Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 SỨc sống cuối đời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 21 ... 27  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 16 I_icon13Wed 05 Oct 2016, 06:56

Trích dẫn :
31- CÁC NỮ TƯỚNG CỦA HAI BÀ TRƯNG
20- NHU MẪN CÔNG CHÚA
(Lê Thị Lan Trấn tây tướng quân)

Cha bốc thuốc đầy lòng nhân hậu
Mẹ ruộng nương theo dấu tảo tần
Giận quân hung bạo tham tàn
Cha uất thổ huyết …, mẹ buồn theo cha!

Cảnh dân nước máu hòa lệ ứa
Nỗi gia thù bốc lửa hờn căm
Chị em nuôi chí âm thầm
Mộ quân luyện võ, quyết tâm phải vùng!

Nghe lời hịch Bà Trưng về hội
Miền Thao Giang một dải quét thù
Văn Lang khẩn đất lập khu
Ao Giời, Đồng Thóc cần cù mát tay

Ván rơm ướt quấn dày làm mộc
Dây thang mây bện chặt leo nhanh
Dùng đao, bỏ dáo vào thành
Luy Lâu lối hậu đã giành chiến công

Mừng thắng lợi được phong Công chúa
Tướng Trấn Tây rạng rỡ Văn Lang.
Đến khi Mã Viện lại sang
Chị em chiến đấu ngoan cường giữ quê

Khi sức kiệt phải về Tiên giới
Đất Hạ Hòa còn mãi khói hương.
Những bà nữ tướng Trưng Vương
Muôn năm còn mãi tấm gương rạng ngời.

BXP 05.10.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 16 I_icon13Thu 06 Oct 2016, 15:21

Trích dẫn :
32- CÁC NỮ TƯỚNG CỦA HAI BÀ TRƯNG
21- PHÙNG THỊ CHÍNH
(Thị nội tướng quân)

Tình chồng : Thi họ
Nghĩa vợ : Trưng gia
Cũng là con cháu Hai bà
Bà Trưng khởi nghĩa tham gia từ đầu

Được giao thám thính
Tô Định bản doanh
Giả làm hành khất vào thành
Dò la nắm vững tình hình giặc Tô

Lần mò mọi chỗ
Biết rõ ghi lòng
Áo nhem, mặt nhuốc, tim trong
Góp vào thành quả chiến công lẫy lừng

Được phong Thị Nội
Gần gũi Hai Bà
Mã sang … lại tiếp xông pha
Mới sinh…giặc đến quyết ra rửa hờn

Tay con, tay kiếm
Dũng tiến tung hoành
Vòng vây địch xiết chặt nhanh
Thất cơ ngã xuống anh linh về trời

Sáng ngời liệt nữ
Giặc dữ phải kinh
Tuấn Xuyên sáng mãi ảnh hình
Nén hương hậu thế tôn vinh đời đời.

BXP 06.10.2016

Phùng Thị Chính, chức Thị nội nữ tướng quân 軍,là cháu Hai Bà Trưng, chồng là Đinh Lượng cháu ông Thi Sách. Khi Hai Bà khởi nghĩa, Phùng Thị Chính được cử đi dò xét tình hình quân Tô Định. Nàng cải trang làm người ăn mày, đi vào đất giặc, nắm biết mọi đồn sở, địa giới, đường đi lối lại. Nhờ đó mà nghĩa quân nhanh chóng hạ được thành.
Làng Tuấn Xuyên nay thuộc xã Vạn Thắng thờ bà Phùng Thị Chính.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 16 I_icon13Fri 07 Oct 2016, 07:18

Trích dẫn :
33- CÁC NỮ TƯỚNG CỦA HAI BÀ TRƯNG
22- AN BÌNH CÔNG CHÚA
(Quý Loan – Nội thị tướng quân)

Ngụ trang Tinh Luyện
Gốc huyện Chí linh
Vốn người giỏi võ đẹp xinh
Hiểu nhiều, biết rộng tinh anh hơn người

Sục sôi nhiệt huyết
Quyết diệt bạo tàn
Mê Linh dặm thẳm mà gần
Tìm về tụ nghĩa xả thân diệt thù

Hai Bà phấn khởi
Tiếp đãi ân cần
Chị em lại kết tình thân
Tin giao trọng trách mộ quân luyện rèn

Góp nên chiến tích
Quét địch thành công
An Bình công chúa tặng phong
Chủ hôn tác hợp vộ chồng đẹp duyên

Vừa yên ngôi vị
Bọn quỷ lại sang
Ngoan cường bảo vệ vua Trưng
Hai Bà thất thế trầm dòng Cẩm Khê

Yên bề mộ chí
Tình chị nghĩa em
An lòng … theo gót vua hiền
Liễn Sơn thờ tự không quên ơn bà.

