Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 SONG TỬ LẠC LOÀI .

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20
Tác giảThông điệp
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 20 I_icon13Mon 04 Sep 2023, 17:17

Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Bậu à,
Hồi tháng rồi, em dzí học trò cũ họp mặt,(đến đây thì có lẽ Bậu sẽ trợn mắt, rồi lắc đầu...chặc...họp mặt tháng rồi mà giờ mới kể và có lẽ em cũng sẽ cười trừ, kể sau một tháng còn hơn sau một năm mới kể, có lẽ Bậu cũng lại ...lắc đầu lần 2).
Bậu biết đó, em hổng thích hội họp, tiệc tùng, nhưng với lớp này là ngoại lệ, đây là lớp đầu tiên mà em dạy khi mới ra trường, nên lớp "hú" một tiếng là em đồng ý liền à Bậu.
Buổi họp mặt cũng dzui, hết con trai rồi con gái tranh nhau kể chuyện rồi bá vai nhau cười rũ, rồi cãi nhau loạn xạ - y như ngày còn đi học, nào là mấy ông mấy bà nhớ hông, lớp mình học ở hội trường, có cái loa thiệt bự treo ở tường, thầy Ruy đang đứng gần đó thì cái loa rớt trúng đầu thầy, thầy ngã ra, ôm đầu la lên chết tui rồi, tới khi mọi người đỡ thầy dậy, đầu thầy hổng bị sao hết, lụm cái loa lên thì cái loa bị móp (cả đám cười hí hí) mà thầy dạy Sử phải hông (cả đám tranh nhau - hông phải, thầy dạy Sử là Thầy Đàn, thầy hôm nào làm biếng chép bảng là thầy xé sách đưa cho nhỏ Trang đọc..).
Rồi..học trò nhắc đến Bậu nữa á Bậu, nhắc gì, từ từ đã, để em nhớ lại coi (hic..lắc đầu lần 3 nè)
À, học trò nhắc Bậu, mà ngày xưa Bậu cứ nghĩ là học trò không biết Bậu là ai, đứng trước cổng trường làm gì, để rồi khi gặp em, Bậu cười cười :' Hôm nay cho học trò làm kiểm tra/chép phạt hả, cô giáo dữ quá"
 Bậu và em đâu biết những lúc Bậu đứng ở cổng trường chờ em, rồi em xuất hiện, em sợ học trò biết nên cứ kêu Bậu dắt xe đi trước, em đi sau, ai dè học trò lén đi theo, mỗi lúc em quay lại xem tình hình ổn chưa để dễ "hành động" thì học trò lại núp bất kể chỗ nào, khi quán chè, khi tiệm tạp hóa..Hôm nay học trò mới kể á, thằng Hùng khen Bậu "Thầy đó hiền há, có lần cô bắt tài liệu em mà em tức, em chưa kịp coi chữ nào, xin hoài cô hổng cho, hết giờ em ra méc "thẩy", "thẩy" cười nói để "thẩy" xin cô giùm cho, mà sao "thẩy" với cô.. (đang nói bị đám con gái ngắt véo kêu im)
Mà câu hỏi nửa chừng của thằng Hùng cũng như của Bậu, em cũng hổng biết trả lời ra sao, dù đúng như Bậu nói 'gì cũng có lý do mà"
Sáng nay, nhỏ Phượng lại gọi cho em, mời dự họp mặt vào tháng 9, Bậu biết đó, em hổng thích hội họp, tiệc tùng, nhưng với lớp này là ngoại lệ, đây là lớp đầu tiên mà em dạy khi mới ra trường, nên lớp "hú" một tiếng là em đồng ý liền à Bậu.
Em dán cái hình họp mặt lần rồi Bậu xem nha, còn họp mặt tháng 9 này, em sẽ bảo học trò chụp hình rồi...tháng 10 em gửi hình, kể chuyện họp có gì dzui dzui không hé Bậu (chắc lại lắc đầu nữa rồi, hichic..)

SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 20 Hop_ma10


cô giáo đi họp mặt Bậu có đứng chờ bên ngoài hôn T.?    :thinking:

hichic, giờ thì T đi đâu mặc kệ T tỷ ui..Bậu xa lắc xa lơi luôn
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 20 I_icon13Thu 07 Sep 2023, 18:07

Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Bậu à,
Hồi tháng rồi, em dzí học trò cũ họp mặt,(đến đây thì có lẽ Bậu sẽ trợn mắt, rồi lắc đầu...chặc...họp mặt tháng rồi mà giờ mới kể và có lẽ em cũng sẽ cười trừ, kể sau một tháng còn hơn sau một năm mới kể, có lẽ Bậu cũng lại ...lắc đầu lần 2).
Bậu biết đó, em hổng thích hội họp, tiệc tùng, nhưng với lớp này là ngoại lệ, đây là lớp đầu tiên mà em dạy khi mới ra trường, nên lớp "hú" một tiếng là em đồng ý liền à Bậu.
Buổi họp mặt cũng dzui, hết con trai rồi con gái tranh nhau kể chuyện rồi bá vai nhau cười rũ, rồi cãi nhau loạn xạ - y như ngày còn đi học, nào là mấy ông mấy bà nhớ hông, lớp mình học ở hội trường, có cái loa thiệt bự treo ở tường, thầy Ruy đang đứng gần đó thì cái loa rớt trúng đầu thầy, thầy ngã ra, ôm đầu la lên chết tui rồi, tới khi mọi người đỡ thầy dậy, đầu thầy hổng bị sao hết, lụm cái loa lên thì cái loa bị móp (cả đám cười hí hí) mà thầy dạy Sử phải hông (cả đám tranh nhau - hông phải, thầy dạy Sử là Thầy Đàn, thầy hôm nào làm biếng chép bảng là thầy xé sách đưa cho nhỏ Trang đọc..).
Rồi..học trò nhắc đến Bậu nữa á Bậu, nhắc gì, từ từ đã, để em nhớ lại coi (hic..lắc đầu lần 3 nè)
À, học trò nhắc Bậu, mà ngày xưa Bậu cứ nghĩ là học trò không biết Bậu là ai, đứng trước cổng trường làm gì, để rồi khi gặp em, Bậu cười cười :' Hôm nay cho học trò làm kiểm tra/chép phạt hả, cô giáo dữ quá"
 Bậu và em đâu biết những lúc Bậu đứng ở cổng trường chờ em, rồi em xuất hiện, em sợ học trò biết nên cứ kêu Bậu dắt xe đi trước, em đi sau, ai dè học trò lén đi theo, mỗi lúc em quay lại xem tình hình ổn chưa để dễ "hành động" thì học trò lại núp bất kể chỗ nào, khi quán chè, khi tiệm tạp hóa..Hôm nay học trò mới kể á, thằng Hùng khen Bậu "Thầy đó hiền há, có lần cô bắt tài liệu em mà em tức, em chưa kịp coi chữ nào, xin hoài cô hổng cho, hết giờ em ra méc "thẩy", "thẩy" cười nói để "thẩy" xin cô giùm cho, mà sao "thẩy" với cô.. (đang nói bị đám con gái ngắt véo kêu im)
Mà câu hỏi nửa chừng của thằng Hùng cũng như của Bậu, em cũng hổng biết trả lời ra sao, dù đúng như Bậu nói 'gì cũng có lý do mà"
Sáng nay, nhỏ Phượng lại gọi cho em, mời dự họp mặt vào tháng 9, Bậu biết đó, em hổng thích hội họp, tiệc tùng, nhưng với lớp này là ngoại lệ, đây là lớp đầu tiên mà em dạy khi mới ra trường, nên lớp "hú" một tiếng là em đồng ý liền à Bậu.
Em dán cái hình họp mặt lần rồi Bậu xem nha, còn họp mặt tháng 9 này, em sẽ bảo học trò chụp hình rồi...tháng 10 em gửi hình, kể chuyện họp có gì dzui dzui không hé Bậu (chắc lại lắc đầu nữa rồi, hichic..)

SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 20 Hop_ma10


cô giáo đi họp mặt Bậu có đứng chờ bên ngoài hôn T.?    :thinking:

hichic, giờ thì T đi đâu mặc kệ T tỷ ui..Bậu xa lắc xa lơi luôn

hon :bong:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 20 I_icon13Fri 08 Sep 2023, 06:31

Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Bậu à,
Hồi tháng rồi, em dzí học trò cũ họp mặt,(đến đây thì có lẽ Bậu sẽ trợn mắt, rồi lắc đầu...chặc...họp mặt tháng rồi mà giờ mới kể và có lẽ em cũng sẽ cười trừ, kể sau một tháng còn hơn sau một năm mới kể, có lẽ Bậu cũng lại ...lắc đầu lần 2).
Bậu biết đó, em hổng thích hội họp, tiệc tùng, nhưng với lớp này là ngoại lệ, đây là lớp đầu tiên mà em dạy khi mới ra trường, nên lớp "hú" một tiếng là em đồng ý liền à Bậu.
Buổi họp mặt cũng dzui, hết con trai rồi con gái tranh nhau kể chuyện rồi bá vai nhau cười rũ, rồi cãi nhau loạn xạ - y như ngày còn đi học, nào là mấy ông mấy bà nhớ hông, lớp mình học ở hội trường, có cái loa thiệt bự treo ở tường, thầy Ruy đang đứng gần đó thì cái loa rớt trúng đầu thầy, thầy ngã ra, ôm đầu la lên chết tui rồi, tới khi mọi người đỡ thầy dậy, đầu thầy hổng bị sao hết, lụm cái loa lên thì cái loa bị móp (cả đám cười hí hí) mà thầy dạy Sử phải hông (cả đám tranh nhau - hông phải, thầy dạy Sử là Thầy Đàn, thầy hôm nào làm biếng chép bảng là thầy xé sách đưa cho nhỏ Trang đọc..).
Rồi..học trò nhắc đến Bậu nữa á Bậu, nhắc gì, từ từ đã, để em nhớ lại coi (hic..lắc đầu lần 3 nè)
À, học trò nhắc Bậu, mà ngày xưa Bậu cứ nghĩ là học trò không biết Bậu là ai, đứng trước cổng trường làm gì, để rồi khi gặp em, Bậu cười cười :' Hôm nay cho học trò làm kiểm tra/chép phạt hả, cô giáo dữ quá"
 Bậu và em đâu biết những lúc Bậu đứng ở cổng trường chờ em, rồi em xuất hiện, em sợ học trò biết nên cứ kêu Bậu dắt xe đi trước, em đi sau, ai dè học trò lén đi theo, mỗi lúc em quay lại xem tình hình ổn chưa để dễ "hành động" thì học trò lại núp bất kể chỗ nào, khi quán chè, khi tiệm tạp hóa..Hôm nay học trò mới kể á, thằng Hùng khen Bậu "Thầy đó hiền há, có lần cô bắt tài liệu em mà em tức, em chưa kịp coi chữ nào, xin hoài cô hổng cho, hết giờ em ra méc "thẩy", "thẩy" cười nói để "thẩy" xin cô giùm cho, mà sao "thẩy" với cô.. (đang nói bị đám con gái ngắt véo kêu im)
Mà câu hỏi nửa chừng của thằng Hùng cũng như của Bậu, em cũng hổng biết trả lời ra sao, dù đúng như Bậu nói 'gì cũng có lý do mà"
Sáng nay, nhỏ Phượng lại gọi cho em, mời dự họp mặt vào tháng 9, Bậu biết đó, em hổng thích hội họp, tiệc tùng, nhưng với lớp này là ngoại lệ, đây là lớp đầu tiên mà em dạy khi mới ra trường, nên lớp "hú" một tiếng là em đồng ý liền à Bậu.
Em dán cái hình họp mặt lần rồi Bậu xem nha, còn họp mặt tháng 9 này, em sẽ bảo học trò chụp hình rồi...tháng 10 em gửi hình, kể chuyện họp có gì dzui dzui không hé Bậu (chắc lại lắc đầu nữa rồi, hichic..)

SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 20 Hop_ma10


cô giáo đi họp mặt Bậu có đứng chờ bên ngoài hôn T.?    :thinking:

hichic, giờ thì T đi đâu mặc kệ T tỷ ui..Bậu xa lắc xa lơi luôn

xa lắc xa lơ... là sao hở T.? :fun1:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 20 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SONG TỬ LẠC LOÀI .   SONG TỬ LẠC LOÀI . - Page 20 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
SONG TỬ LẠC LOÀI .
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Song tứ lục bát
» Song Phi Hồ Điệp
» Thơ song thất lục bát tếu vui
» LỀU THƠ NHẠC
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Trang 20 trong tổng số 20 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-