Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Thu 01 Dec 2016, 06:41 | |
| Dạo này trời trở rét, Cẩn Vũ khuyên mấy bà chị ...lão nương, các ông anh… lão tướng, nên uống nước trà nóng pha mật ong và bỏ vào mấy lát gừng cho bổ phổi nha! trước khi lên giường ngủ cũng phải nhớ ngâm chân nước ấm đó. ------------------------------------------------------ LỜI KHUYÊN CỦA CẨN VŨ ĐẾN CÁC LÃO TỈ VÀ LÃO HUYNH Trà gừng ấm bụng lúc sang đông
Mật trữ vài chai chịu khó dùng Phổi lạnh sinh hen vào giấc tối
Xương buồn trở chứng gặp trời dông
Ra đường cổ phải khăn len quấn
Xuống phố tay nên áo dạ bồng
Sức khỏe về già leo lét nến
Phòng ngừa chả thiệt đúng hay không?
Cẩn Vũ. 01/12/2016
|
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sun 04 Dec 2016, 15:47 | |
| CÁI LẠNH MÙA ĐÔNG Thu cũng qua rồi chuyển khí đông Sáng nom tuyết rải trắng phau đồng Đường trơn cẳng bước bao lần ngã Môi rát son chà mấy lượt trông Tựa cửa nhìn trời mây xám xịt Kiểm da nhéo thịt vết hồng hồng Co ro một chỗ buồn ngơ ngác Chậu cúc trong vườn trụi lủi bông Chậu cúc trong vườn trụi lủi bông Ngủ say góc nọ mấy cây hồng Xuân chờ đó nhỉ! khum tay ước Nắng trốn đâu rồi? ngoẹo cổ trông Cắn thử khoanh giò khô tựa ngói Toan chiêu hớp nước lạnh như đồng Tin đài: rét tợn tràn qua phố Mặc áo lông cừu để tránh đông Cẩn Vũ. 04/12/2016 |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11074 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Mon 05 Dec 2016, 00:49 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
Dạo này trời trở rét, Cẩn Vũ khuyên mấy bà chị ...lão nương, các ông anh… lão tướng, nên uống nước trà nóng pha mật ong và bỏ vào mấy lát gừng cho bổ phổi nha! trước khi lên giường ngủ cũng phải nhớ ngâm chân nước ấm đó. ------------------------------------------------------
LỜI KHUYÊN CỦA CẨN VŨ ĐẾN CÁC LÃO TỈ VÀ LÃO HUYNH
Trà gừng ấm bụng lúc sang đông Mật trữ vài chai chịu khó dùng Phổi lạnh sinh hen vào giấc tối Xương buồn trở chứng gặp trời dông Ra đường cổ phải khăn len quấn Xuống phố tay nên áo dạ bồng Sức khỏe về già leo lét nến Phòng ngừa chả thiệt đúng hay không? Cẩn Vũ. 01/12/2016
Cảnh đông!!! ---- Khổ cảnh đau người mỗi tiết đông Dù cho rượu tỏi vẫn mang dùng Xương ê thấu não khi về sáng Khớp nhức kinh hồn bữa nổi dông Áo mặc nhiều lần thêm mũ đội Khăn đeo lắm chiếc ở vai bồng Mà sao giá lạnh nào đâu giảm Thử hỏi thân này có tội không. - CSQ. ---------
Từng Trải Nghiệm ---- Đôi lần trở lạnh giống mùa đông Uống mật pha chanh mỗi sáng dùng Mỏi gối ê mình nhanh chóng khỏi Rêm đầu xót phổi tự nhiên dông Xông hơi lá lốt cây thanh xã Sưởi ấm làn da hạt muối bồng Hấp bánh mì ăn cùng thúi địch (lá mơ) Yên lòng mạnh khỏe có vui không? - tkn Đào Liên 01/12/1016 xxxxxxxxx
|
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sat 17 Dec 2016, 19:03 | |
| SỐ MỘT: HÀNG TẦU. Tết nay chợ búa độc hàng Tầu Hoa quả trưng bày đẫm thuốc sâu Hám rẻ, anh mua vài bịch táo Nhìn sang, chị hốt mấy chai dầu Mứt đào trải đống ruồi bay lượn Kẹo lạc quăng sàn kiến đến bâu Xanh đỏ bao bì tem dán lệch Hỏi nơi xuất xứ? chủ xoa đầu. Cẩn Vũ. 16/12/2016 |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Wed 25 Jan 2017, 16:56 | |
