Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Một Thời Để Nhớ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Next
Tác giảThông điệp
HuyenLam



Tổng số bài gửi : 132
Registration date : 25/07/2011

Một Thời Để Nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiếng Sáo Khuya    Một Thời Để Nhớ - Page 3 I_icon13Tue 11 Oct 2011, 18:51

Tiếng Sáo Khuya

Tiếng sáo ai vọng lại giữa đêm khuya
Theo cơn gió đưa về buồn ray rức
Lúc réo rắc từng cung ngân cao vút
Khi mơ hồ nhè nhẹ lướt như sương.

Tiếng sáo buồn âm vọng đến thê lương
Mang theo cả nỗi buồn lan trải rộng
Giữa đêm thanh vầng trăng cao lồng lộng
Sáo ngân dài lay động cả hồn trăng.

Tiếng sáo khuya gợi lòng thêm trống vắng
Sáo đưa hồn vào tận cõi xa xăm
Lúc buông lơi khi khoan nhặt bỗng trầm
Âm điệu nhẹ nhưng đủ làm tan nát .

Tiếng sáo khuya dưới đêm trăng bàng bạc
Làm rã hồn rời rạc những con tim
Cả lá hoa cũng ngây ngất im lìm
Theo tiếng sáo đắm chìm trong hoang tưởng .

Tiếng sáo nhẹ vi vu theo muôn hướng
Cung trầm buồn mà phá cả thành tan
Tiếng sáo nhẹ nhưng lại đầy ma lực
Nghìn năm còn tức tưởi hận Ô Giang.

HL
Về Đầu Trang Go down
HuyenLam



Tổng số bài gửi : 132
Registration date : 25/07/2011

Một Thời Để Nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một Thời Để Nhớ   Một Thời Để Nhớ - Page 3 I_icon13Wed 12 Oct 2011, 21:42

Ta Rất Nhớ ...!

Trong thu lạnh người ơi ! ...ta rất nhớ
Dòng sông nào bến cũ một lần nhau
Người đã đến tìm ta ...chiều không hẹn
Chút thẹn thùng bẽn lẽn thoáng trên môi .

Ta nhớ lắm ...một chiều mưa rất vội
Lặng nhìn nhau lòng nghe thoáng bồi hồi
Người không ngại quãng đường xa dịu vợi
Đứng dưới chiều tóc ướt hạt mưa rơi .

Ta nhớ lắm ...người ơi ta rất nhớ !
Chuyến đò ngang qua quán Gió xưa nào
Tay trong tay dìu nhau trên lối nhỏ
Nhìn cụm bần gió quyện lá xôn xao .

Trên dòng sông mưa chiều rơi nhè nhẹ
Nghe hương yêu khe khẽ lén vào hồn
Hương tóc đó bờ vai nào nho nhỏ
Nụ hôn nồng mỡ ngõ lối vào ...yêu

Ta nhớ lắm ...người ơi ta rất nhớ !
Đại lộ chiều lất phất hạt mưa thưa
Nhớ dáng em tóc bay mùa lộng gió
Bến xe buồn ! ta đứng để tiễn đưa .

Xe trở bánh quay nhanh về phố thị
Ta đâu ngờ phút cuối buổi chia ly
Là ta đã mất người từ dạo ấy
Tình nhạt dần hương phấn cũng tan đi .

Chiều nay thu đã về trên đồng cỏ
Gió thổi buồn như ngọn gió thu xưa
Mà một lần ta em chiều quán Gió
Mắt môi nào ngày nọ khắc vào tim .

Sao quên được ...người ơi sao quên được
Phù Sa nào một thuở ấp yêu nhau
Nhớ dòng sông nhớ chiều con đò nhỏ
Nhớ cụm bần nhớ cả nụ cười em ....

HL
Về Đầu Trang Go down
HuyenLam



Tổng số bài gửi : 132
Registration date : 25/07/2011

Một Thời Để Nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Con Đường Phượng Tím    Một Thời Để Nhớ - Page 3 I_icon13Sat 15 Oct 2011, 11:00

Con Đường Phượng Tím


Ta mỗi độ chiều lại nhớ em
Nhìn hoa phượng tím rụng êm đềm
Nhớ lại chúng mình mùa hạ trước
Phố nhỏ đường chiều ta với em .

Con đường phượng tím của xưa ơi !
Tạ lại chiều nay nhớ một người
Ngày xưa gót nhỏ cùng chung lối
Bây giờ hình bóng đã xa xôi .