BXP 07.10.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 16 I_icon13Sat 08 Oct 2016, 07:30

Trích dẫn :
34- CÁC NỮ TƯỚNG CỦA HAI BÀ TRƯNG
23- ÔNG CAI – ĐẠI TƯỚNG
(nữ tướng giả trang)

Bà Trưng có một đội quân
Nam nhi đích thực – Hồng quần giả trang

Ông Cai – Tích cũ kể rằng
Vốn người khí khái, giận thằng giặc Tô
Tham tàn, bạo ngược, dâm ô …
Nên ông kết bạn, dựng cờ luyện quân

Biết mình chẳng thể đơn thân
Quét thù, diệt bạo phải cần hợp công
Nghe Bà Trưng ở Châu Phong
Dựng cờ khởi nghĩa … quyết lòng đến thăm

Thấy toàn nữ giới! Lặng thầm …
Lệnh cho quân sỹ giả làm nữ lưu
Ra quân với dáng nàng Kiều
Ngoan cường, dũng cảm lập nhiều chiến công

Giặc tan … đã ngỏ thực lòng
Vua Trưng nghe tỏ, mặt rồng càng tươi
Tặng phong Đại tướng! Ông Cai
Tham gia triều chính được vài ba năm

Đến khi giặc Hán sang xâm
Ông vâng quân lệnh lại cầm binh đi…
Tướng hùng Mã Viện nề chi
Đánh cho chúng biết nam nhi xứ này!

Cậy đông … giặc xiết vòng vây
Thanh gươm dũng liệt uống đầy máu tươi
Khí thiêng khi đã về trời
Miếu Mèn hậu thế đời đời nhớ ông.

BXP 07.10.2016

Miếu Mèn ở làng Nam Nguyễn, huyện Ba Vì, Hà Nội - tức quê ngoại của Hai Bà Trưng.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 16 I_icon13Sun 09 Oct 2016, 10:35

Trích dẫn :
ĐÔI DÒNG CẢM NGHĨ

Nhân dân năm sáu (56) huyện thành
Vọng nghe lời Hịch … vươn mình đứng lên
Nhớ mình con cháu Rồng Tiên
Lẽ nào chịu ách xích xiềng mãi ư?

Chung cờ nghĩa, luyện riêng khu
Rồi về theo lệnh … diệt thù góp công
Toàn dân chung sức chung lòng
Giặc tan … trời rực ánh hồng ban mai

Nén hương đền miếu rạng ngời
Tấm gương nữ kiệt đời đời còn ghi
Tuổi đôi mươi, sắc xuân thì
Đóa hoa diễm lệ hiến vì nước non

Trải bao sông cạn, núi mòn
Gương Người vạn thủa cháu con tôn thờ
Giặc bành … chẳng thể ngu ngơ
Ngày xưa là thế, bây giờ thì sao?

Giang sơn gấm vóc … Lẽ nào
Để cho lũ quỷ nhòm vào khinh ta?
Nhớ câu : “Khi giặc đến nhà
Đàn bà cũng đánh!” thế là vùng lên

Núi rừng, hải đảo, vùng biên
Đất trời ta đó, giữ gìn do ta
Đất này thấm máu ông cha
Giở trang Lịch sử để mà soi gương.

BXP 9.10.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 16 I_icon13Wed 12 Oct 2016, 06:53

Trích dẫn :
TÂM SỰ THU

Nắng Thu hong hanh
Gió Thu mát lành
Ao Thu trong vắt
In sắc trời xanh

Hương Thu dìu dịu men tình
Cái mùa hồng-cốm chúng mình nên đôi
Năm tư năm gắn cuộc đời
Tràn trề hạnh phúc, ngập trời yêu thương

Dù cho cuộc thế vô thường
Bình yên ta sống chẳng vương vấn gì
Vẫn tròn một mối tình si
Vẫn cùng vui sống hả hê tháng ngày

Tình vẫn say - lòng vẫn trọng
Hòa gió lộng - khúc hoan ca
Ai bảo già? – Ta vẫn trẻ!
Đang vui vẻ - với cháu con!

