Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 SONG TỬ LẠC LOÀI .

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 20  Next
Tác giảThông điệp
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 4 I_icon13Thu 20 Sep 2018, 16:24

Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, con người có 3 dạng tuổi : tuổi thời gian , tuổi thể chất và tuổi tâm lý, Theo đó, có người mang tuổi thời gian 20 nhưng tâm hồn như bô lão và ngược lại
Bài viết này chỉ xin bàn về tuổi thời gian, lứa tuổi vào Thu.
Nào có phân định rõ rang, tuổi vào Thu là U40, U50 hay U60..Chỉ biết là 1 sáng nào đó, nhìn vào gương, ta bàng hoàng thấy vết chân chim đuôi mắt, da bớt căng, lúm đồng tiền tròn sâu giờ có chiều hướng dài sọc, đó cũng là lúc ta hiểu gió heo may đã về, chạm ngõ đời ta.Nhìn quanh,ta thấy bạn bè cũng thay đổi, bớt nhí nhố đi , để say, có người say hoa cảnh,chim chóc, có người say văn thơ nhạc, có người say làm việc thiện, tennis..Nói chung , tuổi này sở thích người ta khựng lại, chắt lọc hơn, tinh tế hơn và lắng đọng hơn.
Nếu biết rõ tiến trình sinh lý học, cơ thể ta có nhiều điều thú vị như lắng nghe câu chuyện của dòng sông. Trăng rồi khuyết, hoa rồi tàn, ta rồi ... teo là chuyện dĩ nhiên, sao còn phải thắc mắc .
Dinh dưỡng và tập luyện là điều ko thể lơ là, Người xưa chẳng đúng sao “ Thu ăn măng trúc, đông ăn giá/ Xuân tắm hồ sen, Hạ tắm ao”,măng và gíá là thức ăn cung cấp đạm, vit cùng với sự tập luyện, vận động cơ thể, danh lợi ở lứa tuổi này xem như phù vân “ nhìn xem phú quý tựa chiêm bao “ là vậy
Tuổi vào Thu cũng đầy cảm xúc nồng nàn như tuổi trẻ, chỉ có điều dè dặt thể hiện , ai cấm ta những phút xao lòng khi đọc vần thơ mượt mà ( mà ta hay vơ vào là viết cho ta), ai ngăn ta hồi tưởng về hình bóng xưa cùng những ngày tháng khó quên,nhưng ta hiểu được đâu là giới hạn giữa thực và mộng, thực vẫn tồn tại và mộng khó quay về
Theo cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “ ở bài Hạ Trắng, tôi đã viết “ cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau”- bạc đầu chỉ là cách gọi của sự thay đổi màu tóc,vũ trụ tuần hoàn 4 mùa, hết đông thì xuân đến. Trái tim cũng vậy, cứ yêu thương đi, mùa xuân sẽ trở về”
Chúc bình an cho tất cả, tuổi vào thu .!


Ông thầy mình, tuổi thời gian hổng biết vào mùa nào, mà tuổi tâm lý chắc là ... vào đông    :cuoi1:
Tỉ à, T cứ nghĩ thầy còn trẻ, đúng chuẩn zai đẹp, uy nghi  trông như ..Trường Sơn mất..à không, thất kiếm ằ tỉ
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 4 I_icon13Thu 20 Sep 2018, 22:29

Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, con người có 3 dạng tuổi : tuổi thời gian , tuổi thể chất và tuổi tâm lý, Theo đó, có người mang tuổi thời gian 20 nhưng tâm hồn như bô lão và ngược lại
Bài viết này chỉ xin bàn về tuổi thời gian, lứa tuổi vào Thu.
Nào có phân định rõ rang, tuổi vào Thu là U40, U50 hay U60..Chỉ biết là 1 sáng nào đó, nhìn vào gương, ta bàng hoàng thấy vết chân chim đuôi mắt, da bớt căng, lúm đồng tiền tròn sâu giờ có chiều hướng dài sọc, đó cũng là lúc ta hiểu gió heo may đã về, chạm ngõ đời ta.Nhìn quanh,ta thấy bạn bè cũng thay đổi, bớt nhí nhố đi , để say, có người say hoa cảnh,chim chóc, có người say văn thơ nhạc, có người say làm việc thiện, tennis..Nói chung , tuổi này sở thích người ta khựng lại, chắt lọc hơn, tinh tế hơn và lắng đọng hơn.
Nếu biết rõ tiến trình sinh lý học, cơ thể ta có nhiều điều thú vị như lắng nghe câu chuyện của dòng sông. Trăng rồi khuyết, hoa rồi tàn, ta rồi ... teo là chuyện dĩ nhiên, sao còn phải thắc mắc .
Dinh dưỡng và tập luyện là điều ko thể lơ là, Người xưa chẳng đúng sao “ Thu ăn măng trúc, đông ăn giá/ Xuân tắm hồ sen, Hạ tắm ao”,măng và gíá là thức ăn cung cấp đạm, vit cùng với sự tập luyện, vận động cơ thể, danh lợi ở lứa tuổi này xem như phù vân “ nhìn xem phú quý tựa chiêm bao “ là vậy
Tuổi vào Thu cũng đầy cảm xúc nồng nàn như tuổi trẻ, chỉ có điều dè dặt thể hiện , ai cấm ta những phút xao lòng khi đọc vần thơ mượt mà ( mà ta hay vơ vào là viết cho ta), ai ngăn ta hồi tưởng về hình bóng xưa cùng những ngày tháng khó quên,nhưng ta hiểu được đâu là giới hạn giữa thực và mộng, thực vẫn tồn tại và mộng khó quay về
Theo cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “ ở bài Hạ Trắng, tôi đã viết “ cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau”- bạc đầu chỉ là cách gọi của sự thay đổi màu tóc,vũ trụ tuần hoàn 4 mùa, hết đông thì xuân đến. Trái tim cũng vậy, cứ yêu thương đi, mùa xuân sẽ trở về”
Chúc bình an cho tất cả, tuổi vào thu .!


Ông thầy mình, tuổi thời gian hổng biết vào mùa nào, mà tuổi tâm lý chắc là ... vào đông    :cuoi1:
Tỉ à, T cứ nghĩ thầy còn trẻ, đúng chuẩn zai đẹp, uy nghi  trông như ..Trường Sơn mất..à không, thất kiếm ằ tỉ

Tỉ cũng nghĩ giống Trăng á. Soái ca này “mùa đông” nên lạnh dzot
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7114
Registration date : 01/04/2011

SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 4 I_icon13Fri 21 Sep 2018, 08:23

Trăng ui, có người nhớ Trăng bên LỀU THƠ NHẠC kìa :whisper:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 4 I_icon13Sun 23 Sep 2018, 16:37

Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, con người có 3 dạng tuổi : tuổi thời gian , tuổi thể chất và tuổi tâm lý, Theo đó, có người mang tuổi thời gian 20 nhưng tâm hồn như bô lão và ngược lại
Bài viết này chỉ xin bàn về tuổi thời gian, lứa tuổi vào Thu.
Nào có phân định rõ rang, tuổi vào Thu là U40, U50 hay U60..Chỉ biết là 1 sáng nào đó, nhìn vào gương, ta bàng hoàng thấy vết chân chim đuôi mắt, da bớt căng, lúm đồng tiền tròn sâu giờ có chiều hướng dài sọc, đó cũng là lúc ta hiểu gió heo may đã về, chạm ngõ đời ta.Nhìn quanh,ta thấy bạn bè cũng thay đổi, bớt nhí nhố đi , để say, có người say hoa cảnh,chim chóc, có người say văn thơ nhạc, có người say làm việc thiện, tennis..Nói chung , tuổi này sở thích người ta khựng lại, chắt lọc hơn, tinh tế hơn và lắng đọng hơn.
Nếu biết rõ tiến trình sinh lý học, cơ thể ta có nhiều điều thú vị như lắng nghe câu chuyện của dòng sông. Trăng rồi khuyết, hoa rồi tàn, ta rồi ... teo là chuyện dĩ nhiên, sao còn phải thắc mắc .
Dinh dưỡng và tập luyện là điều ko thể lơ là, Người xưa chẳng đúng sao “ Thu ăn măng trúc, đông ăn giá/ Xuân tắm hồ sen, Hạ tắm ao”,măng và gíá là thức ăn cung cấp đạm, vit cùng với sự tập luyện, vận động cơ thể, danh lợi ở lứa tuổi này xem như phù vân “ nhìn xem phú quý tựa chiêm bao “ là vậy
Tuổi vào Thu cũng đầy cảm xúc nồng nàn như tuổi trẻ, chỉ có điều dè dặt thể hiện , ai cấm ta những phút xao lòng khi đọc vần thơ mượt mà ( mà ta hay vơ vào là viết cho ta), ai ngăn ta hồi tưởng về hình bóng xưa cùng những ngày tháng khó quên,nhưng ta hiểu được đâu là giới hạn giữa thực và mộng, thực vẫn tồn tại và mộng khó quay về
Theo cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “ ở bài Hạ Trắng, tôi đã viết “ cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau”- bạc đầu chỉ là cách gọi của sự thay đổi màu tóc,vũ trụ tuần hoàn 4 mùa, hết đông thì xuân đến. Trái tim cũng vậy, cứ yêu thương đi, mùa xuân sẽ trở về”
Chúc bình an cho tất cả, tuổi vào thu .!


Ông thầy mình, tuổi thời gian hổng biết vào mùa nào, mà tuổi tâm lý chắc là ... vào đông    :cuoi1:
Tỉ à, T cứ nghĩ thầy còn trẻ, đúng chuẩn zai đẹp, uy nghi  trông như ..Trường Sơn mất..à không, thất kiếm ằ tỉ

Tỉ cũng nghĩ giống Trăng á. Soái ca này “mùa đông” nên lạnh dzot
Nhưng lúc phạt hoc trò , tay thầy ko bị cóng đâu tỉ , thầy cứ  no , rồi cứ  ~X( , cứ  :potay: , cứ  :thua: , cứ  bash bash bash ko hà tỉ
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 4 I_icon13Sun 23 Sep 2018, 16:39

Trà Mi đã viết:
Trăng ui, có người nhớ Trăng bên LỀU THƠ NHẠC kìa   
hon love :hoa: :bong:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 4 I_icon13Sun 23 Sep 2018, 19:30

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, con người có 3 dạng tuổi : tuổi thời gian , tuổi thể chất và tuổi tâm lý, Theo đó, có người mang tuổi thời gian 20 nhưng tâm hồn như bô lão và ngược lại
Bài viết này chỉ xin bàn về tuổi thời gian, lứa tuổi vào Thu.
Nào có phân định rõ rang, tuổi vào Thu là U40, U50 hay U60..Chỉ biết là 1 sáng nào đó, nhìn vào gương, ta bàng hoàng thấy vết chân chim đuôi mắt, da bớt căng, lúm đồng tiền tròn sâu giờ có chiều hướng dài sọc, đó cũng là lúc ta hiểu gió heo may đã về, chạm ngõ đời ta.Nhìn quanh,ta thấy bạn bè cũng thay đổi, bớt nhí nhố đi , để say, có người say hoa cảnh,chim chóc, có người say văn thơ nhạc, có người say làm việc thiện, tennis..Nói chung , tuổi này sở thích người ta khựng lại, chắt lọc hơn, tinh tế hơn và lắng đọng hơn.
Nếu biết rõ tiến trình sinh lý học, cơ thể ta có nhiều điều thú vị như lắng nghe câu chuyện của dòng sông. Trăng rồi khuyết, hoa rồi tàn, ta rồi ... teo là chuyện dĩ nhiên, sao còn phải thắc mắc .
Dinh dưỡng và tập luyện là điều ko thể lơ là, Người xưa chẳng đúng sao “ Thu ăn măng trúc, đông ăn giá/ Xuân tắm hồ sen, Hạ tắm ao”,măng và gíá là thức ăn cung cấp đạm, vit cùng với sự tập luyện, vận động cơ thể, danh lợi ở lứa tuổi này xem như phù vân “ nhìn xem phú quý tựa chiêm bao “ là vậy
Tuổi vào Thu cũng đầy cảm xúc nồng nàn như tuổi trẻ, chỉ có điều dè dặt thể hiện , ai cấm ta những phút xao lòng khi đọc vần thơ mượt mà ( mà ta hay vơ vào là viết cho ta), ai ngăn ta hồi tưởng về hình bóng xưa cùng những ngày tháng khó quên,nhưng ta hiểu được đâu là giới hạn giữa thực và mộng, thực vẫn tồn tại và mộng khó quay về
Theo cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “ ở bài Hạ Trắng, tôi đã viết “ cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau”- bạc đầu chỉ là cách gọi của sự thay đổi màu tóc,vũ trụ tuần hoàn 4 mùa, hết đông thì xuân đến. Trái tim cũng vậy, cứ yêu thương đi, mùa xuân sẽ trở về”
Chúc bình an cho tất cả, tuổi vào thu .!


Ông thầy mình, tuổi thời gian hổng biết vào mùa nào, mà tuổi tâm lý chắc là ... vào đông    :cuoi1:
Tỉ à, T cứ nghĩ thầy còn trẻ, đúng chuẩn zai đẹp, uy nghi  trông như ..Trường Sơn mất..à không, thất kiếm ằ tỉ

Tỉ cũng nghĩ giống Trăng á. Soái ca này “mùa đông” nên lạnh dzot
Nhưng lúc phạt hoc trò , tay thầy ko bị cóng đâu tỉ , thầy cứ  no , rồi cứ  ~X( , cứ  :potay: , cứ  :thua: , cứ  bash bash bash ko hà tỉ

Tay thì ăn thua gì T ui, mặt ổng lạnh te mí sợ nè hihi
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 4 I_icon13Mon 01 Oct 2018, 16:37

"Đầu tháng 11 này, anh Hùng qua Nhật công tác, dừng lại VN một ngày, anh và Thủy có nhắc ảnh ghé thăm em..” –  anh Hùng là anh họ của anh, Thủy là vợ của anh, và anh-là người xưa, là tình cũ, là cố nhân…
Đôi khi nó thắc mắc, tại sao anh không gõ ‘ vợ của anh, vợ chồng anh..”, có lẽ anh ngại nó buồn, nhưng chẳng gì vô lý hơn nếu nó buồn, vì chia xa rồi, tất cả chỉ còn là hoài niệm.
Có những đôi ,khi mặn nồng thường chỉ trăng sao mà thề “sống chết có nhau”, nhưng khi chia tay, lại chỉ vào mặt nhau mà đòi “sống chết với nhau”.Thật lạ ! Theo giáo lý nhà Phật, vạn sự tùy duyên, còn duyện thì tụ (hay tựu ?), hết duyên thì tan, hiểu như vậy thì lòng thanh thản, chấp nhận sự không còn thuộc về nhau, không giận hờn, ghét bỏ, không thể là bạn đời thì là anh em, bạn bè tốt với nhau .
Hiểu như vậy, nên có lần anh đã nỗi nóng khi biết một vị thanh tra (nữ) gọi nó đến nhà để ký biên bản, anh tỉ mỉ dò tìm trên Google map địa điểm nó sẽ coi thi, phần nó cũng vậy, nó cũng cáu tiết xù lông khi có "trẩu tre" còm rằng anh là "đồ mất gốc", nó đã lon ton ra bưu điện gửi cho "Thủy" chiếc túi xách màu tím đẹp lịm hồn - phần thưởng của Yahoo VN trong một cuộc thi do ngành tổ chức.
Và...dù có ngậm ngùi, nó vẫn tin rằng "lim"- ( giới hạn trong toán học) của tình xưa nghĩa cũ giữa anh va nó chỉ là vậy, không thể đạt đến "đỉnh cực trị" như ngày nào
Chẳng phải nó là người vỗ tay to nhất khi đồng nghiệp hát " Ta vẫn còn cùng nhau một ánh trăng rằm" đó sao, chia xa, đâu có nghĩa là mất nhau vĩnh viễn, anh và nó vẫn cùng chung bầu trời, chung một vầng trăng sáng , vẫn biết được tin nhau, biết anh vẫn bình an, hạnh phúc, dù rằng trong hạnh phúc ấy không hề có sự hiện hữu của nó.
Có những điều gọi là xưa cũ, nhưng không hoang phế, đổ nát, mà trở thành trầm tích, lắng đọng mãi trong ta đến cuối đời
( Trời , sến dữ ha song tử )
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: KHI PHỤ NỮ LÀ PHONG THỦY TRONG GIA ĐÌNH VÀ NƠI LÀM VIỆC   SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 4 I_icon13Tue 09 Oct 2018, 14:04

Từng nghe, từng đọc, phụ nữ chính là phong thủy, là vận khí trong gia đình, tại nơi làm việc
Cho nên, lúc nào phụ nữ cũng cố giữ công , dung, ngôn, hạnh phiên bản dịu dàng . Được vậy, gia đạo lúc nào cũng an yên, hạnh phúc, công sở lúc nào cũng phát triển
Như khi đi làm về mệt, bước vô nhà, thấy giày mỗi nơi 1 chiếc, không để lên kệ như dặn dò, đừng giận dữ, đừng la lối, hãy nhớ, phụ nữ là phong thủy để chỉ nhỏ nhẹ , dịu dàng hỏi
- Ti à, con có rảnh hôn ?
Chắc chắn " Ti " sẽ nhanh nhẹn trả lời
- Dạ rảnh , làm gì vậy mẹ ?
- Con chịu khó đem giày của con " dzụt " vô thùng rác giùm mẹ .
Vây là " Ti" đủ hiểu, nếu chưa hiểu , lần sau tái phạm thì cũng cứ dịu dàng cầm lấy chiếc giày bỏ gọn vô thùng rác ( nhớ là thùng rác này chỉ dành để giáo dục con theo phong thủy, luôn sạch sẽ, đặt gọn trong góc nhà , để còn lấy ra cho " Ti " mang tiếp :cuoi1: :cuoi1: :cuoi1: )
Đi làm cũng vậy, nếu cuối giờ, viết lên bàng " Làm 5 bài tập , sgk trang ..." , nếu lớp la ó phản đối nhều quá cô ơi, bớt đi cô ơi..cũng nhớ phụ nữ là phong thủy nha, từ tốn, dịu dàng cầm viên phấn, xóa số 5 và thay bằng số 10 , nếu ngoan thì thôi, còn ngoan...cố la ó tiếp thì thì tăng, tăng ..tập hợp số tự nhiên vốn vô hạn mừ
 Vậy đó, ngẫm lại, thực hiện là phong thủy, là phúc khí trong gia đình, nơi làm việc nào có khó ! :pp: :pp:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7114
Registration date : 01/04/2011

SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 4 I_icon13Wed 10 Oct 2018, 08:06