Bao mùa hạ tím đã đi qua
Chắc bóng tình xưa cũng nhạt nhoà
Ơi ! phương trời lạ em còn nhớ
Dưới gốc phượng buồn em với ta .

Tìm nhặt cho ta từng cánh phượng
Để nhớ em xưa một dáng buồn
Nhặt khung trời hạ loang màu tím
Đem ép vào lòng để nhớ thương .

Ta cứ lang thang mỗi độ chiều
Con đường nắng đổ bóng liêu xiêu
Ta đi tìm nhặt màu hoa ấy
Cho lòng thoảng lại chút hương yêu .

HL

Về Đầu Trang Go down
HuyenLam



Tổng số bài gửi : 132
Registration date : 25/07/2011

Một Thời Để Nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Nơi Em Ở ...    Một Thời Để Nhớ - Page 3 I_icon13Mon 17 Oct 2011, 21:25

Nơi Em Ở ...


Nơi em ở mùa nầy đang nắng ấm

Ta nơi đây gió rét cứ đưa về

Vài bông tuyết vẫn theo chiều rơi muộn

Làm chạnh buồn một kẻ cách xa quê .


Em chốn đó có trăng đêm dìu dịu

Còn nhân tình để nũng nịu thương yêu

Ta vẫn mãi một đời trên đất lạ

Nghe lạnh lòng từng con gió thổi buồn hiu .


Em chốn ấy mùa nầy hoa vẫn nở

Ngang con đường em còn nhớ người xưa

Hay tất cả đã mờ trong ký ức

Khi bên em giờ có kẻ đón đưa .


Ta vẫn mãi một cuộc đời thầm lặng

Chỉ sống bằng những kỷ niệm mù xa

Buồn héo hắt nhớ thương về chốn cũ

Năm tháng dài chưa đú để phôi pha .


Nơi em ở mùa nầy còn xanh lá

Khúc giao mùa ve trổi đón hè sang

Em hân hoan đón mừng tình yêu mới

Tay trong tay nghe hạnh phúc reo cười .


Ta nơi đây chiều từng chiều vẫn vậy

Nghe gió reo trên những ngọn thông buồn

Để nhớ lại những ngày xưa dấu ái

Của một thời bỏ lại ở quê hương .


HL...
Những ngày cuối đông ... 08
Về Đầu Trang Go down
HuyenLam



Tổng số bài gửi : 132
Registration date : 25/07/2011

Một Thời Để Nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Mòn Mỏi    Một Thời Để Nhớ - Page 3 I_icon13Sun 23 Oct 2011, 21:07

Mòn Mỏi

Em ví như khối trầm trong rừng thẳm

Ta trăm năm ngậm ngãi mãi đi tìm

Chốn suối lạnh rừng hoang đời mãi miết

Lạc mất hoài dấu vết dẫu trăm năm .


Ta cứ theo tìm mùi hương trong gió

Ngày từng ngày tiếp nối cứ băng qua

Mùi hương nọ cũng bay sang xứ lạ

Buồn thẩn thờ tất cả chỉ hư vô .


Hết thu sang đông qua hè mấy độ

Tìm kiếm hoài chẳng thấy một mùa xuân

Hồn buồn tênh trên cao chiều thác đổ

Xuống ngập đời lặn hụp giữa mông mênh .


Em vẫn xa vẫn ngoài niềm mơ ước

Ta điên cuồng nuôi mộng nhánh tình chung

Để sương khói ủ mờ con tim lạnh

Chữ tương phùng sao nghe quá mông lung .


Ngày vẫn trôi tóc sương đời cằn cỗi

Hồn mang đầy vết cắt máu trong tim

Nghe chừng như từng dòng dần khô cạn

Mà bóng người biền biệt vết chân chim .


Có nhiều khi một mình ngồi câm lặng

Nhìn hoàng hôn sắc tím trộn pha chiều

Đời mòn mỏi ta thấy mình thua cuộc

Suốt cuộc đời mong có một tình yêu ....

HL
Về Đầu Trang Go down
HuyenLam



Tổng số bài gửi : 132
Registration date : 25/07/2011

Một Thời Để Nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Ta trở về    Một Thời Để Nhớ - Page 3 I_icon13Fri 28 Oct 2011, 22:17

Ta trở về

Ta trở về đường lạnh ướt cơn mưa
Tiếng dế đêm gợi lòng vừa nỗi nhớ
Ánh đèn khuya hắt hiu vàng trăn trở
Đêm một mình giữa phố thị buồn tênh.

