Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 SỨc sống cuối đời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 18 ... 27  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 9 I_icon13Wed 06 Apr 2016, 08:54

TÌNH XUÂN II


Ban mai e ấp nụ hồng
Đào khoe sắc thắm, bưởi bòng toả hương
Giọt thầm ta gửi người thương
Xa xôi ngàn dặm còn vương vấn tình.


BXP 6.4.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 9 I_icon13Thu 07 Apr 2016, 08:55

buixuanphuong09 đã viết:
BÁT QUÁI

Vì lợn CẤN phải TỐN tiền
Bán LY đẹp KHẢM cô Tiên
Gặp bọn CÀN bị nó CHẤN
Trăng ĐOÀI lặn KHÔN cũng phiền.

BXP 6.4.2016


Trích dẫn :
ĐÙA MẶC GIÁP

Đùa mặc GIÁP dải chữ ĐINH
Qua phà BÍNH* gặp lính CANH
Về Nhật TÂN sợ KỶ luật
Vào cụ ẤT NHÂM nhi bình.

BXP 7.4.2016

* Phà Bính ở HP, Nhật Tân ở HN.
Đã hai tháng tôi không ra khỏi cổng, chiều qua tạnh ráo gắng đi dạo trong đường xóm, một tý thế thôi mà cũng sinh chuyện, cơm tối xong, uống liều thuốc cảm rồi đi nằm, giờ mới tỉnh táo. Đã qua Thanh minh nhưng trời Miền Bắc vẫn âm u, tôi còn bị thời tiết chi phối, việc tập luyện phục hồi sức khỏe còn gặp nhiều khó khăn.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 9 I_icon13Thu 07 Apr 2016, 18:41

Trích dẫn :
BÁT QUÁI

Vì lợn CẤN phải TỐN tiền
Bán LY đẹp KHẢM cô Tiên
Gặp bọn CÀN bị nó CHẤN
Trăng ĐOÀI lặn KHÔN cũng phiền.

BXP 6.4.2016

ĐÙA MẶC GIÁP

Đùa mặc GIÁP dải chữ ĐINH
Qua phà BÍNH* gặp lính CANH
Về Nhật TÂN sợ KỶ luật
Vào cụ ẤT NHÂM nhi bình.

BXP 7.4.2016

ĐI BỘ SÁNG

Qua giờ SỬU trời sáng DẦN
Gương bác HỢI* quyết rèn THÂN
Đi chân trần đau TÝ TỴ
Ngã DẬU bị nhiễm MÙI lân.

BXP 07.04.2016

* Bác Hợi, bạn già hơn 90 tuổi sáng sáng vẫn cùng tôi đi bộ.
Dậu : rào dậu
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 9 I_icon13Thu 14 Apr 2016, 07:55

LẶNG THẦM

Chui vào vỏ ốc nằm yên
Mắt mờ, tai điếc chẳng phiền đến ai
Buông quá khứ, khép tương lai
“Sống cùng hiện tại” … miệt mài sửa tâm
 
Tìm vui lặng lẽ âm thầm
Một trang Bờ Lốc tri âm với đời
Ta còn gõ phím … Chim ơi!
Còn nhiều tâm huyết để cười với chim
 
“Toàn cầu sinh thái” kiếm tìm
Chín ngàn loài …Bộ sưu chim hoàn thành
Bầu trời lộng sắc thiên thanh
Đè mây, lướt gió tung hoành chí ta!
 
Còn sưu …Ta chửa chịu già!

BXP 12.4.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 9 I_icon13Thu 28 Apr 2016, 08:03

Con Đường Năm Xưa

Con đường kỷ niệm mấy hàng me
Gió thổi lao xao rực nắng hè
Sánh bước cùng nhau chiều thứ bảy
Cây xòe tán lá rợp ô che

Bước nhẹ lần theo lối cỏ mềm
Ráng chiều ngả xuống đậu vai êm
Đầu anh cúi cúi đầu em ngoảnh
Tim đập thình thình, má đỏ thêm

Anh giữ trong tay cành phượng vĩ
Ngập ngừng mấy lượt lại làm thinh
Công viên nhộn nhịp đông người lắm
Ai nấy hình như cũng ngó mình

Cái ngày xưa đó rất mau quên
Vẫn mải chơi khăng với đánh chuyền
Cánh phượng nằm khô trang vở cũ
Đau nhìn hai đứa chẳng nên duyên.

