Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
50 năm Hải chiến Hoàng Sa by Trà Mi Today at 10:58

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 10:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Today at 10:37

Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Sắc tím hoàng hôn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 5 I_icon13Wed 14 Jul 2021, 19:51

MÃN NGUYỆN

Chiều nay gió mát đẹp trời
Dẻo chân cuốc bộ, thân phơi nắng vàng
Thơ già trải vận mênh mang
Ba chân bốn mắt nhịp nhàng bước đi

Đau rồi lại khỏe ngại chi
Tìm hoa nhẫn nại, kiên trì tháng năm
Tìm hoa … trí tuệ nâng tầm
Thần kinh rèn luyện, cõi tâm rạng ngời

Đam mê tạo những niềm vui
Bóng chiều sắp tắt mà đời bình yên
Tìm hoa … xả hết ưu phiền
Say trong cuộc sống vui niềm khát khao

Tìm hoa … bõ tháng năm nào
Xa trường, giã bạn, lệ trào đẫm mi
Ước mơ tuổi trẻ còn gì
Ao tù nước đọng lại về dầm chân

Giờ đây trút gánh phong trần
Dâu hiền con hiếu quây quần bên ta
Tiện nghi nóng lạnh, điều hòa
Ở phòng sang trọng hai già sướng thân

Phều phào … chẳng bận chuyện ăn
Có con hiếu thảo tinh thần đủ vui
Mọi diều đã mãn nguyện rồi
Sơn Đông - Tùng Ảnh hai nơi sáng nguồn

Đời ta còn có chi buồn?
Dù tai nghênh ngãng vẫn còn dẻo tay
Hoa tìm, thơ viết mê say
Giao lưu bốn bể tình đầy thân thương

Ngày mai về với vô thường
Những gì để lại vấn vương lòng người.

BXP 14.07.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 5 I_icon13Thu 15 Jul 2021, 08:21

CỨ VUI CHO ĐẾN BAO GIỜ … !

Bình minh trải mộng khắp làng
Thơ gieo ngọn bút nhịp nhàng bước chân
"Đời vui vui được mấy lần"
Phúc duyên còn giữ sinh thân đến giờ

Cuộc đời như một giấc mơ!
Vừa chui váy mẹ ầu ơ … đã già!
"Tình yêu cuộc sống" thiết tha
Đêm ngày cần mẫn tìm hoa hiến đời

Sá gì những "chuyện giời ơi!"
Hàm răng khấp khểnh chẳng sơi được gì
Rau nhừ đậu nhũn nề chi
"Miếng ăn quá khẩu …" còn gì nữa đâu!

Thứ ngon tặng cả nàng Mầu!
Muối dưa Thị Kính áo nâu giữ mình
Tháng ngày điểm hạt trì Kinh
Quyết tâm cải nghiệp rèn mình sửa thân

Câu thơ xả kiếp phong trần
Hoa tìm mở tuệ chuyên cần chẳng ngơi
Đào Viên nương tựa cuối đời
Trang Hoa có được nhiều người mến yêu

Nhặt từng hạt tím cuối chiều
Cho tim thắp lửa giữ điều ước mơ
Tìm hoa, cuốc bộ, làm thơ
Cứ vui cho đến bao giờ… xuôi tay!

BXP 15.07.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 5 I_icon13Fri 16 Jul 2021, 10:17

LỬA TIM RỰC HỒNG

Đường giió mát
Dạt dào vui
Bình minh chim hót, đất trời sáng ra

Già chịu cực
Sức còn dai
Luyện rèn để tháng năm dài... lưu thân!

Vần song tứ
Tự sang tam
Thích thì ta cứ việc làm thỏa mơ!

Thơ Đường luật
Rất khó khăn
Từ nghèo, ý cạn, gò vần khó sao!

Vào câu chữ
Cứ như mê
Luật, Niêm, Bệnh, Lỗi … não nề ngón tay

Thầy hướng dẫn
Vẫn lơ mơ
Sáu năm chịu luyện, bây giờ mới thông

Không thành có
Lọ mọ tìm
Giờ đây đã thỏa cánh chim vẫy vùng

Vung ngọn bút
Vút trời cao
Vần thơ trải mộng khát khao tuổi già

Ta là cát
Hạt nhỏ nhoi
Ước mong sức mọn góp đời dựng xây

Cây mê mải
Mãi kiếm tìm
Vẫn còn đây : Ngọn lửa tim rực hồng!

BXP 16.07.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 5 I_icon13Mon 19 Jul 2021, 09:51

VÔ TƯ
(Thơ Song tam bát)

Đường gió mát
Hạt mưa bay
Bình minh trải mộng ắp đầy con tim

Êm tiếng hát
Dạt dào vui
Ta đi say ngắm đất trời quê hương

Đường phía trước
Được bao nhiêu
Ta gom từng hạt nắng chiều mà vui

Mùi Thiền bén
Vẹn tương lai
Thấy dòng nghiệp thức luân hồi … Tỉnh mê!