Bây giờ hai vợ chồng son
Chăm nhau từng chút nước non hữu tình

Trí tuệ còn minh, ngón tay còn dẻo
Gõ phím tìm chim muôn nẻo không ngơi
Viết vần thơ Lịch sử dâng đời
Gửi tâm huyết, ai ơi có thấu?

Truyền thống cha ông … những trang quý báu
Tác giả Khắc Thuần lấy máu viết ra
Một trái tim … Tôi không đủ ngợi ca
Chỉ biết đọc … thiết tha, trân trọng

Giữa thác đời biến động
Ta phải sống sao đây?
Những gì tươi đẹp hôm nay
Là từ đức lớn, phúc dày cha ông

Tâm hương thảo bút dâng dòng
Trang “Thơ Lịch sử” sáng trong nắng chiều.

BXP 12.10.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 16 I_icon13Thu 20 Oct 2016, 10:04

Nguyên văn bởi Huy Thanh SỨc sống cuối đời - Page 16 Viewpost-right
ĐỜI THƯỜNG

Nhớ ngày ấy
anh đi đập lúa
Em dạy trò
khúc múa nghê thường

Bảng đen bục giảng
vấn vương
Sen nâng gót ngọc
cung đường em đi.

19-10-2016
Huy Thanh


@ Huynh Phượng nè, huynh là nhà nông mà có đi đập lúa như đệ không?
Chỗ của đệ, đập lúa cho chủ ruộng theo tỉ lệ 6/1, chủ 6 giạ thì mình được
1 giạ. Trước kia, tự huynh gặt rồi đập hay thuê người. Đệ và bà xã đã từng...

TRỤ SÂN KHO

Nhớ một thuở
trên tay cặp néo
Trụ sân kho
vũ điệu tưng bừng

Khi mưa bụi,
lúc nắng nung
Tôi cùng chúng bạn
vẩy vung thóc vàng

BXP 20.10.2016

Tôi rất ít thời gian làm cá thể. Năm 1955, 17 tuổi, là một thư sinh mới rời ghế nhà trường rất ngu ngơ với đồng ruộng. Sau CCRĐ 1956, được chia ruộng, vào Tổ đổi công, nên khi thu hoạch không phải làm một mình. Giữa năm 1959 đã vào HTX, mọi công việc đều do tập thể xã viên chung lo. Vụ thu hoạch, tôi vào tổ Sân kho, chuyên đập lúa, phơi thóc, bừa rơm… Trước HB năm 54, cha dạy học, mẹ buôn vặt, không có ruộng nhưng cũng không làm thuê cho ai.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 16 I_icon13Sat 22 Oct 2016, 08:25

Nguyên văn bởi Huy Thanh SỨc sống cuối đời - Page 16 Viewpost-right
GIEO VẦN LỤC BÁT

Chưa già bày đặt ăn trầu
Rằng ta nhịn chút mua trâu đi cày
Sáng chiều tôi chỉ lai rai
Mỗi lần một xị thơ hoài tuôn ra

Lòng tôi thật biết ơn bà
Tâm hồn thư thái, tình ta thêm nồng
Nhớ chăng từ lúc có chồng
Nhờ tôi hôn mãi môi hồng má tươi

Dù trời mưa bão luôn cười
Thấy chai rượu hết đem mười ngàn mua
Sợ ngoài hiên lạnh gió lùa
Đem vô phòng ấm, cho “vua” mát lòng

Gieo vần Lục Bát mênh mông
Lời thơ huyễn hoặc, hương nồng đêm thâu!

21-10-2016
Huy Thanh


@ Anh Cả Phượng nè, trong Nam phụ nữ lớn tuổi ở quê thường hay ăn trầu,
còn miền Bắc thì sao anh nhỉ?

Bắc hay Nam cũng thế thôi mà!

HÒA VUI LỤC BÁT

Ai đem câu Lục trồng trầu
Tôi mang câu Bát tậu trâu về cày
Đi kinh tế mới Gia Rai
Tỉnh Đông nặng nỗi u hoài lại ra

Bao năm gắn bó cùng bà
Mối tình son sắt thiết tha mặn nồng
Đôi ta thuận vợ thuận chồng
Cây vườn trĩu quả, lúa đồng xanh tươi

Dẫu rằng di chuyển nhiều nơi
Ấm êm hạnh phúc bạc trời khôn mua
Đêm Thu cơn gió nhẹ lùa
Sóng tình dào dạt “Hậu-Vua” thỏa lòng.

Đem vần thả cõi mộng mông
Câu thơ Lục bát ấm nồng canh thâu.

BXP 22.10.2016 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 16 I_icon13Mon 24 Oct 2016, 14:02

Trích dẫn :
TẬP LÀ ĐỂ SỐNG

Một đêm mất ngủ
Phải bỏ tập rồi
Hôm nay phải cố gắng thôi
Tập là sức mạnh giữ đời trụ sinh

Trí minh thân khỏe
Phát tuệ tìm chim
Trang thơ lịch sử kiếm tìm
Suối nguồn gốc cội giữ niềm tri ân

Hoa Xuân rực nở
Mọi chỗ mọi nơi
Hoa đem sức sống cho đời
“Tình yêu cuộc sống” * rạng ngời trong tim

Nỗi niềm năm tháng
Lên mạng mà vui
Mắt mờ, tai điếc … đành thôi
Khép phòng thu … trụ đất trời Net Com

Thân còm gắng giữ
Luyện chữ rèn câu
Hồn thơ trải sóng tinh cầu
Nông dân được thế … đổi sầu thành vui

Đất trời rộng mở
Sáng rỡ niềm tin
Năm xưa dang dở sách đèn
Thì nay nhờ mạng làm lên diệu kỳ!

BXP 24.10.2016


* Tên truyện ngắn của Jack London
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 16 I_icon13Tue 25 Oct 2016, 19:25

DANH TƯỚNG TÂY SƠN 01
37- ĐẶNG XUÂN BẢO (? - 1802)

Xuân Bảo Đô đốc
Đã lập chiến công
Trở thành danh tướng lẫy lừng
Dưới thời Hoàng đế Quang Trung … bạn hiền!

Niềm tin, chỗ dựa
Cánh giữa được giao
Với tài vị tướng lược thao
Đoàn quân mã-tượng ào ào xông lên

Niềm tin vững chắc
Trước giặc diễu oai
Kỵ binh giáp nhẹ, dáo dài,
Mình voi đặt pháo … rụng rời giặc Thanh

Khúc quanh … Đầm Mực *
Dưỡng sức úm quân
Chiến công “bọc hậu” thánh thần
Giặc Thanh cuồng loạn thêm lần phơi thây!

Dạn dày bão tố
Sáng rỡ lòng nhân
Bình Đông … uy đức tướng quân
Những nơi nhiễu loạn bao lần được an

Trận tàn Thanh Hóa
Khi đã sa cơ …
Năm ngày tuyệt thực nằm chờ
Lòng trung xin đợi vua xưa đón “về”.

BXP 25.10.2016

* Đặng Xuân Bảo là một trong số những người bạn chiến đấu thân thiết nhất của Quang Trung Nguyễn Huệ, là chỗ dựa và niềm tin vững chắc giao chỉ huy một trong năm đạo quân. Ngoài hai đạo thủy quân, từ Tam Điệp tiến ra ba đạo quân bộ, Đô đốc Bảo ở giữa, phía đông bên phải là Quang trung, phía tây bên trái là Đô đốc Long. Đạo quân của Đô đốc Bảo chủ yếu là tượng binh và kỵ binh. Kỵ binh được trang bị giáp nhẹ, dáo dài, là binh chủng cơ động nhất. Tượng binh được Quang Trung khéo léo đặt đại bác trên lưng voi, là điều độc đáo, bất ngờ, gây nên nỗi kinh hoàng cho giặc Thanh. Đô Đốc Bảo là người tổ chức trận đánh bọc hậu xuất sắc ở Đầm Mực.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




SỨc sống cuối đời - Page 16 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 16 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
SỨc sống cuối đời
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 16 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 21 ... 27  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-