Bài viết mới | ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 23:10
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:09
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:39
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Mon 07 Sep 2015, 10:23 | |
| Phương Nguyên cám ơn thầy và các huynh tỉ đã dành tình cảm rất nhiều cho PN. Hôm nay PN có quà 'Hối lộ" để rinh bài về làm của đây ạ Đặc biệt cám ơn tỉ bmv đã gợi ý! Quà Hối Lộ Vườn Đào yêu quí rõ mười mươi Thích chí Phương Nguyên rạng rỡ cười Chục bữa không ăn còn ấm dạ Năm ngày chỉ thức vẫn giòn ngươi Thèm trao triệu nhớ cho từng bạn Muốn gửi ngàn thương tới mỗi người Hối lộ như vầy nghe chửa xứng Vườn Đào yêu quí rõ mười mươi Phương Nguyên 07/09/2015 |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Thu 24 Sep 2015, 21:43 | |
| QUA ĐÈO GẶP HỔ. Đèo qua khớp trật ngỡ đà queo Trèo ngấn ba- lô biệt trấn nghèo Cọp nống kinh tâm “giò” cống nộp Mèo lo thất đảm núi mò leo Trượng, dao cạnh nách lùa trao dượng Bèo, cám trên vai quẳng bám kèo Lệ ứa đôi hàng duyên lựa ế Treo cào rớt oạch mũi trào keo. Cẩn Vũ. 24/09/2015 |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Thu 24 Sep 2015, 22:18 | |
| THẮC MẮC TUỔI SƯ PHỤ?
Đào viên ấm cúng tựa gia đình Giỏi, kém, sang, hèn, chẳng trọng khinh Bốn biển quây quần vui áng Lý Năm châu tụ hội mến sân Trình Nhiều khi Tỉ vắng môn sinh đợi Lắm lúc Thầy rầu đệ tử kinh Hỏi khẽ câu này xin chớ lộ Tuổi gì sư phụ biết không…huynh?
Cẩn Vũ. 24/09/2015
Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Sun 27 Sep 2015, 10:19; sửa lần 3. |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4781 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Fri 25 Sep 2015, 00:00 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
THẮC MẮC TUỔI SƯ PHỤ?
Đào viên ấm cúng tựa gia đình Giỏi, kém, sang, hèn, chẳng trọng khinh Bốn biển quây quần vui áng phú Năm châu tụ tập mến sân trình Nhiều hôm Tỉ vắng môn sinh đợi Lắm lúc Thầy rầu đệ tử kinh Hỏi khẽ câu này xin chớ lộ Tuổi rồng sư phụ biết không…huynh?
Cẩn Vũ. 24/09/2015
|
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sun 27 Sep 2015, 12:17 | |
| TRUNG THU. Trung thu tắt điện thắp đèn cầy Kẹo bánh ê hề khoái tỉ lây Đỏ tím hoa đăng ngoài lộ rước Vàng xanh lễ vật giữa sân bầy Không mưa dạo phố la cà phởn Có bão ngồi nhà tiếc rẻ ngây Dẻo, nướng vài cân, trà mấy hộp Xơi đi kẻo phí chẳng kiêng gầy Cẩn Vũ. 26/09/2015
BÁNH TRUNG THU BÁN VỈA HÈ. Đám trẻ nhong đèn khắp ngõ chơiTheo lân gõ trống thổi kèn hơiLời om nhộn nhịp vui toàn phốNến sáng lung linh rựng cả trời Bánh cũ trưng bày hai tháng sắpĐồ quèn trộn lẫn nửa năm lôi Nhiều em bụng quặn xơi hăng quáRửa ruột không nhanh tí hết đời Cẩn Vũ. 27/09/2015
Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Tue 29 Sep 2015, 12:55; sửa lần 4. |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sun 27 Sep 2015, 20:49 | |
| TRUNG THU TUỔI THƠ. Trăng tròn hệt đĩa tỏa thiều quangKhi ấy trung thu lúc tuổi vàngNến giữ trong tay nhờ mẹ thắpĐèn quờ trước mặt ngóng ai sangCong môi nịnh chị đưa nhìn phốChẩu miệng xin anh dẫn ngó hàngCá chép nơi mình không bén lửaTôm hùm chỗ bạn cháy tan hoang Cẩn Vũ. 27/09/2015
|
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Tue 29 Sep 2015, 10:29 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
TRUNG THU TUỔI THƠ. Trăng tròn hệt đĩa tỏa thiều quangKhi ấy trung thu lúc tuổi vàngNến giữ trong tay nhờ mẹ thắpĐèn quờ trước mặt ngóng ai sangCong môi nịnh chị đưa nhìn phốChẩu miệng xin anh dẫn ngó hàngCá chép nơi mình không bén lửaTôm hùm chỗ bạn cháy tan hoang Cẩn Vũ. 27/09/2015
TRUNG THU CỦA LÃO NIÊN
Tuổi Hạc trung thu kiếm nguyệt quang Nhìn qua kính lão độc mầu vàng Lẻ loi ngọn nến con đưa lại Ảm đạm ly trà cháu đẩy sang Mờ tỏa đèn loe nơi cuối phố Bập bùng trống gõ chốn đầu hàng Bạn bè lúc trẻ quy tiên cả Nghe thấy lòng mình tựa mộ hoang
LTĐQB
Được sửa bởi Ma Nu ngày Tue 29 Sep 2015, 11:20; sửa lần 1. |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Tue 29 Sep 2015, 10:46 | |
| HỌC LÀM THỂ HÁT NÓI.
Cẩn Vũ tay khoanh định bẩm Thầy Đụng vào “ Hát Nói” nhãn tròn ngây Xuyên Tâm khổ trước còn chưa nhuyễn Gối Hạc câu sau ắt chẳng đầy Rối loạn trắc bằng biên lại xóa Mơ hồ chữ nghĩa gạch rồi quây Thất ngôn đối ngẫu “mần” không chỉnh Hạ bút xong Keo té vũng lầy Cẩn Vũ. 29/09/2015
Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Tue 29 Sep 2015, 12:22; sửa lần 1. |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Tue 29 Sep 2015, 10:57 | |
| Xin cho đổi lạ câu số sáu: bập bùng trống gõ chố đầu làng |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Tue 29 Sep 2015, 12:20 | |
| - Ma Nu đã viết:
- Xin cho đổi lạ câu số sáu:
bập bùng trống gõ chố đầu làng
-------------------------
Bác Edit mới được chứ Cẩn Vũ đâu sửa được! |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. | |
| |
| | | |
Trang 8 trong tổng số 40 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |