Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Thu 05 Mar 2020, 08:51 | |
| QUÁN PHỞ NHÀ EM Phở gà em bán ở Đồng Xuân Dịp rỗi, anh ơi! Ghé một lần Bánh mới vào mồm trôi thẳng ruột Thịt vừa chạm lưỡi dãn ngay gân Nên thêm chút ớt tăng mùi dậy Chớ bỏ nhiều tương giảm vị cần Nhớ mặt cô hàng nom kháu khỉnh Câu chào tiễn khách giọng chuông ngân Cẩn Vũ. 04/03/2020 QUÁN PHỞ LÍ LẮC Vườn Đào Cẩn Vũ lộng hồn xuân Mở quán chiêu phu đã mấy lần Bút thạo dù đau vui hoạ phú Dao cùn dẫu mỏi thích băm gân Êm đềm khúc hát nhiều người lịm Rộn rã lời ca lắm khách cần Phở ngọt dung ngon chàng thấy khoái Ra về mọi thứ mãi còn ngân. BXP 05.03.2020 * Hoạ vui với Cẩn Vũ, có chỗ nào sai nhờ thầy và Trà Mi chỉ cho. |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Thu 05 Mar 2020, 09:04 | |
| |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Mon 15 Jun 2020, 13:18 | |
| XÀ RÔNG Chàng thường ghét kẻ mặc Xà-Rông Lộ trắng phau phau cẳng ống đồng Thích kiểu đầm xòe khen nữ tính Chỉ hình đũng xệ nhiếc lông bông Em cười ỏn ẻn ngồi im thít Anh liếc bâng quơ thở phập phồng Khó cãi lệnh bà xưa vẫn bướng Thế thì… tui cứ diện Xà-Rông. Cẩn Vũ. 15/06/2020 |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Thu 18 Jun 2020, 09:20 | |
| VÌ SAO MẤT NGỦ? Đêm rồi mất ngủ khắp người ê Trở lại lăn qua đủ bốn bề Mắt vẫn trừng trừng tuy ráng nhắm Giọng vừa đếm đếm bởi cần mê Cà phê uống muộn? nhưng nào có Cơm nước ăn khuya? đã chẳng hề Trằn trọc rã rời cho đến sáng Ngẫm tìm bác sĩ thật phiền ghê Ngẫm tìm bác sĩ thật phiền ghê Phí tổn tuy cao cũng chẳng hề Sợ lão buồn tình khuyên phải mổ Khiến mình bạc số chịu gây mê Kéo dao đụng chạm hên còn phước Kim chỉ may khâu rủi có bề… Cặp mắt thâm quầng như bị thụi* Đêm rồi mất ngủ khắp người ê Cẩn Vũ. 18/06/2020
Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Thu 22 Apr 2021, 10:58; sửa lần 1. |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Thu 22 Apr 2021, 10:56 | |
| THƠ BÁT VẬN ĐỒNG ÂM. ( Tháng tư mà, chém gió có sao đâu) Con nhỏ mình quen nó đập bầu Tên chồng khiếp hãi thở như trâu Bà đau bịt mũi rồi nôn chậu Hắn cuống giơ tay cứ gãi đầu Ngó trẻ ra đời mông có dấu Nhìn thằng quấn tã mép nào râu Xem qua tướng tá thuần dân cậu Lớn sẽ thành danh phận rất giầu. Cẩn Vũ. 19/04/2021 |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Thu 22 Apr 2021, 10:58 | |
| Kiều Lợi.-------------KHỔ CHO CÁI VẦN ÔN… Muốn hoạ thơ người hãi vận ÔnĐăng lên họ nói chẳng ra hồnNhưng vì tánh khí thường ưa nhộnNgộ nhỡ tâm thần cũng mất khônVớ quạt xua ruồi bâu lỗ rốnNghe trời đổ hạt xuống hiên tônChừng qua nửa buổi còn đang thộnChợt trí thèm xơi dĩa mộc tồn. Cẩn Vũ. 20/04/2021 |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. Tue 27 Apr 2021, 12:45 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
Kiều Lợi. ------------- KHỔ CHO CÁI VẦN ÔN… Muốn hoạ thơ người hãi vận Ôn Đăng lên họ nói chẳng ra hồn Nhưng vì tánh khí thường ưa nhộn Ngộ nhỡ tâm thần cũng mất khôn Vớ quạt xua ruồi bâu lỗ rốn Nghe trời đổ hạt xuống hiên tôn Chừng qua nửa buổi còn đang thộn Chợt trí thèm xơi dĩa mộc tồn.
Cẩn Vũ. 20/04/2021 Muốn hoạ thì bài phải ráng ôn! hoạ gì mà lung tung dzị? hết ruồi bâu rốn tới thèm dĩa mộc tồn! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ VUI CẨN VŨ. | |
| |
| | | |
Trang 40 trong tổng số 40 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 21 ... 38, 39, 40 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |