Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhóm lại lửa Đường

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhóm lại lửa Đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường I_icon13Sun 12 Feb 2017, 08:51

Hồi trong năm sức khỏe của tôi giảm sút ghê gớm, mới đầu vụ rét mà tôi đã bị những trận ho lớn hành hạ dai dẳng. Nhân ngày 20/11 tôi cố gắng làm một bài ĐL và viết đôi dòng tri ân thầy Ái Hoa, sau đó lặng lẽ thu mình vào trang blog cá nhân, gửi hồn vào những con chim. Sau khi điều trị giảm được ho lại tiếp đến gần hai tháng không ăn được, khiến cơ thể tôi tàn tạ, buồn nản muốn buông xuôi tất cả. Giao thừa Đinh Dậu, bói Dịch được quẻ QUẺ ĐỊA PHONG THĂNG (Trên KHÔN dưới TỐN), Khôn là đất, Tốn là gió, cũng là cây, cây ở dưới đất tức dạng mầm đang ở thế vươn lên. Suy ngẫm cả 6 hào từ trong quẻ Thăng này khiến tôi phấn  chấn, ý chí niềm tin trở lại, dần đần ăn được, sức khỏe phục hồi. Tôi vẫn canh cánh trong lòng lời của Trà My : “Bác nghĩ như thế không sợ phụ lòng của Thầy AH sao?”, quyết tâm trở lại với Đường.
Duyên lành đến, nhờ Van tiếp lửa, giờ tôi đã có thể trở lại Lều Cỏ, trước hết đăng lại những bài xướng họa với Van và các bạn thơ ở VNTH.  
 
TRI KỶ

Cách mặt mà ta chẳng cách lòng
Duyên Còm bốn bể có vui không?
Gìn niêm đẹp ý theo đường thẳng
Giữ luật tròn câu tránh nẻo vòng
Nghĩa đã êm đềm khi nắng Hạ
Tình càng ấm áp lúc mưa Đông
Nhịp cầu xướng họa nên tri kỷ
Suối mát hồn thơ chảy hợp dòng

BXP 04.02.2017
 
GỞI BÁC

Nghe tin bác khỏe thấy an lòng
Tịnh dưỡng trong nhà tránh chỗ đông
Xướng họa thất ngôn thời thoải mái
Chơi đùa lục bát ấy vui không
Diễn Đàn kẻ hứng lời bay bổng
Thi Hữu người tung chữ chạy vòng
Mạng ảo nhưng tình luôn gắn bó
Bài thơ gởi bạn viết đôi dòng

Vancali 2.3.17

GỬI VAN

Nhận được thơ Van thấy nức lòng
Hoa bừng sắc thắm … đã tàn Đông!
Chim tìm mấy loại không hề thiếu
Thơ họa đôi vần chẳng để không
Song tứ kiên trì trang đảo lượt
Đường thi nhẫn nại bút quay vòng
Nhớ sao thuở ấy bao sôi nổi
Nay vắng người xưa lệ đẫm dòng

BXP 04.02.2017

THẬT LÒNG

Thử hỏi lời kia có thật lòng
Cho người giá lạnh lúc ngày đông
Bao nhiêu kỷ niệm đây buồn lắm
Là bấy ân tình ấy nhớ không
Nhác thấy bên đường bèn lẩn tránh
Vừa nom góc phố vội len vòng
Làm hoa héo úa theo ngày tháng
Để mắt cô đơn … lệ chảy dòng

Vancali 2.4.17

ĐỪNG NGHI NGỜ

Ấy nghĩ rằng ta đã dối lòng
Nghi ngờ chuốc nỗi lạnh đêm Đông
Mắt mờ ảo ảnh sao thương thế!
Ruột rối tơ vò có khổ không!
Khắc khoải canh trường nhiều nẻo rẽ
Bâng khuâng quãng vắng lắm đường vòng
Hãy gom giọt tím hoàng hôn lại
Cho sóng tương giang cứ cuộn dòng

BXP 05.02.2017

Tình lỡ

Đốt đuốc tìm đâu kẻ một lòng
Cho đời ấm lại lúc hàn đông
Vì người bội ước nên sầu chán
Bời bạn vong thề hỏi giận không
Dạo ấy môi hồng sao cận bóng
Khi xưa gót ngọc cứ theo vòng
Giờ đây gác vắng tình hoang dại
Bướm hởi vì ai … khóc cạn dòng