Ta trở về người còn nhớ hay quên
Hay tất cả bồng bềnh trôi theo sóng
Góc tim nhỏ đã xóa nhòa hình bóng
Và lu mờ vào một cõi xa xăm.

Ta trở về sau những tháng năm
Bước dong ruỗi thăng trầm đời phiêu bạt
Có nhiều đêm lạnh lùng bên căn gác
Chợt nhớ người lòng man mác buồn riêng.

Ta trở về sau những giấc cô miên
Say mộng mị đắm chìm đời phiêu lãng
Ta đốt đi cả một thời trai tráng
Tiêu pha đời ngựa chứng giữa rừng hoang.

Ta trở về còn lại chút tro than
Khi bếp cũ đã lụi tàn ánh lửa
Chỉ sót lại một tâm hồn mục vữa
Đầy đau thương chất chứa nặng trong lòng.

Ta trở về cũng chẳng chút hòai mong
Người nhớ lại chuyện lòng ngày xưa đó
Bỡi chính ta đã tự tay bôi xóa
Kể từ ngày lặng lẽ bỏ ra đi.

Ta trở lại giữa đêm buồn phố thị
Nghe dế kêu rên rĩ dưới mưa buồn
Ngang lầu cao lòng ta như thầm hỏi
Người vẫn còn hay sang bến viễn phương.

HL
Về Đầu Trang Go down
HuyenLam



Tổng số bài gửi : 132
Registration date : 25/07/2011

Một Thời Để Nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hư Không .    Một Thời Để Nhớ - Page 3 I_icon13Sun 30 Oct 2011, 22:29

Hư Không .



Từ ngày người nói tạ từ

Ta nghe cát bụi , tình chừ hư không !

Có ôm ấp mãi trong lòng

Chỉ mưa bong bóng vỡ dòng sông xưa .


Đêm nằm nghe ngọn gió lùa

Miên man ký ức tình vừa chợt xa

Sương rơi phiến lá vỡ oà

Mong manh như tợ tình ta với người .


Tình chưa tròn nét môi cười

Cung sầu người dạo những lời biệt ly

Thì thôi cứ bước ra đi

Coi như mình chữa chút gì cho nhau .


Vần thơ tình tự hôm nào

Đốt tan tro bụi tình vào hư không .

HL
Về Đầu Trang Go down
HuyenLam



Tổng số bài gửi : 132
Registration date : 25/07/2011

Một Thời Để Nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Chiều Quê Nội    Một Thời Để Nhớ - Page 3 I_icon13Thu 10 Nov 2011, 07:02

Chiều Quê Nội

Bất chợt sao lòng nghe nhớ quê
Nhớ đêm trăng sáng độ hè về
Nhớ con buớm lượn bên bờ giậu
Nhớ dòng sông nhỏ nhớ chiều quê ,

Nhớ cau vườn Nội mùa hoa nở
Trắng rụng thềm hiên đêm lại đêm
Hương cau dìu dịu ru tôi mộng
Giấc ngủ êm đềm của tuổi thơ .

Những đêm thanh vắng mùi hoa bưởi
Theo gió đưa về thơm ngát hương
Nằm ôm gối nhỏ lòng mơ tưởng
Huơng tình gởi lại của người thương .

Nhớ buổi chiều về trên lối đê
Sương buồn từng vạt kéo lê thê
Vương trên khóm trúc đầu ngọn cỏ
Theo ngọn heo may mới thoảng về .

Nhớ con mương nhỏ chiều nghịch nước
Nhớ cánh lục bình tim tím hoa
Nhớ con chim hót trên nhành lá
Nhớ tuổi ngày thơ quá ngọc ngà .

Ôi ! tuổi đời thơ đã mất rồi
Hồn quê vẫn mãi sống trong tôi
Vẫn dòng sông nhỏ chiều quê Nội
Vẫn hàng cau rụng ...tiếng chìa vôi .

HL
Về Đầu Trang Go down
HuyenLam



Tổng số bài gửi : 132
Registration date : 25/07/2011

Một Thời Để Nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một Thời Để Nhớ   Một Thời Để Nhớ - Page 3 I_icon13Fri 18 Nov 2011, 02:28

Nỗi Buồn Ta !