Trăng đã viết:
Từng nghe, từng đọc, phụ nữ chính là phong thủy, là vận khí trong gia đình, tại nơi làm việc
Cho nên, lúc nào phụ nữ cũng cố giữ công , dung, ngôn, hạnh phiên bản dịu dàng . Được vậy, gia đạo lúc nào cũng an yên, hạnh phúc, công sở lúc nào cũng phát triển
Như khi đi làm về mệt, bước vô nhà, thấy giày mỗi nơi 1 chiếc, không để lên kệ như dặn dò, đừng giận dữ, đừng la lối, hãy nhớ, phụ nữ là phong thủy để chỉ nhỏ nhẹ , dịu dàng hỏi
- Ti à, con có rảnh hôn ?
Chắc chắn " Ti " sẽ nhanh nhẹn trả lời
- Dạ rảnh , làm gì vậy mẹ ?
- Con chịu khó đem giày của con " dzụt " vô thùng rác giùm mẹ .
Vây là " Ti" đủ hiểu, nếu chưa hiểu , lần sau tái phạm thì cũng cứ dịu dàng cầm lấy chiếc giày bỏ gọn vô thùng rác ( nhớ là thùng rác này chỉ dành để giáo dục con theo phong thủy, luôn sạch sẽ, đặt gọn trong góc nhà , để còn lấy ra cho " Ti " mang tiếp :cuoi1: :cuoi1: :cuoi1: )
Đi làm cũng vậy, nếu cuối giờ, viết lên bàng " Làm 5 bài tập , sgk trang ..." , nếu lớp la ó phản đối nhều quá cô ơi, bớt đi cô ơi..cũng nhớ phụ nữ là phong thủy nha, từ tốn, dịu dàng cầm viên phấn, xóa số 5 và thay bằng số 10 , nếu ngoan thì thôi, còn ngoan...cố la ó tiếp thì thì tăng, tăng ..tập hợp số tự nhiên vốn vô hạn mừ
 Vậy đó, ngẫm lại, thực hiện là phong thủy, là phúc khí trong gia đình, nơi làm việc nào có khó ! :pp: :pp:

:224:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: KHI NGƯỜI LỚN CÔ ĐƠN .   SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 4 I_icon13Fri 12 Oct 2018, 20:32

Khi người lớn cô đơn..
Đó có thể là khi tay ôm bó hoa, miệng nở nụ cười, tai nghe vạn lời chúc tung, nhưng họ vẫn đảo mắt tìm trong vô vọng 1 ánh nhìn đồng cảm, hiểu rằng họ ko cần, ko hề cần, ko bao giờ cần nhưng vinh quang phù phiếm này - dù họ lao tâm khổ tứ ngày đêm để đạt được.
Khi người lớn cô đơn..
Đó là khi lao vào đám đông, cùng cười cười nói nói, nhưng rồi cảm giác vô vị, thấy mình như trôi tuột đi vào một vùng nào đó xa lắc, như đi lạc, thấy lạ xa. Lúc đó, chính là lúc cô đơn đến tột cùng làm nhòe mi mắt
Khi người lớn cô đơn..
Là khi họ quay về nhà với bao thứ ngổn ngang tâm trạng mà chẳng biết nói cùng ai, nào phải người thân ko quan tâm,nhưng họ ko thể nào nói được, chẳng thể nào kể lể hoài, rằng giấc mộng đêm qua , rằng cơn mưa bất ngờ chiều nay, rằng giọt nắng lung linh trong sân trường sáng nay..đều gợi nhớ điều phải quên, bắt buộc phải quên.
Khi người lớn cô đơn..
Là khi xung quanh có vạn vạn người , nhưng vẫn thiếu 1 người cho họ trải lòng , thiếu 1 người đồng cảm, nhất là khi có được rồi lại buông tay, ngoảnh mặt, để rồi cay đáng xác định mối quan hệ đó là " đã từng quen biết"
Khi người lớn cô đơn..
Đạt đỉnh cô đơn là lúc nhận ra tất cả đều xoay sở 1 mình, buồn 1 mình, mệt 1 mình, khóc 1 mình và bờ vai tựa vào khi mệt mỏi , là chính bờ vai mình.
Buồn dã man !



( Thành phố bé thế thôi
Mà tìm hoài chẳng được
Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người
Thành phố bé đến thế thôi
Mà tìm hoài không thấy
Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình
Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc
Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi
Người lớn cô đơn, tự mình trong bao nghĩ suy
Ngồi bên ai sao thấy riêng tôi quạnh hiu !!! - Lời bài hát Khi người lớn cô đơn )
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
SONG TỬ LẠC LOÀI .
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thẩn thơ Lục bát & Song thất lục bát
» Ghi danh học lớp thơ lục bát
» Quan Họ
» Tỉa Hoa Hồng
» SONG ĐIỆP và thơ LƯỠNG ĐẦU XÀ
Trang 4 trong tổng số 20 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 20  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-