Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Nhóm lại lửa Đường

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhóm lại lửa Đường - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường - Page 3 I_icon13Wed 13 Sep 2017, 13:53

Trích dẫn :
Trích dẫn :
VỢ LÃO

Vợ lão bao người thấy bảo xinh
Dù nay quá bảy chục xuân tình
Làn da trắng mịn phô màu tuyết
Lọn tóc dài đen điểm dáng hình
Đảm việc gia đình lo trọn đủ
Chia phần xã hội nói tường minh
Tuy già học hỏi còn tinh tấn
Giữ đạo rèn tâm tự chỉnh mình./.

TXS 12/9/2017

HOA ĐỜI THẮM NỤ

Ước nụ hoa đời mãi thắm xinh
Ngàn năm triệu kẻ vốn đa tình
Con đường trải lụa thời lưu tiếng
Thảm cỏ bày nhung vẫn khắc hình
Chữ xót xa nào vương cánh hạc
Lời êm ái nọ vẫy bình minh
Cho dù cuộc sống nhiều đau khổ
Bến cũ đò xưa chẳng một mình.

DCHL

MÊ HOA

Bao loài hoa đẹp dáng xinh xinh
Ấp ủ hồn tôi biết mấy tình
Đến cụ Gu Hờ mong nhận ảnh
Vào trang Thi Hữu muốn đăng hình
Canh khuya điểm hạt tâm còn sáng
Sớm rạng du Còm trí vẫn minh
Đi bộ làm thơ luôn sảng khoái
Chuyên tu cải nghiệp cái thân mình.

BXP 13.9.2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhóm lại lửa Đường - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường - Page 3 I_icon13Mon 01 Jan 2018, 09:35

LẠNH LẼO

Đông tàn lạnh lẽo tuyết đầy vơi
Nỗi nhớ về theo đổ ngập trời
Gác nhỏ mơ màng trăng dõi đợi
Đêm trường thổn thức lệ trào rơi
Vòng tay đã mất tình sai nẻo
Kỉ niệm còn vương nghĩa ấm đời
Ủ những niềm riêng vào gối mộng
Ru hồn lạc lõng chốn mù khơi.

Gió Bụi

4. GỐI MỘNG

Gối mộng bao ngày cũng chửa vơi
Vì chưng lạnh lẽo khắp phương trời
Đêm nằm thấp thỏm mơ nàng đợi
Chỗ hẹn vui vầy bỏ tuyết rơi
Thả chữ về mau tình ái bạn
Chờ câu sưởi ấm dạ tâm đời
Xin đừng trải những chiều sương lặng
Cánh hạc la đà giữa biển khơi./.


TXS 31/12/2017

8- THÂN TẰM

Nỗi nhớ trong lòng chửa dễ vơi
Dù cho cánh nhạn biệt phương trời
Bồi hồi sớm vắng tình chưa đoạn
Khắc khoải canh dài lệ vẫn rơi
Những tưởng rồi ra giăng kết phận
Nào hay bỗng chốc cách ly đời
Thân tằm rút ruột còn vương kén
Cứ rõi con thuyền khuất dặm khơi

BXP 01.01.2018
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhóm lại lửa Đường - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường - Page 3 I_icon13Wed 03 Jan 2018, 09:30

CHÚC MỪNG NĂM 2018

(Kinh mừng GĐ Đào Viên) 

----

Chúc Thầy phúc lộc trổ gần xa 

Chúc Tỷ an vui trải khắp nhà 

Đệ diễn thoi vần xinh vạn lối 

Huynh bày cú ngữ đẹp ngàn hoa 

Yêu tài Muội giỏi gìn nhân khéo 

Mến hạnh nàng hay giữ ý hoà 

Kết bạn hiền trung lành rực rỡ 

Hai Ngàn Một Tám rạng đời ta 

-

TKN Đào Liên 

Mytutru 01.01.2018

---------


CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chúc cả muôn người dẫu cách xa
Lành thân khoẻ việc ấm êm nhà
Công danh thẳng bước đường nhung lụa
Học thuật sâu lòng chữ gấm hoa 
Tiếng nói ông cha giàu chẳng bỏ
Tình thương em chị khó thêm hoà 
Vườn thơ khách lại ngày đông đúc
Phước lộc vô vàn bõ sức ta

Ái Hoa

NƠI NÀY …

Vườn Đào gần gũi có đâu xa
Bốn bể vui chung một mái nhà
Nghĩa bạn ươm chồi cây phát lá
Tình thầy chắt nhựa gốc đơm hoa
Âm thầm ngẫm nghĩ lời thêm tỏ
Lặng lẽ nghiền suy ý được hòa
“Một góc trời riêng”* ai biết nhỉ
Nơi này tâm đắc chẳng mình ta!

BXP 03.01.2018
* Khung trời riêng
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhóm lại lửa Đường - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường - Page 3 I_icon13Fri 26 Jan 2018, 19:18

Trích dẫn :
THỊT CHÓ

Ghé chợ mua vài cân thịt chó
Người ta đóng mộc tem in rõ
Tiêu hành phải lột nói con dâu
Tỏi ớt cần xay nhờ cháu họ
Bửa củi oằn lưng đứa cứ nhìn
Lau nhà mỏi cổ thằng hay ngó
Bao nhiêu khổ cực nuốt riêng mình
Lúc nhậu mồi chài kêu quá nhỏ !

