Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Today at 10:58

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 10:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Today at 10:37

Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Sắc tím hoàng hôn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 7 I_icon13Tue 03 Aug 2021, 20:28

NƯƠNG DUYÊN PHẬT ĐÀ

Ba đêm thức trắng bơ phờ
Ngày thì gà gật … bây giờ biết sao!
Làm thơ … chữ chạy xé rào!
Tìm cây … hình đổ, ảnh chao loạn ngầu!

Thơ đường nhặt chữ ghép câu
Từ "bai" ý trốn … cái đầu phát điên!
Tìm câu lục bát giải phiền
Rồi vào chuẩn bị … Tổ Tiên đang chờ!

Nhưng còn cái tật mê thơ
Bước chân lảo đảo, vật vờ … cứ đi!
Nặng lòng một mối tình si
Thơ làm bộ cuốc …. còn gì vấn vương?

Đã thông cái lí vô thường
"Sinh, Già, Bệnh, Chết" vẫn ương níu đời
Cụ còn chưa gọi … cứ ngơi
Níu Trang Hoa tạo nụ cười vô tư

Nắng lên quét sạch mây mù
Cứ chăm chỉ tập, cho dù cực thân
Muốn làm chỗ dựa tinh thân
Cho đàn con cháu vững chân trụ đời

Khi nào thực sự tắt hơi
Ta đi … gửi lại nụ cười hồn nhiên
Từ đây rũ sạch ưu phiền
Trở về cõi Tịnh nương duyên Phật Đà.

BXP 03.08.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 7 I_icon13Wed 04 Aug 2021, 10:57

LẼ THƯỜNG!

Cứ hoài mất ngủ ... tưởng điên!
Làm sao giữ dạ khỏi phiền được đây?
Sáu mươi năm nó thế này
Mà còn chưa đổ, thì nay ... lẽ nào?

Hăm mốt năm … Phật lực trao!
Tưạ như tìm thấy lối vào động Tiên
Trì Kinh, học Pháp, tọa Thiền
Trước bao nghịch cảnh giữ yên cõi lòng

Đường trần nhẹ bước thong dong
Câu thơ trải vận, thân hong nắng chiều
Luyện rèn thắp lửa tim yêu
Du Com, dạo Nét tạo nhiều đắm say

Vườn Đào lập góc "Tìm cây"
Được nhiều người mến, vui vầy sớm hôm
Nâng niu một cái thân còm
Dẻo tay lướt chuột, nhìn "vòm" bao la...

Vô thường biến diệt tuổi già
Nay đau mai khỏe cũng là tự nhiên
Tìm Hoa … xả hết ưu phiền
Làm thơ, cuốc bộ … giữ yên cái đầu

Tri ân Pháp Phật nhiệm màu
Trước thì nặng nghiệp, nhưng sau rạng đời
Tuổi già được sống thảnh thơi
Đói nghèo cơ cực một thời … lướt qua!

Động viên cho cái thân già
Nên thơ "chỉ viết về TA!" … lẽ thường!

BXP 04.08.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 7 I_icon13Wed 04 Aug 2021, 19:49

HỠI TA!

Nhiều đêm mất ngủ bơ phờ
Nhưng không đi bộ làm thơ thì … Kềnh!
Đời ta trải lắm thác ghềnh
Vượt qua nghịch cảnh lệch vênh cũng bằng

Ta còn trải mộng gió trăng
Trước khi về cõi vĩnh hằng … Cứ vui!
"Phi y" sáng tỏ họ Bùi
Nguyễn Công hội ngộ thấm mùi nghĩa nhân

Câu thơ cứ trải tươi vần
Đường đồng nhẹ gót phơi thân nắng vàng
Du hồn cánh bướm mênh mang
Trở về hiện tại ngắm hàng xuyến chi

Hạt gai níu kéo diệu kì
Ta nâng niu nhận những gì của em
Tìm hoa … ta vẫn khát thèm
"Tình yêu cuộc sống" gương em sáng ngời

Vô thường! Đời chỉ một hơi!
Sống cho đáng sống giữ đời bình yên
Bây giờ … Ta sướng như Tiên!
Có chi mà phải não phiền… Hỡi TA!

BXP 04.08.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 7 I_icon13Thu 05 Aug 2021, 11:47

HỘI NHẬP

Tuổi già cứ sống thảnh thơi
Đói nghèo cơ cực một thời … đã xa
Ngày ngày thả mộng tìm hoa
Vườn Đào vững trụ chan hòa niềm vui

Nơi đây ấm áp tình người
Dẫu nhiều khác biệt vẫn cười vô tư!
Mỹ xưa là giặc là thù
Ngày nay là bạn chỉn chu nghĩa tình

Bên ta có kẻ mộng bành
Cũng là hàng xóm em-anh một thời
Tầu, Nga, Pháp, Mỹ … thế thôi!
Biết mình, lượng sức, tùy thời mà theo!