Vancali 2.4.17


TÌNH NỐI

Có ta từ ấy chẳng hai lòng
Gửi giọt men tình ủ ấm Đông
Thánh thót đàn ân lời biển cả
Êm đềm nhạc ái tiếng hư không
Chùm hoa tím ngắt ong vờn nhụy
Thảm nắng vàng au bướm lượn vòng
Một nỗi niềm riêng khôn dãi tỏ
Mong ai ngấn lệ hãy khô dòng.

BXP 05.02.2017

Tình ca

Cạn tỏ lời thơ thấy nhẹ lòng
Sao còn cảm giác nỗi sầu đông
Ngân nga tiếng sáo hồn hoang dại
Réo rắc cung đàn dạ trống không
Bóng nguyệt mơ màng cung nguyệt khuyết
Làn mây mộng huyễn áng mây vòng
Tình ca biển hẹn ngày tao ngộ
Rộn rã con tim … máu ngược dòng

Vancali 2.5.17

BÚT THẢO THƠ VUI …

Cảm tạ người thương đã hiểu lòng
Trời bừng sắc nắng chợ đang đông
Bao điều oán giận xua tan hết
Mọi nỗi ưu phiền rũ sạch không
Rộn rã vườn kia oanh hứng giọng
Xôn xao ngõ nọ bướm say vòng
Tình ca Sô Nát vang vang mãi
Bút thảo thơ vui chẳng dứt dòng.

BXP 06.02.2017

VẤN BẠN

Người ơi nói thật mới yên lòng
Sợ cảnh đêm dài lạnh giá đông
Bởi tiếng thị phi buồn ấy lắm
Vì lời đồn đại tội đây không
Đừng nên lãng mạn ong quanh quẩn
Chớ có hào hoa bướm lượn vòng
Hãy kịp phân bày cho rõ ý
Tình ngay gởi bạn viết đôi dòng.

Vancali 2.5.17

GIÃI BÀY


Ấy vẫn nghi ư? Đã giãi lòng
Sao còn mắc míu chuyện tây đông?
Thị phi đôi mách xem như bỏ
Đồn đại tầm phào ngẫm tựa không
Hợp sức theo bầy ong hút mật
Đồng tâm hướng lũ nhện đan vòng
“Biển Đông tát cạn” khi hòa cảm
Hạnh phúc nâng niu nước thuận  dòng.

BXP 6/2/2017

KÉN VỢ

Vì sao thắc mắc mãi trong lòng
Kén vợ nên tìm chỗ chợ đông
Biết được “ ăn hàng “ nhiều hoặc ít
Thấy rằng “ tám chuyện” có hay không
Nói năng nhỏ nhẹ , mài cau có
Thái độ chanh chua , mắt trợn vòng
Mọi thứ phơi bày chân thật nhất
Lời ngay vắng tắt chẳng dài dòng

Vancali 2.6.17

KÉN VỢ

Kén vợ riêng tư phải kín lòng
Âm thầm chọn lựa chốn người đông
Nàng kia den đủi nhân tràn khắp
Ả nọ yêu kiều đức rỗng không
Õng ẹo lời ve dù lắm nhẫn
Đoan trang tiếng yến dẫu thưa vòng
Chiều sâu giếng thẳm nào ai biết
Mộc mạc chân quê xứng dõi dòng.

BXP 7/2/2017

SẦU CÔ QUẠNH

Thức suốt năm canh não nuột lòng
Sao hoài gối chiếc lạnh lùng đông
Nhìn quanh chúng bạn bao vui thú
Cảm nhận thân mình lại trống không
Tháng hạ buông xuôi tình chạy tuốt
Ngày thu ngẫm lại ý bay vòng
Bao mùa lá đổ sầu cô quạnh
Kết bạn tri âm thảo mấy dòng

Vancali 2.6.17
 
THỦY CHUNG

Lời ai rầu rĩ xót xa lòng
Nặng nỗi ưu phiền giá buốt Đông
Khắc khoải ươm tình nơi quãng vắng
Âm thầm ủ nghĩa chốn phòng không
Hè còn rỉ rả con diều lượn
Thu đã bâng khuâng cánh nhạn vòng
Sắc tím trời chiều luôn níu giữ
Thuyền neo bến cũ đợi xuôi dòng.

BXP 8.2.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhóm lại lửa Đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường I_icon13Sun 12 Feb 2017, 09:08

THĂM DẠ CỔ HOÀI LANG


Nhà Cổ vào thăm tự hỏi lòng
Liệu mình có hợp chốn người đông?
Bạn đang sức dũng tâm đầy ắp
Ta đã thân già túi rỗng không!
Muốn nói ầu ơ lời khó ngỏ
Mong sang lập cập ngõ khôn vòng!
Con tim máu đỏ còn chưa cạn
Nên mới liều bơi nước ngược dòng.


BXP 01.02.2017


GIEO QUẺ ĐẦU NĂM


Giơ tay bấm quẻ : bác an lòng
Sức mạnh còn đè ngọn gió đông !
Mỗi sớm đường thi hòa vận có
Từng chiều lục bát trật niêm không !
Bày thơ cuối hạ trăng vờn chữ
Ngắm cảnh đầu xuân bướm lượn vòng !
Thoải mái giao lưu ngàn ý đẹp
Lo chi bến nước chảy xuôi dòng.


DCHL


BÓI QUẺ ĐẦU NĂM


Bói quẻ đầu năm rất hứng lòng
Cây mầm ấp ủ đã qua đông
Được giờ ngóc cổ thây sinh-diệt
Đến lúc vươn mình mặc có-không
Vững dạ dù nan theo lối tắt
Bền tâm dẫu hiểm bỏ đường vòng
Giao lưu xướng họa tình thêm thắm
Cảm tạ Hoài Lang gửi mấy dòng.


BXP 02.02.2017


Đầu năm tôi bói Dịch được quẻ Thăng nên rất vui, dù sức đã phều phào nhưng quyết tâm trở lại với niềm đam mê ĐL.


KHỎE THƠ


Anh em thấy bác vẫn bền lòng
Vẫy bút chơi đều buổi chợ đông
Gởi tiếng yêu thương nào phải một
Thêm lời hạnh phúc dễ gì không
Thi đàn vắng vẻ tình thêm sức
Bạn hữu xa xôi nghĩa thắt vòng
Nhiệt huyết dâng trào duyên có đủ
Khi say ngũ độ viết trăm dòng.


DCHL


NỖI NIỀM


Bạn hiểu cho tôi những nỗi lòng
Tim còm nhóm lửa ấm qua đông
Ba chân lập cập còn mà hết
Một bút phều phào có cũng không
Trí nhẫn đêm trường tay đếm hạt
Tâm kiên sớm rạng cổ đeo vòng
Trì kinh học Pháp mong khai tuệ
Suối Nghiệp ngàn xưa quyết chuyển dòng.


BXP 03.02.2017


TÌNH BẠN TÌNH THƠ


Thường khi cách mặt mới xa lòng
Gặp gỡ hàng ngày giữa phố đông
Bút nọ sum vầy nghiên mực tím
Vôi này hội ngộ lá trầu không
Ru hồn lữ khách luôn tròn nhịp
Mở lối vườn yêu chẳng khuyết vòng
Ấm lạnh bên đời mây gió thoảng
Nhưng thơ đãi bạn ít phai dòng.


DCHL


TRI KỶ


Cách mặt mà ta chẳng cách lòng
Duyên Còm bốn bể có vui không?
Gìn niêm đẹp ý theo đường thẳng
Giữ luật tròn câu tránh nẻo vòng
Nghĩa đã êm đềm khi nắng Hạ
Tình càng ấm áp lúc mưa Đông
Nhịp cầu xướng họa nên tri kỷ
Suối mát hồn thơ chảy hợp dòng


BXP 04.02.2017


HỌC NẤU ĐƯỜNG TINH


Đường tinh học nấu chẳng sờn lòng
Ủ ngọt câu vần lúc rạng đông
Gởi gió vào mây tình nở nụ
Đem duyên đến bạn nghĩa khơi vòng
Trăng vàng mấy đợt niềm vui có
Mực tím bao ngày nỗi khổ không
Tĩnh lặng tâm hồn thơ mới khỏe
Chao ôi cục sướng chuyển lưu dòng.


DCHL


QUYẾT NẤU ĐƯỜNG TINH


Nấu được Đường tinh mới thỏa lòng
Qua nhiều nắng Hạ với mưa Đông
Rèn từ lọc ý trăng bao độ
Giữ luật gìn niêm đất mấy vòng
Lặng lẽ chăm vườn no ấm đủ
Âm thầm bón gốc não phiền không
Đem hương gửi gió thơ hòa nhạc
Dạo khúc tình ca mãi đẹp dòng


BXP 05.02.2017
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Nhóm lại lửa Đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường I_icon13Sun 12 Feb 2017, 11:08

QUYẾT NẤU ĐƯỜNG TINH
 
 
Nấu được Đường tinh mới thỏa lòng
Qua nhiều nắng Hạ với mưa Đông
Rèn từ lọc ý trăng bao độ
Giữ luật gìn niêm đất mấy vòng
Lặng lẽ chăm vườn no ấm đủ
Âm thầm bón gốc não phiền không
Đem hương gửi gió thơ hòa nhạc
Dạo khúc tình ca mãi đẹp dòng
 
BXP 05.02.2017
 
BÁC PHƯỢNG NGẪU HỨNG.
 
 
Tuổi cao chẳng bệnh mới yên lòng
Trỗi hứng thêu vần buổi tiết Đông
Bút thỏ đâu run vì thuộc chữ
Giấy tiên vẫn đợi cứ xoay vòng
Giơ bài miệng nhẩm ưng câu đã...
Đeo kính tay dò phạm lỗi không
Khoái tỉ cười vang nhà ngỡ sấm
Cháu đang bú sữa ọc phun dòng
 
Cẩn Vũ. 12/02/2017
----------------------------------------
Tại bác làm xong, ngâm to, mà cười cũng to nữa, nên cháu nó hoảng đó nha!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhóm lại lửa Đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường I_icon13Sun 12 Feb 2017, 20:36

Cẩn Vũ đã viết:
QUYẾT NẤU ĐƯỜNG TINH
 
 
Nấu được Đường tinh mới thỏa lòng
Qua nhiều nắng Hạ với mưa Đông
Rèn từ lọc ý trăng bao độ
Giữ luật gìn niêm đất mấy vòng
Lặng lẽ chăm vườn no ấm đủ
Âm thầm bón gốc não phiền không
Đem hương gửi gió thơ hòa nhạc
Dạo khúc tình ca mãi đẹp dòng
 
BXP 05.02.2017
 
BÁC PHƯỢNG NGẪU HỨNG.
 
 
Tuổi cao chẳng bệnh mới yên lòng
Trỗi hứng thêu vần buổi tiết Đông
Bút thỏ đâu run vì thuộc chữ
Giấy tiên vẫn đợi cứ xoay vòng
Giơ bài miệng nhẩm ưng câu đã...
Đeo kính tay dò phạm lỗi không
Khoái tỉ cười vang nhà ngỡ sấm
Cháu đang bú sữa ọc phun dòng
 
Cẩn Vũ. 12/02/2017
----------------------------------------
Tại bác làm xong, ngâm to, mà cười cũng to nữa, nên cháu nó hoảng đó nha!

TỰ NHỦ LÒNG

Lều cỏ Đào Viên tự nhủ lòng
Bây giờ bớt lạnh … đã qua Đông
Lò Đường dựng lại nay châm lửa
Cây cỏ tìm yên đã chuyển vòng
Chuốt chữ gieo tình hoan hỉ có
Trau vần khởi nghĩa não phiền không
Buông hơn bỏ phải say thiền định
Ngọn bút thăng hoa thảo mấy dòng

BXP 12.02.2017

Cảm ơn tiểu tỷ đã đến thăm, lão đệ đáp họa đây. Trời, đọc thơ tiểu tỷ khiến lão đệ cười ngã lăn quay gẫy mất một cái răng. 
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Nhóm lại lửa Đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường I_icon13Mon 13 Feb 2017, 10:51

buixuanphuong09 đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
QUYẾT NẤU ĐƯỜNG TINH
 
 
Nấu được Đường tinh mới thỏa lòng
Qua nhiều nắng Hạ với mưa Đông
Rèn từ lọc ý trăng bao độ
Giữ luật gìn niêm đất mấy vòng
Lặng lẽ chăm vườn no ấm đủ
Âm thầm bón gốc não phiền không
Đem hương gửi gió thơ hòa nhạc
Dạo khúc tình ca mãi đẹp dòng
 
BXP 05.02.2017
 
BÁC PHƯỢNG NGẪU HỨNG.
 
 
Tuổi cao chẳng bệnh mới yên lòng
Trỗi hứng thêu vần buổi tiết Đông
Bút thỏ đâu run vì thuộc chữ
Giấy tiên vẫn đợi cứ xoay vòng
Giơ bài miệng nhẩm ưng câu đã...
Đeo kính tay dò phạm lỗi không
Khoái tỉ cười vang nhà ngỡ sấm
Cháu đang bú sữa ọc phun dòng
 
Cẩn Vũ. 12/02/2017
----------------------------------------
Tại bác làm xong, ngâm to, mà cười cũng to nữa, nên cháu nó hoảng đó nha!

TỰ NHỦ LÒNG

Lều cỏ Đào Viên tự nhủ lòng
Bây giờ bớt lạnh … đã qua Đông
Lò Đường dựng lại nay châm lửa
Cây cỏ tìm yên đã chuyển vòng
Chuốt chữ gieo tình hoan hỉ có
Trau vần khởi nghĩa não phiền không
Buông hơn bỏ phải say thiền định
Ngọn bút thăng hoa thảo mấy dòng

BXP 12.02.2017

Cảm ơn tiểu tỷ đã đến thăm, lão đệ đáp họa đây. Trời, đọc thơ tiểu tỷ khiến lão đệ cười ngã lăn quay gẫy mất một cái răng. 



NGHE BÁC RƠI…RĂNG.
 
Nghe Bác rơi răng, Cẩn chạnh lòng
Khi cười nướu lạnh nhỡ vào đông
Tuổi qua mấy giáp vừa mừng thọ
Tháng đếm vài hôm đã kết vòng
Đọc áng thơ đùa, nghi giận mãi
Coi tuồng phú quậy, hỏi vui không?
Tính em vẫn thế  nào thay đổi
Đặt bút là phang kệ méo dòng
 

Cẩn Vũ. 13/02/2017
  
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhóm lại lửa Đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường I_icon13Mon 13 Feb 2017, 19:53

Cẩn Vũ đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
QUYẾT NẤU ĐƯỜNG TINH
 
 
Nấu được Đường tinh mới thỏa lòng
Qua nhiều nắng Hạ với mưa Đông
Rèn từ lọc ý trăng bao độ
Giữ luật gìn niêm đất mấy vòng
Lặng lẽ chăm vườn no ấm đủ
Âm thầm bón gốc não phiền không
Đem hương gửi gió thơ hòa nhạc
Dạo khúc tình ca mãi đẹp dòng
 
BXP 05.02.2017
 
BÁC PHƯỢNG NGẪU HỨNG.
 
 
Tuổi cao chẳng bệnh mới yên lòng
Trỗi hứng thêu vần buổi tiết Đông
Bút thỏ đâu run vì thuộc chữ
Giấy tiên vẫn đợi cứ xoay vòng
Giơ bài miệng nhẩm ưng câu đã...
Đeo kính tay dò phạm lỗi không
Khoái tỉ cười vang nhà ngỡ sấm
Cháu đang bú sữa ọc phun dòng
 
Cẩn Vũ. 12/02/2017
----------------------------------------
Tại bác làm xong, ngâm to, mà cười cũng to nữa, nên cháu nó hoảng đó nha!

TỰ NHỦ LÒNG

Lều cỏ Đào Viên tự nhủ lòng
Bây giờ bớt lạnh … đã qua Đông
Lò Đường dựng lại nay châm lửa
Cây cỏ tìm yên đã chuyển vòng
Chuốt chữ gieo tình hoan hỉ có
Trau vần khởi nghĩa não phiền không
Buông hơn bỏ phải say thiền định
Ngọn bút thăng hoa thảo mấy dòng

BXP 12.02.2017

Cảm ơn tiểu tỷ đã đến thăm, lão đệ đáp họa đây. Trời, đọc thơ tiểu tỷ khiến lão đệ cười ngã lăn quay gẫy mất một cái răng. 