DCHL

NĂM MẬU TUẤT

Lạ chửa năm này là “mẹ chó”
Người ta đã hiểu và nghe rõ
Can Chi hai bậc đếm năm, giờ
Cầy khuyển ba tên cùng tổ, họ
Bởi vậy thương con đẻ ngắm nhìn
Cho nên ghét lũ tham dòm ngó
Tai tường mũi thính lo tròn việc
Chủ xếp tiền công nào có nhỏ./.

TXS 26/01/2018

Mất chó

Tức giận làm sao vì mất chó
Bao giờ vắng tiếng mình không rõ
Làng trên thích nhậu chắc" phường kia"
Xóm dưới thường say hay "bọn họ"
Mấy bữa nhiều tay đứng lại rình
Hôm rày lắm đứa đi ngang ngó
Dạo nầy " cẩu tặc" lộng hành ghê
Chúng tóm hết dù to hoặc nhỏ

Vancali 1.25.18

LÃO PHƯỢNG ĐIẾC

Ừ xem sắp sửa vào năm chó
Tai điếc nên mình nghe cóc rõ
Lợn béo dăm con nguyện đãi làng
Cầy tơ bảy món cầu khao họ
Tưng bừng tám chục sẽ nhiều thăm
Rạo rực trăm tròn còn lắm ngó
Mở rộng lòng ra với đất trời
Não phiền xả hết từ điều nhỏ.

BXP 26.01.2018
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhóm lại lửa Đường - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường - Page 3 I_icon13Sat 24 Feb 2018, 11:06

Tình Mong đợi

Mỏi ước mong lần gặp lại anh
Tình quê liễu yếm vẫn thương dành
Khuya nằm dạ tủi đời heo hút
Sớm dậy tim sầu phận mỏng manh
Gối lẻ hoài chan dòng lệ héo
Phòng đơn mãi quyện thuở duyên lành
Đông về hạ đến bao là nhớ
Xót buổi đêm thường mộng giữa canh.

Hồng Vy 21-02-2018

Nhớ về anh

Bên đèn ngấn lệ nhớ về anh
Mãi mộng vòng tay ấm dỗ dành
Bởi số Trương Chi còn lận đận
Nên tình Chức Nữ lại mong manh
Thu về chỉ được mùi cay đắng
Hạ tiễn còn đâu trái ngọt lành
Nguyệt Lão se hoài duyên cứ lỡ
Cho người khắc khoải suốt năm canh

Vancali 2.22.18


CÓ NHỚ ANH?

Em ở phương trời có nhớ anh?

Câu thơ ngày ấy vẫn luôn dành
Hồn nhiên tuổi trẻ … con thuyền ảo!
Khắc khoải thân già … mảnh chiếu manh!
Những muốn tâm linh đừng xáo động
Hằng mong cuộc sống được an lành
Duyên tình đã lỡ thôi đành vậy
Bình lặng đêm trường trống điểm canh.

BXP 23.02.2018
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Nhóm lại lửa Đường - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường - Page 3 I_icon13Wed 02 Jan 2019, 18:27

Trích dẫn :
CẢNH XUÂN

Xuân về dạo bước đón bình minh
Thưởng ngoạn thiên nhiên đất nước mình
Gốc vững đào hồng rung lộc thắm
Cành bền mận trắng vẫy hoa xinh
Trao lời cửa trước chim tròn nghĩa
Vẫy cánh vườn sau bướm vẹn tình
Ngắm cảnh lòng người thêm hạnh phúc
An bình phát triển thật phồn vinh


TTL

NHẮN CÁNH CHIM XA

Gửi bạn phương trời trí tuệ minh
Nhìn xem cảnh vật đất Nam mình
Mai đào ủ búp khoe thanh lịch
Lựu phượng ươm mầm dấu đẹp xinh
Rộn rã đồng quê da diết phận
Xênh xang nẻo phố thiết tha tình
Cây đa giếng nước sân đình gọi
Những cánh chim về cội Tổ vinh.

BXP 01.01.2019

BIỂN HẸN
Biển hẹn năm nào sẽ chứng minh
Lòng yêu thắm đượm của đôi mình
Giờ đây nắng dãi hoài tươi trẻ
Thuở ấy sương dầm vẫn đẹp xinh
Ý dệt lều xưa còn ủ nghĩa
Nguồn khơi tháp cổ đã trao tình
Con thuyền lạc nẻo vì sinh kế
Mãi đợi em về lúc hiển vinh.


01.01.2019
Huy Thanh


ĐỨC ĐIỀU NGỰ GIÁC HOÀNG

Giác Hoàng Điều Ngự đấng anh minh
Trị quốc đi tu cũng hết mình
Đánh giặc : ông vua lòng sắt đá
Vào chùa : Phật tử trí tươi xinh
“Sơn hào hải vị” : giàu nhân ái
“Cháo bẹ rau măng” : nặng nghĩa tình
Chích máu viết kinh khi cạn mực
Dòng thiền đặc Việt được tôn vinh

BXP 02.01.2019
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nhóm lại lửa Đường - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhóm lại lửa Đường   Nhóm lại lửa Đường - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Nhóm lại lửa Đường
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-