| BIỂN ĐÔNG VẠN DẶM TRƯƠNG CỜ QUỐC DÂN VIỆT MUÔN NĂM GIỮ CÕI NHÀ ( Xướng) ( Cô nhạn xuất quần – tung hoành trục khoán) Biển độc dân chài tết hẩm hiu Đông làm Xuân tính chẳng bao nhiêu Vạn lo cảnh đói sinh buồn nỗi Dặm muốn thuyền xa ngại rủi điều Trương mắt nhìn con đòi sắm sửa Cờ dừng rượu bỏ xén chi tiêu Quốc thời bị giặc mưu đồ quấy Dân Việt muôn năm giữ cõi nhà. Cẩn Vũ . 24/01/2017 |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Thu 26 Jan 2017, 10:48 | |
| QUYẾT HỌC CHO BIẾT Lớp nhận môn sinh học chữ Tàu Vừa dòm đã khó mặt mày cau Lom khom bút sổ đường ngang trước Chồm hổm tay gò nét dọc sau Luyện viết hằng giờ sao mãi quẩn Ngồi ôn cả buổi vẫn chưa làu Tượng hình mà giống như hình tượng Lẽ phận đôi mình… chẳng hạp nhau. Cẩn Vũ. 25/01/2017 |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Fri 27 Jan 2017, 23:22 | |
| CÚNG GIAO THỪA. Bày mâm lễ vật cúng giao thừa Xoài Thái hai cân, một quả dừa Đu đủ nhà trồng lau lúc sáng Mãng cầu họ biếu rửa hồi trưa Ra sân kiếm chỗ an toàn để Liếc mắt tìm nơi rộng rãi chừa Thắp đỏ nhang trầm Thiên Địa lạy Năm gà ước lộc rót như mưa. Cẩn Vũ. 27/01/2017 30 tháng chạp năm Bính Thân. |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Sat 28 Jan 2017, 12:55 | |
| GIAO THỪA KHÔNG TIẾNG PHÁO. Không pháo giao thừa chẳng mấy vui Bên ngoài gió lạnh kiếm khe chui Buồn thiu bó gối cầm ly sữa Lơ đãng nhìn hoa nhú miệng gùi Tiếng chuột trên trần xao xác rít Chân mèo dưới mái nhẹ nhàng lui Tự nhiên khóe mắt rưng dòng lệ Năm ngón đưa cao lặng lẽ chùi Cẩn Vũ. 27/01/2017 ( 01-01 năm Đinh Dậu) |
| | | vu manh hung
Tổng số bài gửi : 624 Registration date : 05/05/2012
| Tiêu đề: HỌA VUI CẨN VŨ Sun 29 Jan 2017, 20:35 | |
| Chào CẩN Vũ. Đầu năm tôi họa vui với Cẩn Vũ nha.
GIAO THỪA KHÔNG TIẾNG PHÁO. ------------------ Không pháo giao thừa chẳng mấy vui Bên ngoài gió lạnh kiếm khe chui Buồn thiu bó gối cầm ly sữa Lơ đãng nhìn hoa nhú miệng gùi Tiếng chuột trên trần xao xác rít Chân mèo dưới mái nhẹ nhàng lui Tự nhiên khóe mắt rưng dòng lệ Năm ngón đưa cao lặng lẽ chùi
Cẩn Vũ. 27/01/2017 --------------------- ĐAU NIỀM NHỚ (Họa bài GTKTP của Cẩn Vũ) Tết đến bao mùa chẳng chút vui Xuân vừa lảng vảng cuộn mình chui Hồn hoang một cõi sầu duyên lạc Số hẩm hai quê trách cảnh gùi Gió cuốn đen tình sương nỡ phủ Mưa gào bạc nghĩa bước đành lui Trùng hoan giấc mộng đau niềm nhớ Ngoẹn ướt mi cay lệ khó chùi !!! Không Đăng-29/01/17 BinhPhuoc
**-Ảnh suutam-PHẦN POST ẢNH BỊ LỖI |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Thu 02 Feb 2017, 09:01 | |
| XƯỚNG HỌA TÌM VUI.
Họa nhiều chóng mặt ai ơi Thơ tui non kém thơ người ...già hơn Đêm khuya nghe gió khảy đờn Bút lông thiếp khỏa lơn mơn vài dòng Bứt đầu kiếm chữ không xong Vẽ gà hóa cuốc ước mong niệm tình TIÊN HẠ THỦ VI CƯỜNG. Kẹt chữ sờ râu mắt ngó trần Tay vờn đập muỗi bậu quanh chân Ưng chơi Khoán Thủ câu tìm mệt Ngẫm viết Hồi Văn mặt ớ đần Chẳng nhẽ lười suy chiều lối cổ Hay là tạm gác chọn điều tân Nạc anh chiếm hết xương chừa lại Thế thượng phong ngon đã mất phần Cẩn Vũ. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. | |
| |
| | | |
Trang 24 trong tổng số 40 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 40 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |