Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ PHƯƠNG NGUYÊN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 25 ... 31  Next
Tác giảThông điệp
thichvui78



Tổng số bài gửi : 562
Registration date : 20/12/2012

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 19 I_icon13Mon 25 Apr 2016, 23:03

Dạ không hiểu tại sao cái Phone của đệ bỏ dấu bị lỗi nữa. 
Đệ là Fan chung thành của   tỷ mà.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 19 I_icon13Tue 26 Apr 2016, 10:00

Thơ Phương Nguyên hay lắm. Mộc mạc, trắng trong, pha chút nhí nhảnh ngây thơ của những tâm hồn thôn nữ chân quê. Bác rất muốn họa mà chưa họa được, bởi lẽ bác mê chim quá, ngày ngày chỉ quẩn quanh với chim ... Nhưng rồi thế nào bác cũng phải họa mấy bài. 
Bác rất thích viết và họa thơ tình "Viết thơ tình cho lòng già trẻ lại...", nhưng thơ tình cũng dễ gây lên những hiểu lầm tai hại. Tặng cháu mấy vần thơ cũ, mong được cháu cảm thông :
...
Cái hừng hực của một thời xuân trẻ
Và cái Hôm nay - nó cứ quyện hoà.
Thơ là dòng máu trái tim ta
Trào ngọn bút hiện thành câu chữ.

Vui biết mấy - khi ta thực sự
Hoá thân vào nhân vật trong thơ!
Nhân vật thơ! - chứ không phải là ta!
Nhưng lại chính là ta chứ không là người khác!

Những phút đó thấy sóng lòng dào dạt
Biển mênh mông cứ mãi hôn bờ
Những nụ hôn cháy bỏng ước mơ
Một khát vọng "Tình yêu cuộc sống!"


BXP
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 19 I_icon13Wed 27 Apr 2016, 22:57

buixuanphuong09 đã viết:
Thơ Phương Nguyên hay lắm. Mộc mạc, trắng trong, pha chút nhí nhảnh ngây thơ của những tâm hồn thôn nữ chân quê. Bác rất muốn họa mà chưa họa được, bởi lẽ bác mê chim quá, ngày ngày chỉ quẩn quanh với chim ... Nhưng rồi thế nào bác cũng phải họa mấy bài. 
Bác rất thích viết và họa thơ tình "Viết thơ tình cho lòng già trẻ lại...", nhưng thơ tình cũng dễ gây lên những hiểu lầm tai hại. Tặng cháu mấy vần thơ cũ, mong được cháu cảm thông :
...
Cái hừng hực của một thời xuân trẻ
Và cái Hôm nay - nó cứ quyện hoà.
Thơ là dòng máu trái tim ta
Trào ngọn bút hiện thành câu chữ.

Vui biết mấy - khi ta thực sự
Hoá thân vào nhân vật trong thơ!
Nhân vật thơ! - chứ không phải là ta!
Nhưng lại chính là ta chứ không là người khác!

Những phút đó thấy sóng lòng dào dạt
Biển mênh mông cứ mãi hôn bờ
Những nụ hôn cháy bỏng ước mơ
Một khát vọng "Tình yêu cuộc sống!"


BXP

Cháu cám ơn bác Phượng. Không hiểu sao cháu hay viết thơ tình, mà đúng là thơ tình hay làm cho người ta hiểu nhầm bác nhỉ. Cháu mong bác luôn mạnh khỏe để còn vui thơ với mọi người,
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 19 I_icon13Thu 28 Apr 2016, 08:02

Phương Nguyên đã viết:
Con Đường Năm Xưa

Con đường kỷ niệm mấy hàng me
Gió thổi lao xao rực nắng hè
Sánh bước cùng nhau chiều thứ bảy
Cây xòe tán lá rợp ô che

Bước nhẹ lần theo lối cỏ mềm
Ráng chiều ngả xuống đậu vai êm
Đầu anh cúi cúi đầu em ngoảnh
Tim đập thình thình, má đỏ thêm

Anh giữ trong tay cành phượng vĩ
Ngập ngừng mấy lượt lại làm thinh
Công viên nhộn nhịp đông người lắm
Ai nấy hình như cũng ngó mình

Cái ngày xưa đó rất mau quên
Vẫn mải chơi khăng với đánh chuyền
Cánh phượng nằm khô trang vở cũ
Đau nhìn hai đứa chẳng nên duyên.

Phương Nguyên

13/4/2016

CƠN MƯA NGÀY ẤY
(Mượn vần thơ PN tìm lại cái ngày xưa)

Nhớ mãi hôm nào dưới bóng me
Cơn mưa bất chợt buổi đầu Hè
Vội vàng tìm đến tàng cây ẩn
Kỳ ngộ … ô người tế nhị che
 
Mưa tạnh…người đi …dáng liễu mềm
Gió vờn lọn tóc …bước chân êm
Tai nghe vẳng tiếng : Trần Xuân Soạn *
Dạ lại bần thần mưa muốn thêm
 
Cái tuổi hồn nhiên nào bỡ ngỡ
Buổi đầu gặp gỡ khó làm thinh
Hai trường hai ngả mà chung lối
Ta sẽ cùng đi… Hãy đợi mình!
 
Trang hồng dẫu nát khó mà quên
Cái thuở khăng bi với chắt chuyền
Sáu chục năm dài còn cháy nhớ
Vì thời! Bởi thế! …Vẫn hờn duyên.

BXP 28.4.2016

* Phố Trần Xuân Soạn nơi tôi trọ học, tình cờ biết được nhà bạn gái cũng cùng phố.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 19 I_icon13Fri 29 Apr 2016, 08:27

Phương Nguyên đã viết:
Nhớ Anh

Tha thẩn nguyên ngày chỉ nhớ anh
Nào hay hoa đẹp nở bung cành
Nào hay nắng ấm tràn muôn nẻo
Nào thấy mây trời bát ngát xanh

Nhớ anh ngỏn ngoẻn nụ môi cười
Lúc ở bên thềm ngắm lá rơi
Lúc tựa hành lang nhìn gió thổi
Khi im bặt giọng lúc chen lời

Bỗng thấy mình như còn rất trẻ
Hai mươi mười tám rộn ràng yêu
Ơ kìa chả hiểu sao kỳ vậy
Chả hiểu vì sao cứ nhớ nhiều Razz

Phương Nguyên
23/4/2016

Lại mượn vần Phương Nguyên tìm lại "cái ngày xưa"

MUỐN QUÊN CÀNG NHỚ
 
Phương trời em có nghĩ về anh?
Gìn giữ, nâng niu để thắm cành
Một đóa phong lan tràn kỷ niệm
Chưa nhòa sắc tím với màu xanh
 
Còn đọng trong tim ánh mắt cười
Giọt lòng thánh thót cứ rơi rơi
Trùng dương thăm thẳm xa vời quá
Nỗi nhớ niềm thương khó thốt lời
 
Đã biết tình xưa không trở lại
Sao còn cháy bỏng một hồn yêu?
Cái thời cắp sách du hồn mộng
Càng muốn quên đi nhớ lại nhiều!

BXP 29.4.2016

Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 19 I_icon13Mon 02 May 2016, 23:08

Ừ Thôi!

Có những ngày phấp phỏng ngóng chờ ai
Mắt thờ thẫn nhìn cánh mai nở muộn
Giấu nỗi nhớ như sóng trào cuồn cuộn
Vùi sâu rồi mà vẫn muốn bùng lên

Có những ngày thơ cũng chẳng ở bên
Vô mạng ảo bao bạn hiền cũng vắng
Uống cà phê không cho đường thật đắng
Lắng nghe hồn đang trĩu nặng tâm tư

Có những ngày thấy khắc khoải hình như
Đã quên mất một điều từ năm cũ
Để bây giờ nhiều khi buồn héo rũ
Rưng rức sầu, ta tự nhủ... ừ thôi!

Phương Nguyên
25/4/2016
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 19 I_icon13Tue 03 May 2016, 15:02

Mơ Ước!

Ai cũng lần phải vĩnh viễn ra đi
Chỉ mong được thật nhẹ nhàng từ giã
Đừng nằm liệt ở trên giường vật vã
Khổ cho mình lại khổ cả cho con

Xin đừng bắt những năm tháng héo mòn
Sống không biết đến niềm vui nỗi sợ
Tôi cầu nguyện cho tôi ngừng hơi thở
Khi bản thân mình không còn có ích cho ai

Đừng bắt con tôi phải thức những đêm dài
Để trông mẹ ốm đau trên giường bệnh
Nếu có ốm, chỉ đôi ngày lệnh khệnh
Rồi thế là tôi từ biệt nhân gian...

Phương Nguyên.
Về Đầu Trang Go down
Thiên Mai



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 16/05/2010

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 19 I_icon13Tue 03 May 2016, 22:57


Thơ cô Phương Nguyên hay về ý từ vần điệu, nhẹ nhàng êm dịu, em đọc đến ghiền luôn ! Hi hi hi study
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 19 I_icon13Wed 04 May 2016, 00:30

Thiên Mai đã viết:

Thơ cô Phương Nguyên hay về ý từ vần điệu, nhẹ nhàng êm dịu, em đọc đến ghiền luôn ! Hi hi hi study

Cô cảm ơn Thiên Mai nhiều nhiều nè :bong: :bong: :bong:
Chúc TM ngủ ngon nhé!
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 19 I_icon13Wed 04 May 2016, 07:56

Nhớ...

Đã mấy hôm rồi lạnh gót qua
Sầu dâng chất ngất lệ rơi nhòa
Trời không đổ bão mà đau gốc
Gió chẳng xô cành lại nát hoa

Từ khi vạt nắng nhòm song cửa
Tận lúc vầng dương khuất mái nhà
Vẫn cứ âm thầm kiên nhẫn đợi
Nhưng người vẫn cứ mịt mù xa.

Phương Nguyên
04/5/2016
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 19 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ PHƯƠNG NGUYÊN   THƠ PHƯƠNG NGUYÊN - Page 19 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ PHƯƠNG NGUYÊN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» NGUYÊN NHÂN TỰ VỆ
» KÍNH GỬI THI HỮU HÀN SĨ NGUYÊN
» BUỒN CHẢ NGUYÊN NHÂN
» SONG TỬ LẠC LOÀI .
» Lời những bài tân vọng cổ
Trang 19 trong tổng số 31 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 25 ... 31  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phương Nguyên-