Về với Phật
Vất phải hơn
Vô tư dạo những cung đờn đắm say

Vay thiì trả
Quả do nhân
Gom hiền tiích thiện … đời dần sáng ra

Già chẳng ngại
Cái "vô thường"
Rèn thân, luyện trí níu đường tồn sinh ...

BXP 19.07.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 5 I_icon13Mon 19 Jul 2021, 11:03

NHỚ EM
"Gió lên cho mát cánh đồng
Nắng lên cho đỏ má hồng cô em" *


Câu thơ cứ trải nhẹ êm
Mà trong chứa vạn nỗi niềm xót xa!
Bồi hồi nhớ thuở lâu xa
Hồn nhiên … thoắt cái đã già … nặng tâm!

Tìm chi trong cõi cát lầm
Canh khuya thổn thức âm thầm nhớ em
Canh dài lệ phủ màn đêm
Cái ngày xưa ấy biết tìm nơi đâu!

Nhớ em phải nén lòng đau
Tuổi già trằn trọc lệ sầu ích chi
Nghẹn ngào … thơ tiễn em đi
Cháy lòng nhớ lại những gì còn lưu

Giữ gìn một trái tim yêu
Bình yên cuộc sống xả điều phân vân
Sớm chiều luyện trí rèn thân
Để làm chỗ dưa tinh thần cháu con

Mai ngày về với nước non
Muôn tình thương nhớ vẫn còn lại đây
Ngỡ ngàng nhìn cái hôm nay
Không sao quên nổi những ngày còn em.

Thôi đành giã biệt cánh chim
Thân già gạt lệ nén niềm nhớ thương
Đã thông cái lí vô thường
Mà không khuây được cứ vương vấn hoài.

BXP 19.07.2021

* Hai câu thơ chú em chép lại trong lần dự lớp "Bồi dưỡng viết văn" thuở xa xưa.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 5 I_icon13Mon 19 Jul 2021, 20:55

NỖI NIỀM

Chiều nay nhẹ bước du chân
Ta đi ngắm cảnh thả vần thơ vui
Lúa mùa trải lá xanh tươi
Nông giang bảo đảm nước nôi đủ đầy

Vẫn còn một chút tình say
Nhớ về cái thuở cầm cày theo trâu
Sá chi chóng mặt, đau đầu
Vì đàn con phải dãi dầu gió sương

Dạt dào muôn nhớ ngàn thương
Mẹ xưa "thân gái dặm trường" … vì ta!
Tảo tần khuya sớm gần xa …
Để rồi nhiễm bệnh thân già đớn đau

Vì ta mẹ phải dãi dầu!
Nay ta tiếp nối cây cầu : Vì con!
Quản chi thân xác héo mòn
Nụ cười con trẻ … nước non hữu tình!

Ta xây mái ấm gia đình
Chồng hòa vợ thuận nghĩa tình nở hoa
Niềm vui hạnh phúc chan hòa
Dâu hiền con hiếu bên ta quây quần

Hướng về Phật, Tổ tri ân
Cho con được hưởng phúc phần hôm nay
Tiện nghi sang trọng đủ đầy
Vợ hiền, con hiếu vui vầy sớm hôm

Bận lòng chi cái xác còm
Thơ làm, bộ cuốc, hoa gom tháng ngày
Làm thơ vì sự sống đây
Dù ai chê dở, khen hay mặc lòng

Đào Viên, Bờ log thong dong
Hoa tìm, tứ trải thỏa lòng khát khao
Tìm hoa cho đến khi nào
Giã từ tất cả … biến vào hư không!

BXP 19.07.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 5 I_icon13Tue 20 Jul 2021, 08:30

KHÔNG CÒN LỰA CHỌN

Bình minh rực rỡ
Hãy mở lòng ra
Ngắm nhìn trời đất bao la
Vào trang vẫy bút cái già chạy re

Đam mê cây cỏ
Rộng mở nguồn tâm
Khi còn trong cõi cát lầm
Hoa tìm, thơ viết … lặng thầm mà vui

Gốc Bùi sảng tỏ
Rạng rỡ "Phi y"
Ba lần bái Tổ hả hê
Họ hàng gặp mặt dãi dề tâm can

Tâm an trí sáng
Thanh thản tìm cây
Khi còn trên thế gian này
Đã tìm chim, bướm đắm say bao lần

Dẻo chân cuốc bộ
Mưa gió nào e
Ta phơi thân dưới nắng Hè
Cho da đen nhẻm, máu về con tim

Hoa tìm tứ trải
Tự tại an nhiên
Câu thơ xả hết ưu phiền
Hồn hoa trải mộng mọi miền khát khao

Thơ trào máu ứ
Song tứ tươi vần
Ngày ngày rèn sức giữ thân
Để làm chỗ dựa tinh thần chón con.

