Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 12:59

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Một Thời Để Nhớ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Next
Tác giảThông điệp
HuyenLam



Tổng số bài gửi : 132
Registration date : 25/07/2011

Một Thời Để Nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Một Thời Để Nhớ   Một Thời Để Nhớ I_icon13Mon 25 Jul 2011, 09:47

Yêu Em

Yêu em .
Ta nhận nhiều khoắc khoải
Lẳng lặng một góc buồn
Ta nép giữa cuộc vui
Em thánh thiện .
Lạc giữa bầy ngạ quỷ
Nghe ngậm ngùi mong kết thúc cuộc chơi .

Yêu em .
Ta xuôi buồm một hướng
Đáp nhận tình nồng
Sao chưa đủ em ơi !
Đêm tĩnh vật
Tiếng côn trùng trở giấc
Bên em mà trăn trở lên ngôi !

Em trong sáng , vô tư
Còn ta đầy cảnh giác
Sợ nhện đời giăng bít lối em qua
Yêu em ,
chợt thấy mình ích kỷ
Gõ nhịp dài đau đáu tiếng thân quen .

Ta một cõi nhập nhoè ranh giới gọi
Sợ thiên đường trợt ngả té đau em
Yêu em ,
trăm mối sầu buổi nọ
Ngỗn ngang buồn em phố nhỏ ...Ta thương .

HL


Được sửa bởi HuyenLam ngày Wed 27 Jul 2011, 07:23; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
HuyenLam



Tổng số bài gửi : 132
Registration date : 25/07/2011

Một Thời Để Nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một Thời Để Nhớ   Một Thời Để Nhớ I_icon13Tue 26 Jul 2011, 18:41

Ta Về ...Em Ở Lại !


Mai ta về , em đừng buồn ủ rủ

Bó gối ngồi ngẫu tượng dưới trời khuya

Em giữ nhé ! mắt nai huyền môi thắm

Đừng lặng nhìn cánh nhạn cuối trời xa .


Em ở lại , thôi đừng nên đưa tiễn

Giữ sóng chiều ghềnh đá cũ nhe em

Ta trở lại khi nợ xưa đã trả

Về tìm em hương cố quận năm nào .


Mai ta về , vẫn mùa trăng cổ độ

Khói lụy phiền vẫn toả một Trường Giang

Em ở lại giữ giùm ta nắng ấm

Cả mưa chiều ướt sũng nụ hôn run .


Em ở lại , niềm riêng cùng vỏ ốc

Mai ta về lơ lửng một vành son

HL
Về Đầu Trang Go down
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Một Thời Để Nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một Thời Để Nhớ   Một Thời Để Nhớ I_icon13Wed 27 Jul 2011, 04:38

Một Thời Để Nhớ Signat12

Rất vui chào đó HuyenLam đến với Đào Viên. Ý Nhi tiếp đón chậm trễ mong bạn không trách.
Chúc HuyenLam tìm được nhiều niềm vui. hi

_________________________
Một Thời Để Nhớ Signat21
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
HuyenLam



Tổng số bài gửi : 132
Registration date : 25/07/2011

Một Thời Để Nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một Thời Để Nhớ   Một Thời Để Nhớ I_icon13Thu 28 Jul 2011, 19:13

Ý Nhi đã viết:
Một Thời Để Nhớ Signat12

Rất vui chào đó HuyenLam đến với Đào Viên. Ý Nhi tiếp đón chậm trễ mong bạn không trách.
Chúc HuyenLam tìm được nhiều niềm vui. hi

Chào Ý Nhi , thanks Ý Nhi đã ghé thăm ,chúc luôn vui .

HL


__________________________________________________________________

Nhỏ Ơi Ta Mộng Chung Đường


Dáng em vừa bước qua cầu

Gió loang tóc thả áo mầu trinh nguyên

Tay cầm chiếc nón che nghiêng

Ơi ! em gái nhỏ của miền sông quê.


Được không trên lối em về ?

Ta đưa đón Nhỏ hẹn thề muốn trao

Chiều nhìn con nước lao xao

Nghe tim rung nhẹ lối vào ngõ yêu.


Em đi dáng nhỏ trong chiều

Nhìn em ta lại buồn hiu trong lòng

Lục bình trôi tím trên sông

Sơ mai Nhỏ lại theo chồng đi xa.


Dáng xưa rồi sẽ nhạt nhòa

Cầu xưa lại vắng một tà áo ai

Sông quê dòng nước miệt mài

Chảy xuôi năm tháng u hòai nhớ thương.


Nhỏ ơi ta mộng chung đường.....

HL
Về Đầu Trang Go down
HuyenLam



Tổng số bài gửi : 132
Registration date : 25/07/2011

Một Thời Để Nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một Thời Để Nhớ   Một Thời Để Nhớ I_icon13Sun 31 Jul 2011, 08:45

Mùa Hạ Em Về


Em về gió chuyển mùa xa

Phấn thơm áo lụa một tà gió lay

Em về chân nhẹ gót hài

Thướt tha lối nhỏ trang đài dáng em .