Phương Nguyên

13/4/2016

CƠN MƯA NGÀY ẤY
(Mượn vần thơ PN tìm lại cái ngày xưa)

Nhớ mãi hôm nào dưới bóng me
Cơn mưa bất chợt buổi đầu Hè
Vội vàng tìm đến tàng cây ẩn
Kỳ ngộ … ô người tế nhị che
 
Mưa tạnh…người đi …dáng liễu mềm
Gió vờn lọn tóc …bước chân êm
Tai nghe vẳng tiếng : Trần Xuân Soạn *
Dạ lại bần thần mưa muốn thêm
 
Cái tuổi hồn nhiên nào bỡ ngỡ
Buổi đầu gặp gỡ khó làm thinh
Hai trường hai ngả mà chung lối
Ta sẽ cùng đi… Hãy đợi mình!
 
Trang hồng dẫu nát khó mà quên
Cái thuở khăng bi với chắt chuyền
Sáu chục năm dài còn cháy nhớ 
Vì thời! Bởi thế! …Vẫn hờn duyên.

BXP 28.4.2016



* Phố Trần Xuân Soạn nơi tôi trọ học, tình cờ biết được nhà bạn gái cũng cùng phố.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 9 I_icon13Fri 29 Apr 2016, 08:28

Phương Nguyên đã viết:Nhớ Anh

Tha thẩn nguyên ngày chỉ nhớ anh
Nào hay hoa đẹp nở bung cành
Nào hay nắng ấm tràn muôn nẻo
Nào thấy mây trời bát ngát xanh

Nhớ anh ngỏn ngoẻn nụ môi cười
Lúc ở bên thềm ngắm lá rơi
Lúc tựa hành lang nhìn gió thổi
Khi im bặt giọng lúc chen lời

Bỗng thấy mình như còn rất trẻ
Hai mươi mười tám rộn ràng yêu
Ơ kìa chả hiểu sao kỳ vậy
Chả hiểu vì sao cứ nhớ nhiều SỨc sống cuối đời - Page 9 Icon_razz

Phương Nguyên
23/4/2016

Lại mượn vần Phương Nguyên tìm lại "cái ngày xưa"

MUỐN QUÊN CÀNG NHỚ
 
Phương trời em có nghĩ về anh?
Gìn giữ, nâng niu để thắm cành
Một đóa phong lan tràn kỷ niệm
Chưa nhòa sắc tím với màu xanh
 
Còn đọng trong tim ánh mắt cười
Giọt lòng thánh thót cứ rơi rơi
Trùng dương thăm thẳm xa vời quá 
Nỗi nhớ niềm thương khó thốt lời
 
Đã biết tình xưa không trở lại
Sao còn cháy bỏng một hồn yêu?
Cái thời cắp sách du hồn mộng
Càng muốn quên đi nhớ lại nhiều!

BXP 29.4.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 9 I_icon13Sat 30 Apr 2016, 07:49

PHẢI THẮNG CHÍNH MÌNH


Hôm nay vui quá
Tôi đã khỏe rồi
Chân trần lại cuốc bộ thôi
Thực hành nếp tập mà cười với thơ
 
Vật vờ hai tháng
Chỉ cảm và ho
Mà buồn câu chữ ngác ngơ
Tưởng rằng xác đốt thành tro … sắp rồi!
 
Dòng đời tuôn chảy
Chẳng thấy điểm dừng
Vẫn còn một trái tim rung
Vươn lên! Quyết quậy tưng bừng một phen!
 
Luyện rèn chút chút
Từng phút từng giây
Hoa xoan Nguyễn Bính thoảng bay
Đã nhường hoa gạo rụng đầy lối xưa
 
Sau mưa lại nắng
Phải thắng chính mình
Chiều tàn lại thấy bình minh!
Xả buông tất cả nhục vinh cõi đời
 
Hoa tươi chim hót
Sương giọt long lanh
Quê hương êm ả thanh bình
Mọi người sôi nổi … Sao mình lắt lay?
 
Tai ngày một điếc
Mắt lại thêm mờ
Vẫn còn cháy bỏng hồn mơ
Lại vùng đứng dậy Chim-Thơ dâng đời.


BXP 30.4.2016
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

SỨc sống cuối đời - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 9 I_icon13Sat 30 Apr 2016, 14:13

buixuanphuong09 đã viết:
PHẢI THẮNG CHÍNH MÌNH


Hôm nay vui quá
Tôi đã khỏe rồi
Chân trần lại cuốc bộ thôi
Thực hành nếp tập mà cười với thơ
 
Vật vờ hai tháng
Chỉ cảm và ho
Mà buồn câu chữ ngác ngơ
Tưởng rằng xác đốt thành tro … sắp rồi!
 
Dòng đời tuôn chảy
Chẳng thấy điểm dừng
Vẫn còn một trái tim rung
Vươn lên! Quyết quậy tưng bừng một phen!
 
Luyện rèn chút chút
Từng phút từng giây
Hoa xoan Nguyễn Bính thoảng bay
Đã nhường hoa gạo rụng đầy lối xưa
 
Sau mưa lại nắng
Phải thắng chính mình
Chiều tàn lại thấy bình minh!
Xả buông tất cả nhục vinh cõi đời
 
Hoa tươi chim hót
Sương giọt long lanh
Quê hương êm ả thanh bình
Mọi người sôi nổi … Sao mình lắt lay?
 
Tai ngày một điếc
Mắt lại thêm mờ
Vẫn còn cháy bỏng hồn mơ
Lại vùng đứng dậy Chim-Thơ dâng đời.


BXP 30.4.2016

Chúc mừng bác đã khoẻ! :-bd


_________________________
SỨc sống cuối đời - Page 9 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 9 I_icon13Sun 01 May 2016, 07:59

SỨC SỐNG CHẢY DÒNG


Không gian tĩnh lặng
Đường phẳng thênh thang
Chân trần … hồn bút mênh mang
Trái tim rung … giữa xóm làng thân yêu
 
Bếp chiều ấm lửa
Chan chứa tình thương
Mặc cho cuộc thế vô thường
Gia đình hạnh phúc ánh dương chan hòa
 
Cái già xồng xộc
Tuột dốc nhanh nhanh
Vẫn đem ngọn lửa nhiệt tình
Luyện rèn thân khỏe, trí minh dâng đời
 
Sống vui sống khỏe
Con trẻ an lòng
Sức tàn … gác chuyện non sông
Chim-Thơ trải mộng giữ lòng bình yên
 
Vợ hiền con hiếu
Nhạc điệu đắm say
Ta vui cuộc sống đủ đầy
Điều hòa, vi tính … bõ ngày xa xưa
 
Dù mưa hay nắng
Ta chẳng bận lòng
Nâng niu cỏ nội hương đồng
Quê ta sức sống chảy dòng viễn miên.


BXP 01.05.2016
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

SỨc sống cuối đời - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 9 I_icon13Sun 01 May 2016, 08:07

Chúc mừng bác đã khoẻ! SỨc sống cuối đời - Page 9 149181 


Cảm ơn thầy đã động viên. Lời thầy đã tiếp cho trò thêm nhiều nghị lực trụ vững nơi Mái ấm Đào Viên này, giữ cuộc sống vui trong những ngày còn lại. Giờ đây Lớp học và DVTC đã gắn bó máu thịt với trò, một phút dời xa là muôn ngàn nỗi nhớ. Cảm ơn thầy nhiều lắm.


Trò Bùi Xuân Phượng
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




SỨc sống cuối đời - Page 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời   SỨc sống cuối đời - Page 9 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
SỨc sống cuối đời
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 9 trong tổng số 27 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 18 ... 27  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-