NGHE BÁC RƠI…RĂNG.
 
Nghe Bác rơi răng, Cẩn chạnh lòng
Khi cười nướu lạnh nhỡ vào đông
Tuổi qua mấy giáp vừa mừng thọ
Tháng đếm vài hôm đã kết vòng
Đọc áng thơ đùa, nghi giận mãi
Coi tuồng phú quậy, hỏi vui không?
Tính em vẫn thế  nào thay đổi
Đặt bút là phang kệ méo dòng
 
Cẩn Vũ. 13/02/2017

CHẲNG CẠN DÒNG

Nào có điều chi phải mếch lòng
Xuân về chửa hết cái mùi Đông
Bát tuần lối xóm còn ham dạo
Nhất gậy đường quê vẫn thích vòng
Tếu giỡn tưng bừng hoan hỉ có
Vui đùa thoải mái não phiền không
Một già một trẻ vui câu họa
Thi hứng trào tuôn chẳng cạn dòng

BXP 13.2.2017
        
      
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhóm lại lửa Đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường I_icon13Wed 15 Feb 2017, 19:54

1- Chửa mướn

Phong trào " chửa " mướn đã lên ngôi
Đạo Đức còn đâu hỏng bét rồi
Chín tháng tình thâm mà bỏ phế
Non ngày máu mủ lại buông trôi
Đẻ đau con biến nhà cao dựng
Mang nặng tiền trao sức khỏe hồi
Mẫu tử giờ đây là nghĩa " tử "
Bà bầu dịch vụ ... tức cười thôi

Vancali 2.9.17


2- ĐẺ MƯỚN

Đẻ mướn bây giờ đã chiếm ngôi?
Quê mình chuyện ấy chẳng xong rồi
Từ xưa giọt máu mang tình nặng
Hiện đại đồng tiền rửa nước trôi
Lắm bạc nghèo thương nhân nghĩa mất
Neo nhà sẵn đức lộc ân hồi
Tình thâm mẫu tử là cao quý
Dù ở đời nào cũng thế thôi.

BXP 10.2.2017

3- ẢNH CHẾ

Mẩu chuyện nghi rằng chém gió thôi
Tình thâm mẫu tử mấy chương hồi
Ba đồng há dễ dàng con tặng
Chục tỷ nào đành đoạn máu trôi
Dưỡng dục muôn ngày hay nhớ lắm
Cưu mang vạn thuở biết thương rồi
Phong trào chế ảnh thì vui thiệt
Chỉ có lòng người phải rẽ ngôi.

DCHL


4- NGHIỆP CHƯỚNG

Duyên tình cõi thế cứ thay ngôi
Nỗi khổ trời cao đã định rồi
Bời tại công danh đành gió thổi
Cũng gì sự nghiệp để bèo trôi
Bao người xuẩn động khôn màng hối
Lắm kẻ u mê thật khó hồi
Hai chữ kim tiền đi đẻ mướn
Vương vào nghiệp chướng … tội nhiều thôi !

Vancali 2.11.17

5- NGHIỆP BÁO

Nhân quả theo dòng cứ đổi ngôi
Vì chưng tạo tác ở ta rồi
Thiện tâm chủng đức neo hình lại
Ác ý nhân lành đổ nước trôi
Hiện tại  đa mang đời nghịch cảnh
Ngày sau phải chịu kiếp luân hồi
Nhiều tiền lắm bạc xuôi tay  … Hết!
Chỉ Nghiệp là còn ấy vậy thôi!

BXP 12.2.2017

6- NGHIỆP DUYÊN

Cuộc sống bây giờ khổ chiếm ngôi
Nhà tranh cũng bị nát bươm rồi
Cơm hàng cháo chợ ăn cùng uống
Nghĩa bạn tình thầy chảy với trôi
Gió lạnh còn nghe lòng thổn thức
Mưa khuya vẫn thấy dạ bồi hồi
Duyên đầu muốn ngỏ mà e sợ
Kỷ niệm tan tành chắc chắn thôi.

DCHL

7- HỐI HẬN

Vì lòng ích kỷ muốn nhiều “ ngôi “
Thỏa mãn túi tham , lủng đáy rồi
Lúc trẻ cường gân tiền cứ tóm
Khi già sức yếu của giờ trôi
Nhìn về quá khứ huyền cơ tạo
Thấy được tương lai quả báo hồi
Bóng lẻ thiền môn quỳ hối hận
Lỡ đầy nghiệp chướng , khóc buồn thôi !

Vancali 2.12.17

8- TỈNH THỨC

Khát vọng sang giàu đã trụ ngôi
Thân ta nô lệ bấy lâu rồi
Si tham khổ não buông dòng cuộn
Ái giận ưu phiền đổ thác trôi
Học Pháp kiên trì tâm thiện nở
Tụng Kinh nhẫn nại trí nhân hồi
Mười hai mắt xích … vô minh chặt!
Vẫn “ở” chưa “về” phải tỉnh thôi!

BXP 13.2.2017

9- Mộng trên ngôi

Kim tiền vạn tuế mộng trên ngôi
Cát bụi trần gían đã bám rồi
Mắt ngọc ru hồn công Đức bội
Chân hài tối mắt chuyện đời trôi
Không rèn đạo Đức trăng dần khuyết
Chẳng luyện lương tâm trống điểm hồi
Ái nộ sân si lòng nhục thể
Hơi tàn địa phủ một đường thôi

Vancali 96

10- NHÂN QUẢ

Thử nhìn vương đế cứ truyền ngôi
Hưởng lộc trần gian tuyệt đỉnh rồi
Quyền thế : xuôi tay chờ đất trộn
Sang giàu : nhắm mắt đợi dòng trôi
Duyên tham mãi níu đời luân chuyển
Nghiệp ái hằng mang kiếp tái hồi
Nhân quả công bằng ai tránh được
Sướng nhiều khổ lắm lẽ thường thôi

BXP 9.2.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhóm lại lửa Đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường I_icon13Tue 11 Apr 2017, 20:33

Hỏi thăm


Xuân Phượng hôm rày hỏng thấy đâu
Hoài trông Bác đến má phai mầu
Bao lần ngũ độ đùa muôn thuở
Mấy bận độc vần giỡn đã lâu
Sức khỏe ra sao làm bạn nhớ
Lời thơ chẳng có khiến ai sầu
Người ơi cố gắng ghi vài chữ
Thi hữu thơ đường gửi mấy câu


Vancali.3.13.17

CẢM ƠN

Ngày ngày Xuân Phượng có đi đâu
Một đóa hoa thơ giữ thắm màu
Nét nghĩa trang lưu gìn chẳng thoảng
Khuôn tình bạn gửi níu càng lâu
Vì buồn “khó chống …” nên nhiều não
Bởi khổ “khôn ngăn …” mới lắm sầu
Năm sáu xuân rồi (56) từng đã vậy
Ơn người thăm hỏi tạ đôi câu.


BXP 10.4.2017


Nhớ bạn

Đã mấy tuần rồi xa bác Phượng
Ai mà kiếm được ban phần thưởng
Hay là mắt kém phải nghỉ ngơi
Có lẽ chân chồn lo tịnh dưỡng
Vắng biệt lời hay để bướm vờn
Không còn ý đẹp cho ong lượn
Cầu ông sức khỏe được vuông tròn
Trở lại đường thi mà khởi xướng

Vanvali. 3. 28 . 17



MONG


Đất Mỹ Van Ca còn nhớ Phượng
Vần thơ đón nhận như ai thưởng
Thân thì cậy sức vợ con nuôi
Trí lại nhờ duyên bạn hữu dưỡng
Nắng Hạ vừa bừng yến đã bay
Hương Xuân chửa hết oanh còn lượn
Bài giao tự ấy vẫn nâng niu
Họa vận xong rồi mong lại xướng


BXP 11.4.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhóm lại lửa Đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường I_icon13Tue 11 Apr 2017, 20:37

VỌNG MÊ LINH

Hai Bà thủ lĩnh đất Mê Linh
Vạn kỉ đời sau mãi thắm tình
Nợ nước dựng cờ lui lũ giặc
Thù nhà khởi nghĩa hợp dân binh
Trưng Vương yếu sức im lìm chạy
Mã Viện cường quân hớn hở bình
Mở cõi ba năm ngàn sắc tỏa
Đường cùng sông Hát phải hi sinh!