Em về chiều thật êm đềm

Vàng sân nắng rụng bên thềm nên thơ

Em về hoa lá ngẩn ngơ

Ve ngân khúc nhạc đón chờ dáng xưa .


Em về hạ chớm sang mùa

Hàng cây phượng đỏ mời vừa đơm bông

Em về ta thẩn thơ lòng

Mi xanh mắt biếc má hồng xinh tươi .


Em về đã khác xưa rồi

Trinh nguyên áo nọ một thời đã xa

Em về trong dáng lụa là

Không còn tóc thả với tà trắng bay .


Kiêu sa một nét trang đài .!

HL
]
Về Đầu Trang Go down
HuyenLam



Tổng số bài gửi : 132
Registration date : 25/07/2011

Một Thời Để Nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Chiếc Cầu Nhà Em .   Một Thời Để Nhớ I_icon13Thu 11 Aug 2011, 09:53



Chiếc Cầu Nhà Em .



Em…cây cầu bên ấy,

Nắng vàng hay mưa bay ?


Hôm đưa tiễn xốn xang màu điên điển

Sông hai màu con nước lạ mờ sương

Hoa cau rụng…hương bay về miên viễn

Khúc ca dao đêm lộng tím mùa trăng .


Em đi qua không về thăm vườn cũ

Ứa giậu bìm hiu hắt đám mây bông

Chim bìm bịp lạc chiều,,,mê từng chập

Người cũ không về ...

đau gãy nhánh sầu đông.


Cây cầu qua nhà em

Tôi là kẻ độc hành.


Em bước qua chuyện tâm tư bỏ ngỏ

Mấy mùa đông tôi thành kẻ đưa đò

Khua mái sóng cùng sao trời lận đận

Vớt lục bình trồng trên đám bỏ hoang.


Ươm mơ ngát đóa hoàng hoa nở muộn

Vẫn chuyến đò chở mộng trắng canh thâu

Màu phượng đỏ vẫn còn ngun ngút lửa

Bên chiếc cầu ...mong tiếng guốc gõ xưa quen.



Tôi tản cư phiêu lãng

Rồi một thời tuổi mộng rủ đi hoang.

HL
Về Đầu Trang Go down
HuyenLam



Tổng số bài gửi : 132
Registration date : 25/07/2011

Một Thời Để Nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Hình Bóng Cũ    Một Thời Để Nhớ I_icon13Mon 15 Aug 2011, 08:51

Hình Bóng Cũ


Ta trở lại rực phố chiều nắng hạ

Con đường quen nghe bỗng lạ bước chân

Một chút gì xao xuyến đến bâng khuâng

Lòng ngơ ngác khi nhìn người qua vội.


Gốc phượng già theo tháng năm cằn cỗi

Mái trường xưa giờ cũng khác đi rồi

Trông điêu tàn loang lổ bạc màu vôi

Cổng đóng kín im lìm mùa hạ chết.


Nắng chiều rơi từng vạt buồn mỏi mệt

Trường vắng tênh đàn sẻ nhỏ nô đùa

Góc sân trường nở tím đóa hoa mua

Cỏ lan dại theo rào sân bao phủ.


Nghe đau nhói nhớ một thời xưa cũ

Mái trường xinh cô bạn nhỏ xinh xinh

Gốc phượng kia tình thắm biết bao tình

Tay vuốt tóc ánh mắt nhìn bỡ ngỡ.


Mỗi độ hè xa nhau là nhung nhớ

Giấy học trò mực tím viết tình thơ

Trao cho nhau dò dặn những ước mơ

Nên giữ lấy mối tình thơ êm ái .


Rồi từ đó chẳng bao giờ gặp lại

Đời nổi trôi theo những nhánh sông buồn

Tóc nhuộm màu vai áo bạc phong sương

Nay trở lại nghe nỗi buồn heo hắt.


Tuổi thơ ơi ! một thời ta đánh mất

Nắng sân trường áo trắng tóc người thương

Giờ tìm đâu đời muôn vạn nẻo đường

Hình bóng cũ đã về phương vô định.

HL
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Một Thời Để Nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một Thời Để Nhớ   Một Thời Để Nhớ I_icon13Wed 17 Aug 2011, 03:46

HuyenLam đã viết:
Mùa Hạ Em Về


Em về gió chuyển mùa xa
Phấn thơm áo lụa một tà gió lay
Em về chân nhẹ gót hài
Thướt tha lối nhỏ trang đài dáng em .


Em về chiều thật êm đềm
Vàng sân nắng rụng bên thềm nên thơ
Em về hoa lá ngẩn ngơ
Ve ngân khúc nhạc đón chờ dáng xưa .


Em về hạ chớm sang mùa
Hàng cây phượng đỏ mời vừa đơm bông
Em về ta thẩn thơ lòng
Mi xanh mắt biếc má hồng xinh tươi .


Em về đã khác xưa rồi
Trinh nguyên áo nọ một thời đã xa
Em về trong dáng lụa là
Không còn tóc thả với tà trắng bay .


Kiêu sa một nét trang đài .!

HL

thơ hay lắm HuyenLam ơi :bong:


Kiêu sa một nét trang đài .!
Để tà áo lụa vương hoài trong tim
Kiêu sa dáng mãi đi tìm
Vườn hoang cổ tích bóng chìm khói sương
Về Đầu Trang Go down
HuyenLam



Tổng số bài gửi : 132
Registration date : 25/07/2011

Một Thời Để Nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một Thời Để Nhớ   Một Thời Để Nhớ I_icon13Thu 18 Aug 2011, 18:44

Shiroi đã viết:
HuyenLam đã viết:
Mùa Hạ Em Về


Em về gió chuyển mùa xa
Phấn thơm áo lụa một tà gió lay
Em về chân nhẹ gót hài
Thướt tha lối nhỏ trang đài dáng em .


Em về chiều thật êm đềm
Vàng sân nắng rụng bên thềm nên thơ
Em về hoa lá ngẩn ngơ
Ve ngân khúc nhạc đón chờ dáng xưa .


Em về hạ chớm sang mùa
Hàng cây phượng đỏ mời vừa đơm bông
Em về ta thẩn thơ lòng
Mi xanh mắt biếc má hồng xinh tươi .


Em về đã khác xưa rồi
Trinh nguyên áo nọ một thời đã xa
Em về trong dáng lụa là
Không còn tóc thả với tà trắng bay .


Kiêu sa một nét trang đài .!

HL

thơ hay lắm HuyenLam ơi :bong:


Kiêu sa một nét trang đài .!
Để tà áo lụa vương hoài trong tim
Kiêu sa dáng mãi đi tìm
Vườn hoang cổ tích bóng chìm khói sương

Thanks Shiroi đã ghé thăm , tiếp đoạn thơ hay , chúc luôn vui ,
Thân , Huyền Lâm .
_________

Thả Mộng

Ta thả mộng đưa hồn lên tột đỉnh

Gọi hoàng hôn thắp nắng lối em về

Gọi con gió mơn man làn tóc thả

Cho một lần tim đá biết ngô nghê .


Mây chiều nay ngang qua xin dừng lại

Soi bóng mình vào đáy mắt em sâu

Cho ta được một lần nghe rung động

Nhìn mắt em thăm thẳm một vực sầu .


Đêm thắp sáng trăng treo vầng thu mỏng

Rọi mơ hồ sương khói nét liêu trai

Để ta thấy một lần mình si dại

Và một lần hồn đá ngẫn ngơ say .


Nếu mùa thu đừng qua đi vội vã

Và lá vàng đừng theo gió cuốn đi xa

Ta sẽ nhặt ươm bài thơ tình mộng

Thêm một lần ta biết sống trong mơ .


Chiều xa vắng mây sầu giăng đỉnh nhớ

Trái tim hoang giờ đã biết đợi chờ

Biết xuyến xao từng đêm dài thả mộng

Thơ không còn đem gởi chốn vu vơ ....

HL
Về Đầu Trang Go down
HuyenLam



Tổng số bài gửi : 132
Registration date : 25/07/2011

Một Thời Để Nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Buồn Tênh   Một Thời Để Nhớ I_icon13Sun 21 Aug 2011, 19:10

Buồn Tênh

Cơn gió thổi chiều nay se se lạnh

Hạ chưa tàn sao gió phất sang thu

Thương chiếc lá xanh đời chưa kịp thắm

Đã trở mình buông sắc đỏ buồn tênh .


Gió đưa nhẹ chiều trôi mây rời rạc

Giữa hoang sơ nghe hồn lạc lối về

Thân du mục bước chân buồn giăng lối

Cuối chặng đời còn lại mảnh hồn rêu .


Thêm mùa thu lại thêm mùa thu nữa

Thêm mùa thu ngồi nghe gió giao mùa

Chiều thu lạnh hồn sẽ tràn nỗi nhớ

Rồi giọt buồn lại nhỏ xuống vần thơ .


Chiều đồng cỏ gió lùa hơi sương lạnh

Nghe xót thương từng chiếc lá trên cành

Mai thu đến vàng rơi trong hiu quạnh

Ai chạnh lòng đời cỏ lá mong manh .

HL
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Một Thời Để Nhớ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một Thời Để Nhớ   Một Thời Để Nhớ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Một Thời Để Nhớ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 13 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: HuyenLam-