Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhóm lại lửa Đường

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhóm lại lửa Đường - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường - Page 2 I_icon13Thu 13 Apr 2017, 22:00

buixuanphuong09 đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:

Hỏi thăm



Xuân Phượng hôm rày hỏng thấy đâu

Hoài trông Bác đến má phai mầu

Bao lần ngũ độ đùa muôn thuở

Mấy bận độc vần giỡn đã lâu

Sức khỏe ra sao làm bạn nhớ

Lời thơ chẳng có khiến ai sầu

Người ơi cố gắng ghi vài chữ

Thi hữu thơ đường gửi mấy câu



Vancali.3.13.17



CẢM ƠN



Ngày ngày Xuân Phượng có đi đâu

Một đóa hoa thơ giữ thắm màu

Nét nghĩa trang lưu gìn chẳng thoảng

Khuôn tình bạn gửi níu càng lâu

Vì buồn “khó chống …” nên nhiều não

Bởi khổ “khôn ngăn …” mới lắm sầu

Năm sáu xuân rồi (56) từng đã vậy

Ơn người thăm hỏi tạ đôi câu.



BXP 10.4.2017



Nhớ bạn



Đã mấy tuần rồi xa bác Phượng

Ai mà kiếm được ban phần thưởng

Hay là mắt kém phải nghỉ ngơi

Có lẽ chân chồn lo tịnh dưỡng

Vắng biệt lời hay để bướm vờn

Không còn ý đẹp cho ong lượn

Cầu ông sức khỏe được vuông tròn

Trở lại đường thi mà khởi xướng



Vanvali. 3. 28 . 17



MONG



Đất Mỹ Van Ca còn nhớ Phượng

Vần thơ đón nhận như ai thưởng

Thân thì cậy sức vợ con nuôi

Trí lại nhờ duyên bạn hữu dưỡng

Nắng Hạ vừa bừng yến đã bay

Hương Xuân chửa hết oanh còn lượn

Bài giao tự ấy vẫn nâng niu

Họa vận xong rồi mong lại xướng



BXP 11.4.2017



Mừng gặp lại



Vui mừng thấy được bài huynh Phượng

Giống trúng cặp năm và có thưởng

Bởi phúc ba đời , gắng tịnh tâm

Như phần cả họ , nhờ an dưỡng

Mong người khỏe mạnh hãy chơi đùa

Chúc bác an lành nên uốn lượn

Đêm bảy ngày ba nhớ thuộc lòng

Khi hồi sức lại tha hồ xướng



Vancali 4.11.17



VAN ƠI!



Van ơi! Vần ấy tha cho Phượng

Trắc trắc ung đầu sao nhận thưởng

Bạn lắm điều hay phải học hành

Mình nhiều cái dở cần tu dưỡng

Tọa thiền “ý mã” giữ đừng phi

Ngẫm Pháp “tâm viên” neo chẳng lượn

Thắp lửa hồn thơ hiểu nỗi niềm

Cảm ơn nữ sỹ xin bài xướng.



BXP 12.4.2017

Mừng Bác Phượng

Từ xa gặp Bác Bùi Xuân Phượng
Nét mặt vui mừng như được thưởng
Chắc được con hiền đã vấn an
Hay nhờ d âu thảo đà nuôi dưỡng
Nhìn hình thon gọn mắt như chào
Thấy sắc tươi hồng chân muốn lượn
Bảy tám xuân mà vẫn trẻ trung
Xin người phẩy bút tung bài xướng

Vancali 4.12.17

PHƯƠNG NẶNG PHƯỢNG

Nặng điểm thêm vào Phương hóa Phượng *
Suốt đời quả nghiệp luôn là "thưởng”
Mang tên Nguyễn Tổng mẹ cha sinh
Chuyển ý chim vương trời đất dưỡng
Cứ ngỡ muôn trùng biển cả bay
Nào ngờ một góc ao tù lượn
“Tiền đình hội chứng” mãi còn u
Tứ cạn vần khan nhờ bạn xướng.

BXP 12.4.2017

Vốn ông nội đặt là Phương, mang tên Tổng đốc HN Nguyễn Tri Phương, về ngoại trùng húy nên cha điểm thêm nặng thành Phượng, gọi quen dần thành tên chính.
      
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhóm lại lửa Đường - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường - Page 2 I_icon13Fri 12 May 2017, 07:35

THƠ ĐƯỜNG


Thơ Đường lắm cụ vẫn sành chơi
Dẫu biết gian nan cả cuộc đời
Bút đã âm thầm mê mải dệt
Hương còn lặng lẽ nhịp nhàng khơi
Tưng bừng tứ trải hồn không lắng
Rạng rỡ tình trao bóng chẳng rời
Kết nối nhịp cầu ngời ý lộng
Cho lòng đẹp mãi nỏ hề lơi.

Mạnh Kỷ

NỎ DÁM CHƠI

Lắm kiểu thơ Đường nỏ dám chơi
Dùng “Sơ”* mộc mạc níu duyên đời
Tâm hồn gắng mở neo rừng rậm
Thể xác chăm rèn lướt biển khơi
Tìm Bướm kiên lòng Còm chẳng bỏ
Học nho vững chí bút không rời
Một trang Vịnh Sử còn đau đáu
Nhặt nắng chiều tàn chửa phút lơi.

BXP 12.5/2017

* Tôi chỉ có thể làm thơ ở mức Sơ cấp, tức là thể bình thường, không đủ sức giao lưu các thể thơ chơi khác.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhóm lại lửa Đường - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường - Page 2 I_icon13Tue 20 Jun 2017, 21:30

TIẾC DUYÊN XƯA

Thuở xưa xinh lắm má ai hồng
Chẳng dám ngỏ lời có tiếc không!
Chín đợi mười chờ tràn nỗi nhớ
Năm hò bảy hẹn ngập niềm mong
Gặp nhau ngượng nghịu lòng chưa thoả
Tiếp xúc e dè dạ chẳng thông
Giờ cách cuối trời em có biết
Thuở xưa vụng dại-xót xa lòng!

Xuân Lộc

PHU THÊ NHẤT NHẬT

Tiếc nỗi duyên ta nhạt sắc hồng
Dẫu rằng hai đứa chẳng phòng không
Người đi chuốc não còn đâu ước
Kẻ ở đeo sầu hết cả mong
Nẻo phận tơ tằm đành nối kết
Đường tình kén nhện phải khai thông
“Phu thê nhất nhật” dày thêm nghĩa
Một lũ con thơ níu cõi lòng

BXP 8.6.2017

TƠ LÒNG

Nhà bên rực rỡ đóa hoa hồng
Lúc trẻ vui đùa bậu nhớ không
Dạo đó hồn nhiên làm kẻ mến
Bây chừ trổ mã khiến người mong
Lời thơ lãng mạn xin nàng hiểu
Tiếng sáo đa tình hỏi ấy thông
Gác vắng trông chờ cơn mộng huyễn
Cùng nhau biển hẹn thỏa tơ lòng

Vancali 6.8.17

TIẾC NUỐI

Tiếc nuối làm sao một đóa hồng
Tưởng rằng kết phận hóa ra không
Trồng si buổi nọ sao nhiều ước?
Buộc néo hôm nào lại hết mong
Khắc khoải Trần Xuân (Soạn) neo gốc phượng
Âm thầm Yên Tử ngắm rừng thông
Tâm thiền tĩnh lặng buông tham ái
Gửi gió trao mây những nỗi lòng.

BXP 9/6/2017

GIẢ SỬ

Ông tơ bà nguyệt kết dây hồng
Tiếc nỗi duyên tình có cũng không
Số phận long đong nào kiến giải
Tâm hồn trống rỗng chẳng cầu mong
Tu hành sớm tối đời thêm tỏ
Khấn nguyện đêm ngày việc hóa thông
Giả sử đừng yêu, làm bạn hữu
Thì nay thảy nghiệp sẽ yên lòng./.