Ta một gã nửa cuộc đời luân lạc

Mất quê hương đành chịu kiếp phiêu bồng

Như con chim lạc đàn bay ngơ ngác

Chiều quê người ngồi ngắm tuyết qua song.


Tan chiến trận vết buồn còn đau nhức

Cuộc hành trình chẳng biết sẽ về đâu

Có những đêm nghe tiếng gà chợt thức

Như thạch sùng tức tưởi giữa đêm thâu.


Em cũng vậy mất tuổi đời thơ dại

Nụ cười hiền áo trắng của xưa đâu

Mây đen đến che mờ khung cửa mộng

Tuổi thơ nào lăn lóc cuộc bể dâu.


Quê hương đã... xa mù , xa dịu vợi

Mắt nâu nào giờ đã thấm quầng sâu

Đời vất vã vì chén cơm manh áo

Ngày tiếp ngày , tháng nối tháng qua mau .


Chiều nay gió chở đông về lạnh buốt

Ta thẩn thờ chợt nhớ đến em xưa

Màu tuyết trắng rơi đầy bên khung cửa

Còn chi em...Ngoài một nỗi buồn mưa.!

HL
Về Đầu Trang Go down
HuyenLam



Tổng số bài gửi : 132
Registration date : 25/07/2011

Một Thời Để Nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Miệt Vườn   Một Thời Để Nhớ - Page 3 I_icon13Sun 20 Nov 2011, 21:22


Miệt Vườn

Một Thời Để Nhớ - Page 3 Miet-vuon-4

Tôi lớn lên giữa một miền sông nước
Bên sông Tiền sông Hậu chắn đôi bờ
Thấm hồn tôi từng câu hò điệu hát
Điệu ru buồn trong suốt quãng đời thơ .


Những hàng cau trắng hoa trời quê Nội
Mùa xuân hồng riu rít tiếng chìa vôi
Đêm trăng thanh ngát hương mùi hoa bưởi
Suốt cuộc đời vẫn ngào ngạt trong tôi .


Hàng bần xanh lả mình đu đưa gió
Cụm lục bình tim tím nét quê hương
Hoa bình dị như người dân thôn dã
Không đua đòi chẳng tỏ dáng kiêu sa .


Trên cánh đồng gió rờn xanh đám mạ
Tiếng véo von chim vút tận lưng trời
Khi mỗi lần gió reo mùa chướng mới
Mùi thơm nồng hương lúa khắp nơi nơi .


Đêm trăng thanh rơi trên dòng sông rộng
Tiếng chèo khua từng nhịp rẽ xuôi dòng
Kịp con nước để đi về đâu đó
Vút tiếng hò lan rộng giữa mênh mông .


Dân quê tôi quanh năm đời lam lũ
Chiếc đầu trần đôi chân đất miệt mài
Yêu thửa ruộng yêu vườn xanh cây trái
Mộc mạc đời nắng cháy cả đôi vai .


Người dân quê trắng trong lòng hoa bưởi
Và chân tình không biết chữ điêu ngoa
Sống bình dị yêu cuộc đời thôn dã
Suốt cuộc đời chẳng biết đến xa hoa .


Chai rượu đế với vài con khô sặc
Trái xoài chua bữa nhậu đủ quên đời
Chiếc lục huyền với dăm câu vọng cổ
Đủ thả hồn theo sông nước chơi vơi .


Gái quê tôi tóc dài da trắng mịn
Dù quanh năm lam lũ với ruộng đồng
Có lẽ nước phù sa từ sông rộng
Làm má hồng tóc mượt dáng lưng o­ng .


Những mùi hương thoát ra bay trong gió
Phải chăng em cô con gái miệt vườn
Đời quanh năm nhuộm đầy hoa với trá i
Nên ngọt ngào phảng phất một mùi hương .


Dù nơi đâu lòng tôi luôn vẫn nhớ
Những thanh niên sạm nắng gót chân bùn
Cô thôn nữ má hồng da trắng mịn
Khua mái chèo theo dọc những dòng kinh .


Suốt cuộc đời làm sao tôi quên được
Dòng Tiền Giang sông Hậu chảy đôi bờ
Từng thửa ruộng những mảnh vườn sai trái
Nuôi lớn tôi trong suốt quãng đời thơ .


HL

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Một Thời Để Nhớ - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Một Thời Để Nhớ   Một Thời Để Nhớ - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Một Thời Để Nhớ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 13 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: HuyenLam-