Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Mười Bốn Điều Răn Của Đức Phật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

Thơ Mười Bốn Điều Răn Của Đức Phật  Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Mười Bốn Điều Răn Của Đức Phật    Thơ Mười Bốn Điều Răn Của Đức Phật  I_icon13Sun 05 Aug 2018, 20:53

Thơ Mười Bốn Điều Răn Của Đức Phật  X26YH9QoJyFDAYaimFDpqEU2E17beJ1KL_AE8tlGmXmiqtqoha_Lfgv6H8pw6UxxZC7IekiIWynvAyYOmXDygKNVHqbrs78YzmNYCaXp8_eSIpeSHtn7DgMVmZ1icSvLJKOAntkE

MƯỜI BỐN ĐIỀU NÊN HỌC
---
1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là
CHÍNH MÌNH
2. Thất bại lớn nhất của đời người là TỰ ĐẠI
3. Ngu dốt lớn nhất của đời người là DỐI TRÁ
4. Bi ai lớn nhất của đời người là GHEN TỊ
5. Sai lầm lớn nhất của đời người là
ĐÁNH MẤT MÌNH
6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là BẤT HIẾU
7. Đáng thương lớn nhất của đời người là TỰ TI
8. Đáng khâm phục nhất của đời người là vươn lên SAU KHI VẤP NGÃ
9. Phá sản lớn nhất của đời người là TUYỆT VỌNG
10. Tài sản lớn nhất của đời người là SỨC KHOẺ VÀ TRÍ TUỆ
11. Món nợ lớn nhất của đời người là TÌNH CẢM
12. Lễ vật lớn nhất của đời người là KHOAN DUNG
13. Khuyết điểm lớn nhất của đời người là KÉM HIỂU BIẾT
14. An ủi lớn nhất của đời người là BỐ THÍ
----
(ST / Theo Kinh Phật)
---------
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

Thơ Mười Bốn Điều Răn Của Đức Phật  Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Mười Bốn Điều Răn    Thơ Mười Bốn Điều Răn Của Đức Phật  I_icon13Wed 15 Aug 2018, 21:15

Thơ Mười Bốn Điều Răn Của Đức Phật  AeVfMSALYA4jLk0XohQ0ZM80UxGqysPNfx6-fkbcHvs_fk-8jdyN5toCDU2nGzqW8Hnlgsz11t9Qh3StJfPav_-AD40q8a0kqeJrWdvr0RhIJR_VoUA1N29yUfZnrKRMSlDcsvOP

MƯỜI BỐN ĐIỀU NÊN HỌC
(TKN Đào Liên họa thơ)
---
1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là
CHÍNH MÌNH
-
MÌNH gieo lắm tội bởi sai lầm
Giận ghét bao điều miệng ý thâm
Ác... xấu... trề khen lời sảo biện
Ngờ đâu họa trổ tướng hôn trầm
---------

2. Thất bại lớn nhất của đời người là TỰ ĐẠI

TỰ ĐẠI rằng ta đã tuyệt vời..
Thân lồng bản ngã cứ đùa chơi
Kiêu căng hách dịch điều khoe mẻ
Kẻ trí rời xa ghét vạn thời
---------

3. Ngu dốt lớn nhất của đời người là DỐI TRÁ

DỐI TRÁ đà quen tự biết chừa
Tập hoài sống thật để người ưa
Không gì phải dấu che rồi đậy
Mất cả lòng tin gọi sảo lừa
---------

4. Bi ai lớn nhất của đời người là GHEN TỊ

GHEN TỊ là nhân não bị mờ
Ra vào lắm tật biển thời cơ
Ôm bao rắc rối bi ai khổ
Nhân quả trầm luân bởi dại khờ
---------

5. Sai lầm lớn nhất của đời người là
ĐÁNH MẤT MÌNH

ĐÁNH MẤT nào hay hại chính MÌNH
Bao người tránh mặt bởi vì kinh
Ai thương cũng tựa sa vào lưới
Sống cũng bằng không hận oán phình
---------

6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là BẤT HIẾU

BẤT HIẾU là nhân của ác tà...
Ai mà biết được cũng điều xa
Công sanh chả trọng thua loài thú
Sám hối ngày đêm thiện dưỡng hòa
---------

7. Đáng thương lớn nhất của đời người là TỰ TI

TỰ TI mặc cảm tánh luôn hèn
Nhất niệm cho lòng tựa đóa sen
Vượt khỏi ao bùn bông mở cánh
Cho người thấy mặt thảy đều khen
---------

8. Đáng khâm phục nhất của đời người là vươn lên SAU KHI VẤP NGÃ

SAU KHI VẤP NGÃ ruột không bào..
Chẳng để cho người nghĩ thấp cao
Sự khó tìm phương dần cứu gỡ
Dùng bi trí dũng dạ nương vào
---------

9. Phá sản lớn nhất của đời người là TUYỆT VỌNG

TUYỆT VỌNG là tiêu cả cuộc đời
Không còn chỗ bám lộc tài lơi
Ngồi yên định tỉnh tâm liền quán
Cõi tạm mà thôi khổ nhứt thời
---------

10. Tài sản lớn nhất của đời người là SỨC KHOẺ VÀ TRÍ TUỆ

SỨC KHỎE cho thân giỏi mọi điều
Trong ngoài sạch sẽ kẻ nhìn yêu
Siêng năng giúp bạn ngày ương yếu
TRÍ TUỆ cùng vươn tỏ sớm chiều
---------

11. Món nợ lớn nhất của đời người là TÌNH CẢM

TÌNH CẢM tơ vương quấn ruột rà
Ân dầy nhớ mãi nặng lòng ta...
Khi người mắc nạn mình đau khổ
Thế mạng mà yên cũng được mà
---------

12. Lễ vật lớn nhất của đời người là KHOAN DUNG

KHOAN DUNG lượng thứ trả ơn dày
Kiếp trước ta người nợ trả vay
Đời sau gặp lại công dường biển
Giáp mặt đà quen phúc lộc bày
---------

13. Khuyết điểm lớn nhất của đời người là KÉM HIỂU BIẾT

KÉM HIỂU là ngu chẳng BIẾT gì
Vô tình lắm tội.. phủ hoài nghi
Em chê chị trách bao người diễu
Định tỉnh thiền na ngộ tức thì
---------

14. An ủi lớn nhất của đời người là BỐ THÍ

BỐ THÍ ai ơi góp việc lành...
Cho mình dạ thản với lòng thanh
An vui tạo phúc thêm phần tuệ
Mọi kiếp giàu sang của để dành
-------

MƯỜI BỐN ĐIỀU RĂN phải nhớ hoài
Mong người hiểu được tránh lầm sai 
Nuôi thân huệ mạng bằng tâm thức
Dũng cảm từ bi hạnh phúc dài...
-
Chúc mừng các bạn cả riêng tôi
Luyện tánh cùng tâm đẹp chớ tồi
Một kiếp ra vào như giấc ngủ..
Thay hình phúc rộng mãi nhân đôi
---------
TKN Đào Liên
15.08.2018
---------




Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
 
Thơ Mười Bốn Điều Răn Của Đức Phật
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Tản Đà toàn tập
» Răn mình
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: mytutru-