TXS 10/6/2017

HUÊ VIÊN GỌI BẠN

Duyên thơ Thi Hữu mãi tươi hồng
Tứ tuyệt hoa còm bạn thích không?
Link ảnh vừa tìm đang ngóng đợi
Trang Lưu mới post lại chờ mong
Giao lưu gửi chữ tình thêm đậm
Xướng họa trao lời nghĩa lại thông
Học Pháp trì Kinh nan chẳng nản
Huê Viên gọi bạn thiết tha lòng.

BXP 20.6.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhóm lại lửa Đường - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường - Page 2 I_icon13Tue 20 Jun 2017, 21:33

CÓC & TRỜI

Dẫu có buồn vương cảm tạ trời
Ra ngày Thượng đế thả trần chơi
Đìu hiu gặp lũ nhiều anh khóc
Rộn rã hồi quê lắm kẻ cười
Gió thuận lòng an tình mãi đỏ
Mưa hòa dạ thắm nghĩa hoài tươi
“Ta” về xét lại hồ sơ cũ
Hữu sự dùng răng, cóc gửi lời.

Ngàn Hoa
19.06.2017


CÓC KÊU TRỜI

Ngồi trong hũ vại cóc kêu trời
Hạn hán tung hoành chẳng dễ chơi
Lặng lẽ dòng sông đà phải chết
Âm thầm bọn trẻ đã không cười
Đừng chê chỗ cậu nghèo xa ngái
Hãy giúp con người đủ đẹp tươi
Lệnh gửi cung đình khi nắng dữ
Thì ra kẻ mạnh cũng vâng lời./.

TXS 20/6/2017


LỆNH CẬU CÓC

Ken két hàm răng … lệnh gửi trời
Dưới trần hạn hán liệu mà chơi
Ruộng đồng quạnh quẽ khan gầu tát
Làng xóm đìu hiu vắng tiếng cười
Lặng lẽ vườn kia không tím ngắt
Âm thầm trại nọ chẳng hồng tươi
Gọi thần Phong, Vũ đem mưa gấp!
Ông Cháu làm đi … chớ cãi lời

BXP 20.6.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhóm lại lửa Đường - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường - Page 2 I_icon13Sun 25 Jun 2017, 15:28

Trích dẫn :
Cảm ơn VMT đã có thơ lên GXH, cảm ơn các bạn thơ đã họa thơ mừng sinh nhật tôi. Xin phép được mang về Trang nhà lưu niệm.

PHƯỢNG XUÂN *

Bảy chín mùa xuân dạo diễn đàn
Ươm mầm Phật pháp dưỡng vườn lan
Niềm tin rực sáng còn yêu đủ
Sức khỏe gầy hao vẫn mộng tràn
Đạo nghĩa giao hòa vun lửa cháy
Câu từ xướng họa ủ tình đan
Thành viên đệ nhất thời ghi mãi **
Cội rễ ngào hương tỏa núi ngàn.

VMT 23/06/2017
* Phượng gắn liền với mùa Hạ, riêng chú Phượng nhà mình thì Xuân mãi.
** Số bài gởi cho diễn đàn đã trên 26 ngàn bài. Kỷ lục này còn lâu mới có người xô đổ.

1- NHẠC MỪNG SINH NHẬT
(Kính tặng bác Bùi Xuân Phượng)

Từng hôm phấn khởi dạo thi đàn
Vốn chuộng chim rừng lại mến Lan
Vận khí rèn thân trườn bão dập
Gò câu luyện tứ đội mưa tràn
Thân nghèo nhớ buổi lòng thanh giữ
Trí cả mơ ngày biển nghĩa đan
Cuộc sống tuy còn bao trắc trở
Vẫn như nốt nhạc réo non ngàn.

23/06/2017
TRẦN THỊ THANH LIÊM


2- LẤP LÁNH GƯƠNG TRONG

Cánh én bao xuân vẫn vẫy đàn
Tâm nhuần trí đức vẹn toàn lan
Vô tư chấp nhận thiên nhiên mở
Biết đủ cầu an lý lẽ tràn
Bốn biển giao lưu tình ấp ủ
Năm châu gửi gắm nghĩa cài đan
Người xưa cảnh cũ chưa quên được
Lấp lánh gương trong giữa gió ngàn

Trần Thị Lợi

3- GƯƠNG SÁNG

Mừng nay bảy chín rộn cung đàn
Vẹn vẽ khuôn đời trí tỏa lan
Chữ đạo vun dày ghi thước đỏ
Lời hoa giữ trọn gởi ân tràn
Bình văn bút chuyển lòng son dưỡng
Vịnh sử tâm gò nghĩa thắm đan
Học hỏi không ngừng gương sáng rỡ
Nề chi tuổi hạc lướt mây ngàn

Thanh Nguyệt – 23/06/2017

Kính chúc chú sức khỏe, thân tâm thường lạc.

4- NOI GƯƠNG

Bảy chín mùa Xuân rộn tiếng đàn
Tiếng tăm từ ấy đã dần lan
Đường thi vịnh sử từng chơi khắp
Đạo pháp tìm câu vẫn chảy tràn
Chữ tốt, thơ hay dầu tóc rụng
Tâm lành, trí vững để  tơ đan
Cầu trời phù hộ cho anh khỏe
Hạc nội cùng trăng trải bạt ngàn.

Nguyễn Ích Thông


5- BÊN THỀM ĐIỂM NỤ

Nằm nghe rộn rã tiếng tơ đàn
Nhớ thuở xuân thời mộng nghĩa Lan
Khẽ kiếm đài non tìm vị ủ
Thầm mong nhụy ngát tỏa hương tràn
Mơ màng tưởng bạn lời xưa nói
Thổn thức say niềm chuyện cũ đan
Nụ điểm bên thềm tươi ngõ vắng
Trời mây nguyệt xõa gió quen ngàn.

Lệ Hà
24/06/2017

6 - TÌNH ĐỜI

Bảy chín mùa xuân ngọt tiếng đàn
Tình đời phảng phất ngát hương lan
Đường thi những buổi âm thầm giữ
Lục bát nhiều đêm lặng lẽ tràn
Một thuở gian nan phòng gió kép
Từng ngày vất vả chặn mưa đan
Giờ đây thoải mái nhìn con cháu
Vẫy bút thơ bay nhuộm sắc ngàn.

Mạnh Kỷ
24/6/2017


7- ĐÔI DÒNG ĐÁP TẠ

Nhẹ gót vườn khuya dạo khúc đàn
Vẫn còn đau đáu một giò Lan
Nhân duyên họa xướng từ chưa cạn
Nghĩa bạn giao lưu tứ vẫn tràn
Lặng lẽ tìm Hoa hương tuệ mở
Âm thầm vịnh Sử ý thơ đan
Kinh trì hạt điểm lòng yên tĩnh
TỨ TUYỆT HOA bay ý trải ngàn.

BXP 24.6.2017

8- PHƯỢNG LỬA

Cảm động tình ai gió trỗi đàn
Trang đời bảy chín đẹp mùa lan
Làm thơ vịnh sử xuân hồng ướp
Giũa ngọc tầm hoa sắc đỏ tràn
Lộng khoảng giao thời nghe hạc vỗ
Êm chiều chuyển tiết đợi vần đan
Hồn ươm khát vọng không ngừng nghỉ
Phượng lửa còn bay giữa chớp ngàn!

Nguyên Xuân
24/6/2017

9- TẶNG BÁC PHƯỢNG

Ngày sinh bác Phượng mải mê đàn
Thỏa mộng phiêu bồng những cánh lan
Vịnh sử trăm bài non nước vẽ
Trồng hoa vạn nẻo sắc xuân tràn
Tâm hồn mở rộng tình yêu kết
Trí lực chan đầy nghĩa cử đan
Để áng thơ đường luôn rực rỡ
Đời vui tuổi xế đẹp cây ngàn

Hoàng Giao
24/6/2017

10- CHÚC BÁC PHƯỢNG

Ngày vui Bác Phượng giữa tao đàn
Giữ mối thân tình tặng giỏ lan
Chữ viết câu tìm chưa trọn chảy
Lời vang tiếng gọi đã cao tràn
Từng nơi nghiệp chướng tu hành xả
Thảy chỗ căn lành Pháp Phật đan
Gửi gắm đôi dòng mong bạn hữu
Làm thơ chúc tụng đủ trăm ngàn./.

TXS 24/6/2017

11- MỪNG KHÁNH THỌ

Bảy chín mừng huynh góp bản đàn
Trao người kính cẩn khóm hoa lan.
Niềm vui khánh thọ lòng mê mãi
Nỗi nhớ ngày thơ dạ ngập tràn.
Ví Dặm Thành Vinh đêm hát hội
Xẩm Xoan Vĩnh Phúc sáng thơ đan.
Văn chương bất tận theo dòng chảy
Giọng phú vang xa tận đỉnh ngàn.

LÊ THANH SƠN

12- NẺO LẠNH CHIỀU BUÔNG

Bảy chín nằm nghe ngõ vọng đàn
Thương thầm cảnh ngộ suốt đời Lan
Đìu hiu lối mộng tâm hoài trỗi
Thổn thức đường hoa lệ mãi tràn
Biển rộng buồm căng tình vẫn nhớ
Sông dài mái thả nghĩa còn đan
Trăng thề lỡ ước vì duyên mỏng
Nẻo lạnh chiều buông rũ xuống ngàn.

Ngàn Hoa
25.06.2017


13- MỪNG SINH NHẬT THI HUYNH BÙI XUÂN PHƯỢNG
LẦN THỨ 79


Vần thơ rộn rã cả thi đàn
Phảng phất hương nhài, cúc, huệ, lan
Bảy chín chung tình từ đẹp trải
Sáu năm góp sức tứ hay tràn *
Hào hoa xướng họa niềm vui thả
Lịch lãm giao hòa ý tưởng đan
Kính chúc thi huynh luôn mạnh khỏe
Cây cao bóng cả mát non ngàn.


Quang Chính – 24/6/2017

14- CẢM TẠ BẠN HIỀN

Giờ vui con cháu cũng đông đàn
Ngược gió hương đời bay tỏa lan
Bạn hữu năng giao tình mãi cuộn
Chim hoa chịu kiếm mạng luôn tràn
Neo bền dạ đức đường duyên dệt
Giữ vững tâm từ sợi nghĩa đan
Phượng vẫn tươi hồng mang sắc lửa
Dù cho nghịch cảnh diễn muôn ngàn.

BXP 25.6.2017
Về Đầu Trang Go down
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

Nhóm lại lửa Đường - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường - Page 2 I_icon13Tue 27 Jun 2017, 05:04


Nhóm lại lửa Đường - Page 2 Happy-birthday1_zpsusn45tkd

MỪNG TUỔI MỚI

Tuổi mới niềm vui trỗi nhịp đàn
Tươi hồng sắc phượng tỏa cành lan
Đường thi vịnh sử dày công ngẫm
Tứ tuyệt cài hoa bổ nghĩa tràn
Chí cả giăng trời mây nhuộm vẽ  
Tâm lành hướng Phật chuỗi gầy đan
Cầu mong bác khỏe mừng sinh nhật
Để những dòng mơ vượt suối ngàn.