Việt Nam ta - Nước nhỏ, nghèo!
Bên thằng giàu, lớn… không theo cũng phiền!
Theo … không mất gốc Rồng Tiên!
Theo … là kết tụ bạn hiền năm châu …

Nhìn xa thế giới … mệt đầu!
Nhìn mình, nhìn bạn … đẹp màu thời gian
Cùng chung mái ấm diễn đàn
Bỏ điều khác biệt, giữ ngàn mến yêu.

Vi vu vọng tiếng sáo sáo diều
Thanh bình cuộc sống cho nhiều đắm say
Ta còn nhẹ gót đường mây
Giữ gìn sức khỏe vui vầy cháu con.

"Còn trời còn nước còn non …"
Tìm hoa dõi bướm ta còn trải mơ
Trải mơ cho đến bao giờ
Mỉm cười mãn nguyện : Trang thơ khép rồi!

BXP 05.08.2021

@ Năm đêm thức trắng bơ phờ
Mắt nhìn đảo lộn … nhưng thơ vẫn bừng!!!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 7 I_icon13Fri 06 Aug 2021, 07:29

BỪNG NẮNG TỎA

Bình minh đã gieo vui khắp ngả
Nắng au vàng nhẹ tỏa mênh mông
Lúa mùa lên mơn mởn xanh đồng
Một sức sống trào dâng mãnh liệt

Ta thanh thản giữa dòng sinh diệt
Cứ tìm hoa mải miết đêm ngày
Bướm và hoa tạo cuộc tình say
Chân cuốc bộ dạn dày sương gió

Đêm tĩnh mịch chuột lần phím gõ
Say tìm hoa rộng mở nguồn tâm
Cứ say mê lặng lẽ âm thầm
Để cõi trí nâng tầm hiểu biết

Cháy bỏng một tình yêu tha thiết
Dở dang đời giã biệt trường xưa
Chẳng ngại ngần dầm nắng phơi mưa
Ong cần mẫn bốn mùa góp nhặt

Kiến thức học không rơi không mất
Mà càng thêm bị ắp chum đầy
Tháng năm dài … để đến hôm nay
Nhờ mạng ảo phơi bày trí tuệ

Nghĩ đơn giản, làm đâu có dễ
Thức chuyên ngành sông bể mênh mông
Sự nhẫn, kiên tạo mảnh trời hồng
Chiều dần tắt lại bừng nắng tỏa.

BXP 06.08.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 7 I_icon13Sat 07 Aug 2021, 08:27

THƠ LÀM …

Cơn mưa gặp gỡ bất ngờ …
Bao điều tốt đẹp bây giờ còn thương
Ngày ngày một lối hai trường
Đợi nhau … kỉ niệm mãi vương ảnh hình

Bồi hồi nhớ thuở học sinh
Hồn nhiên tuổi ngọc, chữ Tình chửa đeo
Mốc thời gian … thoáng chốc ...vèo!
Tạo nguồn xúc tác mà gieo câu vần

Thơ làm … nâng nhẹ bước chân
Thơ làm … đủ sức phơi thân sớm chiều
Thơ làm … thắp lửa tim yêu
Thu gom từng hạt nắng chiều mà vui

Mừng trông … lộng tỏa cây Bùi
Sướng nhìn gốc Nguyễn xanh tươi lá cành
Trùng phùng sáng nghĩa muội huynh
Sơn Đông - Tùng Ảnh nặng tình hai quê

Đẹp duyên những nẻo đi về
Hưởng niềm hạnh phúc hả hê tháng ngày.
Canh dài ...thả mộng tìm cây
Triền miên mất ngủ vẫn đầy niềm vui!

Tri ân hai họ Nguyễn, Bùi
Câu thơ trải vận đượm mùi nghĩa nhân.
Ngày mai trút gánh phong trần
Cầu ân tiếp nhịp dành phần cháu con

Họ Bùi Tùng Ảnh trường tồn
Tháng Giêng mười bốn … sắt son nhớ lời
"Mò kim đáy biển" thấy rồi
"Cầu ân nối nhịp" truyền đời khắc ghi.

BXP 07.08.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 7 I_icon13Sun 08 Aug 2021, 07:36

KHI NÀO TỔ GỌI ...