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 2017
Huy Thanh



KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG

Đất Việt Hai Bà đã hiển linh
Dương cờ khởi nghĩa nặng bao tình
Ngông cuồng lũ Bắc trùm thiên hạ
Dũng cảm người Nam hội chiến binh
Thảy giặc ra về buồn bã trốn
Toàn dân đáp trả vội vàng bình
Ba năm giữ nước lừng vang tiếng
Sông Hát đường cùng phải tử sinh./.


TXS 07/03/2017


HAI BÀ TRƯNG


Hai Bà đã tỏ đấng anh linh
Hận quốc thù gia nặng nghĩa tình
Lẫm liệt bành voi truy vạn Hán
Oai hùng sức nữ gọi muôn binh
Thành Luy một phút tan cùm kẹp
Đất Lĩnh ba năm hưởng thái bình
“Liễu yếu đào tơ” ai biết nhỉ?
Máu nhuần mạch đất cỏ cây sinh.


BXP 11.4.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhóm lại lửa Đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường I_icon13Wed 12 Apr 2017, 19:21

buixuanphuong09 đã viết:
Hỏi thăm

Xuân Phượng hôm rày hỏng thấy đâu
Hoài trông Bác đến má phai mầu
Bao lần ngũ độ đùa muôn thuở
Mấy bận độc vần giỡn đã lâu
Sức khỏe ra sao làm bạn nhớ
Lời thơ chẳng có khiến ai sầu
Người ơi cố gắng ghi vài chữ
Thi hữu thơ đường gửi mấy câu

Vancali.3.13.17

CẢM ƠN

Ngày ngày Xuân Phượng có đi đâu
Một đóa hoa thơ giữ thắm màu
Nét nghĩa trang lưu gìn chẳng thoảng
Khuôn tình bạn gửi níu càng lâu
Vì buồn “khó chống …” nên nhiều não
Bởi khổ “khôn ngăn …” mới lắm sầu
Năm sáu xuân rồi (56) từng đã vậy
Ơn người thăm hỏi tạ đôi câu.

BXP 10.4.2017

Nhớ bạn

Đã mấy tuần rồi xa bác Phượng
Ai mà kiếm được ban phần thưởng
Hay là mắt kém phải nghỉ ngơi
Có lẽ chân chồn lo tịnh dưỡng
Vắng biệt lời hay để bướm vờn
Không còn ý đẹp cho ong lượn
Cầu ông sức khỏe được vuông tròn
Trở lại đường thi mà khởi xướng

Vanvali. 3. 28 . 17


MONG

Đất Mỹ Van Ca còn nhớ Phượng
Vần thơ đón nhận như ai thưởng
Thân thì cậy sức vợ con nuôi
Trí lại nhờ duyên bạn hữu dưỡng
Nắng Hạ vừa bừng yến đã bay
Hương Xuân chửa hết oanh còn lượn
Bài giao tự ấy vẫn nâng niu
Họa vận xong rồi mong lại xướng

BXP 11.4.2017

Mừng gặp lại

Vui mừng thấy được bài huynh Phượng
Giống trúng cặp năm và có thưởng
Bởi phúc ba đời , gắng tịnh tâm
Như phần cả họ , nhờ an dưỡng
Mong người khỏe mạnh hãy chơi đùa
Chúc bác an lành nên uốn lượn
Đêm bảy ngày ba nhớ thuộc lòng
Khi hồi sức lại tha hồ xướng

Vancali 4.11.17

VAN ƠI!

Van ơi! Vần ấy tha cho Phượng
Trắc trắc ung đầu sao nhận thưởng
Bạn lắm điều hay phải học hành
Mình nhiều cái dở cần tu dưỡng
Tọa thiền “ý mã” giữ đừng phi
Ngẫm Pháp “tâm viên” neo chẳng lượn
Thắp lửa hồn thơ hiểu nỗi niềm
Cảm ơn nữ sỹ xin bài xướng.

BXP 12.4.2017
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nhóm lại lửa Đường Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nhóm lại lửa Đường
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-