Gió Bụi
06262017


Được sửa bởi Gió Bụi ngày Wed 28 Jun 2017, 00:39; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhóm lại lửa Đường - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường - Page 2 I_icon13Tue 27 Jun 2017, 07:26

Gió Bụi đã viết:

Nhóm lại lửa Đường - Page 2 Happy-birthday1_zpsusn45tkd

MỪNG TUỔI MỚI

Tuổi mới niềm vui trỗi nhịp đàn
Tươi hồng sắc phượng tỏa cành lan
Đường thi vịnh sử dày công ngẫm
Tứ tuyệt cài hoa bổ nghĩa tràn
Chí cả giăng trời mây nhuộm vẽ  
Tâm lành hướng Phật chuỗi lần đan
Cầu mong bác khỏe mừng sinh nhật
Để những dòng mơ vượt suối ngàn.

Gió Bụi
06262017

Cảm ơn Gió Bụi đã họa thơ mừng sinh nhật tôi. Tôi đến với ĐVTC từ tháng 2/2012 nhưng vẫn không biết gì đến lớp học, thật là ngờ nghệch, cứ mò mẫm … Tháng 2/2015, nhờ lời góp ý chân thành của Gió Bụi, tiếp đó là sự động viên của thầy Ái Hoa và nhiều bạn thơ khác, tôi đã vào lớp….. Có được những kết quả hôm nay, ngoài ơn sâu nghĩa nặng của thầy Ái Hoa, tôi không thể quên được tình cảm chân thành của Gió Bụi. Nhân dịp này xin ghi nhận tình cảm chân thành của đệ. Chúc sức khỏe đệ, mong tình huynh đệ của chúng ta mãi bền chặt.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhóm lại lửa Đường - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường - Page 2 I_icon13Mon 07 Aug 2017, 07:59

THƯƠNG DẠ CỔ

Ngày qua Dạ Cổ có hơi sầu
Bởi gọi cô nàng chẳng thấy đâu
Thấp thỏm quay về nơi cuối xóm
Lần khân trở lại chỗ bên cầu
Tình yêu đẹp đẽ mà nông cạn
Ý tưởng dong dài dẫu thẳm sâu
Bạn hữu thương hoài kêu tới quán
Cùng vui mở rượu uống dăm chầu./.

TXS 05/8/2017


QUY Y

Nặng nghiệp đa mang vạn cổ sầu
Trước nào có hiểu bởi vì đâu
Kinh trì mõ tụng buông mơ ước
Pháp học chuông ngân xả nguyện cầu
Bát Nhã kiên nghiền lời đã sáng
Lăng Già gắng ngẫm nghĩa thêm sâu
Vào chùa lễ Phật chư Tăng bảo
Khánh hạ … tuần chay đãi một chầu.

BXP 5.8.2017


Trích dẫn :
Trích dẫn :
ĐA SẦU

Chung quy cũng tại tính đa sầu
Cái tật quen giờ vứt bỏ đâu
Bốc phét vang danh nhiều lục địa
Ba hoa nổi tiếng mấy tinh cầu
Người thương giữ ý bên thềm rộng
Kẻ ghét buông lời giữa hố sâu
Miệng thế gian nào ai tránh khỏi
Em xin phỗng vậy trước sân chầu.

DCHL


TIẾNG TRỐNG CHẦU …

Có lúc lăn tăn dạ não sầu
Vô thường sắp đến hỏi về đâu?
Trì Kinh điểm hạt thôi mong ước
Học Pháp lần trang mãi nguyện cầu
Bát Nhã kiên tâm lời đã thẳm
Lăng Già mẫn nghĩ ý thêm sâu
Tâm thiền tĩnh lặng buông hơn phải
Nge vọng xa xăm tiếng trống chầu…

BXP 6.8.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhóm lại lửa Đường - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường - Page 2 I_icon13Fri 11 Aug 2017, 20:13

TRÊU BÁC PHƯỢNG
( Xướng Vui Độc Vận )

Học nấu đường tinh bác trổ TÀI
Anh em ngưỡng mộ nét đa TÀI
Đầu hôm lục bát gieo vần giỏi
Cuối buổi tam thanh đặt chữ TÀI
Rượu thịt ê hề dư vật chất
Nhà xe rủng rỉnh lắm tiền TÀI
Hăng say cảm tác cùng thi hữu
Kiến thức mênh mông ấy biệt TÀI.

DCHL

Khen tài

Đường thơ hội ngộ khách anh tài
Thi Hữu Việt Nam lắm kẻ tài
Lão Cổ độc vần ôi quá tuyệt
Nàng Trang ngũ độ rất ư tài
Kìa văn Gió Bụi đầy năng khiếu
Nọ bút Hoàng Giao quả biệt tài
Xướng họa tưng bừng rồng phượng múa
Nhìn vô lãng tử phải khen tài

Vancali.8.9.17
 



CHẲNG TÀI

Đầy trang bệnh lỗi nói chi TÀI
Khiêm hạ nhìn ra biết bạn TÀI
Nhẫn dạ thu gom từ đã kém
Kiên gan học hỏi luật không TÀI
Ngày ngày điểm hạt trau tâm trí
Tháng tháng rèn thân xả bạc TÀI
Mở mắt trông xa trời đất rộng
Đừng trong đáy giếng nghĩ ta TÀI

BXP 10.8.2017

PHÁT TÀI

Cũng bởi khi xưa rớt tú TÀI
Bà con mới tặng chiếc quan TÀI
Vừa cha chửi mắng đồ vô dụng
Đã mẹ rầy la thứ bất TÀI
Cả xóm trăm người luôn trọng nghĩa
Toàn thôn vạn kẻ rất khinh TÀI
Tôi thời chẳng ngọt phần nghiên bút
Một cuốc xe ôm cũng phát TÀI.

DCHL

TRANH TÀI

Nhiều năm xướng họa vẫn non tài
Ở chốn đường thơ muốn thử tài
Khắc lục va vào sao bảo giỏi
Phong yêu vướng phải có đâu tài
Quê cơ thấy được niềm vô bổ
Mắc cỡ nhìn ra sựbất tài
Bể học mênh mông nào hiểu thấu ...
Mặt chưa ráo mũi vội tranh tài

Vancali 8.10.17
 



MỘT CHỮ TÀI

Tự biết già nua chẳng có TÀI
Noi gương Dạ Cổ - Một anh TÀI
Niêm nghiêm ý tốt – Tâm rèn lực
Luật vững từ hay – Trí luyện TÀI
Học Phật ngày đêm thông Tứ Đế
Trì Kinh sớm tối hiểu Tam TÀI
Vẫn còn ươm mộng đường tri thức
Thế giới nằm trong cái Ngũ TÀI

BXP 11.8.2017


* Tứ Đế : Khổ, Tập, Diệt, Đạo
三才Tam tài : 天, 地, 人 thiên-địa-nhân
Ngũ tài : "kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ" 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhóm lại lửa Đường - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường - Page 2 I_icon13Mon 14 Aug 2017, 08:15

buixuanphuong09 đã viết:
TRÊU BÁC PHƯỢNG
( Xướng Vui Độc Vận )

Học nấu đường tinh bác trổ TÀI
Anh em ngưỡng mộ nét đa TÀI
Đầu hôm lục bát gieo vần giỏi
Cuối buổi tam thanh đặt chữ TÀI
Rượu thịt ê hề dư vật chất
Nhà xe rủng rỉnh lắm tiền TÀI
Hăng say cảm tác cùng thi hữu
Kiến thức mênh mông ấy biệt TÀI.

DCHL

Khen tài

Đường thơ hội ngộ khách anh tài
Thi Hữu Việt Nam lắm kẻ tài
Lão Cổ độc vần ôi quá tuyệt
Nàng Trang ngũ độ rất ư tài
Kìa văn Gió Bụi đầy năng khiếu
Nọ bút Hoàng Giao quả biệt tài
Xướng họa tưng bừng rồng phượng múa
Nhìn vô lãng tử phải khen tài

Vancali.8.9.17
 



CHẲNG TÀI

Đầy trang bệnh lỗi nói chi TÀI
Khiêm hạ nhìn ra biết bạn TÀI
Nhẫn dạ thu gom từ đã kém
Kiên gan học hỏi luật không TÀI
Ngày ngày điểm hạt trau tâm trí
Tháng tháng rèn thân xả bạc TÀI
Mở mắt trông xa trời đất rộng
Đừng trong đáy giếng nghĩ ta TÀI

BXP 10.8.2017

PHÁT TÀI

Cũng bởi khi xưa rớt tú TÀI
Bà con mới tặng chiếc quan TÀI
Vừa cha chửi mắng đồ vô dụng
Đã mẹ rầy la thứ bất TÀI
Cả xóm trăm người luôn trọng nghĩa
Toàn thôn vạn kẻ rất khinh TÀI
Tôi thời chẳng ngọt phần nghiên bút
Một cuốc xe ôm cũng phát TÀI.

DCHL

TRANH TÀI

Nhiều năm xướng họa vẫn non tài
Ở chốn đường thơ muốn thử tài
Khắc lục va vào sao bảo giỏi
Phong yêu vướng phải có đâu tài
Quê cơ thấy được niềm vô bổ
Mắc cỡ nhìn ra sựbất tài
Bể học mênh mông nào hiểu thấu ...
Mặt chưa ráo mũi vội tranh tài

Vancali 8.10.17
 



MỘT CHỮ TÀI

Tự biết già nua chẳng có TÀI
Noi gương Dạ Cổ - Một anh TÀI
Niêm nghiêm ý tốt – Tâm rèn lực
Luật vững từ hay – Trí luyện TÀI
Học Phật ngày đêm thông Tứ Đế
Trì Kinh sớm tối hiểu Tam TÀI
Vẫn còn ươm mộng đường tri thức
Thế giới nằm trong cái Ngũ TÀI

BXP 11.8.2017


* Tứ Đế : Khổ, Tập, Diệt, Đạo
三才Tam tài : 天, 地, 人 thiên-địa-nhân
Ngũ tài : "kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ" 
MỘT CHỮ TÀI

Tự biết già nua chẳng có TÀI
Noi gương Dạ Cổ - Một anh TÀI
Niêm nghiêm ý tốt – Tâm rèn lực
Luật vững từ hay – Trí luyện TÀI
Học Phật ngày đêm thông Tứ Đế
Trì Kinh sớm tối hiểu Tam TÀI
Vẫn còn ươm mộng đường tri thức
Thế giới nằm trong cái Ngũ TÀI

BXP 11.8.2017


CHUYỆN NHÀ EM

Nhà em chỉ có một gia TÀI
Xế điếc lâu năm cũng bác TÀI
Nải chuối to oành dâng thổ địa
Con tôm bự chảng cúng thần TÀI
Làm ăn kẻ khó vừa xin lộc
Buôn bán thằng ranh đã cướp TÀI
Bởi cực lâu rồi nên tính kỹ
Đừng tăng nợ mới rõ kinh TÀI.

DCHL


TÀI ƠI LÀ TÀI!

Sếp Cổ, mèn ui, đích thị TÀI
Mần thơ chớp nhoáng cỡ thiên TÀI
Hồi văn viết dễ như đào cải
Nhất vận bùng nhanh tựa phát TÀI
Gió bảo: - Thầy đem hoan hỉ phái!
Vân kêu: - Cụ trổ chói chang TÀI!
Bao lần bạn hữu nghe đồn đại
Quả thật Hoài Lang quá có TÀI!

HỒNG THOẠI 12.8.17

BẬC ĐẠI TÀI

Dạ Cổ Hoài Lang quả thật TÀI
Đường thi xứng đáng một danh TÀI
Giao lưu đã tỏ người thông tuệ
Xướng họa từng phô vị biện TÀI
Chữ nghĩa thu gom luôn luyện trí
Vần câu chắt lọc vẫn rèn TÀI
Điều hành năng động lò thêm lửa
Bạn hữu thường khen bậc đại TÀI

BXP 13.8.2017
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nhóm lại lửa Đường - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nhóm lại lửa Đường
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-