Hôm nay, trọn tám đêm rồi
Ngày thì gà gật, canh dài thức chong
Thơ gieo ngọn bút lòng thòng
Nâng bàn chân dạo thong dong sớm chiều

Bởi còn rực lửa tim yêu
Trước dòng biến diệt vẫn nhiều đắm say
Nào ai biết nỗi khổ này
Khi đêm trằn trọc, khi ngày ngác ngơ

Nỗi niềm trút cả vào thơ
Giữ thần kinh dịu phút giờ khỏi … điên!
Sáu mươi năm lắm não phiền
Vẫn chưa đổ, lại làm nên diệu kì

Ai ngờ một lão già quê
Dẻo tay gõ phím hả hê tháng ngày
Du miền trí tuệ tìm cây
Xác thân phờ phạc vẫn đầy mộng mơ

Ngày ngày cuốc bộ làm thơ
Vẫn neo cuộc sống phút giờ chửa buông
Nhìn sâu qui luật vô thường
Trước bao nghịch cảnh tìm đường tồn sinh

Đào Viên, Fây búc trải tình
Chiều tàn lại thấy bình minh rạng ngời
Luyện rèn thông mạch máu tươi
Còn neo sự sống giữ đời chỉn chu

Hì hì chứ chẳng hu hu!
Khi nào Tổ gọi thì vù cánh bay.

BXP 08.08.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 7 I_icon13Tue 10 Aug 2021, 12:48

HỠI TA!

Đã hứng trọn mười đêm thức trắng
Biết bao lần lẳng lặng ghìm … điên!
Làm sao tránh được não phiền
Làm sao giữ được khỏi điên? Hỡi trời!

Cái "quái quỉ" theo dài năm tháng
Nay sức tàn mi thắng ta sao?
Sáu mươi năm mấy dãi dầu
Lẽ nào nay phải cúi đầu thoái lui?

Nỗi chán chường chơi vơi hưởng đủ
Những canh dài mất ngủ triền miên
Tìm hoa khỏa lấp ưu phiền
Làm thơ để tự động viên chính mình

Quyết tìm ánh bình minh lóe rạng
Ngay trước giờ chạng vạng vào đêm
Nào ai thấu được nỗi niềm
Suốt ngày gà gật, thâu đêm phạc phờ

Thơ muốn viết, ngác ngơ câu chữ
Hoa muốn tìm lớ ngớ bàn tay
Làm gì để thích nghi đây?
Ngọn đèn leo lét canh chầy … Hỡi TA!

BXP 10.08.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 7 I_icon13Thu 12 Aug 2021, 08:34

CHỮ TÌNH!

Bao đêm đã thức trẳng rồi
Mắt mờ ảo ảnh, rã rời chân tay
 m thầm vạn nỗi... ai hay
Thâu đêm trằn trọc, suốt ngày ngác ngơ

Lòng buồn chẳng muốn làm thơ
Sợ tuôn câu chữ ỡm ờ khó nghe
Tai thì rộn tiếng ong ve
Ba chân, bốn mắt gầm ghè cãi nhau

Nhưng đi bộ … có bỏ đâu!
Gọi thằng chân, mắt lựa câu giải hòa…
Đường trần nghịch cảnh vượt qua
Quyết tâm níu cái thân già chửa buông

Giữa dòng biến diệt vô thường
Sức tàn chửa chịu, cứ ương níu đời
Hoa tìm mong được trí tươi
Làm thơ, cuốc bộ không ngơi rèn mình

Vẫn còn vương một chữ "Tình"!
"Tình yêu cuộc sống!" xương minh* cuộc đời
Những khi sóng gió tơi bời
Niềm tin ý chí gửi nơi chữ TÌNH!

Đêm tàn rạng ánh binh minh
Bão tan ... nắng đẹp, hoa xinh vẹn đời.

BXP 12.08.2021


* 昌明 xương minh Sáng đẹp rực rỡ.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 7 I_icon13Sat 14 Aug 2021, 11:12

VỞ ĐỜI SANG TRANG

Chiều gió mát
Nhạt nắng rồi
Ta đi tản bộ thảnh thơi gieo vần

Thân phơi nắng
Chẳng ngại ngần
Canh dài thức trắng xác thân phạc phờ

Thơ tiếp sức
Lực hồi sinh
Mặc "thằng mất ngủ" nó hành nhiều đêm

Êm trong gió
Có nghe chăng
Tìm hoa … về cõi vĩnh hằng vẫn mong

Song tam bát
Dạt dào mơ
Ta say cuốc bộ làm thơ sớm chiều

Yêu cây cỏ
Bõ ngày xưa
Bị đầy "năng nhặt" đến giờ không vơi

Đời vất vả
Đã sang trang
Trì Kinh, học Pháp nhẹ nhàng sống vui

Mùi Thiền bén
Vẹn niềm tin
Nương Kinh tích thiện, gom hiền chẳng ngơi

Trời đã sáng
Rạng bình minh
"Đuốc Như Lai" dẫn hành trình "về quê".

BXP 13.08.2021

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Sắc tím hoàng hôn - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Sắc tím hoàng hôn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 7 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-