủ trên vai
Mà cảm xúc lại nhanh hơn ánh chớp
Phải đành thôi khi mong muốn tỏ bày

Ừ, thì em cho anh xin lỗi nhé
Chữ tin yêu anh chải tóc thơ mềm
Ru theo chiếc lá vàng buông thật nhẹ
Dỗ em tròn giấc mộng lạc Đào Nguyên


Hai Khòm
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi: 2017
Registration date: 24/08/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Góp nhặt ....   Thu 1 Mar - 21:58



hihihiiiii thì móc trong túi, gặp lúc túi lủng nên :laughing:

Anh ăn gian, bởi vì ... em giấu chữ
Vào trong khung trời nhỏ của riêng em
Yêu, thương, hờn, giận, buồn, vui, tha thứ
Chỉ còn đây bàng bạc một nỗi niềm

Anh ăn gian, bởi vì ... trong bất chợt
Chữ anh còn, đang ngáy ngủ trên vai
Mà cảm xúc lại nhanh hơn ánh chớp
Phải đành thôi khi mong muốn tỏ bày

Ừ, thì em cho anh xin lỗi nhé
Chữ tin yêu anh chải tóc thơ mềm
Ru theo chiếc lá vàng buông thật nhẹ
Dỗ em tròn giấc mộng lạc Đào Nguyên


Hai Khòm


Cám ơn Huynh Thiên Hùng ghé qua vui vui cùng AL :bong: . Tóc thơ rụng nhiều ... đâu còn cho Huynh chải nữa ..., chắc phải chạy đi mua bộ tóc giả đội lên ... :cuoi1: ... Vui vui để quên chút căng thẳng trong đời sống thường nhật há Huynh ...

Góp Nhặt

Chắc anh nghĩ em khờ như phù thủy
Hiền như cô sư tử trốn trong rừng
Hay thơ dại như ma trơi ác quỷ
Hoặc lù đù như vũ bão cuồng phong

Nên khoảnh khắc gió rung nhành Thược Dược
Ngỡ là Tiên giáng hạ xuống dương trần
Anh quơ vội chùm mây đang lướt thướt
Thả vào trang Góp Nhặt của Quê Hương

Anh đó nha, cứ nhìn trăng xỏa tóc
Rồi học đòi làm gió ở muôn phương
Chải tóc Hằng đường ngang rồi thẳng dọc
Để cho nàng hờn dỗi khóc vì thương !

Ái Linh
01/03/2012





Ừ thì ... em giận ...

(Họa bài thơ "Thôi đừng giận nữa ... em thương ơi "
của huynh Hoàng Thu Diệp)

Giận lắm ...nắng không về giữa hạ
Mây nặng nề lê áo mùa thu
Về phủ xám linh hồn hoa lá
Cánh nhạn buồn thả gót vân du

Em giận ... không gian chiều ngăn cách
Bờ anh vỗ nhịp sóng Xuân trường
Bờ em chỉ ướm toàn hoa thạch
Nên khóe mi trời rũ ướt sương

Em giận ... Trương Chi vùi tiếng sáo
Xuống dòng nước lạnh đẩy đưa thuyền
Mỵ Nương say đắm tình yêu hão
Tức tưởi đêm dài biệt tiếng quyên

Em giận ... bờ môi trăng chẳng ấm
Chú Cuội ôm đa luy bóng trần
Mơ gót giai nhân chìm đáy thẳm
Để Hằng cô quạnh thiếu tình quân

Nếu anh năn nỉ ... em tha đó !
Hãy đốt rừng thơ ... thắp lửa bùng
Hoa lá thu đông xuân với hạ
Cuộn về cúi rạp trước U Vương

Vụn vỡ phiến sầu ...Em Bao Tự
Ngai vàng mau đổi khóe môi cười
Trăm năm anh xé bằng tơ lụa
Đôi mắt u buồn ... sẽ hóa tươi !

Ái Linh



Được sửa bởi quehuong ngày Wed 4 Apr - 22:32; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
 

Góp nhặt ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 26 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 25, 26, 27  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-