BXP 20.07.2021

@ Tôi không còn gì để lựa chọn, luôn trong tư thế đón nhận "cải phải đến sẽ đến". Tận dụng những giờ phút còn lại của đời, tạo mọi niềm vui mà sống. Đơn giản vậy thôi.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 5 I_icon13Tue 20 Jul 2021, 18:32

VẦN THƠ PHÓNG BÚT

Chiều nay gió mát đẹp trời
Dẻo chân cuốc bộ thân phơi nắng vàng
Đường bê tông rộng thênh thang
Thơ vào ngọn bút rộn ràng bước chân

Mới ra … tắc tị câu vần
Thời gian dằng dặc, bước chân nặng nề
Diều ngân tiếng sáo không nghe
Tự nhiên lại thấy nắng Hè chói chang!

Câu thơ lục bát dịu dàng
Tìm từ gọi ý cho trang hiện dần
Thế rồi … nhẹ nhõm bước chân
Máu trào ngọn bút thành vần thơ vui

Còn gì lựa chọn bạn ơi!
Hoa tìm, thơ viết thấy đời còn duyên
Triều dâng … sóng vỗ mạn thuyền
Cháy niềm hoài niệm lời nguyền chưa phai

Nhưng dù có nhớ về ai
Chỉ là xúc tác làm bài đó thôi!
"Phu thê nhất nhật" nhớ lời
Nghĩa tình sâu nặng chẳng dời được đâu

Bên nhau bạc trắng mái đầu
Nồng nàn âu yếm đẹp màu thời gian
Hưởng niềm hạnh phúc chứa chan
Vần thơ phóng bút gợi ngàn yêu thương.

BXP 20.07.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 5 I_icon13Sat 24 Jul 2021, 09:25

TÌNH QUÊ

Tìm hoa tăng tốc
Bỗng chốc lại đau
Hì Hì! Có ngại chi đâu
Tàn chiều vẫn thấy đẹp màu nước non

Sức còn mạnh chán
Chưa nản tìm hoa
Tay còn lướt chuột bao la
Tìm từ ghép ý bài ca yêu đời

Thân phơi nắng gió
Lọ mọ bước đi
Đụng ai cũng chỉ cười khì
Tai ù, mắt lóa trách gì bước chân

Nông dân họ bảo
Cái lão Phượng già
Ra đường chỉ mải làm thơ
Mắt mờ, tai điếc … bây giờ biết ai

Năm dài tháng rộng
Đã sống cùng dân
Đường cày nhát cuốc chuyên cần
Xóm thôn HIẾU, HỈ đủ phần sẻ chia

Sắp về với đất
Tai mắt kém rồi
Bà con thông cảm vậy thôi
Đất này vẫn nặng tình người thiết tha.

BXP 24.07.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Sắc tím hoàng hôn - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 5 I_icon13Sun 25 Jul 2021, 10:43

CỨ VUI CHO THỎA

Dẫu còn phờ phạc xác thân
Ta đi nhẹ thả mấy vần thơ vui
Sớm nay gió mát đẹp trời
Không gian thoáng đãng, tỉnh người … cứ đi

Tổ còn chưa gọi ta về
Sớm chiều hai buổi chưa hề chùn chân
Tìm hoa mải miết, chuyên cần
Mắt nhòa con chữ, chưa lần chịu buông

Già nua yếu, khỏe thất thường
"Tùy cơ ứng biến" dõi đường tồn sinh
Xóm thôn nặng nghĩa, sâu tình
Ta đi tìm giọt bình minh cuối chiều!

Mê hoa thắp lửa tim yêu
Thơ vào ngọn bút tạo nhiều đắm say
Tìm hoa chẳng kể đêm ngày
Khai tâm phát tuệ làm bay "cái già"

"Tình yêu cuộc sống" thiết tha
Đó là sức mạnh cho ta trụ đời
Ô xòe chặn hạt mưa rơi
Có đâu chịu để dòng trôi nhấn chìm

Vẫn còn máu nóng con tim
Thơ làm, bộ cuốc, hoa tìm cứ say
Cái ngày xưa, cái hôm nay
Quyện hòa ngọn bút cho dày trang thơ

Sá chi tai điếc, mắt mờ
Đêm qua thức trắng, bơ phờ … Có sao!
Vẫn còn muôn nỗi khát khao
"Tình yêu cuộc sống"* … lại trào máu tim!

BXP 25.07.2021
* Tên truyện ngắn của Jack London
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Sắc tím hoàng hôn - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Sắc tím hoàng hôn   Sắc tím hoàng hôn - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Sắc tím hoàng hôn
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-